• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 ‐ Tự nhiên có thêm thú nuôi

Độ dài 1,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:29:06

“Stone Bullet”

Một viên đá nhỏ phóng ra từ tay, bay được khoảng 20m rồi rơi xuống đất.

.... Nhìn chán đếch chịu nổi.

Hiện giờ, tôi đang luyện thổ ma pháp, nhưng dường như chả tiến triển được tẹo nào.

Hỏa ma pháp thì tôi bắn Fire Ball ngon lành, thế nên tôi thử thi triển loại ma pháp khác xem thế nào.

Với thủy ma pháp, khi tôi hô “Water Ball” thì chả có gì xảy ra cả.

Đến phong ma pháp, khi tôi hô “Wind Cutter” cũng chả có gì xảy ra sất.

Cuối cùng là thổ ma pháp, khi tôi hô “Stone Bullet”, một viên đá nhỏ li ti cỡ hạt cát xuất hiện trong lòng bàn tay.

Đang vui vì bản thân tương thích với thổ ma pháp, con Fel bên cạnh ngó sang cười khẩy.

Chết tiệt, không thể để bị khinh thế được.Tôi tự nhủ mình như vậy và lao đầu vào luyện tập, nhưng đến giờ vẫn không khá hơn là mấy.

Chả hiểu sao luôn.

Vụ tuần hoàn ma lực khắp cơ thể làm ngon ơ.

Fire Ball cũng bắn vèo vèo.

Sao lại không thi triển được Stone Bullet...

“Học chậm quá đấy”

Cứ làm như ai cũng

“Làm chuyến thực chiến nữa nhé? Sau vụ đó mi chả thi triển hỏa ma pháp ngon lành còn gì”

Con Fel nói làm tôi nhớ lại đàn goblin bữa đó.

Như một cơn ác mộng, nghĩ lại cũng đủ rùng mình “Bruuuu”

“Đừng đùa ta kiểu đó. Ai mà muốn trải nghiệm lại cái cảm giác đó cơ chứ”

Đúng là nhờ vụ đó mà tôi thi triển được hỏa ma pháp thành thục, nhưng cái cảm giác bị đàn Goblin tấn công thực sự quá đỗi kinh khủng đối với tôi.

“Thế mi định đến bao giờ mới dùng được thổ ma pháp đây”

Đấy là vì sao tôi ghét cái thể loại giỏi từ trong trứng nước.

Cái gì cũng làm được thì cần đếch gì phải khổ luyện.

Người thường như tôi chỉ còn cách học qua rèn luyện thôi.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Sau giờ ăn tối cũng là lúc chuẩn bị đi ngủ.Trong lúc đang chuẩn bị nệm cho Fel và cho cả tôi thì chợt có thứ gì đó bò đến.

“Oái!”

default.jpg

Một vật thể bán trong suốt hình cầu to như quả bóng đá chậm rãi di chuyển.

“... con này là , slime?”

“Chuẩn đóa”

“Ê Fel, ta tưởng chú mày giăng kết giới rồi mà?”

“Ta giăng rồi. Chắc nó ở sẵn trong đây từ trước khi giăng kết giới”

“Giăng kết giới mà ma thú vẫn ở trong thế này thì có ý nghĩa gì hả?”

“Xì, có mỗi con nhãi nhép tí xíu mà cũng xoắn hết cả lên. Yếu đuối quá đấy!”

Ta yếu đuối thiệt mà.

Cơ mà có thiệt là con slime bé nhỏ này không gây hại gì chứ?

“Slime không tấn công người chứ?”

“Mấy con slime cấp cao thì có, chứ bé cỡ kia thì chỉ làm mồi cho mấy loài khác thôi. Chắc nó là slime mới sinh”

Trong game thì slime thường là loại quái yếu nhất, hóa ra ở thế giới này cũng vậy luôn.

Nếu nó không tấn công thì...

Tôi dùng ngón tay sờ thử vào.

Nảy nảy.

Hơi lành lạnh lại mềm mềm kiểu như sở vào miếng thạch vậy.

Thấy hay hay nên tôi tiếp tục chọt chọt vài cái. Bé slime rụt rè giơ xúc tu ra chạm vào ngón tay tôi như thể muốn bắt tay vậy.

Chu choa, dễ thương quá.

Bé slime này có vẻ thân thiện ghê.

“Nè Fel, bình thường slime nào cũng thân thiện kiểu này à?”

