The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Bảng tin về những Người được chọn [Người thứ 1000: Hikaru] - 1232 bình luận

Độ dài 4,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-18 22:30:23

T/n: Không phải do tôi tính đánh úp lúc 12h đêm rồi ngủ quên đâu. Chắc chắn là không!

______________________________________________

-57: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cái đậu xanh rau má! Tao không kịp gửi tin nhắn động viên luôn rồi!

 

-58: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Lũ Anti thất nghiệp hay sao mà nhanh dữ thần. Tao cũng gửi tin nhắn động viên mà không tới kịp.

 

Lúc cậu ta thoát ra được khỏi rừng, nước mớt tao rớt ra luôn ấy

 

Lũ khốn Anti kia mới là lũ đáng chết.

 

-59: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Trông cậu ta xuống tinh thần quá. Mà kiểu gì hẳn cậu ta cũng ổn lại thôi nhỉ?

 

-60: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Bị dồn một góc đến chết thế kia thì ổn lại thế quái nào được! 

 

-61: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Sợ thực sự. Mấy đứa gửi đầu tiên tin vào giả thuyết  ‘Hikaru là thủ phạm’ đến mức cực đoan luôn rồi ấy.

 

-62: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tao nói cái này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng ngoài Hikaru ra thì còn có ai làm thủ phạm được nữa? Cảnh sát chắc chắn đã dò la truy tìm khắp mọi ngõ ngách rồi đấy biết không hả? Lực lượng cảnh sát Nhật Bản đáng tin cậy lắm, gây ra mớ hổ lốn như thế mà vẫn chưa bị bắt là hoàn toàn bất khả thi. Nói cách khác, thủ phạm chỉ có thể là Hikaru thôi, bởi cậu ta qua thế giới song song mà. [note52386]

 

-63: Ẩn danh từ Trái Đất

 

↑Thằng ngu.

 

-64: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Và tao cũng nói cái này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mày giết một Người được chọn đâu có nghĩa là mày có quyền chiếm vị trí đó luôn đâu.?

 

Làm ơn đừng có nhầm lẫn hai chuyện này với nhau.

 

Hơn nữa, Hikaru cũng vừa mới thừa nhận là cả cậu ta cũng bị giết mà.

 

Nuôi lũ sâu ăn hại như này thật sự chỉ tổ phí cơm.

 

Đúng là thứ ung nhọt của xã hội này mà.

 

-65: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tôi thấy thương cho cậu ta quá.

 

Lúc nhìn cậu ta khóc, tim tôi lỡ mất một nhịp luôn đấy. 

 

-66: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Mà cũng có thể do cảnh sát không tìm được bất kì chứng cứ gì, và cũng bởi vậy trát hầu tòa chưa được ban ra đấy.

 

-67: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Mà sao thủ phạm chạy được chứ nhỉ? Cánh nhà báo cũng tụ tập gần đó mà đúng không? Kiểu, sát sàn sạt luôn ấy.

 

-68: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tôi nhìn thử cảnh xung quanh hiện trường thì thấy nhà Nanami-chan có nhiều lối hẻm tắt lắm, với lại còn có con mương nữa, nên thủ phạm thực sự vẫn có thể thoát được.

 

-69: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Vậy là cậu bạn học sinh bí ẩn kia là thủ phạm.

 

Chắc kèo luôn. 

 

-70: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Nếu kiểm tra xem học sinh nào không đi học hôm đó thì có thể giới hạn lại nghi phạm đấy, nhưng tiếc thay hôm đó lại là Năm mới.

 

-71:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Nếu là Năm mới thì hàng xóm cũng ở nhà mà. Không ai thấy thủ phạm luôn á?

 

-72:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cảnh sát chắc chắn phải biết chứ.

 

Bộ không có nhân chứng thật à?

 

-73:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Này mọi người, nhắc lại cho mọi người nhớ.

 

Hôm đó là ngày những Người được chọn bị dịch chuyển.

 

Chẳng có ai lại rời màn hình TV hay máy tính cả đúng không?

