The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Bảng tin về Người được chọn, khu vực Nhật Bản [Người thứ 1000 - Kurose Hikaru] - 1976 bình luận

Độ dài 2,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 22:30:34

-367: Ẩn danh từ Trái Đất

Giờ thì hãy bàn luận về mấy kẻ khả nghi Hikaru mới gặp gần đây nào! 

-368: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy kẻ khả nghi? Ý là Grapefull-chan? Hay Rifreya-sama? Hay chị gái bán hoa ngực bự?

-369: Ẩn danh từ Trái Đất

Chị gái bán hoa cũng ngon đấy, nhưng của Rifreya-sama cũng không vừa đâu. Tôi có thể thấy rõ chúng, dẫu ẻm có giấu dưới lớp giáp kia đi chăng nữa.

-370: Ẩn danh từ Trái Đất

Chú có thấu thị nhãn hay gì mà rõ ghê thế?…

-371: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhìn Rifreya-sama giống hệt như một vũ công nhảy múa vậy.

-372: Ẩn danh từ Trái Đất

Vừa về từ công ty cái là tôi mở máy coi liền luôn.

Và khi thấy phần phụ lại dài hơn cả phần chính thì tôi được mẻ bể bụng.

-373: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi thấy khá vui khi nghe cặp sinh đôi đó thông báo sẽ thêm chú thích dựa trên thời gian thực, bởi phần mềm của họ đã có rất nhiều cải tiến.

-374: Ẩn danh từ Trái Đất

Bận túi bụi như vậy mà hai em ấy vẫn có thể cải tiến thêm được. Ấn tượng thật đấy.

-375: Ẩn danh từ Trái Đất

“Lại thêm một con ả khả nghi nữa tiếp cận Oni à…”, Karen đã nói vậy trong vẻ lo lắng khi biết tin anh trai mình quen Rifreya-sama đấy . Trong khi đó, Celica lại thản nhiên nhận xét: “Tự dưng bắn thẳng Tinh linh Kĩ vào người ta như thế, bộ đầu cô ta có vấn đề à? Mà, hành động đó cũng xuất phát từ việc mong muốn trả ơn mà nên cũng tạm cho qua được. Em gái ta đây có thể châm trước cho qua hành động vừa rồi như liều thuốc chữa bệnh trầm cảm cho Onii-chan.”  

-376: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica có thể nói tới tận 10 thứ tiếng mà, nên hẳn bé đó cũng khá thông hiểu phong tục tập quán nước ngoài. Đúng là người Nhật chúng ta khá ghét việc bị chèn ép, cơ mà đâu phải nước nào trên thế giới đều có chung suy nghĩ đó đâu, nói gì tới dị giới bên kia chứ.

-377: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi thấy chủ đề này khá thú vị nè:

“Onii chẳng có xíu xiu kinh nghiệm để đối mặt với những người có ngoại hình xinh đẹp chút nào hết trơn, liệu ảnh có biết đối phó với mấy tên lừa đảo không nhỉ? Đã vậy, gu ảnh lại còn là những cô nàng mái tóc màu vàng nữa chứ.

“Bình tĩnh nào Karen. Không thể nào một người xinh đẹp, sống trong nhung lụa thế kia lại để mắt tới một Onii-chan quá đỗi bình thường của chúng ta đâu.”

“Thiệt hông?”

“Với cả mấy kẻ đầu đất thì làm sao thấy được sự tuyệt vời của Onii-chan giống Nanami-neesan và chúng ta được?”

“Chị chắc không vậy…? Mà, có lẽ chị nói cũng đúng…”

-378: Ẩn danh từ Trái Đất

Hai bé đấy yêu Onii-chan của mình thật hả?

-379: Ẩn danh từ Trái Đất

Có thể là thật, nhưng cũng có thế là hai bé thiên tài ấy diễn để tăng thêm sự chú ý mà thôi.

Cơ mà, tôi vẫn sẽ theo đuổi OTP anh trai x hai em gái.

-380: Ẩn danh từ Trái Đất

Tự hỏi trong mắt hai đứa Nanami-chan là người như thế nào. Chắc là theo kiểu người bạn thuở nhỏ và hai cô em gái nhỉ, hoặc là chị dâu tương lai chăng, tại thấy Nanami-chan khá gần gũi với anh trai hai đứa mà.

-381: Ẩn danh từ Trái Đất

Trùm cuối thì sao nhỉ ?

-382: Ẩn danh từ Trái Đất

Trùm cuối bị ‘đánh bại’ rồi…[note53244]

-383: Ẩn danh từ Trái Đất

Bị hạ quá ư là sớm luôn…

-384: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica thì lo lắng về Grapefull-chan hơn. Bé nói Onii-chan là kiểu người khó lòng rời xa những con người đầy vẻ cần nâng niu...

