• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Fel vô song

Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:40

Fuwwaaaa, ngủ ngon vỡi.

Chăn ấm nệm êm có khác.

“Uwaaaa! Cần lời giải thích?”

Bên cạnh tôi lúc này ba đống ma thú chất cao như núi.

....................

Fel, tao biết mày đi xả sức mạnh rồi, nhưng đồ sát tới mức này thì hơi quá rồi đó.

Chắc quẩy nhiệt quá nên giờ ông tướng đang ngủ ngon lành đằng sau núi xác ma thú.

Vừa nhìn núi xác ma thú tôi vừa nghĩ, làm gì với đống này giờ.

Tạm thời chắc vứt hết vào Rương đồ nhỉ?

Sau khi dùng nhiều lần, tôi phát hiện ra rằng những vật phẩm cất trong Rương đồ sẽ có trạng thái không thay đổi theo thời gian.

Rau mua trên Siêu thị trực tuyến cách đây 1 tuần vẫn tươi ngon và xanh mơn mởn, không hề bị héo úa khi được cất vào Rương đồ.

Với đống ma thú nhiều thế này, chỉ còn cách hết vào Rương đồ và bán dần dần cho hội mạo hiểm giả.

Bản thân tôi cũng nhớ mang máng cách xẻ thịt ma thú rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ruột gan phèo phổi lại thấy hãi nên đành thôi.

Cơ mà, không biết có bao nhiêu ma thú trong núi xác này đây?

Thử giám định xem sao.

Giant Dodo và Giant Deer, loại này Fel từng săn được trước kia rồi. Nhưng con nào con nấy đều to hơn hẳn.

Rock Bird ×3. Rock Bird có vị ngon như thịt gà, có ăn nhiều cũng không ngấy.

Black Serpent, cái con mà bán được giá ở hội mạo hiểm giả lần trước. Cả Murder Grizzly nữa chứ. Cả hai đều to hơn lần trước, không biết bán được bao nhiêu tiền nữa.

Có loại mới nè, Red Serpent. Chắc chỉ khác với Black Serpent là có màu đỏ và kích cỡ thân thể to hơn thôi nhỉ.

Tiếp theo là gì đây, Orc General×5 và Orc King.

...... Orc King? Vua của bầy Orc?

Vua ở đây thì bầy Orc đi đâu rồi?

Fel, rốt cục mày đã làm những gì?

Đúng lúc đó thì Fel thức giấc.

“Có chuyện gì mà ồn ào zợ?”

Tôi chỉ tay vào núi ma thú và hỏi “Cái đống này là sao?”

Fel thản nhiên trả lời “ Chỉ là đống ma thú ta săn về thôi mà”

“Ai chả biết, nhưng săn bắt thế này hơi quá lố rồi đó”

“Tại hôm qua sức mạnh ngập tràn quá quẩy tới bến mà không biết mệt luôn”

Thế cơ đấy.

“Xác Orc King thì nằm ở đây, thế mấy con Orc khác đâu rồi?”

“Tối qua có đi ngang làng bọn Orc. Bọn chúng tự dưng gọi hội gây sự nên ta thảm sát luôn. Cơ mà giết nhiều quá nên chỉ mang mỗi Orc General và Orc King về thôi. Mấy con mạnh mạnh ăn nó mới ngon”

....... Chỉ vì thế mà chú mày thảm sát cả làng luôn hả?

“Thế túm lại mày đồ sát bao nhiêu con zậy?”

“Cỡ 150 con thì phải”

Một trămmm năm mươiiii con.....

Biết là mày khỏe sẵn, nhưng ai ngờ cho mày ăn thức ăn Trái Đất, mày lại khỏe quá thế này.

Xem nào, dường như đám Orc không phải là những nạn nhân xấu số duy nhất đêm qua.

Vẫn còn vài loại nữa trong đống xác.

Giám định tiếp nào.

Orge×5...... Không biết mấy con Orge có vị thế nào nhỉ?

“Này Fel, mấy con Orge này ăn có ngon không?”

“Nhiều gân, dở ẹc. Nhưng mà, con người có vẻ thích chế giáp từ da của Orge lắm. Thấy ngươi có vẻ cần tiền nên ta mới mang về đó”

Bổng dưng mày tử tế đến lạ.

Mặc dù tôi vẫn đang rủng rỉnh tiền nhờ vào lần bán ma thú trước. Kệ đi, nó có lòng thì mình có dạ.

Tiếp theo là Blue Orge, chả khác gì Orge thường ngoài làn da màu xanh. Chắc chỉ là một biến thể khác của Orge.

Tiếp theo là, để xem nào, Metal Lizard. Một loài thằn lằn khổng lồ, với bộ da màu bạc cứng như sắt thép.

Không biết Fel xuyên qua lớp vỏ dày của con này kiểu gì nhỉ?

Ban đầu cũng định mở miệng hỏi đấy chứ, nhưng khi thấy bộ da nát bét, loang lổ máu của Metal Lizard thì tôi lại thôi.

Chắc hẳn nó đã chết theo một cách vô cùng khủng khiếp, khó mà tưởng tượng nổi.

