The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Bảng tin Người được chọn, khu vực Nhật Bản [Người thứ 1000 - Kurose Hikaru] 2522th

Độ dài 5,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-02 21:00:24

Trans: Echo

Edit: "Màu lười ơi là lười"

—------------

-238: Ẩn danh từ Trái Đất

Uoooooo! 

Rifreya-sama lại tỏa sáng nữa kìa anh em!

-239: Ẩn danh từ Trái Đất

Đến lúc mở lễ hội rồi!

-240: Ẩn danh từ Trái Đất

“Hả?? Yêu?? Cô nàng này tự dưng nói cái gì vậy trời?!”

-241: Ẩn danh từ Trái Đất

Trông Karen đột nhiên bùng nổ dễ thương ghê.

Dù cho bé thường là đứa trầm tính hơn.

-242: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng trông cổ rõ giống một tên stalker luôn ấy.

Mà đã dám stalk thì chẳng sớm cũng muộn sẽ tỏ tình thôi.

-243: Ẩn danh từ Trái Đất

Được một mỹ nhân tuyệt trần theo đuổi thế kia…

Nếu cậu ta không được chọn đi isekai, tôi dám cá hắn trông còn nền hơn cả chúng ta nữa… 

-244: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng cậu ta có khá khẩm hơn chút nào ở dị giới đâu?

Cộng thêm việc cậu ta toàn trốn trong bóng tối không.

-245: Ẩn danh từ Trái Đất

Trời ưi, cuối cùng...

-246: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhìn mặt lão bán hàng chợ đen lúc camera lia qua chỗ lão kìa, cười chết mất.   <lúc này 2 đứa đang đứng trước cửa hàng nhỉ, phải t là lão t cx ngại>

-247: Ẩn danh từ Trái Đất

Hẹn hò! Hẹn hò!

-248: Ẩn danh từ Trái Đất

“Đây-Đây là… BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP!! Mình phải dựng Celica dậy ngay!”

Báo động khẩn của Karen kêu liên hồi.

-249: Ẩn danh từ Trái Đất

Giờ thì thành chương trình watchalong rồi. (Note: Watchalong là kiểu chương trình mà người xem coi chương trình cùng phản ứng của người đăng video, phù hợp cho mấy bạn tên nền là cô độc)

-250: Ẩn danh từ Trái Đất

Chắc hai người chỉ đi ăn một bữa thôi nhỉ?

-251: Ẩn danh từ Trái Đất

Chưa chắc đâu, nhìn cái biểu cảm đầy hạnh phúc của Rifreya-sama kìa.

Thế giới này đầy rẫy những cô nàng sẵn sàng kéo cậu vào khách sạn đấy.

Sự trong sáng của Hikaru đang gặp nguy hiểm.

-252: Ẩn danh từ Trái Đất

Ừ ha, đó là một xã hội bình đẳng mà (theo cả nghĩa đó luôn)...

-253: Ẩn danh từ Trái Đất

Công nhận là xác suất như thế cao ngất ngưởng.

Ra vậy…

Ra đó là lý do Karen phải gọi dậy Celica ngay.

-254: Ẩn danh từ Trái Đất

Xác suất đó ở thế giới chúng ta cũng đâu có thấp đâu nào?

Nói chung cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông.

-255: Ẩn danh từ Trái Đất

Đám người trẻ ngày nay quan hệ suốt đấy, chẳng qua mấy người không biết thôi.

-256: Ẩn danh từ Trái Đất

Đừng có ngoáy vào vết đau lòng của người ta nữa được không?

-257: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru đang bị ép uống đồ có cồn kìa, cốc kia trông hao hao cocktail Screwdriver. (Note: Sao chép nhanh trên mạng: Screwdriver là một trong những loại cocktail cổ điển được pha chế rất đơn giản với sự kết hợp hài hòa giữa rượu vodka dành cho phái mạnh, thêm nước cốt cam, cùng chanh tươi để tạo nên một hương vị hoàn hảo)

-258: Ẩn danh từ Trái Đất

Nói mới nhớ, chẳng phải đây là nơi Crabbell và Jardan đã kéo Alex đến rồi ép cậu ta uống đến bất tỉnh luôn hả?! 

-259: Ẩn danh từ Trái Đất

Tệ thật rồi!

-260: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhìn trưởng thành thế mà cậu ta chưa nếm đồ có cồn bao giờ nhỉ. Trông cảnh đó cũng dễ thương phết.

-261: Ẩn danh từ Trái Đất

Quy định ở Bắc Mỹ về đồ uống có cồn gắt gao lắm đấy.

-262: Ẩn danh từ Trái Đất

Rượu vào lời ra, cậu ta nói năng hoạt bát hơn hẳn. Dễ thương thật đó!

-263: Ẩn danh từ Trái Đất

Kya, Rifreya-sama đang kyun kyun với Hikaru-kyun kìa. (Note: Để nguyên + gọi gió tí cho dễ thương ;0)

-264: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy cô nàng tóc đen bên thế giới đó trông quyến rũ thôi.

-265: Ẩn danh từ Trái Đất

“Aaaah! Cô ta bắt Onii-chan uống rượu kia!”

-266: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica. LMAO.

