• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Đăng kí vào thương hội

Độ dài 1,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:13

Chúng tôi đã đến điểm đích của hành trình, thị trấn biên giới Fariel. 

Có vẻ như đã có tin báo từ trước nên Fel vào thị trấn trót lọt mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì.

Tôi cũng mất thêm thuế vào thị trấn (Tôi 2 đồng bạc, Fel 1 đồng bạc), tuy không đắt như thuế nhập cảnh nhưng kể ra cũng hơi xót.

Vừa bước qua cổng thị trấn, tôi đã thấy sứ giả của bá tước Rindell – người mà Werner có nhắc tới trước đây đợi sẵn.

“Ngài Mukouda phải không ạ? Tôi là Edmond, sứ giả của bá tước Rindell. Rất hân hạnh được gặp ngài. Thực ra thì, bá tước Rindell đang rất muốn gặp mặt ngài Mukouda đấy ạ”

Ái dà, lôi kéo ngọt tai gớm.

Nhưng xin lỗi là đây không muốn gặp.

Bởi đây chả có ý định ở lại lâu.

Đành từ chối khéo vậy.

“Ngài đừng nói thế, tôi chỉ là kẻ phiêu bạt đó đây thôi, không dám làm phiền tới bá tước đâu”

“Ấy ấy, ngài Rindell có nói nhất định phải gặp ngài bằng được”

“Không dám, không dám mà”

“Không không, nhất định ngài phải đi với tôi”

Trong khi tôi với Edmond đang cố gắng thuyết phục người kia thì con Fel đã ghé tới đằng sau.

“Ê thằng kia. Chủ nhân ta đã nói là không muốn gặp rồi mà, lỗ tai chưa thông hả?”

“Đây, đây là ngài Fenrir sao. Chủ nhân có nói cũng muốn gặp ngài”

“Dẻo miệng đấy. Nhưng ta ứ thích gặp thì sao. Nói ngon nói ngọt như thế rốt cục cũng chỉ là thèm muốn sức mạnh của ta thôi. Nhân loại vẫn đần độn y như xưa”

“Không đâu, không đâu. Chúng tôi nào dám có ý...”

“Bớt chém gió đi. Ngươi có muốn biết những kẻ muốn lợi dụng sức mạnh của ta sẽ có kết cục thế nào không? Hả?”

“Á á á á á”

Fel vừa mới nhe nanh ra dọa thôi mà tên Edmond đã sợ hãi chạy té khói.

“Fel, hơi quá rồi đó”

“Với mấy thằng ngu như thế thì phải mạnh tay chúng nó mới hiểu”

Thế cơ á.

“Đối xử với sứ giả của bá tước Rindell như vậy liệu có ổn không? Bọn quý tộc rất quan trọng thể diện đấy, biết đâu chúng lại giở trò gì”

Sự lo lắng của Werner không phải là không có cơ sở.

Bản thân tôi cũng không nghĩ Fel lại làm thế.

“Hem phải lo. Có gì xảy ra thì ta cân tất”

Ờ ờ, của mày hết đó Fel.

“ Mà lo lắng làm gì, có ngài Fel ở đây mà”

Cả nhóm Iron WIll gật gù tán thành với lời nói của Werner.

“Quân lính của quý tộc chả phải là đối thủ của Fel đâu” (Franca)

“Đúng như Franca nói, có khi chả đủ gãi ngứa ấy” (Rita)

“Xứng làm đối thủ cho Fel chắc chỉ có Cổ Long thôi” (Vincent)

“Chuẩn không phải chỉnh” (Ramon)

Thế giới này cũng có cả rồng cơ à.

Chả muốn gặp tí nào luôn.

“Cổ Long à. Quả thực hắn là kẻ duy nhất xứng làm địch thủ của ta”

“Ngài Fel từng choảng cả Cổ Long rồi sao?”

Vincent hét lên đầy hưng phấn.