-385: Ẩn danh từ Trái Đất

Chà, hai em ấy nói mình đã được Onii-chan bảo vệ. 

Rốt cuộc Hikaru là ai vậy chứ? Thanh niên đấy có phải là học sinh cao trung bình thường không vậy?

-386: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi là Hikaru, một nam sinh cao trung bình thường của bình thường của bình thường! Nhưng…chân danh của tôi chính là…[note53245]

-387: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi tự hỏi Grapefull-chan còn sống không nữa.

-388: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù sao thì mạng sống của mạo hiểm giả lúc nào cũng như đi trên dây mà. Nếu em ấy chết ở nơi Hikaru không biết cũng chẳng lạ.

-389: Ẩn danh từ Trái Đất

Grapefull-chan chỉ xuất hiện đúng một lần hồi bị đám kia bỏ mặc thôi. Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào mỗi Rifreya-sama thôi, bởi trước khi rời đi cô ấy đã hứa sẽ gặp lại mà.

Và đừng có gọi Hikaru là tên phu di vô cớ như thế chứ!

-390: Ẩn danh từ Trái Đất

Một Quang Tinh linh Sứ như Rifreya-sama có lẽ sẽ là thiên địch của Hikaru chăng ?

-391: Ẩn danh từ Trái Đất

Chơi hệ tàng hình mà bị lộ vị trí thì chẳng khác gì làm mồi cho kẻ thù cả…

Đó là chưa kể thể chất của cậu ta chỉ tầm học sinh năm nhất cao trung nữa. Nếu gặp cô ấy ở tình huống khác thì tám chín phần cậu ta giờ ‘cook’ hẳn rồi.

-392: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi dám chắc là Hikaru đã không tăng cường thế chất bản thân.

-393: Ẩn danh từ Trái Đất

Sao chú biết?

-394: Ẩn danh từ Trái Đất

Karen kết luận như thế sau khi so sánh với các Người được chọn khác. Em ấy nói rằng từng chuyển động của cậu ta đều khớp với tỉ lệ cơ thể nên chắc chắn rằng cậu ta không tăng tí chỉ số nào về thể chất cả.

-395: Ẩn danh từ Trái Đất

Hai đứa đấy làm được mọi thứ thật luôn à.

-396: Ẩn danh từ Trái Đất

[Đại Ám sương] của Hikaru có Độ thông thạo khá cao, vậy mà vẫn bị [Quang tỏa] tiêu hủy. Bộ Quang nguyên tố mạnh lắm à?

-397: Ẩn danh từ Trái Đất

Không hề. [Quang tỏa] là Tinh linh Kĩ đầu tiên ta dùng được nếu theo Quang hệ.

Theo trang web Tin tức, về mặt Kĩ năng, thường thì cái nào tung ra sau là cái đó thắng. 

Hỏa bị Thủy dập tắt, Thủy bị Hỏa bốc hơi.

Thổ bị Phong cào xé, Phong bị Thổ cản trở.

Quang bị Ám nuốt chửng, Ám bị Quang xua tan. 

-398: Ẩn danh từ Trái Đất

Rõ ràng sức mạnh của Phong nhỉnh hơn, vậy mà vẫn bị mấy viên sỏi của [Thạch sương] cản lại. Đúng là quá đỗi vô lý, phi thực tế mà.

-399: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng thổi bay [Thạch sương] bằng Phong hệ thì lại ngầu phết. 

-400: Ẩn danh từ Trái Đất

[Thạch sương] xịn quá trời. Tôi thích Kĩ năng đấy cực.

-401: Ẩn danh từ Trái Đất

Ngay lúc đoạn Rifreya-sama đi lên cầu thang thì video dừng lại và phần danh đề hiện lên, tôi cười muốn chết luôn. Nhìn nó chẳng khác gì trò đùa của lũ học sinh sơ trung cả! 

-402: Ẩn danh từ Trái Đất

Quả là Chúa, kĩ năng quay phim đỉnh thật sự.

Khi chỉ còn 2 người, máy quay được kéo ra, bắt được trọn hình ảnh của cả hai, rồi lại điều chỉnh vị trí sao cho Hikaru làm nền, còn Rifreya-sama thì đứng trước, làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy. 

-403: Ẩn danh từ Trái Đất

Khuôn mặt bất ngờ của Hikaru đúng là hết nước chấm mà. 

-404: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng được một người xinh đẹp như thế lại đi cảm ơn kiểu vậy, liệu Hikaru có chịu nổi không? 