-267: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà, lúc trước nhắc ấy cũng có nhắc về hai vị phụ huynh trong lúc say mèm đã ép Hikaru uống rượu nhỉ.

“Anh ấy lúc gà gật trông dễ thương lắm.”, nghe thế tôi cũng cạn lời trước góc nhìn của bên nửa kia luôn đấy.

-268: Ẩn danh từ Trái Đất

Không không, những giọt nước mắt đó sẽ khiến anh bạn hiểu thôi.

Tôi đã hiểu rồi

Từ bây giờ, tôi sẽ theo thuyền của Rifreya-sama.

-269: Ẩn danh từ Trái Đất

Nên nhớ hai đứa nhóc kia mới chỉ là học sinh sơ trung thôi đấy. Với lại, chẳng phải tập đấy kể về thời tiểu học của hai đứa nhỏ sao? (Edit: Welp, ước gì chúng chỉ là học sinh sơ trung thôi)

-270: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù sao hai đứa cũng trưởng thành sớm hơn đám cùng trang lứa mà…

-271: Ẩn danh từ Trái Đất

Bộ thiên tài nào cũng trưởng thành vậy à? Cơ mà, tụi nhỏ có nhắc về việc chúng bộc lộ tuổi tinh thần thật trước mỗi ông anh thôi. 

-272: Ẩn danh từ Trái Đất

Chúng đủ trình để tốt nghiệp đại học từ cái lúc mà vẫn còn ngồi trên ghế tiểu học đó.

Đến cả giáo viên dạy cũng phải toát mồ hôi lạnh mà.

-273: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru có kĩ năng kháng độc mà nhỉ?

Sao giờ cậu ta lại say mèm rồi?

-274: Ẩn danh từ Trái Đất

Kháng độc chỉ tăng tửu lượng thôi, chứ có phải kim bài miễn rượu đâu nào.

Mà kể cả có say đi nữa, sau một lúc là kháng độc sẽ giúp anh bạn giải men thôi.

Người ta kiểm chứng chán chê rồi.

-275: Ẩn danh từ Trái Đất

Hóa ra cơ chế đằng sau khả năng kháng độc được xây dựng kĩ càng đấy chứ.

Mà, đây là sức mạnh mà Chúa tạo ra mà, phải ra gì và này nọ chứ.

-276: Ẩn danh từ Trái Đất

Đúng là sai lầm khi thế giới đó lại chẳng hề có khái niệm “say rượu”.

Vốn dị giới đã chẳng có mấy thú vui giải trí rồi, đừng có tiện tay giúp luôn mấy tên chán đời tay khư khư chai rượu chứ.

-277: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà khoan đã, nếu như kỹ năng đó làm tăng tửu lượng, vậy nói ngược lại thì tửu lượng của Hikaru kém cực kì ư…

-278: Ẩn danh từ Trái Đất

Rời khỏi chốn đó là xong chuyện rồi nhỉ?

-279: Ẩn danh từ Trái Đất

Rifreya-sama mạnh bạo quá.

Ghen tị quá đi.

-280: Ẩn danh từ Trái Đất

“O-Onii-chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!” 

“Hét đến mấy ảnh cũng không nghe đâu.”

-281: Ẩn danh từ Trái Đất

Chắc cmn chắn cổ sẽ kéo cậu ta đến khách sạn cho coi.

-282: Ẩn danh từ Trái Đất

Cổ mời thẳng mặt cậu ta vào khách sạn luôn kìa!!

-283: Ẩn danh từ Trái Đất

Mạo hiểm giả khó biết trước liệu mai còn thấy ánh mặt trời không lắm.

Vậy nên bỏ qua mấy bước phụ và vào thẳng chuyện chính đi nào

-284: Ẩn danh từ Trái Đất

Không ổn rồi!

-285: Ẩn danh từ Trái Đất

ĐANG GHI HÌNH

-286: Ẩn danh từ Trái Đất

Rifreya-sama bắt đầu cởi áo ra.

Còn Hikaru-kyun lại đứng như trời trồng.

Và 200 triệu thằng cha khác bắt đầu kéo khóa quần xuống. <trans: cái này đúng nhá, tác nhây vc>

-287: Ẩn danh từ Trái Đất

“O-Onill-chan sẽ thành con mồi cho con thú ăn thịt kia mất!!”

“Ảnh phải là của em chứ!”

“Ế?”

“Ế?”

Cuộc hội thoại này bị gì vậy? Ôi cái bụng tôi, cười chết mất.

-288: Ẩn danh từ Trái Đất

Karen bất ngờ để lộ mặt tính cách dễ thương cho Celine xem kìa, uy lực khủng khiếp quá <trans: it’s super effective!>

-289: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica nhiều khi lại tâng bốc ông anh có hơi quá tay, đến cái mức người nghe phải nghi ngờ tính chính xác luôn mà.

-290: Ẩn danh từ Trái Đất

Ai lại nghĩ Rifreya-sama lại quyết định mời cậu ta đến nhà trọ chứ. Táo bạo thật… 

-291: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi không ngờ diễn biến lại tiến triển nhanh đến thế này…!

Phụ nữ ở thế giới khác nguy hiểm thật, đúng chuẩn thú săn mồi luôn.