 

-74:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Hẳn vẫn còn nhóm người già chẳng quan tâm tới ba cái vụ dịch chuyển này chứ?

 

-75:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Lời khai của họ nghe chẳng đáng tin tẹo nào…

 

-76:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Hiện tại, nếu Hikaru thực sự không phải hung thủ, thì “ai” mới là hung thủ đây? Và giả sử lời khai của Hikaru là thật đi, hẳn diện tình nghi đã giới hạn xuống còn những học sinh cùng khối rồi còn gì. Việc hắn bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

 

-77:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Rất ít tội phạm giết cả một gia đình mà vẫn trốn được, trớ trêu thay nó lại thực sự xảy ra à.

 

Dù cảnh sát có kiếm được cả đống chứng cứ đi chăng nữa, chẳng gì đảm bảo sẽ tóm được hung thủ thực sự cả. Tên này cũng ra gì và này nọ đấy.

 

Hoặc là hắn vô cùng may mắn, hoặc cảnh sát là một lũ bất tài.

 

-78:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Nhưng Hikaru vẫn là thủ phạm được mà. 

 

-79:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Mà, dù mọi chuyện có thành ra thế nào, chúng ta cũng chẳng thể phán xét Hikaru được nữa rồi. 

 

Dẫu có bao nhiêu tin nhắn quấy rối xuất hiện, rốt cuộc chúng ta cũng chỉ có thể đứng đây và nhìn mà thôi.

 

-80:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Không, vấn đề ở đây là đống tin nhắn quấy rối đó thực sự có ‘tác dụng’ mới ghê….

 

Thằng nào còn nghĩ Hikaru là thủ phạm sau khi thấy cảnh đó chắc chắn không còn là người rồi.

 

-81:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cậu ta chuẩn bị cuốn album ảnh đó à?

 

-82:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Chẳng biết nữa.

 

Mà đem ảnh của người mình giết á?

 

Làm chi vậy, chẳng lẽ để hưng phấn mỗi khi nhớ lại ư?

 

-83:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Chỉ có mấy đứa tâm thần mới làm thế thôi…

 

-84:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Ảnh màu sáp, vậy là của Nanami-chan rồi.

 

-85:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Sao bác nói chắc dữ vậy?

 

-86:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

‘Đại Hắc Thuật sư thì cần gì đem thứ đó theo’ à? Tắt chế độ “chuunibyou”, ngưng ảo tưởng và suy nghĩ kĩ lưỡng lại đi. 

 

-87:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cũng có thể là mấy đứa em gái Hikaru chuẩn bị mà.

 

-88:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Thực ra là ta còn chẳng biết Hikaru-kyun được chọn vào lúc nào nữa cơ. Cậu ta có thời gian để chuẩn bị nó hả?

 

-89:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Hai đứa em nói bọn nó cũng chẳng biết nốt. 

 

Lỡ cậu ta giấu mọi người thì sao?

 

-90:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Nếu vậy thì, có lẽ cậu ta đến phòng của Nanami-tan để cùng dịch chuyển. 

 

-91:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Thuyết Hikaru không phải là thủ phạm càng ngày càng mạnh rồi đấy.

 

Từ đầu cái suy nghĩ ‘Hikaru là thủ phạm’ còn chẳng lướt qua đầu tôi nữa cơ.

 

-92:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Khoan khoan, bọn mày bị sao vậy? Cứ theo hoàn cảnh và chứng cứ thì chẳng phải Hikaru rõ ràng là thủ phạm còn gì.

 

-93:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

‘Sú’ thật đấy. Mày là hung thủ đúng không, khai mau?

 

Mà, ngoài cậu ta ra chưa có kẻ nào bị tình nghi nữa.

 

-94:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng tôi sẽ gửi thư để động viên tinh thần cậu ta vậy.

 

-95:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Đây cũng thế.

 

Đúng hơn là, không còn cách nào khác cổ vũ cậu ta thật luôn á?

 

Ngoại trừ cung cấp cậu ta Điểm từ việc coi thôi ư?

