• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Sốt Miso cay ngọt Trung Hoa

Độ dài 701 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:27

Vừa đặt chân về nhà trọ, Fel đã lập tức đòi ăn “Ta đói rồi”

Trời cũng bắt đầu sẩm tối , giờ này nấu bữa tối thì hơi sớm, cơ mà con cờ hó kia ăn nhiều kinh dị, nấu ăn cho nó mệt kinh hồn.

Nhưng biết làm sao được, thân làm “Sen” thì phải phục vụ “Boss” thôi.

Hôm nay ăn gì ta.

Dạo này toàn thịt là thịt, thôi bữa nay làm nhiều rau bổ sung vậy.

Món có cả thịt và rau mà nấu nhanh, chắc chỉ có rau xào.

Phần của Fel thì cho lượng thịt gấp nhiều lần lên.

Cho ít thịt thì kiểu gì ông tướng kia cũng giãy nảy lên ngay.

Xem nào... Bắp cải, hành tây, cà rốt, ớt ngọt mua lần trước vẫn còn kha khá.

Đang muốn cho cả giá với ít nấm vào nấu, vậy mà lại hết. Đành thôi vậy.

Gia vị nêm nếm vẫn còn đủ nên không vấn đề.

Giờ thì bắt tay vào nấu, đầu tiên là cắt thịt Red Boar thành các miếng to vừa đủ.

To vừa đủ ở đây là theo tiêu chuẩn mồm con Fel nha.

Rau cũng không cần thái quá nhỏ, cứ thái hơi to một chút cũng không sao.

Rắc đều muối tiêu lên những miếng thịt Red Boar và cho vào chảo xào đều, đến khi thịt chín tái thì bắc ra đĩa.

Nếu xào bằng dầu vừng thì hương vị sẽ thơm ngon hơn nhiều. Hiện tại không có dầu vừng nên tôi dùng dầu ăn thông thường.

Tiếp theo là cho cà rốt, hành tây, ớt ngọt và bắp cải theo trình tự vào chảo rồi xào lên.

Tôi thích ăn bắp cải và ớt ngọt khi chúng còn hơi giòn nên cố tình cho vào sau cùng.

Đến khi rau bắt đầu chín thì đổ thịt Red Boar xào trước đó vào và vặn nhỏ lửa.

Giờ là thời khắc xuất hiện của món ta mới mua.

Sốt Miso cay ngọt Trung Hoa (dạng tuýp)

Cái này ngon miễn bàn luôn, hồi trước lúc nào xào rau tôi cũng cho nó vào cả.

Cách thức nấu ăn ngày nay quả thực tuyệt vời.

Chả cần phải điều phối gia vị công phu gì cả mà chỉ cần mua sốt Miso cay ngọt Trung Hoa này đổ vào là có món rau xào mang hương vị Miso cay ngọt Trung Hoa tuyệt hảo.

Tôi đổ sốt Miso Trung Hoa cay ngọt đậm đà này vào chảo rau xào với thịt Red Boar trên bếp.

Xào thêm 1 lúc cho ngấm gia vị, thế là món ăn hoàn tất.

“Fel, bữa tối xong rồi đây”

“Ta đã bảo chỉ thịt thôi là được mà”

“Suốt ngày chỉ thịt, lâu lâu ăn thêm tí rau đi”

“Đúng là thi thoảng ta cũng bị nhắc là nên ăn thêm mấy loại lá cây kiểu này... Nhưng không ăn thì có vấn đề gì đâu. Bản thân ta cũng không đụng tới lá cây hàng chục năm nay rồi. Cho dù là lá gì đi chăng nữa, thì vẫn dở như nhau thôi”

Đâu phải là chuyện gì đáng khoe cơ chứ.

Chuyện con Fel ăn rau nghe cứ như mèo ăn cỏ ấy nhỉ?

Ăn rau thì có hại gì đâu, ăn vào cho có thêm dinh dưỡng đi.

Tôi đặt suất rau xào thịt Red Boar vị Miso cay ngọt Trung Hoa cỡ siêu bự trước mặt con Fel. Ban đầu thì nó chỉ ăn thử miếng nhỏ.

Sau đó lại chúi mõm vào ăn ngấu nghiến như mọi khi.

Đấy, biết ngay là sẽ đợp mạnh mẽ mà.

Sốt Miso cay ngọt Trung Hoa ngon không gì cưỡng nổi đâu.

Mình cũng bắt đầu ăn thôi.

Um, um, ngon quá xá là ngon.

.... Aaa, không có cơmm.

Có cơm ở đây ăn kèm thì số dzách.

Cái đệt, đúng lúc này lại quên nấu cơm mới đau chứ.

Món này ăn với cơm hợp thế mà lại...

Chả còn cách nào khác, đành ăn tạm với bánh mì vậy.

Phải ăn kèm với cơm mới đúng bài cơ.

Fel có vẻ thích sốt Miso cay ngọt Trung Hoa khi mà đòi ăn thêm tới 3 lần mới thấy thỏa mãn cái dạ dày.

Vẫn ăn lắm như mọi khi, chả khác gì.

Về phần tôi thì hiện giờ đang kì vọng vào ngày mai, không biết được bao nhiêu thịt nhỉ.

Bình luận (0)Facebook