-405: Ẩn danh từ Trái Đất

Không có tên trai tân nào không bị đốn hạ bởi nụ cười ngất ngây của Rifreya-sama cả.

-406: Ẩn danh từ Trái Đất

Lộ rồi kìa chú em…

-407: Ẩn danh từ Trái Đất

Karen: “Ầy, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đúng chuẩn gu của Onii-chan rồi. Ảnh thích mấy cô nàng năng động lắm, trái ngược hoàn toàn với cái tính hướng nội của mình. Đúng là kinh tởm.”

-408: Ẩn danh từ Trái Đất

Miệng lưỡi của Karen cay độc thật. Tôi cười chết mất. 

-409: Ẩn danh từ Trái Đất

D-dù cay độc nhưng lại ngập tràn tình yêu dành cho anh trai của mình thì vẫn là OK nhé!

-410: Ẩn danh từ Trái Đất

Hóa ra đây là lí do vì sao Hikaru lại không hẹn hò với người bạn thơ ấu dù cổ siêu dễ thương à. 

-411: Ẩn danh từ Trái Đất

Người hướng nội chẳng thu hút được ai cả…Đúng là thực tại phũ phàng mà.

-412: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy cái dị quái và quái vật Celica nói hôm bữa đã được xác thực chưa vậy ?

-413: Ẩn danh từ Trái Đất

“Bằng cách hấp thụ Hỗn Linh Năng dưới dạng ‘Điểm Kinh Nghiệm’, ta sẽ trở nên mạnh hơn, đổi lại linh tính sẽ dần mất đi, và cuối cùng sẽ trở thành một dị quái”-cái này á hả ?

Tôi thấy mấy chỗ khác đều nói như vậy nên tôi nghĩ là nó đúng nhỉ ?

-414: Ẩn danh từ Trái Đất

Thế, mấy cái quái dị này là gì thế? Con hầu bốc lửa bị Ám Đại Tinh LInh giết hôm trước cũng được tính là dị quái đúng không?

-415: Ẩn danh từ Trái Đất

Về cơ bản thì, nếu thả thú ăn thịt hay ăn tạp vào một vùng đất và để chúng tự trị, một cá thể mạnh nhất sẽ xuất hiện và trở thành thống lĩnh. Một phần linh tính của chúng sẽ dần bị mất đi, đồng nghĩa với việc cơn đói của nó sẽ ngày một dữ dội. Trong trường hợp về động vật ta nói phía trên, chúng sẽ ăn sạch mọi thứ xung quanh và chết vì chính cơn đói đó.

-416: Ẩn danh từ Trái Đất

Còn con người với quái vật thì sao?

-417: Ẩn danh từ Trái Đất

Đối với con người, mấy mạo hiểm giả kỳ cựu đều ăn nhiều cực. Chính Alex-kun đã xác nhận điều này.

-418: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy đó là lí do vì sao chợ quán và mấy thứ liên quan đế đồ ăn ở bên đấy lại to và phát triển đến thế à…

-419: Ẩn danh từ Trái Đất

Không biết có phải do nhiều người tham ăn quá không nhưng công nhận là nhiều đồ ăn thật…

-420: Ẩn danh từ Trái Đất

Từ khu rừng Hikaru thoát được và những phân tích của những cô em gái, ta có thể xác nhận rằng bên đó có rất nhiều đồ ăn. Hikaru khá là may mắn khi không bị dịch chuyển tới mấy chỗ kiểu núi tuyết này nọ.

-421: Ẩn danh từ Trái Đất

Liệu Alex và Hikaru sẽ làm quen với nhau chứ? 

-422: Ẩn danh từ Trái Đất

Một người Canada vói tính cách siêu hướng ngoại và một Hikaru trái ngược hoàn toàn á ?

-423: Ẩn danh từ Trái Đất

Nghe chẳng khả quan tí nào…

-424: Ẩn danh từ Trái Đất

Chỉ có mỗi Hikaru và Alex ở trong thành phố thôi à?

-425: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu là hiện tại, thì ừ.

Mà dù cho có tính cả lục địa Ringpill thì cũng chỉ có 150 Người được chọn ở đó thôi.

-426: Ẩn danh từ Trái Đất

Cá nhân tôi thấy so với mấy chỗ khác thì được dịch chuyển tới lục địa Ringpill giống như trúng số độc đắc vậy ấy.

-427:Ẩn danh từ Trái Đất

Dẫu sao khí hậu chỗ đó cũng tốt còn gì. Đến cả sa mạc hay rừng rậm trông cũng yên bình nữa, cơ mà…

-428: Ẩn danh từ Trái Đất

Hình như có người nào đó nhắn tin kêu Jeanne-chan mau mau trừng phạt Hikaru kìa.

