• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Yêu cầu hộ tống với mạo hiểm giả

Độ dài 1,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:19

Ngày tiếp theoーー

Rồi thì, đi tới hội thám hiểm để tạo nhiệm vụ nào.

Hội thám hiểm là một công trình hướng mặt tới đường lớn nên tôi dễ dàng tìm ra nó, nhưng những nhà du hành đã đi ra vào từ rất sớm thế này.

Với cái khuôn mẫu điển hình, tôi bị dòm ngó bởi các nhà thám hiểm, nhưng tôi vờ như không biết.

Tôi là một khách hàng đó biết không.

Nếu họ biết tôi là một một khách hàng khi tôi giao tiếp với quầy lễ tân, họ sẽ không tấn công tôi. Chắc thế.

Sau khi xếp hàng được một lúc, cuối cùng cũng tới lượt tôi.

「Xin lỗi, tôi muốn được đặt nhiệm vụ」

「Một nhiệm vụ. Nhiệm vụ loại gì ạ?」

「Một yêu cầu hộ tống tới vương quốc Fenen. Và tôi không có xe, nên sẽ là đi bộ, vì thế nên...... Đây là lần đầu tôi đưa ra nhiệm vụ tới hội thám hiểm, không biết loại nhiệm vụ này, phần thưởng tầm bao nhiêu?」

「Một yêu cầu cho nhiệm vụ hộ tống đi bộ phải không ạ? Cho nhiệm vụ hộ tống, yêu cầu sẽ là các nhà thám hiểm trên cấp C, và hơn nữa, nếu nó là đi bộ, và sẽ tăng thêm vài này, thì khoảng 7 đồng vàng là cần thiết」

Khi tôi đang nghĩ 7 đồng quả là đau đầu, thì cô lễ tân thêm vào.

「Không hết, như anh biết, chuyến xe khách đã ngưng vận hành, nên kiểu nhiệm vụ này sẽ tăng lên. Dựa vào đó tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh trả giá 8 đồng vàng」

Nếu như loại nhiệm vụ này tăng lên, là một nhà thám hiểm, họ sẽ chọn nhiệm vụ với tiền thưởng cao hơn.

8 đồng vàng à, ây da〜a.

Một số lượng nhức não đây, nhưng tôi không còn cách nào khác.

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ yêu cầu với giá 8 đồng vàng. À còn, tôi có thể thêm vào là thức ăn sẽ là phần tôi được không」

Dựa vào cách nói của cô lễ tân, có vẻ như cũng vẫn sẽ rất khó kể cả với 8 đồng vàng, nên tôi thêm vào việc thức ăn sẽ miễn phí.

Tôi không phải không thích nấu ăn, và với skill tôi sở hữu, tôi sẽ có những nguyên liệu rẻ hơn.

「Vậy thì, làm ơn chăm sóc việc này」

Tôi giao 8 đồng vàng đặt cọc, và rời khỏi hội thám hiểm.

Ngày hôm sau, có thông báo từ hội thám hiểm khi tôi đến đó, ngạc nhiên là, có những nhà thám hiểm muốn nhận yêu cầu của tôi.

Thật không ngờ có thể tìm được người nhanh vậy, nhưng với người muốn rời khỏi đất nước này nhanh chòng, tôi lấy làm biết ơn.

Những người được giới thiệu bởi hội thám hiểm là một nhóm bậc C gọi là『Iron Will』((//Trans: ý chí thép)).

「Tôi là trưởng nhóm Iron Will, Werner. Hân hạnh được gặp anh」

「Tên tôi là Mukouda. Xin chỉ giáo」

Có vẻ như chỉ có quý tộc với có tên họ, nên không để có thắc mắc gì, tôi không nói đầy đủ cả tên, mà thay vào đó, chỉ có họ tôi, thậm chí tôi còn giới thiệu giống một người nước ngoài nữa.

