The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Bảng tin về Người được chọn, khu vực Nhật Bản [Người thứ 1000 - Kurose Hikaru] - 1973 bình luận

Độ dài 2,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 23:30:23

Trans: Echo Baskerville

Edit: Da di dan~

________________________________

-35: Ẩn danh từ Trái Đất

Tóm lại, Celica đã tìm cách xử lý hung thủ thực sự rồi sao…?

-36: Ẩn danh từ Trái Đất

Không thể nào.

Có đứa trẻ 12 tuổi nào lại làm thế vậy?[note53203]

-37: Ẩn danh từ Trái Đất

Không, nhóc đó không phải là một đứa trẻ 12 tuổi bình thường đâu.

Tôi dám cá là nhỏ hiện đang sở hữu bộ não của một người đã tốt nghiệp đại học.

-38: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica: “Hả? Mình không biết hết trơn hết trọi gì hết ráo.”

Nghe sặc mùi khả nghi còng ì!

-39: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi không biết liệu đây là thật, là giả, hay chỉ mục đích trục lợi thôi nữa.

Mọi thứ cứ như Tôn Hành Giả-Giả Hành Tôn ấy - chẳng ai rõ cái gì là cái gì cả.

Người thường như tôi chẳng thể hiểu nổi mấy thiên tài đó nghĩ gì trong đầu nữa.

-40: Ẩn danh từ Trái Đất

Cho dù họ liên tục thể hiện tình yêu với anh trai nhưng cái hành động lôi kéo sự chú ý từ cả thế giới đến Hikaru mới chính là mục đích thật.

-41: Ẩn danh từ Trái Đất

Chúng vẫn chỉ là mấy đứa nhóc 12 tuổi, nên tính về tuổi tinh thần chúng vẫn là trẻ con thôi.

-42: Ẩn danh từ Trái Đất

Ý là vắt kiệt anh trai hết mức có thể ấy hả.[note53204]

-43: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhìn sự khác biệt của chúng trong mấy video highlight kìa. “Hikaru-kyun dễ thương quá!” “Trông thật tội nghiệp làm sao!” Trong mấy video đấy chỉ đầy khoảnh khắc ấy thôi…

-44: Ẩn danh từ Trái Đất

Những video highlight đấy cực kỳ nổi ở nước ngoài luôn…

Mà trong phiên bản bình luận bằng tiếng Anh, Celica và Karen cũng tự mình nói nữa.

Nội dung cũng hơi khác ở Nhật Bản chút.

-45: Ẩn danh từ Trái Đất

Việc cặp song sinh có thể tự làm phụ đề cho mỗi ngôn ngữ đúng là điên rồ.

-46: Ẩn danh từ Trái Đất

Trong phần thảo luận của mấy video ấy, khá nhiều người lại bàn về Celica và Karen thay vì nội dung thực sự.

“Thanh âm từ hai người đó nghe thật đã tai gì đâu…!”. Mấy anh chàng bên kia đại dương đã thốt lên thế đấy…

-47: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù mấy video highlight có độ phổ biến tầm trung thôi, nhưng nếu xét theo số lượt xem thì rõ ràng lợi nhuận thu về từ đó là rất nhiều. 

-48: Ẩn danh từ Trái Đất

Là rõ.

Mấy nhỏ đó chắc chắn trở thành triệu phú rồi.

Nếu tôi là phụ huynh chúng thì chắc tôi lúc này đang cực kỳ hạnh phúc và không thể giấu nổi nụ cười trên miệng được.

-49: Ẩn danh từ Trái Đất

Anh bạn à…

Con trai của họ vừa mới bị kéo sang dị giới trong khi bị tình nghi là sát nhân và đang chật vật sinh tồn đó…

Giữ chút tình người lại đi…

-50: Ẩn danh từ Trái Đất

Rồi rồi, hãy dừng nói về cặp sinh đôi lại được không~?

-51: Ẩn danh từ Trái Đất

Hình như mấy người không xem trực tiếp Hikaru nhỉ…

Thế thì không được hưởng sự phấn khích trong lúc đó rồi… Tiếc thật đấy…

-52: Ẩn danh từ Trái Đất

Có chuyện gì mới xảy ra trên sóng trực tiếp hả? Mọi thứ diễn biến nhanh quá nên tôi đã không thể theo kịp dẫn đến bỏ cõi luôn rồi.