-429: Ẩn danh từ Trái Đất

Đúng là vô nghĩa hết sức mà.

-430: Ẩn danh từ Trái Đất

Phần đó cũng có trong video ‘Những khoảnh khắc nổi bật’ nữa. Jeanne đọc đoạn tin nhắn đấy và thốt lên rằng ‘không thể tha thứ được…’ trông ngầu cực.

-431: Ẩn danh từ Trái Đất

Dẫu sao thì Jeanne-chan cũng có cái tôi hướng mạnh về công lý mà…À và cũng phải nói, cái lúc Celica gửi tin nhắn, đáp trả rằng “Chị hãy tự mình tìm kiếm sự thật đi rồi hẵng phán xét” khiến tôi nổi hết cả da gà luôn.

-432: Ẩn danh từ Trái Đất

Chẳng biết tôi nên gọi đấy là ý thức công lý…hay kiên định…hay ‘nhẹ dạ cả tin’ nữa… Chứ nếu phải nói trắng ra thì ẻm là não cơ bắp.

-433: Ẩn danh từ Trái Đất

Nào, ngậm miệng vào đi.

-434: Ẩn danh từ Trái Đất

Coi chừng chú bị fan của Jeanne hỏi thăm đấy!

-435: Ẩn danh từ Trái Đất

Alex cũng đang cảm thấy nhớ nhà mà, chẳng lẽ lại không kết bạn được với Hikaru ư ?

Cậu ta lúc nào cũng phàn nàn về việc chẳng có lấy một người bạn nào để nói về Trái Đất cả.

-436: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy người trẻ đều bắt đầu thấy nhớ nhà hết mà chứ đâu phải mỗi mình Alex.

-437: Ẩn danh từ Trái Đất

Đặc biệt là cặp song sinh người Rumani đó.

-438: Ẩn danh từ Trái Đất

2 đứa đấy đúng là dị biệt thật…Lấy hai người em của Hikaru làm ví dụ so sánh đi. Dù đều là song sinh nhưng hai bên đối lập với nhau hoàn toàn, như kiểu thiện với ác vậy…

-439: Ẩn danh từ Trái Đất

Hình như đám người đó cũng gửi tin nhắn tố cáo Hikaru cho Alex. Có điều cậu ta chỉ mặc kệ, nói rằng “Tôi còn không biết cậu ấy trông ra sao nữa là”. 

-440: Ẩn danh từ Trái Đất

Liệu Alex có làm gì Hikaru khi họ gặp nhau không ta…?

-441: Ẩn danh từ Trái Đất

Bác thấy Alex giống một tên điên khùng nào đấy thích động tay động chân, buộc tội người khác vô cớ như lũ kia lắm à ?

Chỉ cần để cậu ấy nhìn tận mắt Hikaru thôi thì cậu ấy sẽ biết ngay Hikaru không phải là hung thủ liền.

-442: Ẩn danh từ Trái Đất

Hình như Canada cho phép sử dụng súng mà, đúng không?

Vậy Hikaru thuộc kiểu khủng bố trường học á hả?

-443: Ẩn danh từ Trái Đất

Chà, một vận động viên người Mỹ tự nhiên bị nã thẳng nòng đạn giữa đường là chuyện quá đỗi bình thường rồi

-444: Ẩn danh từ Trái Đất

Rồi xong, hình tượng về Hikaru bị quăng vô ào thùng rác luôn…

-445: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi thấy Alex đâu phải loại người kiểu đấy đâu ta ?

…À mà, theo nghĩa nào đấy thì cậu ta giống thế thật, giống ngoại hình của cậu ta vậy ấy.

-446: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi nhớ tôi coi phim gì đó, nó nói rằng số tội phạm liên quan đến súng ở Canada và Mĩ khác nhau mà.

-447: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù vẻ bề ngoài là thế nhưng Alex khá là chăm chỉ đấy chứ.

Cậu ta cật lực kiếm tiền bằng nghề mạo hiểm giả và mấy việc khác.

-448: Ẩn danh từ Trái Đất

Không hề nhé, cậu ta dùng điểm ngu thật sự.

-449: Ẩn danh từ Trái Đất

Câu ta kiểu: Thèm sandwich? Mua! Thèm cola? Mua luôn!

-450: Ẩn danh từ Trái Đất

Dáng vẻ Hikaru sẽ đối phó với những người hướng ngoại trái ngược cậu ta nghe cũng dễ thương…và tội nghiệp phết đấy.

Bình luận (0)Facebook