 

-96:  Ẩn danh từ trái đất

 

Cậu ta không đọc tin nhắn nữa đâu. Cậu ta nhốt mình trong bóng tối luôn rồi mà.

 

-97:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tự nhiên tôi thấy mình như đang bắt nạt cậu ta vậy…. Tôi nên làm gì giờ đây… ? 

 

-98: Ẩn danh từ Trái Đất

 

“Em gái của Hikaru” tự nhiên thành đề xuất tìm kiếm trên Youtube, tôi cười không nhịn được mồm luôn đó.

 

-99: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Buổi phát sóng của hai đứa sốc thật.

 

Bởi vậy nên có nhiều người mới tìm cụm từ “Em gái của Hikaru”.

 

-100: Ẩn danh từ Trái Đất

 

À mà, sao mỗi Hikaru lại dùng ma thuật như cái máy được hay dữ vậy?

 

-101: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Mấy người kia đều bất tỉnh vì dùng liên tục thôi.

 

-102: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Có vài năng lực dạng cheat có thể lấy ngay từ đầu mà liên quan đến Linh năng đấy. Có thể cái cậu ta chọn là [Tốc độ Hồi phục Linh năng], [Nâng cao Linh lực] hoặc [Kẻ được Tinh linh yêu quý].

 

-103: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Kẻ được Tinh linh yêu quý ? Cái mà Ikakin nói là cần rất nhiều điểm ấy hả ?

 

-104: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Nó đó. Chà, tôi cũng không biết Hikaru có lấy nó không nữa.

 

-105: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Có rất nhiều người spam ma thuật liên tục mà. Dẫu vậy thì họ vẫn chết mà không thoát được Khu vực Nguy hiểm đấy thôi.

 

-106: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Jeanne-chan chơi lối vật lý và chọn ở Khu vực An toàn là ổn nhất rồi.

 

-107: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Bắt đầu ở Khu vực Nguy hiểm nhiều rủi ro quá...Ngay cả Hikaru cũng sống dở chết dở luôn mà.

 

-108: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Mà tôi cũng chẳng thể ngờ cậu ta thực sự sống sót mà thoát ra khỏi nơi đó luôn ấy.

 

-109: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Mỗi khi cậu ta sắp ngỏm, comment lúc đó lại tràn ngập cụm từ “Thiên Tru”.

 

Có vẻ như chúng ta mới thấy được một phần mặt tối của nhân loại rồi đấy.

 

Nếu tất cả đều nằm trong tính toán của Chúa, chắc chắn tất cả chúng ta chuẩn bị nhận thanh trừng từ Ngài rồi.

 

-110: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tổng quan về Hikaru cho đến thời điểm hiện tại:

 

①Cậu ta đã giết (?) người bạn thời thơ ấu của mình Nanami-chan và trở thành Người được chọn.

 

② Cậu ta bắt đầu từ khu vực nguy hiểm. Gặp một con Cự Diêm Hầu trong rừng, nhưng thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy bằng kết giới.

 

③ Cậu ấy bắt đầu hành động bằng Ám Tinh linh Ma pháp, nhưng rốt cuộc lại tới trước ổ của con Diêm Hầu kia.

 

④ Thứ gì đó xuất hiện vào ban đêm đã tàn sát cả tổ bọn hầu, giúp cậu ta nhận được Linh thạch.

 

⑤ Mua Kết giới Thạch bằng điểm và thực hiện kế hoạch: chỉ di chuyển vào ban đêm.

 

⑥ Thu hoạch được bông hoa phát sáng lúc đêm. Người được chọn đầu tiên sở hữu một vật phẩm đặc biệt hiếm.

 

⑦ Hết sạch Kết giới Thạch gần cuối rừng, và xém bị một bầy sói giết.

 

⑧ Ám Ma pháp thức tỉnh, giúp cậu ta triệu hồi Tử linh Cự Diêm Hầu. Quét sạch bầy sói. Người được chọn thức tỉnh Tinh linh Kĩ thứ 8: Ấn kĩ.