-292: Ẩn danh từ Trái Đất

Ừ thì đúng thú luôn kìa, nhớ bữa tối bả nốc bao nhiêu thịt không?

-293: Ẩn danh từ Trái Đất

Cả thế giới đang phát rồ lên trước diễn biến đầy đỉnh cao này!!

-294: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cười chết trước lượng view tăng vọt vì lý-do-ai-cũng-biết.

-295: Ẩn danh từ Trái Đất

Ối mẹ ơi, chớp mắt cái nó nhảy số qua mức hàng trăm triệu luôn kìa.

-296: Ẩn danh từ Trái Đất

“Bộ không có đứa con gái nào ở thế giới bên kia biết kiềm chế à?!” 

“Biết là Onii-chan dễ thương rồi, nhưng ai ngờ được ả lại yêu nhanh thế cơ chứ…!”

-297: Ẩn danh từ Trái Đất

Hai cô nhóc đang bùng nổ quá kìa, mai mốt sẽ có cả một đống clip ngắn về khung cảnh này cho coi

Một diễn biến quá ư hít hà.

-298: Ẩn danh từ Trái Đất

Mới 16 tuổi mà Rifreya-sama đã sở hữu vẻ ngoài thế kia… Quào, dị giới nó… tuyệt vời quá.

-299: Ẩn danh từ Trái Đất

Có rất nhiều thứ tuyệt vời ở đây (chắc chả cần nói đâu nhỉ, mấy người hiểu ý tôi mà). Đúng là kỳ quan của tạo hóa. Ghen tị quá đi à.

-300: Ẩn danh từ Trái Đất

Trời ạ, phản ứng của hai cô nhóc đó ồn ào quá đi mất, tôi chẳng thể tập trong vào những gì đang diễn ra cả!

-301: Ẩn danh từ Trái Đất

Hảaaaaa? Thật luôn?

Cậu ta đẩy cổ ra rồi tặng cho cổ một bài thuyết giảng về việc trả ơn????

-302: Ẩn danh từ Trái Đất

Onii-chan!!!!!

-303: Ẩn danh từ Trái Đất

Wow, Hikaru. Tôi thật sự ấn tượng khi cậu không giải phóng con quái thú bên trong người trong hoàn cảnh này đấy…

-304: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi ngồi đây xem thôi mà còn thành sói được, vậy mà cậu ta…

-305: Ẩn danh từ Trái Đất

“Chỉ bọn tôi mới có quyền nghe Onii-chan thuyết giảng thôi! Hỡi con mèo cái vụng trộm kia!”

Ngoài mặt thông minh đến thế, cơ mà Celica rốt cuộc cũng chỉ là một bé ngốc thôi.

-306: Ẩn danh từ Trái Đất

Chống lại được cám dỗ mà đẩy cổ ra, cậu chàng Hikaru này cũng ra gì đấy.

Phải tôi thì chẳng cần chờ đến giây thứ hai đâu.

-307: Ẩn danh từ Trái Đất

“Thấy gì chưa? Onii-chan của bọn mị là lị!”

Giờ thì tôi hiểu sơ sơ tại sao hai đứa nó lại tự hào về ông anh thế rồi…

Mà hẳn phần nào nguyên do cậu ta hành xử như thế là bởi cậu vẫn nhận thức được rằng có một đám đang coi trực tiếp mới tụt quần ngay kia. 

-308: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru!! Bỏ thức ăn dâng tới tận miệng thế kia, chỉ có thằng ngu mới làm thế thôi?!!

-309: Ẩn danh từ Trái Đất

Thanh niên nghiêm túc trong truyền thuyết là đây chứ đâu…

-310: Ẩn danh từ Trái Đất

Biết đâu do Celica và Karen mà cậu ta trở thành một thanh niên nghiêm túc thế này.

-311: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi nghĩ một phần cũng vì bộ đôi phụ huynh hơi điên rồ kia, nếu để ý những lúc hai nhóc nói chuyện với nhau thì cũng thấy được chút nào điều này.

-312: Ẩn danh từ Trái Đất

Kệ đi, nhìn Rifreya-chan chủ động chưa kìa.

Mà cổ cũng có chút máu bám đuôi trong người, lẽ nào là yandere?

-313: Ẩn danh từ Trái Đất

Đó là đặc trưng của phụ nữ bên thế giới đó mà.

Nhờ sự tồn tại của Linh Năng, nên “sức mạnh” cơ bản của nam và nữ hầu như ngang nhau.

Vậy nên, chẳng lạ gì nếu người mời gọi trước là bên nữ cả.

Lực lượng chiến đấu là nữ cũng khá đông đảo đấy chứ.

Kể ra thì có khá nhiều trường hợp mà nữ giới đứng đầu trong quốc gia trong đây nữa.

-314: Ẩn danh từ Trái Đất

Giá mà tôi được gặp một chàng trai như Hikaru-kun, cuộc đời tôi đã chẳng thảm hại như thế này…

-315: Ẩn danh từ Trái Đất

Rồi rồi, cất câu bình luận sầu đời ấy đi, nặng nề quá.

-316: Ẩn danh từ Trái Đất

Chà, thường thì ai cũng đồng ý thôi, chẳng có lí do nào để nói không cả.

-317: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru là một thằng ngốc.