Nam mô a di đà phật, chúc kiếp sau mày không gặp phải pet nhà tao.

Để xem còn con gì nữa nào.

Chimera......... vãi?

Chimera là cái con đầu sư tử, đầu dê và đuôi rắn trong truyền thuyết đó hả?

Chả phải nó thường xuất hiện với vai trò trùm cuối trong game hay sao?

Không không không không, không thể có chuyện đó được.

Cơ mà....... đúng là có đầu sư tử, đầu dê và đuôi rắn thiệt nè.

“Chimera xịn 100% đó. Ăn ngon hết xảy luôn. Đánh với nó bình thường cũng mệt phết, nhưng hôm qua ta chỉ cần 1 hit là nó vẹo rồi”

Fel vừa nói vừa làm vẻ mặt tự mãn.

Nhìn qua cũng đủ biết con này phải từ hạng A đổ lên.

Con này mà mang đến hội Mạo hiểm giả thì........ rùng hết cả mình.

Nghĩ thế thôi chứ bố ai dám mang đi bán chứ.

Đành để nó nằm lưu kho vĩnh viễn trong Rương đồ vậy.

Um, quyết thế đi.

Đang miên man suy nghĩ, Fel bất chợt lên tiếng “Nè cu, ta đói rồi đó”

Đêm qua, mày ăn nhiều lắm cơ mà, giờ đã đói rồi hả.

Thôi đành nấu bữa sáng vậy.

Nhưng trước hết, phải nhét cả núi ma thú này vào Rương đồ đã, cả chăn gối nữa.

Xong, giờ nấu gì nhỉ?

Chắc chắn món chính sẽ là thịt ma thú rồi.

Rút kinh nghiệm tối qua, không được để Fel ăn quá nhiều thức ăn của Siêu thị trực tuyến.

Những thứ như rau củ hay gia vị thì hầu như không gây ảnh hưởng gì, còn thức ăn kiểu như sốt mỳ Spaghetti lần trước có tăng chỉ số nhưng vẫn ở mức cho phép được.

Cứ dựa vào đó mà nghĩ món ăn cho Fel thôi.

Nghĩ xem nào, trong Rương đồ có thịt Cockatrice ngon chả khác thịt gà, làm món đó vậy.

Chicken Sauté (Gà áp chảo)

Đầu tiên là lọc bỏ phần mỡ của thịt Cockatrice và ướp với một ít muối tiêu.

Đổ dầu ăn ra chảo (chỉ 1 lượng nhỏ bởi da gà sẽ chảy ra mỡ) và rán thịt, bắt đầu rán từ mặt có da.

Đậy vung rán sẽ giúp phần da giòn rụm, ăn rất đã mồm.

Rán đến lúc da chuyển màu vàng nâu thì lật miếng thịt lại, rán nốt mặt còn lại.

Gắp thịt ra đĩa và lấy luôn chảo đang dùng chế nước sốt.

Nước mỡ béo ngậy của thịt làm nước sốt thơm ngon hơn nhiều, nên lần này tôi cũng dùng chính chảo rán thịt để nấu nước sốt.

Cho vào chảo bơ, ít giọt chanh (tôi toàn dùng chai nước cốt chanh 100%) và xì dầu rồi khuấy đều, thế là xong nước sốt chanh bơ.

Với người Nhật như tôi, hầu như món nào cũng muốn cho xì dầu.

Thực ra chỉ chanh với bơ thôi là đủ rồi, nhưng có cảm giác cho xì dầu vào sẽ giúp món ăn ngon và đậm đà hơn .

Rưới phần sốt chanh bơ lên thịt Cockatrice, thế là món Chicken Sauté hoàn tất.

“Fel. cạp đi”

Vừa để đĩa trước mặt là lại chúi mõm ăn ngấu nghiến, như thể bị bỏ đói lâu ngày.

Tôi lấy thịt kẹp vào bánh mì, ăn theo kiểu Sandwich.

Cộng thêm lon cà phê mua từ hôm qua.

Bánh mì kẹp Chicken Sauté ăn ngon tuyệt. Lon cà phê uống kèm cũng hợp vô cùng.

Phải mua chục lon uống dần mới được.

Thêm cả cà phê hòa tan nữa, bỗng dưng muốn làm một ly cà phê nóng quá chừng.

Thêm ít đường và sữa nữa, gu uống cà phê của tôi là vậy.

Gia vị cũng sắp hết, rau củ cũng phải mua bổ sung. Đêm nay lại lướt Siêu thị trực tuyến tiếp vậy.

“Tiểu nhị, thêm đĩa nữa đi”

Okay, có ngay đây.

Vừa nấu thêm cho Fel ăn, tôi vừa lập danh sách những thứ cần mua.

Sau khi lấp đầy dạ dày cho con cờ hó bằng một cơ số lần nấu thêm, tôi nghỉ ngơi một chút cho tiêu rồi đứng dậy.

“Chuẩn bị lên đường thôi chứ hả”

Cuộc hành trình lại tiếp tục.

Tất nhiên là trên đường đi, tôi vẫn luyện tập ma pháp đều đặn.

Bình luận (0)Facebook