“Chắc là do nó mới sinh thôi. Bình thường mấy con slime toàn lẩn trốn khi thấy người và ma thú hoài à”

Ra vậy.

Slime mới sinh ah, để xem chỉ số của mày ra sao nào.

Tôi liền giám định thử.

【Tên】 ???

【Tuổi】 3 ngày

【Chủng tộc】 Baby Slime

【Cấp độ】 1

【Thể lực】 2

【Ma lực】 1

【Lực tấn công】 1

【Lực phòng thủ】 2

【Nhanh nhẹn】 2

【Kĩ năng】 ???

...Yếu nhớt

Mới có 3 ngày tuổi, đúng là mới sinh thiệt.

Chủng tộc là Baby Slime.

Chắc sau này cơ thể sẽ to dần và tiến hóa từ Baby Slime lên Slime, còn hiện giờ thì yếu đuối tới mức sẽ bị giết trong nháy mắt.

Thử cho nó tí đồ ăn xem sao....

Slime được miêu tả là loài ăn tất cả mọi thứ, không biết thực hư thế nào?

“Slime ăn được mọi thứ đúng không?”

“Cứ cho nó ăn đá là được”

Đến đá cũng ăn, ăn tạp thế cơ à.

Nếu vậy thì thử cái này phát.

Tôi lôi các món chứa trong rương đồ ra, tất cả đều là rác từ mấy món mua trên Siêu thị trực tuyến.

Có mỗi mấy cái thùng các tông thì tái chế dùng làm lót đệm cho Fel, còn lại là...

Túi ni lông đựng rau củ, chai lọ đựng gia vị, lon vỏ hộp các kiểu .v.v..

Tôi đưa thử một vỏ lon rỗng ra trước bé slime. Bé slime liền với xúc tu ra cầm kiểu “Được chứ?” rồi đút vỏ lon vào trong thân nó.

Vỏ lon lập tức bị phân hủy trong chốc lát.

“Ồ, ghê thiệt!”

Bé slime bám xúc tu quanh chân tôi như thể đòi ăn tiếp.

“Muốn ăn tiếp hả, đợi tao tí nha”

Tôi từ từ di chuyển đống rác ra trước mặt bé slime.

Bé slime lần lượt đưa từng thứ vào thân và tiêu hóa hóa toàn bộ.

“Oaa, toàn bộ đống rác đã biến mất sạch sẽ luôn”

Nói thật là tôi cũng đang đau đầu về vụ xử lý rác.

Vứt bừa bãi ra môi trường thì không đành, thế nên toàn bộ rác tôi tống hết vào sâu trong Rương đồ.

Không ngờ bé slime lại xử lý chúng gọn gàng đến vậy.

“Mày giỏi thiệt ha”

Nghe thấy tôi nói vậy, bé slime liền bật nhảy tưng tưng trên mặt đất.

“Hể, mày hiểu lời tao à?”

Lập tức bé nhảy thẳng vào lòng tôi.

“Oái”

Tôi vừa ôm vừa nựng, bé slime liền rung rung tỏ vẻ mãn nguyện.

“Chú mày xem, bé slime thân thiện chưa này”

Vừa nói tôi vừa xoa xoa người bé.

“Nó thành ma thú của ngươi rồi đóa”

“....hả?”

“Ta bảo rằng nó thành ma thú của ngươi rồi”

“Hả, chưa lập khế ước mà?”

“Chỉ cần con slime đó muốn thành ma thú của ngươi, và ngươi chấp nhận điều đó. Thế là khế ước được thành lập”

“Khoan đã, ta chấp nhận nó hồi nào?”

“Giờ có nói gì cũng vậy thôi, khế ước hoàn tất rồi. Xem lại trạng thái của người đi”

Tôi vội vàng xác nhận lại trạng thái của bản thân.

【Tên】 Mukouda (Tsuyoshi Mukouda)

【Tuổi】 27

【Nghề nghiệp】 Người bị cuốn theo từ thế giới khác

【Cấp độ】 3

【Thể lực】 110

【Ma lực】 110

【Lực tấn công】 83

【Lực phòng thủ】 82

【Nhanh nhẹn】 78

【Kĩ năng】 Giám định Rương đồ Hỏa ma pháp

Thú nuôi

《Khế ước ma thú》Fenrir Baby Slime

【Kĩ năng cố hữu】 Siêu thị trực tuyến

Ueh?!

Thế là tự nhiên tôi có thêm thú nuôi mới là Baby Slime.

Bình luận (0)Facebook