Muốn thuyết giáo hay gì thì thịt xong hẵng nói cũng được mà. Đúng là đồ nhát cáy.

-318: Ẩn danh từ Trái Đất

Đồng ý cả hai tay, mấy vụ trao đổi giữa nam với nữ như này lươn lẹo chút cũng chẳng sao.

-319: Ẩn danh từ Trái Đất

Ể? Cứ như thế rồi thôi hả?

-320: Ẩn danh từ Trái Đất

À không! Cậu ta bị cổ giữ lại kìa…!

-321: Ẩn danh từ Trái Đất

Có biến, có biến, chưa xong đâu!

-322: Ẩn danh từ Trái Đất

Không ổn rồi. Trai tân hướng nội nhận sát thương chí mạng.

-323: Ẩn danh từ Trái Đất

Phải tôi tôi húp luôn rồi.

-324: Ẩn danh từ Trái Đất

Rifreya-sama đang từ từ biến thành yandere…

-325: Ẩn danh từ Trái Đất

Ngay từ đầu cổ đã thế rồi mà…

-326: Ẩn danh từ Trái Đất

Ngực!!

-327: Ẩn danh từ Trái Đất

Ngực ởi! Ngực ơi!

-328: Ẩn danh từ Trái Đất

Đành chịu thôi, thân là đấng nam nhi làm sao có thể chống lại sức cám dỗ này…!

Hãy sa ngã đi…!

Hãy để con thú đó chiếm lấy ngươi…!

-329: Ẩn danh từ Trái Đất

Cái gì đến rồi sẽ phải đến thôi…

ĐANG GHI HÌNH

-330: Ẩn danh từ Trái Đất

Cần nhớ camera của Chúa khá là nghiêm ngặt khi động đến tính dục đấy nhá. 

Nhưng mấy thứ gợi cảm thế này thì cứ vô tư đi.

ĐANG GHI HÌNH

-331: Ẩn danh từ Trái Đất

Hết cứu.

Hai nhóc sinh đôi đang buồn lắm đấy, biết không hả cái đám vô vọng này?!!

ĐANG GHI HÌNH <trans: viewer mõm>

-332: Ẩn danh từ Trái Đất

Tình củm quớ!!

-333: Ẩn danh từ Trái Đất

Ủa ủa sao zợ? Mọi thứ đang diễn biến tốt đẹp, tự dưng Hikaru trưng cái bản mặt kỳ quặc đó là sao vậy?

Cái gì mới xảy ra thế?

-334: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhòm cái Bảng Trạng thái chứ làm gì nữa ba. Nhưng đây không phải lúc ngó cái đó đâu!!

-335: Ẩn danh từ Trái Đất

Cuộc chiến cày View vừa mới bắt đầu.

Hình như thông báo đến khá bất ngờ. Trên trang chủ cũng đăng rồi đấy.

-336: Ẩn danh từ Trái Đất

Người về nhất được tặng một vật phẩm phục sinh à…

Vậy đó là lí do mà Hikari đột nhiên hốt hoảng.

-337: God@Official

Thông báo tới toàn thể mọi người ở Trái Đất! Tính từ ngày mai, Cuộc chiến cày View sẽ diễn ra xuyên suốt hai tuần! Một phần thưởng cực kỳ tuyệt vời sẽ thuộc về tay Người được chọn được nhiều khán giả chú ý nhất xuyên suốt chương trình! Và phần thưởng dành cho Người được chọn được yêu mến nhất là một viên Ngọc Phục sinh! Đây là một vật phẩm đặc biệt không thể tìm thấy ở cả Trái Đất lẫn dị giới đó! Liệu ai sẽ là người dành được ngôi vị vinh quang này đây? Thắt chặt dây an toàn vào nào mọi người, và hã cùng nhau theo sát cuộc hành trình của Người được chọn mà bạn yêu mến đi nhé, bởi từ giờ phút này mọi thứ sẽ kịch tính hơn bao giờ hết!

-338: Ẩn danh từ Trái Đất

Hồi sinh người chết? Nếu đó thực sự là Tà thần thì…?

-339: Ẩn danh từ Trái Đất

Trông Celica lầm bẩm “Chúa…” ”sợ vãi chưởng.

-340: Ẩn danh từ Trái Đất

Liệu cái vụ này xảy ra có phải do họ biết những gì Hikaru phải chịu đựng không vậy? Lẽ nào Ngọc Phục sinh có liên quan gì chăng?

-341: Ẩn danh từ Trái Đất

Anh bạn cả nghĩ rồi.

Hồi sinh người chết có khác gì một phép màu bước ra từ giấc mơ của toàn nhân loại không chứ.

Anh bạn thậm chí có thể dùng nó cho một thành viên trong tổ đội tử nạn mà.

Nói đơn giản thì cũng như kiểu lá Cây Thế giới thôi.

-342: Ẩn danh từ Trái Đất

Vật phẩm này còn có thể xài sau chứ không cần phải tức khắc được nữa.

-343: Ẩn danh từ Trái Đất

Thứ này nằm ở cái tầm chiến tranh quốc gia luôn rồi

-344: Ẩn danh từ Trái Đất

Karen bảo “Celica, thời tới, thời tới!” còn Celica thì cứ “Ừ ừ”.