 

⑨ Ra khỏi rừng và nhận tin nhắn toàn những lời chửi bới, lăng mạ từ Trái Đất.

 

⑩ Gục ngã và tự giam mình trong bóng tối từ lúc đó.

 

-111: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Khoan, có Kết giới hả? Có cách thức bảo vệ tuyệt vời đến vậy luôn?

 

-112: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tin mới. Kết giới Thạch có thể mua bằng Điểm.

 

Có vẻ như Hikaru là một trong những Người được chọn còn khá nhiều điểm, và cậu ấy đã mua một lượng Kết giới Thạch khá lớn. Những người khác hầu hết đã phân bổ tất cả điểm  trước khi bắt đầu, vì vậy rất ít người có thể sử dụng Kết giới Thạch để sống sót.

 

-113:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Xảo quyệt vãi.

 

Vậy ra cậu ta thực sự là hung thủ sao.. [note52387]

 

-114:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Phần mềm dịch thuật vẫn chưa hoàn chỉnh nên vẫn có nhiều chỗ ta không rõ, nhưng hình như một viên Kết giới Thạch tốn 1 Điểm lận, nên không phải cứ thích là mua được đâu.

 

-115:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Nhưng mà Hikaru dùng nó như nước lã mà…

 

-116:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Quan trọng hơn là, cái thứ xuất hiện trong buổi đêm đó là gì vậy?  Trời lúc đó tối quá nên đoạn ghi hình tôi xem chẳng thấy được gì cả, đến mức tôi nghĩ rằng buổi trực tiếp ấy bị hỏng rồi cơ.

 

-117: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tôi sợ đến mức run như cầy sấy sau khi xem bản được điều chỉnh sáng hơn đây này. (Link)

 

-118: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Ể? Ể? Cái gì thế này? Dù độ sáng được tăng lên nhưng sao chỉ có mỗi bóng thôi vậy.

 

-119: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Phía nước ngoài gọi cô ta là Mĩ nữ Bóng đêm.

 

Chắc là đang ám chỉ Ám Đại Tinh linh đây mà.

 

-120: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tại sao Ám Đại Tinh linh lại yêu thích Hikaru đến vậy? 

 

Gia đình Hầu kia hoàn toàn vô tội mà.

 

-121: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cả gia đình đó chỉ đang ôm ấp nhau ngủ trong khu vực đó thôi, vậy mà lại bị tận diệt bởi một con trùm cấp Tinh linh. Cái này không phải là xui xẻo nữa rồi. Bộ Hikaru là Tử thần à?

 

-122: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Vừa nãy có người bàn về [Kẻ được Tinh linh yêu quý], chắc chắn cậu ta đã lấy khả năng đó rồi. Đồng thời tôi cũng chắc chắn rằng cậu ta lấy cả [Dạ thị] nữa.

 

-123: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Có chắc là Hikaru đã giết Nanami-chan không vậy?

 

Nghe thì cậu ta đang cố gắng giải thích, và những lời cậu ta nói đều khớp với lời kể của hai cô em gái. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa rồi.

 

-124: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Lại đào cái chủ đề này lên nữa hả?

 

-125: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Với mọi bằng chứng đều hướng về Hikaru thì còn ai là thủ phạm được nữa chứ? Cậu học sinh bí ẩn X à?

 

-126: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cậu ấy không biết tên của học sinh đó. Một điều thường thấy của những người cô đơn…

 

-127: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Có lời giải thích của hai cô em gái nữa, nên giờ cậu ta nổi tiếng cả ở Quốc tế luôn rồi. 

 

-128: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tin đồn rằng nếu giết một Người được chọn thì sẽ được quyền xuyên không dù gì cũng là tin vịt mà thôi.

 

-129: Ẩn danh từ Trái Đất

 

1 tỷ người đang xem chắc hẳn cũng sẽ có vài người thích cậu ta thôi.

 

-130: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cậu ta có thể đã giết họ, hoặc cũng có thể không. Với tình trạng của Nanami-chan như thế thì không có cách nào chứng minh cậu ta hoàn toàn vô tội được.

