• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Thế giới này không tốt đẹp như tôi tưởng

Độ dài 1,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:54

Một lần nữa, tôi để con Fel lại nhà trọ và đến quán rượu của thị trấn.

Với mục đích nghe ngóng chuyện của các mạo hiểm giả khác.

Một thị trấn lớn như Rautel thì đi quán nào cũng có mặt mạo hiểm giả, nhưng riêng quán này khác hẳn. Có vẻ đây là nơi ưa thích của các mạo hiểm giả nên lúc nào cũng tấp nập mạo hiểm giả ra vào.

Tới nơi, tôi liền tiếp cận nhóm mạo hiểm giả gồm 4 người, trông có vẻ như họ đều cùng trong một tổ đội.

“Tôi có chuyện này muốn hỏi, liệu có được không ạ?”

Ngay sau đó, tôi ới nhiên viên quán và gọi 4 cốc bia cho họ.

“Ái chà chà, chú mày cũng biêt điều đấy”

Một tên đầu hói với thân hình cường tráng, trông có vẻ như là đội trưởng vỗ vai và cho phép tôi ngồi chỗ trống bên cạnh.

“Nào, giờ chú mày muốn hỏi gì?”

“Hiện giờ tôi đang phiêu lưu theo kiểu thương nhân tự do. Do mới chập chững vào nghề nên vẫn còn ít kinh nghiệm. Thế nên, tôi rất cảm kích nếu được nghe về tình hình các quốc gia từ các mạo hiểm giả có nhiều kinh nghiệm như các vị”

“Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó thì chú mày hỏi đúng người rồi đó”

Tên người thú trong nhóm gật gù tán thành (kiểu như đúng là bọn này đã đi qua rất nhiều nước) khi nghe thấy đội trưởng của mình nói vậy.

“Này, sao nhìn ta chằm chằm vậy?”

Tôi nhìn vào mặt hắn với suy nghĩ “ Hổ nhân à?”, thế là bị hắn lườm một cái sắc lạnh.

“Thằng đần này, bộ mày chưa từng thấy thú nhân nào không bị làm nô lệ hả”

Nghe thấy đồng đội nói thế, tên người thú ra vẻ kiểu như “Thì ra là vậy!”.

“Tưởng gì, hóa ra chuyện đó. Quả đúng là ở đất nước này thì người thú toàn làm nô lệ cả. Nhưng dù sao thì đất nước này vẫn còn tốt chán”

Tên đội trưởng cùng các thành viên khác gật gù tán thành “Đúng thế”.

Theo lời họ nói thì ở Đế quốc Geisler, Thánh quốc Ruvanof và Vương quốc Soles, những chủng tộc không phải con người như thú nhân, Elf hay Dwarf bị đối xử vô cùng tàn nhẫn.

Đế quốc Geisler hiện theo chế độ độc tài quân sự, bất cứ ai bất tuân với hoàng đế sẽ bị trừ khử thẳng tay; còn thú nhân, Elf hay Dwarf thì bị đối xử không khác gì gia súc.

Thánh quốc Ruvanof là một quốc gia tôn giáo theo chủ nghĩa tộc người thượng đẳng. Bất cứ ai ở thánh quốc mà không theo đạo Ruvanof thì chỉ có nước chết, còn những chủng tộc khác thờ thần thánh của riêng mình thì bị đối xử như bọn dị giáo.

Tình hình vương quốc Soles về cơ bản cũng chả khác gì hai nơi trên.

Những thú nhân, Elf hay Dwarf xui xẻo phải làm nô lệ ở ba quốc gia trên thì coi như sống không bằng chết.

So với ba quốc gia đó thì vương quốc Feenen này vẫn đối xử với nô lệ khá tử tế. Chí ít thì họ vẫn được trả thù lao (dù khá rẻ mạt) và được đảm bảo một cuộc sống tối thiểu.

“Thế còn vương quốc Leisehel thì sao? Lúc tôi đi ngang qua đó thì không bắt gặp bóng dáng của bất kì thú nhân nào cả...”

“Ah, vương quốc đó thì...”

Vương quốc Leisehel cũng là thành phố theo đạo Ruvanof và tin vào chủ nghĩa tộc người thượng đẳng, khác ở chỗ không cho phép chủng tộc khác chung sống.

Tuy nhiên, quốc vương hiện tại lại gây chiến khắp nơi với tham vọng mở rộng lãnh thổ.

Và trong các cuộc chiến đó, họ chẳng ngại ngần sử dụng binh lính là thú nhân hay Dwarf.

Thậm chí, quý tộc của vương quốc Leisehel còn sử dụng phụ nữ các chủng tộc khác làm nô lệ tình dục.