Có vẻ như hai đứa vừa hiểu ra cái gì đó, mà cái gì mới được chứ?

-345: Ẩn danh từ Trái Đất

Thật luôn? Chúa hồi sinh được cả người chết á???

-346: Ẩn danh từ Trái Đất

>>344

Thông báo kia được phát lên đúng 12 giờ theo GMT.

Chỗ Hikaru chậm 9 tiếng, tính ra thì khớp với múi giờ của Nhật Bản. Nói cách khác là lúc 9 giờ tối.

Và vì Cuộc chiến cày View bắt đầu lúc 0 giờ đêm.

Nên đối với Hikaru, nó sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

-347: Ẩn danh từ Trái Đất

[Quan trọng] Đây là Twin/Sis. Trong vòng hai tuần tới, bọn mình sẽ ngừng làm các video highlight. Thay vào đó, chúng mình sẽ thay phiên nhau cùng ngồi xem phần trực tiếp của Hikaru liên tục suốt 24 giờ có kèm phần dịch thuật theo thời gian thực.

Với chúng mình, Nanami-oneesan cũng là một phần của gia đình.

Nếu Onii-chan cố hết sức để mang chị ấy trở lại, chúng mình cũng sẽ dùng hết mọi nguồn lực hiện có để làm hậu phương hỗ trợ cho anh ấy. Vì vậy xin mọi người hãy ủng hộ kênh phát sóng trực tiếp và giúp anh ấy đạt được hạng nhất.

Làm ơn… hãy hợp tác với chúng mình.

-348: Ẩn danh từ Trái Đất

Song sinh giáng phàm!!

-349: Ẩn danh từ Trái Đất

Bọn họ hiểu ra ý định của nhau nhanh quá. Bộ song sinh là có khả năng này hả?

-350: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi khóc mất, Celica tuyệt vời quá. 

Nhóc ấy đọc cảm xúc của ông anh mình nhanh thật.

-351: Ẩn danh từ Trái Đất

Ế, là sao???

-352: Ẩn danh từ Trái Đất

Mới có một phút từ lúc có thông báo về Cuộc chiến cày View đấy. Kể ra mới chỉ vài giây trước chúng nó còn đang “người phụ nữ này, cô ta dám lợi dụng tình huống như thế” mà.

-353: Ẩn danh từ Trái Đất

>>351

“Phòng khi người xem không hiểu cho phép mình giải thích. Mình nghĩ Onii-chan sẽ tận dựng vẻ đẹp của Rifreya-san để dành được hạng nhất. Đó là lý do anh ấy muốn lập tổ đội với cô ta.

Khá chắc Onii-chan nghĩ rằng ảnh sẽ làm tất cả mọi thứ vì một mục tiêu duy nhất là hồi sinh Nanami-oneesan… hoặc chỉ một vài thứ trong đó thôi, nhưng ảnh là một chàng trai tốt tính nên có khi cả hai sẽ chỉ ở đây mà tán tỉnh nhau cũng nên…

Dù gì đi nữa, Nanami-oneesan cũng là một phần của gia đình. Nếu như anh trai đang nhắm đến vị trí top 1 thì chúng mình sẽ hỗ trợ hết mình… Nên là các bạn nữa, hãy theo bọn mình nhé? 

-354: Ẩn danh từ Trái Đất

Anh yêu em, Celica!

Tất nhiên là cả em nữa, Karen!!  <trans: bí bo bí bo tiếng biển xanh/ auzam chỗ này hỡi mấy anh>

-355: Ẩn danh từ Trái Đất

Ngay lập tức dành lấy lợi thế bằng Rifreya-sama. Ấn tượng đấy anh bạn.

Tôi khâm phục việc cậu ta nghĩ bằng đầu trên thay vì đầu dưới trong hoàn cảnh đó đấy.

-356: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà mới mấy phút trước cậu ta còn bị áp đảo bởi Rifreya-sama chứ đâu. Cứ như kiểu công tắc trong đầu Hikaru mới được bật ấy.

-357: Ẩn danh từ Trái Đất

Ừ thì, việc làm tình sẽ kiếm cho cậu ta kha khá người xem nên cậu ta tính đặt trước phòng cho hôm đó, chắc thế.

Ngớ ngẩn thật.

Cậu ta sẽ kiếm được cả tá người xem nếu chịu làm hàng ngày.

-358: Ẩn danh từ Trái Đất

Thế thì lại khó cho anh chàng trai tân của chúng ta quá. Thêm nữa, chắc mấy người không biết chứ kiểu nội dung đó không thực sự kiếm được nhiều lượt xem đâu.

Nhòm sang bên Jeanne-chan cái đi. Chẳng phải kể cả khi stream cổ trung thành với việc nói không với mấy kiểu nội dung ấy, nó vẫn cực kỳ nổi đó sao?

-359: Ẩn danh từ Trái Đất

Buổi phát sóng của Jeanne-chan có khác gì hành trình của một anh hùng đâu, trường hợp này đặc biệt quá. 

Cổ còn một mình tự đi vào một hầm ngục từng là pháo đài bị bỏ hoang, trong khi lẩm bẩm mấy thứ như “Nó làm tôi nghĩ đến Boletaria…’” <Dark Soul meme>

-360: Ẩn danh từ Trái Đất

Bởi cổ là người duy nhất làm stream về mảng đó mà.