 

-131: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Khoan đã, họ chỉ đơn giản cần tìm ra thủ phạm thực sự thôi mà, phải không? 

 

Nếu không thế thì chắc chắn Hikaru là thủ phạm rồi.

 

-132:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

↑Ngu dốt.

 

-133: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Thôi lý luận suông dùm cái.

 

-134: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Này, tại sao ngay từ đầu lại cho rằng Hikaru không phải hung thủ phạm vậy.

 

-135: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Vì Celica và Karen nói rằng Onii-chan của hai bé không phải là thủ phạm…

 

-136: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tại sao hai cô em đấy lại là đại thiên tài trong khi Hikaru chỉ là người bình thường vậy ?

 

-137: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cậu ta không bình thường đâu. Cậu ta chính là Đại Hắc Thuật Sư!!

 

-138: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Hai em ấy thật thông minh và dễ thương. Thật bất công. Hơn nữa, cả hai còn là song sinh, yêu Onii-chan của mình, và truyền hình trực tiếp trên Youtube để lấy lại thanh danh cho cậu ta bất chấp hiểm nguy, đã vậy còn phát sóng bằng 8 ngôn ngữ nữa chứ!

 

Tôi càng ngày càng ghét Hikaru hơn rồi đấy. 

 

Cậu ta còn có một cô bạn thuở nhỏ cũng hết sức dễ thương. Cậu ta sinh ra là đã ở “vạch đích” rồi còn gì.

 

Bây giờ, cậu ta còn là một nhân vật chính ở dị giới cực kì bá đạo với Ám Ma thuật của mình. Không một kẻ cô đơn nào có thể ngước nhìn cậu ta bằng đôi mắt phàm nhân được nữa rồi. Cậu ta đích thị là ngôi sao của những kẻ cô đơn. Thật ghen tị quá đi mà.

 

-139: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Thật tốt vì chú trung thực. Tôi cũng đố kị lắm chứ. Tôi muốn trở thành Hikaru.

 

-140: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Có khả năng Celica đang đọc kịch bản dàn sẵn không? 

 

-141: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Em ấy hướng thẳng vào máy quay nên tôi cũng không biết có thẻ nhớ hay gì dán bên cạnh hay không nữa. 

 

Nội dung thì chắc là tương tự nhau thôi, có điều chắc là được viết bằng 8 loại ngôn ngữ luôn. Và bình luận hỏi bằng thứ tiếng gì thì em ấy trả lời bằng đúng thứ tiếng đó, tức là em ấy thực sự thạo cả 8 ngôn ngữ.

 

-142: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Là sao? Ý là đống câu hỏi đó cũng nằm trong kịch bản luôn hả ? 

 

Nếu xét đến thời gian học thì làm sao mà một bé gái 12 tuổi lại giao tiếp được 8 thứ tiếng chứ ? 

 

-143:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Hai em ấy đang trực tiếp mà.

 

Chẳng có người Nhật nào lại không sốc đến chết lặng khi lại nghe tiếng Hindi được phát ra từ chính miệng của một bé gái hết sức dễ thương đấy cả.

 

Tự đi mà xem đi.

 

-144:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cả cộng đồng quốc tế cũng sốc không kém đâu.

 

Hơn nữa, hai em ấy lại dễ thương tầm cỡ idol luôn rồi.

 

Cũng vì thế mà những mũi giáo chỉ thẳng vào Hikaru cũng dần hạ xuống.

 

Qua đó, tôi khá chắc là sự căm ghét ấy bị thế lực nào đó “đổ thêm dầu vào lửa” rồi.

 

-145: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Hình như Karen có thể nói 3 thứ tiếng.

 

Mấy cô em gái ấy quá thông minh đi.

 

-146: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tôi ghen tị với Hikaru quá.

 

Tôi ghét cậu ta…Thật bất công…

 

-147: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Nhưng giờ những điều đó đều vụt khỏi tầm tay cậu ta rồi đấy, biết không?