“Trận chiến cách đây cả 400 năm rồi. Lúc đó bọn ta bất phân thắng bại, nhưng nếu có lần sau thì ta sẽ không thua đâu”

“Woaa! Tuyệt cú mèo, trận chiến giữa những ma thú huyền thoại. Tôi muốn xem quá đi”

“Tôi cũng muốn xem”

 Cả Vincent lẫn Rita đều có vẻ phấn khích. Franca và Ramon thấy thế cũng chỉ biết đứng cười.

“Này này mấy đứa bình tĩnh lại coi. Lấy chữ kí xác nhận của Mukouda rồi tới hội sở báo cáo thôi”

Theo mong muốn của Werner, tôi kí xác nhận vào giấy báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.

Trong lúc định trả lại số thịt Red Boar còn sót trong Rương đồ, nhóm Iron Will từ chối rằng từng ấy thịt có đáng gì so với số nguyên liệu từ con Rock Bird.

“Nhận cả phần thịt Red Boar cuối cùng thế này làm tôi thấy ái ngại quá. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ rất nhiều trong những ngày qua”

Nếu không nhờ có nhóm Iron Will chắc tôi ko thể đặt chân tới đây được.

“Không có gì, chính chúng tôi cũng có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu, chưa kể lại còn được ăn ngon trên đường đi nữa. Quả là may mắn khi nhận yêu cầu của anh”

 Thật tuyệt khi nghe thấy những lời đó.

“Cám ơn vì tất cả. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe”

 “Bảo trọng nhé, Mukouda”

Tôi vẫy tay chào tạm biệt các thành viên nhóm Iron Will.

Vậy là mục tiêu ban đầu đã hoàn tất, giờ làm gì đây ta.

Tuy không có ý định ở lại đây lâu. Trước mắt cứ đi đăng kí vào hội đã.

Werner có khuyên tôi nên đăng kí vào hội mạo hiểm giả, nhưng tôi vẫn theo sự lựa chọn ban đầu, đăng kí tham gia vào thương hội trước.

“Này Fel. Ta tới thương hội nào”

“Ngươi định trở thành thương nhân thật à?”

“Tạm thời là thế đã. Sau đó là đăng kí vào hội mạo hiểm giả nữa. Từ giờ trở đi, thịt ông ăn sẽ do ông tự đi săn, mà tôi thì lại không biết xẻ thịt. Với cả, mấy cái nguyên liệu từ mấy con ma thú ông săn nếu bán đi cũng kiếm thêm được kha khá đó. Tôi bán chúng nhé?”

“Ta không quan tâm mấy thứ không cần thiết, tùy ngươi đấy. Quan trọng hơn, nhớ phải làm thêm nhiều đồ ăn ngon cho ta đó, nghe chưa”

“Rồi rồi, biết rồi mà”

Thiệt tình, ma thú truyền thuyết kiểu gì mà suốt ngày mở mồm ra là đòi ăn thế này.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

Tôi và Fel đã đặt chân tới thương hội.

Lúc tôi dẫn Fel bước vào, mọi người trong thương hội có bất ngờ và hoảng sợ đôi chút, nhưng sau khi nghe tôi giải thích đó là thú nuôi, mọi việc lại trở lại bình thường.

Và hiện giờ, tôi đang nghe giải thích về thương hội tại quầy giao dịch.

Người tiếp tôi là một mỹ nữ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh bích đầy quyến rũ tên là Micaela.

Micaela đã giải thích về thương hội như thế này.

・Thương hội là một tổ chức xuyên lục địa.

・Có tất cả 5 thứ hạng trong thương hội.

            Hạng Sắt → Người bán rong, quầy bán hàng lưu động (Không có cửa hiệu cụ thể)

            Hạng Đồng → Cửa hiệu cá nhân (Hàng thịt, tạp hóa .v.v..)

            Hạng Bạc → Thương hiệu quy mô nhỏ (Trụ sở tương đối ở một thị trấn)

            Hạng Vàng → Thương hiệu quy mô vừa (Có vài chi nhánh ở vài nơi)

            Hạng Mithril → Thương hiệu quy mô lớn (Có nhiều chi nhánh ở khắp nơi)

・Tùy vào thứ hạng mà phí đăng kí, phí thường niên và tiền thuế khác nhau.

            Hạng Sắt → Phí gia nhập 5 đồng bạc  → Phí thường niên 1 đồng vàng → Thuế 2 đồng vàng.