-361: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu mà có thằng cha nào vẫn nghĩ Hikaru là kẻ đã giết Nanami-chan thì một là thằng đó bị ngu, hai là thằng đó bị ngu nhưng chưa được bác sĩ chẩn đoán. <chém tí>

-362: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikari để lại cho Rifreya một nụ hôn lên má trước khi rời đi kìa. Với một tên trai tân thì cũng khá đấy.

>>361

Đời mà, kẻ khôn thì ít người ngu thì nhiều…

-363: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi đã nghĩ Hikaru là ngôi sao của tập đoàn hướng nội nhưng không, cậu ta có khi lại có bản năng của một tay sát gái cũng nên.

-364: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhớ lại đi, dù gì thì đó cũng là ông anh của cặp sinh đôi kia đấy.

Cậu ta chắc là kiểu người đến là đón, cần là làm được. 

-365: Ẩn danh từ Trái Đất

>>346

À, vậy đơn giản là do thời điểm không tốt..

Hikaru bị thù ghét bởi thời gian rõ luôn…

Như lúc tin nhắn tới, nó hệt như Chúa canh đúng lúc này thả vậy. Dẫu tôi không phủ nhận là thời điểm 10 ngày sau vụ dịch chuyển cũng khá hợp lý để bắt đầu sự kiện.

-366: Ẩn danh từ Trái Đất

Thú thật là tôi đã bí mật bình chọn cho Hikaru ở mục “Ai sẽ là Người được chọn tiếp theo làm tình?” và suýt nữa tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực ăn mừng. Té ra chỉ là mừng hụt… 

-367: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy là vẫn có người bầu cho cậu ta thật hả? Ai đó gọi cấp cứu đi, tôi sắp đột quỵ vì cười rồi. <LMAO nhưng t chém>

-368: Ẩn danh từ Trái Đất

Tỉ lệ ăn thua bao nhiêu nếu thắng đấy?

-369: Ẩn danh từ Trái Đất

4588 ăn 1, tôi đặt 2000 yên… Ôi 9.170.000 yên của tôi…

-370: Ẩn danh từ Trái Đất

Với con số đó thì cậu ta đứng chót bảng chắc rồi.

100 yên mà ăn được tận 450.000 lận.

-371: Ẩn danh từ Trái Đất

Không không, vẫn còn người thấp hơn nữa. Cơ mà ai chẳng biết Hikaru cùng lối sống đầy “lành mạnh” của cậu ta..

-372: Ẩn danh từ Trái Đất

Tỷ lệ chênh lệch khủng khiếp thật. Chà, dù sao còn hơn 700 người để chọn nữa mà, chẳng lạ nếu số của Hikaru thành ra như thế…

Thú thật, dù tỉ lệ có cao đến mấy thì với cách sống kia, chọn Hikaru có khác gì ẵm giải xổ số đâu… 

-373: Ẩn danh từ Trái Đất

Cái cụm “tiếp theo” mói là thứ ăn điểm ở đây.

Không có gì lạ nếu như nhờ nó mà tỉ lệ của mấy người xếp dưới lại tăng.

-374: Ẩn danh từ Trái Đất

4500 lần, thử nghĩ mà xem, có một vài thằng cha nào đó sẵn sàng đánh một ván cược với cái tỷ lệ đó…

-375: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy người xếp đầu bảng khác gì mấy con thỏ đâu. <trans: thỏ nó như nào chắc ai cx bt>

-376: Ẩn danh từ Trái Đất

Cơ mà mấy người nằm trong đám “thỏ” đó bị loại ra khỏi cuộc đua rồi… <ý là vụ cược, chắc là như đua ngựa> 

-377: Ẩn danh từ Trái Đất

Chán thật. Giá mà được làm lại thì tôi sẽ chọn Hikaru lần nữa!

-378: Ẩn danh từ Trái Đất

Chắc tôi cũng thế.

Cậu ta đã gặp Rifreya-sama mà, cơ hội thẳng đâu phải bằng không.

-379: Ẩn danh từ Trái Đất

Sai rồi, cơ hội nào cơ? Cậu ta đã đặt phòng rồi đó

Tôi cá rằng tỉ lệ thắng đã tụt xuống tầm 20 lần. <pay quả kèo>

-380: Ẩn danh từ Trái Đất

AAAA, Hikaru, đồ ngốc này.

-381: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà mấy người xem video highlight rồi ra đây à? Ủa, video đó thậm chí còn chưa ra mà?

-382: Ẩn danh từ Trái Đất

Ồ, lần đầu anh bạn vào đây à? Thư giãn và tìm Twin/Sis đi.

-383: Ẩn danh từ Trái Đất

Chúng tôi đang xem cả luồng trực tiếp của Hikaru lẫn chương trình trực tiếp của Twin/Sis.

Fan Hikaru đều thế cả mà.

-384: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy người sao có thể hiểu nhanh thế được?

-385: Ẩn danh từ Trái Đất

Karen có một phần mềm thông dịch nên ít ra chúng ta có thể hiểu được gần hết.