...... Thế giới này quả thật không hề tốt đẹp như tôi tưởng.

Vương quốc Malveil nằm ngay cạnh vương quốc Leisehel, quê hương của 1 trong 4 mạo hiểm giả đang nói chuyện với tôi, nghe kể là một quốc gia mà mọi chủng tộc có thể sống an bình mà không phải lo bị phân biệt đối xử.

Vậy mà, vương quốc này lại nằm ở một vị trí vô cùng xấu.

Phía bắc là lãnh thổ của ma tộc, phía nam là đế quốc Geisler, phía đông là vương quốc Leisehel và thánh quốc Ruvanof. Với vị trí như vậy, vương quốc Malveil luôn bị các nước xung quanh nhòm ngó.

Gần đây còn nghe nói cả vương quốc Malveil và vương quốc Leisehel đều đang dàn quân dọc biên giới hai nước. Chiến tranh chỉ còn là vấn đề thời gian. Thông tin này tôi cũng đã được nghe hồi còn ở thị trấn Kiels.

“Nếu có gia đình thì tụi này đã không dám bỏ xứ mà đi rồi. Chẳng qua ở đây ai cũng là trẻ mồ côi cả”

Họ cũng kể là cả 4 đều sống cùng trong một cô nhi viện, khi lớn lên thì họ quyết định trở thành mạo hiểm giả và là đồng đội của nhau.

Nghe nói là Hội mạo hiểm giả đã gửi thông báo cho các nước với nội dung không được ngăn trở đối với các mạo hiểm giả cấp C trở lên. Do không một nước nào muốn trở thành kẻ thù với một tổ chức xuyên lục địa như Hội mạo hiểm giả, thế nên các nước đều miễn cưỡng đồng thuận.

“Tụi này cũng vừa từ vương quốc Leisehel tới đây đó chớ. Chỉ riêng việc mấy thằng ở đó nhìn tao thôi cũng đủ khiến tao phát ói”

Tên người thú nhổ toẹt phát xuống sàn.

Tôi tự hỏi, liệu cái thế giới này rồi sẽ ra sao?

Khi mà càng biết nhiều, tôi càng thấy mình rơi nhầm vào một thế giới khá là tồi tệ...

Tiếp tục câu chuyện, lần này đến lượt tên của đế quốc Krasen, nằm giáp phía đông với vương quốc Leisehel được nhắc tới. Vốn là một đế quốc với bề dày lịch sử lâu đời, nhưng hiện đang rơi vào tình trạng hỗn loạn do xảy ra lục đục trong nội bộ hoàng tộc.

Rồi đến chuyện của một quốc gia nhỏ trải dài từ phía nam tới trung tâm lục địa, thậm chí đến tên quốc gia họ còn chả nhớ. Nơi đó hiện nay đang xảy ra tình trạng loạn sứ quân nên các mạo hiểm giả không mấy ai muốn tới đó cả.

“Cách đây tầm 5, 6 năm, các quốc gia nhỏ nằm gần biển đã hợp nhất lại, thành cái gì ấy nhỉ. 「Cộng hòa Quin」 À đúng rồi, cái Cộng hòa Quin vừa mới ra đời ấy, nay đã phải đối mặt với nguy cơ tan rã”

Umm, tốt nhất là không nên lại gần mấy quốc gia đó.

Sau đó là đến chuyện về vương quốc Erman và vương quốc Leonhart nằm ở phía đông lục địa.

Cả hai vương quốc này đều khá tự do và thoải mái, đồng thời sở hữu một lực lượng quân đội cực kì hùng hậu nên không lo việc bị xâm lược. Hơn nữa, giữa hai vương quốc hiện đang có mối quan hệ hợp tác vô cùng tốt đẹp cùng tình hình trị an rất yên ổn.

“Tụi này đang trên đường tới Leonhart, tiện đường sẽ ghé qua Erman chơi luôn”

Nghe nói cả vương quốc Leonhart lẫn Erman đều có rất nhiều dungeon, thế nên cả hai đều là điểm đến hấp dẫn đối với các mạo hiểm giả.

Dungeon à, quả nhiên là thế giới này cũng có. Dù có hơi tò mò một chút, nhưng tôi chả muốn vào dungeon tí nào. Bởi với tôi, tính mạng là quan trọng nhất.

Qua câu chuyện với nhóm mạo hiểm giả, tôi đã xác định cho mình điểm đến tiếp theo.

Leonhart hoặc Erman, một trong hai vương quốc đó.

Cả hai đều có vẻ an toàn nên chọn cái nào cũng được.

Vấn đề là con Fel có biết đường đi hay không thôi.

Những lúc như thế này mà có bản đồ thì tốt biết bao.

Bình luận (0)Facebook