• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 - Bắt tay vào luyện tập ma pháp

Độ dài 1,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:38

Tôi và Fel hiện đang rảo bước trên con đường rời khỏi thị trấn Fariel.

Không biết có phải do sự tồn tại của Fel hay không mà tôi chả bắt gặp bất kì một con ma thú nào trên đường đi cả.

Nhớ lại chuyến hành trình đi từ Vương quốc Leisehel trước kia, trên đường gặp không biết bao nhiêu là Goblin với Grey Wolf.

Mà thực ra tốt hơn hết là không gặp con ma thú nào sất.

Đang đi trên đường, tôi chợt nghĩ tới một điều và hỏi Fel.

“Này, Fel, chú mày dùng được ma thuật phải không?”

“Đương nhiên là được, hỏi buồn cười zậy”

Hồi đi hái thảo dược, tôi đã được con Fel tạo kết giới cho. Tuy nhiên, do kết giới không nhìn thấy được bằng mắt thường nên tôi thấy cứ không thật sao ấy.

Chí ít cũng phải hình thù rõ ràng như băng hay lửa mới gọi là ma pháp chứ.

“Liệu ta có thể sử dụng được ma pháp không nhỉ?”

Đã đến thế giới khác thì ai mà chả muốn mình sử dụng được ma pháp.Ma pháp...... niềm mơ ước của mọi đứa thích đọc truyện giả tưởng đó, biết hông.

“Cứ có ma lực thì dùng được thôi”

Hoh hoh.

Tôi có ma lực, tức là cũng sử dụng được phải hem?

“Vậy làm thế nào để dùng được ma pháp zậy?”

“Làm thế nào ấy à, cứ muốn dùng là dùng được thôi”

“Muốn dùng là dùng được?”

“Khi muốn dùng phong ma pháp, chỉ cần nghĩ trong đầu là sử dụng phong ma pháp cái là sử dụng được thôi. Muốn dùng hỏa ma pháp thì cũng như vậy nốt”

... Hiểu chết liền.

Cứ muốn là làm được, cách giải thích của thiên tài hả con cờ hó kia.

Xem nào, chỉ cẩn nghĩ trong đầu là sử dụng được, vậy điều quan trọng ở đây là trí tưởng tượng và hình ảnh cụ thể nhỉ?

Hình dung, tưởng tượng, hình ảnh.

Cầu lửa, cầu lửa, hỏa cầu, Fire Ball, Fire Ball, Fire Ball.

Tôi giơ bàn tay phải ra và hô to “Fire Ball”.

Chả có gì xảy ra cả.

Ôi mẹ ơi, ngượng sấp mặt.

“Người đang làm cái vẹo gì vậy?”

Fel nhìn tôi như kiểu người đời nhìn mấy thằng mắc hội chứng tuổi teen vậy.

Ku.....! Xin mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt ấy.

“Không tuần hoàn ma lực ra khắp cơ thể thì sao mà dùng được”

Ế? Phải làm thế à?

Sao không nói ngay từ đầu, đó là thứ tôi muốn biết đó.

“Tuần hoàn ma lực là sao?”

Đến ma lực có hình thù như thế nào tôi còn chả hình dung ra.

“Khó diễn tả bằng lời lắm. Hiện giờ, ta đang để ma lực tuần hoàn trong cơ thể đó. Ngươi sờ vào người ta và tự cảm nhận đi”

Tự cảm nhận? Không biết có cảm nổi không nữa.

Tuy có hơi nghi ngại nhưng tôi vẫn thử sờ vào lưng Fel.

Oh....!

Cũng ngộ ra được đôi chút rồi.

Có cái gì đó ấm áp đang chạy dọc bên trong thân thể của Fel.

Tuy vẫn còn mông lung nhưng tôi cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó.

“Hiểu chưa?”

“Chút chút nhưng...”

“Giờ chỉ còn là luyện tập thôi”

Hướng dẫn đến đây là hết rồi à.

Thử lần nữa nào.

Ma lực, ma lực, ma lực, 1 dòng chảy ấm áp, ma lực, ma lực ....Mình cảm thấy có gì đó rồi.