-386: Ẩn danh từ Trái Đất

Chỗ nào mà phần mềm kia không dịch được, đích thân Celica sẽ dịch cho nên khỏi lo.

-387: Ẩn danh từ Trái Đất

Cả hai đứa đều thực sự là dân pro. Nói không sai khi bảo tôi là fan của hai đứa hơn là fan của Hikaru 

-388: Ẩn danh từ Trái Đất

Đứa vô đối về mặt ngôn ngữ là Celica, còn dẫn đầu về công nghệ chắc chắn là Karen. Mà nói thế thôi chứ đứa này đứa kia vẫn có điểm mạnh điểm yếu riêng chứ.

Karen nói được ba ngôn ngữ như tiếng mẹ đẻ. Thực sự quái vật luôn ấy.

-389: Ẩn danh từ Trái Đất

À ừm, nhỏ còn dùng trực tiếp mã nhị phân nữa…

-390: Ẩn danh từ Trái Đất

Chả ai nói được bằng mã nhị phân cả. Nói dễ hiểu thì nhỏ là chuyên gia trong việc lập trình.

-391: Ẩn danh từ Trái Đất

Ai biết, tôi có hiểu chữ nào trong cái khóa học lập trình dành cho người mới trên youtube của Karen đâu.

-392: Ẩn danh từ Trái Đất

Nghe cao siêu thôi chứ hiểu sơ sơ thì cũng không khó lắm.

Việc có thể xử lý những thứ phức tạp chỉ bằng cách kết hợp mấy câu lệnh đơn giản thì đúng như mong đợi về Karen. Nhưng mà khả năng giảng dạy thì ối giời ơi quá. “Làm thế này rồi nó thành thế kia và ta đa!”... cái con khỉ ấy. 

Ngoài ra, khóa học chuyên sâu khó như quỷ ấy, đến cả tôi cũng rén khi mới nhìn qua.

-393: Ẩn danh từ Trái Đất

Hai đứa đó chỉnh sửa video trong khi vẫn đi học bình thường, lại còn cân luôn cả việc phát sóng trực tiếp kiêm luôn nghiên cứu trang chủ chính thức nữa.

-394: Ẩn danh từ Trái Đất

Bên bản thuyết minh audio hiện giờ dừng nhiều âm thanh gốc hơn trước rồi. Làm thế cũng tốt, cảm giác xem biểu cảm nó thực tế hơn.

-395: Ẩn danh từ Trái Đất

Cái vụ nghiên cứu trang chủ là sao zợ? 

-396: Ẩn danh từ Trái Đất

Cái trang chủ chính thức của chương trình dịch chuyển dị giới mà tôi và anh bạn đang xem ấy, chẳng ai biết máy chủ của nó ở đâu hay làm thế quái nào mà nó hoạt động được đâu, chưa kể nó còn hoạt động ở gần như mọi kiểu thiết bị. TV, thiết bị di động và tất nhiên là cả máy tính nữa. Biết điều gì kinh khủng nữa không, hiện đang có hàng tỷ kết nối từ khắp mọi nơi trên thế giới mà cái trang đó chưa bao giờ sập, đến lag còn chưa thấy luôn

Thường thì ta cứ xem như là do Chúa úm ba la mà ra đi nhưng khi một thứ gì đó chưa biết xuất hiện, bản năng chúng ta sẽ đòi hỏi sự nghiên cứu, tìm hiểu về chúng. Mà nói thế thôi chứ chưa thấy tí tiến triển nào cả.

-397: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi thì ủng hộ giả thiết là chẳng có cái server vật lý nào ở đây cả, cả cái mớ này là một ảo giác tập thể ảnh hưởng lên toàn bộ loài người thôi.

-398: Ẩn danh từ Trái Đất

Đây rồi, đây rồi! Giả thiết về ảo giác!

Chà, càng nghe lại càng thấy tình huống hiện tại nó khó tin đến mức nào nhỉ.

-399: Ẩn danh từ Trái Đất

Như thế thì Celica và Karin kiếm được cả thảy bao nhiêu xiền vậy? 

-400: Ẩn danh từ Trái Đất

Chắc cũng đâu đấy tầm vài triệu mỗi tháng. Cần nhờ là gần như không có mấy video highlight Hikaru ngoại trừ từ Twin/Sis, nên nói trắng ra là là hai đứa kiếm lượt xem từ khắp thế giới, chưa kể cả hai còn làm phần dịch thuật chỉn chu nữa. Ở Nhật thì hai đứa nó lên xếp đầu bảng cùng với Ikakin luôn rồi.  (Explain: Ước tính thu nhập trung bình năm: 160 triệu yên ~ 34 tỉ đồng

Số lượt xem video: 7 tỉ lượt

Số người đăng kí: 8,52 triệu người

Số video: 2739

Thời điểm bắt đầu kênh: 19/7/2011

Hikakin là người tiên phong về YouTuber tại Nhật Bản. Ngoài kênh chính HikakinTV còn có rất nhiều kênh khác liên quan, tiêu là HikakinGames, HIKAKIN, HikakinBlog. Tổng lượt xem của 4 kênh này khoảng 12,4 tỉ lượt.)