-53: Ẩn danh từ Trái Đất

Một video mới được tải lên kìa.

-54: Ẩn danh từ Trái Đất

Một video highlight!

-55: Ẩn danh từ Trái Đất

Aaaaah! (Được đắm chìm trong ánh sáng của Rifreya-sama và sự tồn tại đang dần bị xóa nhòa)

-56: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru…! Cậu làm được rồi. Cậu đã tiến thêm được một bước rồi…!

-57: Ẩn danh từ Trái Đất

Aaaah! (Hikaru xé tan bóng tối lao ra như một người hùng. Sự chuunibyou ngủ say trong linh hồn này đang trỗi dậy.)

-58: Ẩn danh từ Trái Đất

Thành thật xin lỗi vì đã nghĩ Bóng tẩu là kĩ thuật đơn điệu và vô nghĩa.

-59: Ẩn danh từ Trái Đất

Ám Tinh linh Kĩ thật quá OP đi mà~~~~!!

-60: Ẩn danh từ Trái Đất

Không, vẫn có rất nhiều Người được chọn đã lấy Ám Tinh linh Kỹ nhưng thực chất nó yếu vô cùng.

Đến mức họ còn nói “Ám khố là kỹ năng chính” nữa mà.  

Cả Trói buộc cũng chỉ có tác dụng trong vài giây.

-61: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi nghĩ kỹ năng của Hikaru khá yếu nếu đi một mình.

-62: Ẩn danh từ Trái Đất

Cái Đại Ám sương sau khi cày cuốc nâng cấp mới thực sự hiệu quả.

-63: Ẩn danh từ Trái Đất

Kể cả đã chọn Ám Tinh linh thì rất nhiều Người được chọn sau đó cũng đến chỗ Đại Tinh linh khác để đổi. 

-64: Ẩn danh từ Trái Đất

Trong trường hợp Hikaru, khả năng sử dụng liên tục năng lực của cậu ta quả là một lợi thế rất lớn.

Đúng như mong đợi từ ngài đại pháp sư bóng tối của chúng ta.

-65: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi không thể thấy được chuyện gì vì mọi thứ diễn ra trong bóng tối, nhưng tôi vẫn ấn tượng bởi cậu ta giết nó chỉ bằng một con dao.

-66: Ẩn danh từ Trái Đất

Cậu ta chắc đã phải đánh trúng vào mạch Linh năng của đám quái, nên mới có thế hạ con quái đó ngay lập tức. 

Dù tôi không rõ cậu ta học nó từ đâu.

-67: Ẩn danh từ Trái Đất

Kể cả khi không biết, nếu ta muốn giết ai đó trong một đòn thì chỗ đó là mục tiêu thường thấy mà phải không?

-68: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù sao chỗ đó cũng nằm dưới cổ mà. Phần mạch Linh năng ấy.

-69: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhát đâm U tối~! Nhìn kiểu gì đi nữa thì cậu ta cũng giống hệt một ninja vậy!

-70: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi đang xem trực tiếp nè, đang yên đang lành thì đột nhiên cậu ta lao ra từ bóng tối, và chỉ vài giây lúc từ “hả?!” hiện trên đầu tôi, cậu ta đã đánh bại gã bọ ngựa kia rồi.

Lúc đó tôi sợ lắm chứ, tim tôi đập loạn hết cả lên.

-71: Ẩn danh từ Trái Đất

Ai nhìn cậu ta trong cảnh ấy cũng say đứ đừ mà thôi. Tôi cũng thế mà.

-72: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru…! Vậy ra cậu không phải là một tên cuồng furry hả…!

-73: Ẩn danh từ Trái Đất

Chạy đến ngay khi nghe thấy tiếng hét rồi sau đó được chiêm ngưỡng cuộc chiến của Rifreya-sama, Hikaru-kyun lúc đó…

Camera cũng đứng yên luôn mà.

-74: Ẩn danh từ Trái Đất

Karen còn thốt lên “Onii bị bỏ bùa mê rồi.”

-75: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cũng thế.

Thật đẹp, thật ngầu.

-76: Ẩn danh từ Trái Đất

Hình ảnh cổ sau khi được cứu và đờ người ra trông râm thật.

