• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Tôi bị cuốn vào việc triệu hồi sang thế giới khác

Độ dài 1,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:07

Tên tôi là Mukouda Tsuyoshi(向田剛志). À, tôi 27 tuổi, độc thân.

Tôi là một nhân viên văn phòng nghèo sống tại vùng ngoại ô Nhật Bản.

Và lý do vì sao tôi đang ở thế giới kì ảo của kiếm và  pháp thuật trông giống Châu Âu trung cổ, là vì tôi bị kéo nhầm vào một cuộc『Triệu Hồi Anh hùng』.

Tôi đọc quá nhiều loại web novel giống vậy để giết thời gian, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tưởng tượng nó có thể thành sự thật với tôi như này.

Hơn hết, tôi nghĩ tôi không phải Anh hùng, mà chỉ là một người bị lôi vào việc này......không đùa được đâu.

Và đất nước mà ra lệnh cho việc thực hiện lễ『Triệu hồi Anh hùng』là nước Leysehel.

Những người anh hùng được triệu hồi đáng lẽ là chỉ có 3 người nhưng vì có tới 4 người xuất hiện, những người quan trọng ở chỗ ấy làm bộ mặt rất chi bối rối.

Thôi kệ, bạn biết đấy, cái người mà bối rối hơn hết thảy là chúng tôi, những người tự dưng bị kéo đến thế giới khác đúng không nào.

Và rồi bỗng nhiên tiếng nói「Anh hùng-sama!」, à bạn biết nó như nào mà. (TL: Yuusha-sama!〜)

Là một người thích đọc web novel, tôi lập tức nhận ra đây là một vụ triệu hồi sang thế giới khác (//trans: đến cả thằng main còn đọc suốt r :v).

Thì do chúng ta được gọi là "Anh hùng-sama", nên tôi chỉ là đang hi vọng một tý ấy mà.

Mặc dù nó sớm trở thành một nỗi thất vọng lớn cho tôi.

Việc giám định chỉ số được thực hiện lên chúng tôi, người được triệu hồi tới đây.

Theo họ nói, họ đã dùng một loại ma cụ hay gì đó như vậy.

Và với việc thẩm định chỉ số, những người khác (họ mặc áo đồng phục, nên tôi đoán chắc bọn nhỏ là học sinh trung học), có danh hiệu chức nghiệp『Anh hùng từ thế giới khác』, nhưng tôi lại có danh hiệu『Người bị cuốn theo từ thế giới khác』.

Hơn thế nữa, ba người đó có từ 700 đến 800 điểm chỉ số thể lực và ma lực, còn tôi chỉ có khoảng tầm 100 hoặc ít hơn.

Mặc dù thế, họ nói tôi có sức mạnh trên trung bình những người dân ở thế giới này.

Nhưng, so với 3 người kia, thì đúng không thể bằng họ được nên tôi không thấy thoải mái lắm.

Số lượng kĩ năng của tôi với ba người kia cũng khác nhau nữa.

Ngoài skill Thẩm định hay Rương đồ mà chúng tôi có chung, thì họ còn có skill như Thánh Kiếm kĩ, Thánh ma pháp mà mấy tên tai to mặt lớn ở chỗ đó ngạc nhiên hết mức.

Thêm vào đó, họ còn có ma thuật hệ Lửa, Nước, Gió, Đất, Quang, Lôi và cả Băng.

Đấy là mấy thứ mà người ta gọi là cheat đó.

So sánh với cái đống đó thì tôi có skill『Cửa hàng Net』. (//Trans: về sau sẽ sửa lại)

À thì, tôi đã nói dạng như "Không, không, cái quái gì thế này?".

Bạn hiểu phải không, tôi biết Cửa hàng Net là gì.

Tôi dùng nó vài lần rồi đấy.

Nhưng mà, đây là một skill, một skill đó thím.

Đáng ra nó phải là cái gì đó như phép thuật chứ.

5.jpg?w=620

Những con người ở thế giới khác thì "Cái khỉ gì vậy", còn ba người anh hùng thì cười không ngớt, thành ra nhờ cái kĩ năng độc nhất này, tôi lập tức bị coi là vô dụng.

Kể cả vậy, không nghi ngờ gì nữa rằng tôi bị triệu hổi bời vì cái『Triệu hồi anh hùng』này, nên tôi cũng được triệu tập tới sảnh lớn để gặp vị vua, thế nhưng câu chuyện của ổng thì cực kì đáng ngờ, tôi nói thật đấy.

Theo tên vua thì,

– Quỷ Vương thi thoảng đi đánh chiếm đất nước này, nhưng lại không có ý định thống trị nó.