            Hạng Đồng → Phí gia nhập 1 đồng vàng → Phí thường niên 2 đồng vàng → Thuế 4 đồng vàng

            Hạng Bạc → Phí gia nhập 2 đồng vàng → Phí thường niên 5 đồng vàng → Thuế 10 đồng vàng

            Hạng Vàng → Phí gia nhập 4 đồng vàng → Tùy số lượng cửa hiệu → Tùy số lượng cửa hiệu

            Hạng Mithril → Phí gia nhập 8 đồng vàng → Tùy số lượng cửa hiệu → Tùy số lượng cửa hiệu

・Phí thường niên và tiền thuế đóng trong vòng 1 năm kể từ ngày gia nhập.

・Lấy ngày đăng kí đầu tiên làm mốc, tư cách thành viên sẽ được gia hạn theo từng năm. Trường hợp không đóng phí thường niên và tiền thuế sẽ không được gia hạn.

・Tiền thuế thương hội thu được sẽ được sung vào ngân khố của từng quốc gia.

・Nếu làm mất thẻ thì phải làm thủ tục cấp thẻ mới. Lệ phí cấp thẻ mới tùy thuộc theo thứ hạng trong thương hội.

・Những trường hợp buôn bán gian lận sẽ bị khai trừ ra khỏi thương hội ngay lập tức.

・Có thể lựa chọn phương án đăng kí Hạng sắt rồi sau đó thăng hạng dần dần.

・Hãy trao đổi với chúng tôi nếu có khó khăn gì trong việc nhập hàng hóa hay đầu tư thiết bị cửa hiệu.

Quả là thương hội lớn có khác.

Mọi điều tôi muốn biết đều được giải thích vô cùng cặn kẽ.

“Vậy thì cho hỏi, ngài Mukouda đây muốn đăng kí hạng nào?”

Hiện tại thì tôi đang muốn đi phiêu lưu khắp thế giới, chưa kể còn nuôi con Fel nên chưa có ý định mở cửa hiệu.

Do đó, tôi chọn hạng Sắt.

“Hiện tại tôi có thú nuôi và không có ý định mở cửa hiệu nên chắc hạng Sắt là phù hợp. Cho tôi đăng kí hạng Sắt”

“Phí tham gia hạng Sắt là 5 đồng bạc. Ngài có đồng ý làm thủ tục luôn bây giờ không?”

Tuy có hơi đắt nhưng vẫn trong tầm chi trả được nên tôi đồng ý.

“Đây là thẻ hội của ngài. Như đã giải thích từ trước, nếu ngài làm mất, ngài sẽ phải mất phí cấp thẻ mới. Phí cấp thẻ mới của hạng Sắt là 8 đồng bạc. Mong ngài lưu ý đừng để làm mất”

Những 8 đồng bạc. Phải cẩn thận không để làm mất được.

Ah, còn có một điều tôi muốn hỏi.

“Xin lỗi cho hỏi, ở đây có dịch vụ thu mua không? Tôi có vài món thu được trên chuyến đi nên là...”

“Chúng tôi có dịch vụ thu mua nhưng còn tùy thuộc vào hàng của quý khách”

Tùy thuộc vào hàng cơ à, chuyên nghiệp phết. 

Thứ tôi định bán là muối và tiêu.

Hai thứ đó chắc là không vấn đề gì.

“Vậy ngày mai tôi sẽ mang hàng tới”

“Vâng, tôi sẽ đợi. Cám ơn đã tới đăng kí ngày hôm nay”

Đang trong tâm trạng thoải mái và bước ra khỏi thương hội, tôi sực nhớ ra một điều.

Tí thì quên hỏi vụ nhà trọ có chỗ nghỉ cho ma thú.

Tôi lập tức trở lại quầy giao dịch và hỏi Micaela.

Theo như tư vấn của Micaela thì nhà trọ “Khiêu Mã” có chỗ nghỉ cho ma thú.

Nhờ được chỉ dẫn cụ thể về địa điểm nên tôi và Fel nhanh chóng tới được nhà trọ. 

Bình luận (0)Facebook