 

-148: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Người nổi tiếng thì lúc nào chẳng có người ghen ghét.

 

-149: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cái diễn biến quái quỷ gì đây? Cứ nói nữa đi, để cơn giận chiếm lấy mấy người đi.

 

-150: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Ừ thì theo khía cạnh nào đấy, chúng ta cũng ghét cậu ấy mà.

 

-151: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Đốt nhà là hành vi hơi quá rồi đấy. Giờ thì bên nào mới là bọn điên đây. 

 

-152: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Bọn đốt phá vẫn chưa bị bắt à? Tôi khá là bất ngờ vì chúng vẫn làm được đấy, dù cho bên truyền thông đã tụ tập ở đó sẵn rồi.

 

-153: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Chắc chắn lũ truyền thông đó là thủ phạm rồi…

 

Thường thì lúc lửa mới nhóm là ta có thể dễ dàng dập được rồi.

 

-154: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Gia đình cậu ta hoàn toàn là nạn nhân mà…

 

Tôi khá ấn tượng hai cô bé kia đấy, sau bao nhiêu chuyện thế mà vẫn không căm ghét anh mình.

 

-155: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Không đâu, cũng có thể hai em ghét anh nó lắm đấy. Hai đứa là thiên tài mà, có khả năng cả hai chỉ đang tính toán đường đi nước bước để giảm thiểu thiệt hại mà gia đình phải gánh chịu mà thôi.

 

-156: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Ừ thì đúng là buổi trực tiếp ấy đã tạo được sự đồng cảm cho gia đình hai đứa thật.

 

-157: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Nguyên nhân tử vong của Nanami-tan là bị đâm đến chết đúng không? Sao không kiểm tra xem có dấu vân tay của Hikaru không nhỉ? 

 

-158: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Phải phải, hình như cô ấy bị đâm bởi dao làm bếp hay mấy loại tương tự, thế mà cảnh sát vẫn chưa tìm được hung khí.

 

-159: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cậu ta bị xuyên không gần như ngay sau đó, nên chắc không có thời gian để giấu hung khí đi đâu nhỉ

 

-160: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Vấn đề này cũng được đề cập ở buổi trực tiếp của hai cô em nữa.

 

-161: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cậu ta không đem theo hung khí qua thế giới song song à?

 

-162: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Không, cậu ta mang cuốn album. Nghĩ thử mà xem. Người ta chỉ được đem theo một thứ nên cậu ta không thể nào thêm phần con dao được. Vả lại, nếu có con dao thì ngay từ đầu cậu ta đã dùng nó mà không phải chật vật vậy rồi.

 

-163: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cậu ta là bạn trai cô ấy nên chắc chắn dấu vân tay sẽ để lại khắp phòng rồi.

 

-164: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Nói về việc đó, Hikaru bảo rằng hung thủ là học sinh cùng khối.

 

Nếu vậy chỉ cần lấy dấu vân tay của những người thuộc điều kiện đó thì ta sẽ tra ra ai gây án liền đúng không?

 

-165: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Chuẩn rồi!

 

-166: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra được giải pháp…

 

-167: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tôi không chắc bên cảnh sát có làm được hay không nữa.

 

-168: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Khoan đã, nếu như là học sinh cùng khối, thì chỉ cần hắn nói hắn chỉ tới chơi thôi là xong…

 

Mấy người bị ngu à…?

 

-169: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Thế nếu có dấu vân tay trên người của Nanami-chan thì sao?

 

-170: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Không có đâu.

 

Nếu có thì ta không phải khổ sở thế này rồi.

 

-171: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Mấy người cứ lải nhải bạn gái này bạn gái nọ, nhưng hai đứa em đã nhấn mạnh rằng mấy người đó không trong quan hệ lãng mạn nào hết.

 

Họ chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.

 

Thật sự lúc tôi nghe được, tôi đã phải nghĩ thầm “Bộ điều đó quan trọng lắm à?” (edit: quan trọng chớ, brocon mà lị)

 

-172: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Hai em ấy thật sự rất yêu Onii-chan của mình nhỉ…

 

-173: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Bớt lôi hai nhỏ em gái nghe còn kì ảo hơn cả thế giới kì ảo kia giùm.