-77: Ẩn danh từ Trái Đất

Trong bóng tối, trông cậu ta như hòa làm một với nó ấy.

Đúng là “Bóng tối sẽ che đi dáng hình ngươi” mà.

-78: Ẩn danh từ Trái Đất

Ánh sáng!!! Cổ là một Pháp sư Quang Tinh linh!!

-79: Ẩn danh từ Trái Đất

Làm ơn đừng xóa bỏ bóng tối của hikikomori bằng sức mạnh ánh sáng chứ, lol.

-80: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikikomori như một con rận vậy, họ chỉ cảm thấy thoải mái khi ở dưới bóng tối của cái gì đó, như một tảng đá chẳng hạn.

Lấy tảng đá đi và bắt chúng lộ mình quả thực là tội lỗi chết người mà.

Mấy kẻ hướng ngoại sẽ không hiểu được đâu.

Một kẻ hướng ngoại dùng Quang Tinh linh Kĩ xua đi bóng tối sẽ không thể nào hiểu được.

-81: Ẩn danh từ Trái Đất

Điều đáng sợ là nghe như anh bạn đã tự mình trải nghiệm nó vậy.

-82: Ẩn danh từ Trái Đất

Biểu cảm của Hikaru hệt như tôi lúc mẹ kéo rèm cửa sổ phòng tôi ấy.

-83: Ẩn danh từ Trái Đất

So sánh thế mà cũng so sánh.

-84: Ẩn danh từ Trái Đất

Karen đang lo kìa, cổ nói “Người phụ nữ này bị gì vậy…? Onii ổn chứ? Ảnh là kiểu người hay bị theo đuổi bởi mấy người phụ nữ kỳ lạ.”

Celica thì nói thẳng “Người này trông ổn đấy.”

Không biết cổ vừa thấy cái gì vậy trời…

-85: Ẩn danh từ Trái Đất

Cổ nói “bị theo đuổi bởi mấy người phụ nữ kỳ lạ”...

Thế khác nào gậy ông đập lưng ông không.

-86: Ẩn danh từ Trái Đất

Có lẽ hai nhóc không được tính vì là người nhà?

Nói cách khác, Nanami-chan là người kỳ lạ…?

-87: Ẩn danh từ Trái Đất

Karen và Celica cũng đâu phải mấy cô gái bình thường…

-88: Ẩn danh từ Trái Đất

Chắc Celica lo cho tình trạng hiện giờ của Onii-chan lấm.

Nên cô bé vui khi thấy anh trai tiếp xúc với người khác kể cả trong tình cảnh này.

Nó khác hẳn so với những kẻ ngoài cuộc có thể ngồi nói bất cứ cái gì như chúng ta.

-89: Ẩn danh từ Trái Đất

Đừng có quên Celica trông như là một người ở trên đỉnh của sự hướng ngoại chứ.

Trong hoàn cảnh đó, Celica sẽ thuộc về phía những người dùng Ánh sáng.

-90: Ẩn danh từ Trái Đất

Đừng có mà gọi Karen là người hướng nội bằng mấy cách nói vòng vo đó!

-91: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru đơ toàn tập luôn rồi.

-92: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù sao trước giờ người quen của Hikaru trong thành phố chỉ có lão bán hàng chợ đen và chủ trọ nên trường hợp này khó xử là phải… 

Đúng là không ngờ tới khi đột nhiên bị ép phải quen ai đó mà.

-93: Ẩn danh từ Trái Đất

Trong mắt Celica thì chắc cổ thấy Rifreya là người có thể thay đổi Hikaru hiện giờ.

Làm công việc lao công trong hầm ngục mà lúc nào cũng đứng trước cửa tử đúng thật sự vô nghĩa.

Chà, mọi người đều nghĩ Hikaru không thể cứ thế mãi được nhỉ.

-95: Ẩn danh từ Trái Đất

Rifreya-sama xinh đẹp thật nhỉ, tôi thì có chút ghen tị với cậu ta đấy.

Nhưng chúng ta không biết cổ là người thế nào, đúng không? Không phải thế có chút nguy hiểm à?

