• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Skill của tôi cho ra khả năng rất imba (1)

Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:20

Ngày thứ ba từ lúc chúng tôi rời thị trấn Keels.

Thực ra, nếu chúng tôi dùng xe khách, giờ này hẳn chúng tôi đã ở vương quốc Funen.

Và thêm nửa ngày nũa, chúng tôi có lẽ đã tới được thị trấn Faliel nằm vùng biên giới vương quốc Funen.

Thế nhưng, bây giờ chúng tôi di chuyển bằng chân. Chúng tôi mới đi được nửa quãng đường thôi.

Chúng tôi tốn khá nhiều thời gian vì đang đi bộ, nhưng không có gì đặc biệt xảy ra trong chuyến đi cả.

Nhóm Iron Will rất xuất sắc, họ đánh bại goblins và những con ma lang ngay khi chúng xuất hiện.

Quả đúng là bậc C, họ hói rằng cấp độ quái vật này còn chẳng đủ để họ phô bày hết kĩ năng.

「Mặt trời sẽ lặn xuống sớm thôi. Chúng ta dừng chân hôm nay tại đây」

Werner-san ra lệnh, và mỗi người chúng tôi chuẩn bị cho việc cắm trại.

Tôi dĩ nhiên chuẩn bị cho bữa tôi.

Thực đơn hôm nay sẽ khác một chút.

Thức ăn kì lạ quá hay được nấy công phu quá sẽ không hay cho lắm so với tiêu chuẩn của thế giới này, nên tôi sẽ cố làm nó càng đơn giản càng tốt.

Tôi nghĩ sẽ làm xúc xích rán, pot-au-feu, và bánh mì cho hôm nay. [note1707]

Mọi người ở đây đều ăn được thịt nên sẽ không ai phải than phiền.

Đầu tiên thì, tôi đặt thịt hun khói đã thái mỏng lên chảo nóng, thêm rau quả và xúc xích sau đó. Sau khi đảo qua, tôi thêm nước. Đến khi nó bắt đầu nóng sôi, tôi thêm hạt nêm gia vị ((//trans: Knor :v)) vào, và để nhỏ lửa.

「Un, Vị được đấy」

Sau khi nếm thử, và nhờ vào vị mặn của thịt hun khói và xúc xích, nó đã đủ mặn nên không cần điều chỉnh vị.

Tiếp đó, tôi sẽ rán qua xúc xích, và rồi.

「Bữa tối đã xong」

Tôi chuyển họ bộ đĩa bằng gỗ cùng với bánh mì và xúc xích rán ở trên, và những bát gỗ có món pot-au-feu.

「Ah〜, ngon quá. Tay nghề Mukouda-san vẫn ngon như thường ngày」

Vincent nói trong khi nuốt ực thức ăn.

“Un, Un”, Rita gật đầu tán thành.

「Nó cực kì ngon đúng không. Cũng nhờ có thức ăn ngon, mà tớ thấy bộ pháp của tớ sắc bén hơn mọi khi mà」

「Tớ cũng thấy như thể dồi dào sức mạnh hơn bình thường sau khi ăn món của Mukouda-san’s nữa」

Franca đáp lại lời Rita.

「Ăn uống là điều quan trọng với một con người. Món ăn càng ngon, người ta càng thấy khác biệt」

Ramon-san người thường hay im tiếng thêm vào một câu nói thâm thúy.

Un, ý cậu là cậu rất thích món ăn phải không Ramon-san. Cám ơn nha.

「Đúng vậy, ta không thể sống mà không ăn được. Và dĩ nhiên là ăn đồ ăn ngon sẽ tốt hơn là đồ ăn chán. Nó nghĩa là được ăn đồ ăn ngon như vậy trên hành trình này, chúng tôi thật may mắn và vui mừng」

Werner-san kết luận.

Không hiểu sao, được khen nhiều như này, khiến tôi mắc cỡ.

Nó nghĩa là ngành công nghệ thực phẩm Nhật Bản đã đạt được thành công rồi.

Nhưng mà, tôi không biết điều Rita và Franca nói là gì nhỉ? Cái gì đó về việc bộ pháp và sức mạnh họ như được tăng lên.

Tôi đâu có làm mấy cái như vậy đâu……

Nó không có vẻ là trạng thái xấu, nhưng tôi cảm thấy hơi tò mò.

Tôi sẽ dùng kĩ năng Thẩm định chỉ một chút thôi.

【 Tên 】 Rita

【 Tuổi】 16

【 Nghề 】 Trinh sát

【 Level 】 18

【 Thể lực 】 135(+27)

【 Ma lực 】 64(+3)

【 Sức tấn công 】 119

【 Sức phòng thủ 】 107

【 Nhanh nhẹn 】 138

【 Skill 】 Kĩ năng kiếm ngắn, Di chuyển nhẹ nhàng

「*Phụt!*」

「Ê! Sao đột nhiên vậy?」

「*Khụ*, *Khụ khụ*, K-không, món súp nghẹn trong cổ tôi một chút thôi, tôi ổn, *Khục khục*……」

Cái quái gì thế này, +27 và +3.

Thôi không khỏi cười lớn.

Có phải là cái gì đó từ đồ ăn tôi nấu không vậy?

Từ cái này? Cái này á?

Tôi Thẩm định món pot-au-feu trên tay.

【 Pot-au-feu 】

Pot-au-feu được làm với nguyên liệu từ thế giới khác. Tăng thể lực 20% trong 1h. ((//trans: bá vãi 0.o mình có món này chắc trong game bá luôn r :v)).

Ôi chúa thần ơi…………

Hoàn toàn là do thức ăn của tôi.

Chờ đã chờ đã, nếu pot-au-feu là lý do việc tăng sức mạnh, thì cái nào là nguyên nhân của buff ma lực? Xúc xích? Hay là bánh mì?

【 Xúc xích 】

Xúc xích từ thế giới khác. Tăng ma lực khoảng 2% trong 10 phút.

【 Lát bánh mì 】

Bánh mì từ thế giới khác. Tăng ma lực khoảng 1% trong 10 phút.

Ờm, cả xúc xích lẫn bánh mì đều là nguyên nhân luôn

Cái này, nghĩ kĩ thì, không phải rất tệ sao.

Cái gì đó giống như buff thể lực và ma lực chỉ bằng ăn uống.

Nếu ai đó biết được điều này…………

Ôiii! Tôi thấy lạnh cả gáy.

Nếu ai biết được, có thể nó sẽ, cực kì, rất, rất, rất tệ đấy.

May mà chỉ có anh hùng được triệu hồi mới có kĩ năng thẩm định, và ma cụ thẩm định chỉ có hội và đất nước mới có nó.

Ngoài ra, họ dùng ma cụ thẩm định thường để thẩm định chỉ số bản thân nên không đời nào cái này lộ ra được.

Nếu tôi biết giữ mồm, tuyệt đối sẽ không ai biết cái này.

Tôi khóa mồm lại luôn.

Tôi sẽ không bao giờ nhắc tới cái này!

====end chap 6====

*Bùm* bom xịt. Đã bắt kịp Eng paichu, giờ kiếm của nhóm khác thôi ^^

Bình luận (0)Facebook