 

-174: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Hai em ấy vẫn đang học sơ trung. Chắc hai bé còn trong độ tuổi yêu Onii-chan của mình đây mà…

 

-175: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cả hai không phải là học sinh sơ trung bình thường đâu. Cặp song sinh ấy nhảy lớp và bất ngờ đăng kí vào học đại học luôn rồi, khó tin thật nhỉ?

 

-176: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Cái này người ta gọi là thiên tài nè.

 

-177: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tính ra từ nãy tới giờ bọn mình toàn nói về hai cô em gái đấy không thôi đó.

 

-178: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Bởi vì Hikaru-kyun chẳng chịu thò mặt ra khỏi bóng tối tí nào cả…

 

Đúng hơn là, cậu ấy dùng Ma thuật liên tục đến mức đáng sợ. Wow.

 

Cậu ấy đích thị là Đại Hắc Thuật sư rồi, không đùa đâu.

 

-179: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Không phủ nhận cậu ta là người sử dụng Ma thuật nhiều nhất trong số 1000 người được chọn.

 

-180: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Tôi muốn cậu ta thốt lên: “Hứng chịu ngọn Hắc hỏa này và tan biến đi!” 

 

-181: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Ừ thì cậu ta vẫn là học sinh năm Nhất cao trung nên chắc sẽ có cảnh đó thôi. Tôi có thể lờ mờ thấy được vi sao cậu ta chọn hệ Ám rồi.

 

-182: Ẩn danh từ Trái Đất

 

THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT! Đáng nhẽ người đang đứng tại đó phải là tao, không phải nó! Thực sự, tao muốn giết nó lắm rồi đấy.

 

-183: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Hạ hỏa đi nào. Việc chọn là ngẫu nhiên mà nên ai ai cũng có cơ hội cả…Và chúng ta đơn giản là không may mắn mà thôi - chỉ đơn giản là vậy… Kể cả bản thân tôi đây, nếu được chọn, hẳn tôi đã có thể thoát khỏi cuộc đời nhảm c*t này mà tận hưởng chốn dị giới rồi…Ugh…

 

-184: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Dừng lại đi. Tôi bị vạ lây đây nè.

 

-185: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Ah, hung khí! Vậy ra đó là lí do tại sao cảnh sát lại kiên trì truy tìm đến vậy.

 

-186: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Người tối cổ hay gì mà tiếp thu chậm thế.

 

-187: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Huh? Vậy, Hikaru không phải là thủ phạm hả ?

 

-188: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Thủ phạm! Thủ phạm! Hikaru chính là thủ phạm.

 

-189: Ẩn danh từ Trái Đất

 

Do mấy cái bằng chứng chẳng có sức thuyết phục nào kèm thêm hoàn cảnh đặc biệt nên mới khiến cậu ta trông như hung thủ thôi chứ đừng kết luận lung tung. Bỏ não vào nước lạnh rồi hẵng suy nghĩ nhá.

 

-190:  Ẩn danh từ Trái Đất

 

Dù gì đi nữa, tôi vẫn rất mong ngóng hành động tiếp theo của Hikaru sau này đấy.

_________________________

(T/n: nhận xét về cái kênh chat trong chương này: hỗn loạn không thua kém combat LOL ở rank việt. Nào là thám tử, chính trị gia, luật sư đến những thành phần rất ba chấm như Sú, phản động, người tối cổ,...)

(Edit: Với mình thì chat kiểu này khá bình thường, tác giả cố gắng bẻ chiều dư luận (nhiều cái fake rõ luôn, bleh.), nhưng ít ra cũng tạo được thiện cảm. Ổng chắc chắn là loại người khen xong mới chửi đây… 3 4 lần rồi nhỉ? Anyway, sắp có bom đóa, edit tích xong rồi, chờ ngày lành tháng tốt thả thôi.)

Bình luận (0)Facebook