Thứ đang tuần hoàn trong cơ thể, như máu chảy trong huyết quản vậy, tuần hoàn, tuôn chảy.

Cứ thế, cứ thế, tôi luyện ma lực chảy khắp cơ thể.

“Ê, ta đói rồi đó”

Tiếng kêu đói của Fel làm tan biến hoàn toàn sự tập trung của tôi.

Cũng đến giờ ăn rồi nhỉ.

“Vậy thì ăn trưa thôi”

Tôi chọn một chỗ trống ven đường để nghỉ chân.

Nấu gì bây giờ?

Làm món lợn cốt lết cho đơn giản vậy.

Không có thịt lợn nên đành dùng thịt Orc thay thế. Cơ mà trong lòng cứ đinh ninh không biết có ăn được không? Bởi ở thế giới cũ, làm gì có lợn nào đi bằng hai chân như Orc chứ.Mà chắc không sao đâu, nghe nói cư dân ở thế giới này ăn thịt Orc suốt. Ông chú ở hội mạo hiểm giả còn bảo thịt Orc thuộc hàng cao cấp nữa cơ.

Hiện thịt Orc trong Rương đồ rất nhiều, không nấu thì quá phí. Cùng lắm không nuốt được thì tống hết cho Fel đợp là cùng.

Bắt đầu nấu thôi, đầu tiên là thái hành tây và thịt Orc.

Sau đó là trộn đều sốt cà chua, sốt Worcestershire, đường, rượu và xì dầu để làm sốt thịt.

Cho thịt Orc vào chảo, rán đến khi thịt sẽ chín thì đổ hành tây vào.

Đảo đều thịt và hành tây, đến khi hành tây đổi màu trong suốt thì đổ sốt vào và đun nhỏ lửa. Đến khi thịt và hành ngấm sốt là món ăn hoàn tất.

Trong lúc tôi nấu thì Fel nằm bên cạnh hít lấy hít để mùi thức ăn. Vừa đưa đĩa thức ăn ra cái là lại chúi mõm vào ngấu nghiến.

“Umm, món này ngon tuyệt”

Tốt rồi.

Fel ăn thịt Orc một cách bình thường.

Mình cũng ăn thôi nhỉ.

Bề ngoài giống hệt thịt cốt lết, lại còn trông rất ngon lành nữa...

Tôi ăn thử một miếng.

Nhoàm nhoàm.... Không đến nỗi tệ.

Khá ngon là đằng khác.

Vị thịt Orc như thịt lợn thượng hạng ấy.

Ấy thế mà từ nãy tới giờ cứ lăn tăn mãi.

Tôi lấy thử một miếng bánh mì ra kẹp thử và cắn một miếng.

Ngon ơi là ngon.

“Tiểu nhị, thêm đĩa nữa đi”

Tôi vừa ăn suất của mình vừa nấu thêm suất khác cho Fel.

Sau khi Fel đã thỏa mãn cái dạ dày thì cả hai nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Tất nhiên là tôi vẫn tiếp tục luyện khả năng tuần hoàn ma lực trong cơ thể suốt thời gian đó.

Trải qua một thời gian vừa đi vừa luyện tập ma lực, tôi cảm nhận được hình thù dòng chảy ma lực.

Lần này chắc sẽ thi triển ma pháp thành công thôi.

Tôi đưa bàn tay phải ra và hướng lòng bàn tay lên trên.

“Fire Ball”

Bụp!

Trên lòng bàn tay của tôi xuất hiện đốm lửa nhỏ như ánh nến.

............

“Pfffffffff”

Fel, dừng ngay cái trò khịt mũi chọc quê ta đó đi.

Ta biết trình mình còi rồi, nhưng ít ra đó cũng không phải là thất bại.

Bởi ta đã tạo ra được lửa từ hư không rồi mà.

Đúng, không phải là thất bại.

Không phải là thất bại, còn có thể gọi là thành công vượt bậc ấy chớ.

Thế nhưng, để thi triển ra được quả cầu lửa hoàn chỉnh thì còn là một khoảng cách xa.

Bình luận (0)Facebook