– Bằng cách nào đó nó đã ngưng, nhưng ta không biết trong bao lâu.

– Ở hoàn cảnh như vậy, người dân của đất nước này đang chịu lầm than.

– Chúng ta dựa vào một cổ thuật gọi là Triệu hồi Anh hùng.

– Tuy đây là một ý nguyện khá ích kỉ, nhưng ngoài việc chúng ta triệu hồi các bạn, xin làm ơn cứu lấy đất nước này một cách nào đó.

– Chúng ta không biết cách để gửi các bạn về thế giới cũ, nhưng Quỷ Vương đã sống rất lâu và cực giỏi phép thuật nên chắc sẽ biết.

Đó, lời ổng chỉ như vậy.

Quá là đáng ngờ phải không. (//trans: ai nhớ tới truyện khác mình dịch không xD y chang)

Nhất là khi ổng nói về việc gửi về thế giới kia nữa.

Và còn, dựa vào lời nói của vua, đất nước này đang trong một tình thế hiểm nghèo, vậy mà mấy người ở đây chẳng có tý cảm giác đau buồn một chút nào bạn biết không.

Trước hết, ông vua là một tên béo ú tuổi trung niên ăn mặc mấy đồ xa hoa, óng ánh, gắn ngọc quý các kiểu lên áo hoàng bào như thể muốn nói "có bao nhiêu tiền ông muốn dốc vào đây đây".

Bà hoàng hậu ngồi kế bên tên vua và cô công chúa đứng cạnh cũng mặc bộ áo váy lòe loẹt như đáp lại "bọn ta đang sống sung túc lắm đó~".

Tên vua và đám còn lại, lo lắng cho người dân nghèo khó, thế mà bọn bây đang thử cảm giác xa hoa kiểu vậy hở?

Sau khi đánh giá rất nhiều thứ. tôi đi đến kết luận rằng đây là loại triệu hồi "TỆ" ở thế giới khác.

Dù họ có gọi là "Anh hùng" thì cuối cùng, chúng ta vẫn chỉ bị dùng để làm việc như việc mở rộng lãnh thổ hay gì đó, nói chung là, họ sẽ sử dụng chúng ta theo cách họ muốn.

Và hơn hết, tôi không phải là Anh hùng hay gì cả, nên tôi có lẽ sẽ không được đối xử tốt lắm, trường hợp xấu nhất, cũng có thể có khả năng tôi sẽ bị xử tử.

Tôi quyết định tôi nên rời lâu đài này ngay.

Thế nên, bây giờ, tôi dùng thái độ cung kính và nói thế này.

「Hạ thần không phải là Anh hùng, nên ở một nơi như thế này, hạ thần chỉ là một gánh nặng cho mọi người. Việc ấy thực lòng khiến tại hạ đau lòng, nên nếu được phép nhận một khoản phí đủ dùng 2-3 tháng tới khi hạ thần có việc làm, hạ thần nghĩ bản thân có thể làm gì đó」

Và rồi, đúng như dự đoán, hay đúng hơn, tôi và họ đã nghĩ "thoát nợ rồi" hay cái gì đó như vậy, tôi được cho 20 vàng rồi bị đá khỏi lâu đài.

Và giờ ta quay trở lại thời gian hiện tại nơi tôi đang đi bộ trong thành phố thủ đô Cung điện Hoàng gia

Tôi không biết 20 Vàng là nhiều hay ít, nhưng thế nào đi chăng nữa, tôi đã có khoản phí đủ sống một thời gian.

Cả việc giá trị tiền, tôi cần phải học hỏi về thế giới này càng sớm càng tốt.

Và nếu được, tôi sẽ rời khỏi đất nước này càng nhanh càng hay.

Đánh giá qua tên vua thì không lý nào đây có thể là một nước tốt được, và tôi có cảm giác tôi sẽ chỉ gặp khó khăn ở đây thôi.

Yosh, giờ thì mọi thứ đã định, bắt đầu ngay thôi.

---------------End chap 1----------------

Chương mới cho cú đêm nào :)))

Trans NOTE: AAAAAAAAAAA Trời ơi cái chap 1 khó khăn quá ;-; tên Paichu dùng giọng văn đọc tiếng Anh thì hiểu dễ đó, nhưng dịch tiếng Việt thì dùng hơi khó, lão lại còn dịch sai nữa chứ ;-; ai đời bật 2 bản dịch Eng, 1 bản gốc WN rồi rà qua lại lần chứ T_T

Hừm hừm! chap 1 là đó, mong mọi người góp ý có gì sai sót hay có câu gì hay hay thì mình xin tiếp thu :'3 vậy nhé, enjoy!

Bình luận (0)Facebook