-401: Ẩn danh từ Trái Đất

Có thông báo từ hai đứa là sắp tới sẽ có cả thuyết minh bằng diễn viên lồng tiếng nữa. Đỉnh vãi…

-402: Ẩn danh từ Trái Đất

Hỏi mấy công ty khác thì ai cũng “Chúng tôi không đủ khả năng cạnh tranh” rồi rút hết khỏi việc làm video edit về Hikaru. 

Độc quyền là đây chứ đâu.

-403: Ẩn danh từ Trái Đất

Đến cả mấy tập đoàn đa quốc gia còn phải né!!!

-404: Ẩn danh từ Trái Đất

Cả hai đứa cùng với cha mẹ ra nước ngoài sống rồi. Với số tiền đó thì cũng chẳng thành vấn đề lắm.

-405: Ẩn danh từ Trái Đất

Cho hỏi trong trường hợp này thì ai nhận tiền là hợp pháp nhỉ? Là ông anh hay hai cô em?

-406: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu tìm hiểu thêm thì hai đứa nó đã kiếm được cả núi tiền mà chẳng cần đến ông anh. Càng đọc càng thấy ảo thật.

-407: Ẩn danh từ Trái Đất

Riêng phần dịch thuật cũng đã kiếm được kha khá phần trăm doanh thu rồi nên…

Không cần đến mấy cái video thì chúng cùng thành triệu phú thôi.

-408: Ẩn danh từ Trái Đất

Và rồi chúng định dốc hết sức để giúp ông anh dành chiến thắng trong Cuộc chiến cày View…

Không biết điều gì sẽ đến nhỉ?

-409: Ẩn danh từ Trái Đất

Đây là tôi đoán thôi, nhưng mà Twin/Sis có vẻ như là những người tích cực nhất khi nói sẽ hỗ trợ một ai đó.

Mấy công ty lớn không quẳng cả đống tiền vào một cá nhân như thế đâu, nên có lẽ việc này sẽ tiến triển tốt? Dù sao Hikaru cũng từng leo lên vị trí thứ nhất một lần rồi mà.

-410: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng mà đây là cấp độ thế giới đấy, không dễ thế đâu.

-411: Ẩn danh từ Trái Đất

Chà, ít nhất thì tôi sẽ góp hết sức mình.

Mà nói thế chứ việc duy nhất tôi có thể làm là treo stream suốt hai tuần mà thôi.

-412: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi nghĩ hai đứa sẽ đổ hàng triệu đô vào vụ này. Chả biệt từ đâu mà tôi chắc chắn thế nữa.

-413: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù vậy nhưng ông anh trai kia lại là một tên tép riu nhát cáy tuột tay khỏi một cơ hội để đời. <Ý chỉ vụ ko thịt Rif> 

-414: Ẩn danh từ Trái Đất

Cậu ta nói việc đấy để sau.

Mà bình thường làm quái gì có “lần sau”, xem lại tình huống hiện giờ đi bro.

-415: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù gì đi nữa, Rifreya-sama trông mlem quá… Đã lưu vào thư mục vĩnh viễn…

-416: Ẩn danh từ Trái Đất

Tối quá, chả thấy mịa gì, thôi thì hóng lần sau vậy.

-417: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng nếu Nanami-chan hồi sinh thì lỡ đâu hung thủ giết cổ lần nữa để bịt miệng thì sao?

-418: Ẩn danh từ Trái Đất

Không phải Celica nói rồi sao?

“Ngay khi Nanami-oneesan hồi sinh, mình sẽ đến đó ngay lập tức với mấy tay cao to để bảo vệ chị ấy. Mà từ đầu thì căn nhà đó đã được bọn mình mua lại rồi…” (run run)   

-419: Ẩn danh từ Trái Đất

Mạnh, mạnh quá…

-420: Ẩn danh từ Trái Đất

Anh nguyện theo em đến hết đời này, thưa phú bà Celica….

-421: Ẩn danh từ Trái Đất

[Quan trọng] Đây là Twin/Sis. Trong vòng hai tuần tới, bọn mình sẽ ngừng làm các video highlight. Thay vào đó, chúng mình sẽ thay phiên nhau cùng ngồi xem phần trực tiếp của Hikaru liên tục suốt 24 giờ có kèm phần dịch thuật theo thời gian thực.

Với chúng mình Nanami-oneesan cũng là một phần của gia đình.

Nếu Onii-chan cố hết sức để mang chị ấy trở lại, chúng mình cũng sẽ dùng hết mọi nguồn lực hiện có để làm hậu phương hỗ trợ cho anh ấy. Vì vậy xin mọi người hãy ủng hộ kênh phát sóng trực tiếp và giúp anh ấy đạt được hạng nhất.

Làm ơn… hãy hợp tác với chúng mình.

-422: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi thích Nanami-chan nên chắc chắn là muốn cô ấy trở lại rồi!

Tôi sẽ giúp hết sức mình!

-423: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cũng đang xem nè~ Dù không nhiều lắm nhưng tôi cũng sẽ giúp sức! Đưa Hikaru lên top 1 nào!

-424: Ẩn danh từ Trái Đất

Top 1 Hikaru!

-425: Ẩn danh từ Trái Đất

Top 1 Hikaru!

-------------------

Chưa edit xong

Đêm còn dài...

Bình luận (0)Facebook