Werner-san vào khoảng 30 tuổi và cao tầm 190cm với thân hình đô con, mang theo một chiếc khiên sau lưng cùng một chiếc kiếm giắt bên hông.

Cùng với vô số sẹo trên cánh tay dầy, anh ta trông giống một nhà thám hiểm dày dặn.

Thành viên được giới thiệu bởi Werner-san gồm có, Vincent người mặc áo giáp da và có cây kiếm bên hông, một người phụ nữ tên Rita người mặc một bộ giáp ngực và cây kiếm ngắn ở hông có vẻ là trinh sát, một người đàn ông trông kool tóc trắng người mặc áo choàng giống như pháp sư có tên Ramon-san, và một người phụ nữ khoảng 20 tuổi tên Franca-san mặc bộ áo tăng lữ chắc là người hồi máu (Nhân thể, cổ có cặp ngực rất bự).

Có vẻ là một nhóm khá cân bằng.

Do hội thám hiểm, họ sẽ không giới thiệu ai đó không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nên tôi hỏi ho liệu có ổn không với điều này.

Tôi nói chuyện với Werner-san, và quyết định khởi hành vào ngày mai, và tập trung ở trước hội thám hiểm vào 7 giờ sáng.

Nếu đã quyết định, thức ăn sẽ là phần tôi, nên tôi cần phải chuẩn bị nhiều.

Trên đường về nhà trọ, tôi mua những thứ cần thiết trong chuyến đi.

Trước tiên là áo khoác dài.

Nó có thể dùng để giữ ấm, và rất cần vì mình còn có thể ngủ bằng cách cuộn bên trong nó.

Và còn, tôi mua đồ gia dụng ở tiệm hàng hóa dân dụng.

Lúc đó, tôi xem qua rất nhiều thứ, và tìm thấy một thứ rất tuyệt.

Cái gì đó gọi là Bếp Ma Thuật.

Giống như tên, nó là cái bếp tạo ra lửa khi có ma thuật truyền vào nó.

Có loại cả lò cả bếp và loại chỉ bếp lửa, nhưng cả hai đều đắt.

Nhưng mà, tôi tự dưng nghĩ. Rằng là, "sao mình không mua luôn bếp mini bằng Siêu thị Online nhỉ?".

Ngoại hình trông giống cái bếp cầm tay, và nếu nói với các nhà thám hiểm nó là cái bếp ma thuật, thì chắc họ sẽ tin thôi.

Yosh, quyết thôi. Nó cũng rẻ hơn khi mua cái bếp mini từ Siêu thị Online mà.

Nếu thế, những thứ còn lại có thể lấy từ Siêu thị Online, nên tôi về gấp gáp về nhà trọ.

Sau khi về nhà trọ, tôi mua rất nhiều thứ từ Siêu thị Online.

Bếp mini và bình gas, xoong và chảo rán, dao, thớt, và các nguyên liệu thiết yếu.

Nguyên liệu là dành cho 5 nhà thám hiểm và tôi nữa là 6 nên tôi mua rất nhiều.

Phô mát, thịt lợn, xúc xích, trứng, cho tới các rau củ như khoai, cà rốt, hành. Và tôi mua các món ăn phụ có thể làm nhanh. Rồi xong, tôi mua các loại gia vị như muối hay hạt nêm.

Với đống này đống kia, tôi đã dùng tới 2 đồng vàng.

Số tiền tôi có còn lại là 8 đồng vàng, 5 đồng bạc, và một số đồng lẻ cùng đồng sắt.

Túi tiền tôi đang càng ngày càng khét, nhưng sự chịu đựng này sẽ chỉ tới khi tôi tới vương quốc Funene.

Sau khi tôi tới vương quốc Funene, tôi sẽ đăng kí ở hội thương mại và bán cực kì nhiều đồ.

Và sau khi có tiền, xem xét lại tình hình, tôi sẽ di chuyển tiếp.

Nếu là để an toàn định cư, tôi sẽ cố hết sức.

Bình luận (0)Facebook