-96: Ẩn danh từ Trái Đất

Chúng ta không biết. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

Mà nếu điều tệ nhất xảy ra, Hikaru vẫn còn điểm và Kết giới Thạch mà.

-97: Ẩn danh từ Trái Đất

Hãy hy vọng Hikaru không bị dồn đến đường cùng…

Thậm chí có khi cậu ta còn muốn rời khỏi thành phố nữa.

-98: Ẩn danh từ Trái Đất

Không phải là vết thương trong trái tim cậu ta sẽ hồi phục ngay.

Nhưng chẳng phải một gã trai tân sẽ hồi phục ngay lập tức khi gặp một người xinh đẹp như kia à???

-99: Ẩn danh từ Trái Đất

Đừng có xem cậu ta như một gã trai tân bình thường.

Cậu ta là anh trai của cặp sinh đôi “đó” mà, hiểu chứ.

-100: Ẩn danh từ Trái Đất

Chúng ta còn không chắc liệu Rifreya-sama có chữa lành cho cậu ta không nữa…

-101: Ẩn danh từ Trái Đất

Trận chiến của Rifreya-sama đỉnh thật đấy.

Tôi chưa từng được thấy một trận tử chiến bao giờ.

Còn tuyệt hơn khi có cả một cô gái xinh đẹp tham gia nữa.

-102: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru lại cứu người nữa. Dù cậu ta có nói gì thì cũng chẳng thể chối bỏ được sự tốt bụng của mình.

Tôi muốn cậu ta mở cái bảng tin nhắn lên.

Nhât là khi có nhiều người cổ vũ như lúc này.

-103: Ẩn danh từ Trái Đất

Cậu ta đã cứu ai đó, vậy nên cậu ta xứng đáng nhận được sự cảm ơn.

Kể cả khi chọn Hắc Tinh linh Kỹ cũng đâu có nghĩa là phải tự mình sống trong bóng tối đâu nhỉ.

-104: Ẩn danh từ Trái Đất

Đúng hơn thì, tại sao cậu ta không gặp người khác trong mê cung?

Lúc đấy không nhất thiết phải lộ mặt mà, đúng chứ?

-105: Ẩn danh từ Trái Đất

Chẳng phải do cậu ta là hikikomori sao…?

-106: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù là gì thì Hikaru cũng trốn trong bóng tối mãi rồi.

Hãy cùng hy vọng cậu ta sẽ tiến bước nào.

-107: Ẩn danh từ Trái Đất

Khi mà Hikaru lộ ra từ bóng tối, Karen và Celica đã đồng thanh reo lên “Onii-chan!”. Lúc đó tôi đã khóc đấy.

-108: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù sao lâu rồi mới có thêm người mới xuất hiện mà.

Cá nhân tôi thì muốn họ lập tổ đội cùng nhau.

Một người đấu sĩ như cổ sẽ cực kỳ hợp với Hikaru.

-109: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhìn cái ánh mắt ngây ngốc của Rifreya-sama kìa! Yêu rồi!

Đây là lần đầu tôi chứng kiến ai đó rơi vào lưới tình đấy…!

-110: Ẩn danh từ Trái Đất

Đây là lý do tại sao mấy người trong đầu chỉ toàn yêu với đương lúc nào cũng…

-111: Ẩn danh từ Trái Đất

Không, bất kỳ ai bình thường cũng hiểu mà, phải không?

Người duy nhất không hiểu ở đây chỉ có thể là anh bạn trai tân Hikaru của chúng ta.

-112: Ẩn danh từ Trái Đất

Đừng có nói móc bọn tôi nữa!

-113: Ẩn danh từ Trái Đất

Chắc là do hiệu ứng cầu treo thôi.

-114: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi muốn thấy cảnh “Hừ, giết ta đi!” cơ.

-115: Ẩn danh từ Trái Đất

Trong lúc cổ đang nói “Hừ, giết ta đi!” thì gã bọ ngựa đã giết cổ thật rồi…

-116: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi không muốn thấy người đẹp như cổ chết.

Làm tốt lắm, Hikaru-kun.

-117: Ẩn danh từ Trái Đất

Đừng có nói như thể nếu là ông chú sẽ tốt hơn ấy…

Mấy ông chú mạo hiểm giả cũng đang cố hết sức mà, hiểu chứ…

Bình luận (0)Facebook