• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Bán muối và hồ tiêu

Độ dài 916 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:14

Mới sáng tinh mơ, Fel đã đòi ăn món bít tết giống tối qua, nên tôi phải dậy sớm nấu cho ông nỡm.

Ăn toàn thịt có khác, ngốn thịt dã man.

Đống thịt Red Boar sót lại hôm qua chỉ đủ nấu nốt bữa sáng cho Fel.

Phải bắt con cẩu này săn thêm ma thú thôi, chứ trong Rương làm gì còn thịt nữa.

Đấy, lại còn vụ đăng kí vào hội mạo hiểm giả nữa.

Xong phi vụ bán muối và hồ tiêu đã, rồi ghé qua đó xem sao.

Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây.

Tôi chọn cho mình bữa sáng là sandwich kẹp giò chả pho mát cùng với súp hành.

Bởi tối qua ăn quá đủ bít tết rồi.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Tôi có mặt tại thương hội như lời hẹn hôm qua.

Xong vụ ở đây còn ghé qua hội mạo hiểm giả nữa nên Fel cũng đi cùng luôn.

Người tiếp tôi hôm nay cũng là mĩ nữ hôm qua, Micaela.

“Chào buổi sáng, cô Micaela”

“Chào buổi sáng, ngài Mukouda”

“Tôi đến theo lời hẹn hôm qua. Đây là thứ tôi muốn bán”

Vừa nói, tôi vừa lôi muối và hồ tiêu từ trong Rương đồ ra.

“Cho phép tôi xem qua. Đây, đây là.....  Xin lỗi, chờ tôi một chút”

Micaela sau khi xem xong tiêu của tôi đã đứng bật dậy.

À rế, chẳng lẽ hồ tiêu lại không bán được?

Ngày xưa ở trái đất, hồ tiêu đáng giá ngàn vàng lận. Hay 100 gram nhiều quá.

Đợi một lúc thì Micaela quay trở lại và dẫn tôi sang một căn phòng khác. Con Fel quá to nên tôi bỏ nó ở ngoài.

Trong phòng là một ông bác tầm 50 tuổi đang ngồi đợi sẵn.

“Mời ngồi. Tôi là Robert, người đứng đầu thương hội. Rất vui được gặp ngài”

Vãi, đích thân chủ hội ra gặp.

Quả nhiên là có chuyện rồi.

Một người khác mang muối và hồ tiêu của tôi vào phòng. Ngài chủ hội sau khi nói “Xin mạn phép” liền bắt đầu thẩm định hàng.

Quả đúng là chủ hội thẩm định có khác, thẩm định cực kì kĩ càng từ mùi vị cho tới mùi hương.

“Dù đã là thương gia buôn bán cả đời rồi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy loại muối và hồ tiêu nào tốt đến mức này cả. Muối thì trắng bóc và không lẫn một chút tạp vị. Hồ tiêu thì có mùi thơm đầy lôi cuốn cùng hương vị thật mãnh liệt. Tôi không biết phải nói gì ngoài 2 chữ tuyệt phẩm”

Thật sao, dù đây chỉ là hàng mua trên Siêu thị trực tuyến với giá 10 đồng đồng cho 5kg muối và 100gram tiêu.

“Tôi muốn mua lại toàn bộ, nhưng cho hỏi làm sao mà anh có được những thứ này thế?”

(Vâng, là nhờ Siêu thị trực tuyến của tôi đóa. Hàng hóa đạt chuẩn chất lượng ISO9001 của thế giới tôi đóa)

Nói thế có mà chết à!

“À, chỉ là trên chuyến đi...”

Thấy tôi có vẻ ậm ờ, chủ hội ngay lập tức tươi cười nói “ Thất lễ, thất lễ. Thương nhân không được phép tiết lộ mối hàng của mình mà nhỉ”

“Vậy thì, về giá thu mua, muối 4 đồng vàng còn tiêu 10 đồng vàng, ngài thấy thể nào?”

“.....Eh?”

Đùa hay sao, cái đống tôi mua cả thảy hết có 1 đồng bạc thôi mà. Cái gì mà muối 4 đồng vàng? Tiêu 10 đồng vàng?

Mình cũng biết muối và tiêu có giá khá đắt ở thế giới này, nhưng đắt giá đến mức này ư?

“Quả nhiên giá còn thấp quá mà.... Vậy thì tôi mua tất cả với giá 15 đồng vàng, có được không?”

Oh! Giá tăng lên rồi.

Hay là chủ hội nghĩ tôi nhăn mặt vì bị trả giá thấp.

Ông nhầm rồi, chỉ đơn thuần là tôi bất ngờ quá thôi.

“Thật là....  17 đồng vàng được không? Tôi không giá nổi nữa đâu!”

Tôi không biết ngài chủ hội hiểu nhầm đến mức nào, nhưng mà giá lại tăng tiếp rồi.

“Vâng, vâng. Như vậy được rôi”

17 đồng vàng lận...

Chỉ bỏ ra 1 đồng bạc mà thu về những 17 đồng vàng.[note8196] 

Kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Vì tôi nói đây là hàng kiếm được trên chuyến đi nên cách này không dùng thường xuyên được.

Nếu mang đến bán quá nhiều lần sẽ rất dễ bị nghi ngờ. Mỗi thương hội chỉ nên bán một lần duy nhất.

Với 17 đồng vàng có được, tôi quyết định trả luôn phí thường niên và thuế của Hạng Sắt.

Mấy cái tiền này trả được ngay lúc nào hay lúc ấy.

Nhỡ đâu đến sát hạn mà hết tiền thì nguy to.

“Xin phép nhận đủ của quý khách, 1 đồng vàng phí thường niên và 2 đồng vàng thuế của Hạng Sắt”

Thế là khỏi phải lo khoản này trong vòng 1 năm tới.

Trả xong 2 khoản trên là còn lại 14 đồng vàng.

Gộp cả với số tiền trước đó, tổng cộng trong người tôi có 20 đồng vàng, 5 đồng bạc cùng một vài đồng đồng và đồng sắt.

Khá là rủng rỉnh đấy chớ.

Tôi cũng tính sẽ kiếm thêm tiền theo phương thức này.

Bởi tôi nghe nói là nếu có thẻ thương hội, bạn sẽ dễ được tin tưởng hơn khi buôn bán với các cửa hàng khác.

Với Siêu thị trực tuyến, tôi có rất nhiều hàng muốn bán.

Thật là tuyệt khi tham gia vào thương hội.

Thôi thì việc ở đây đã xong, sang hội mạo hiểm giả thôi.

Tôi rời khỏi thương hội với khoản lợi nhuận kếch xù trong tay từ muối và hồ tiêu.

Bình luận (0)Facebook