The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Bảng tin Người được chọn, khu vực Nhật Bản [Người thứ 1000 - Kurose Hikaru]- 2189 bình luận

Độ dài 3,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 21:05:07

-21: Ẩn danh từ Trái Đất

Chẳng phải Hikaru-kyun gặp chuyện gì cũng lủi vào bóng tối à? Cậu ta liệu có ổn không?

-22: Ẩn danh từ Trái Đất

Hình như mấy cô em gái cũng lo lắng mà gửi tin nhắn nhưng người nhận còn không mở ra xem nên là… 

-23: Ẩn danh từ Trái Đất

Về thể chất thì cậu ta có thể đánh bại quái vật được rồi, nhưng về mặt tinh thần mà nói… cậu ta vẫn chỉ là một nam sinh cao trung thôi…

-24: Ẩn danh từ Trái Đất

Có vẻ trong bộ Hắc Tinh linh Kỹ thì Đại Ám Sương mới là kĩ năng mạnh quá đáng. 

Mới tích tắc trước tôi nhận ra một con quái mất bị bóng tối hút vào, tích tắc sau Hikaru đã bước ra từ đó cùng viên đá trong tay.

-25: Ẩn danh từ Trái Đất

Ngầu thật đấy.

Kĩ thuật này có khi sánh ngang với kỳ tích được luôn ấy chứ.

-26: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà từ lúc chuyển tới đây đến giờ, cậu ta vẫn giữ được một khoảng an toàn cho bản thân mình nhỉ.   

Có lẽ nào vì cậu ta từng là anh trai của hai đứa nhóc đó chăng? Bởi, trông cậu ta vẫn bình tĩnh cực kì kìa…

-27: Ẩn danh từ Trái Đất

Mọi người đều đang xem trực tiếp hả?

-28: Ẩn danh từ Trái Đất

Cứ khi nào có tiến triển gì là Celica và Karen đều làm một buổi phát sóng trực tiếp mà.

Ít nhất cũng cố theo dõi kênh chính thức của Twin/Sis tử tế đi chứ.

Dù những video highlight được làm cực kỳ chỉn chu và hấp dẫn đấy, nhưng sao mà sánh bằng cảm giác xem trực tiếp đầy phấn khích khi không biết trước chuyện gì sẽ diễn ra được chứ…

-29: Ẩn danh từ Trái Đất

Cảm ơn nhá.

Tôi sẽ đăng ký kênh của họ luôn.

-30: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi không chắc mình là fan của Hikaru, Celica hay Karen nữa.

Chắc tôi là fan của cả 3 anh em đấy nhỉ.

-31: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi là fan Karen nè.

-32: Ẩn danh từ Trái Đất

Trên mạng thì hình như Karen nổi tiếng hơn.

Dù Celica cũng cực kỳ dễ thương.

Nhưng mà… nói thế nào nhỉ… kiểu như cái hào quang ẻm tỏa ra áp đảo hoàn toàn lũ vượn chúng ta ấy. 

Kể cả mấy cô idol ngoài kia cũng không chịu nổi luồng aura đó nếu ẻm xuất hiện trên TV đâu.

Thực sự rất hiếm để thấy được một cặp song sinh nhìn y như đúc mà lại có khác biệt lớn đến nhường này. 

-33: Ẩn danh từ Trái Đất

Hai em ấy đã thành idol từ lâu rồi mà.

Nhắc lại là chúng ta hiện đang nói đến kênh có số lượt xem cao nhất thời điểm hiện tại đấy, biết không hả?

-34: Ẩn danh từ Trái Đất

Tiếc là kênh của họ lại không có dịch vụ chứng tỏ “người giàu” cho lắm. (Edit: ý chỉ donate/super chat)

Mà, Twin/Sis sở hữu nhiều tiền hơn bất kỳ ai ở đây mà… 

-35: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica có đôi mắt đẹp thật.

Một đôi mắt thánh thiện và mạnh mẽ đến mức có thể nhìn thấu thế giới này vậy.

-36: Ẩn danh từ Trái Đất

Anh bạn này từ chỗ nào chui ra đấy…?

-37: Ẩn danh từ Trái Đất

Đừng có thần thánh hóa mấy đứa nhỏ thế chứ.

Chúng mới chỉ có 12 tuổi thôi. (Edit: Yep, 12 tuổi tự dịch ngôn ngữ, tự promo cho anh trai, tự tạo phe phái war trên mạng, trong khi tầm tuổi đó tôi đang ngồi chăm chú cày anime dạo 2000…)

Kể cả lúc nói về chuyện tắm chung với Hikaru, mấy ẻm còn bảo: “Mọi người biết gì không, bọn em còn tắm chung đến tận trước lúc khi bị dịch chuyển cơ mà.” (Edit: FBI - noted.)

-38: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy nhỏ nghiêm túc đấy hả.

Vậy chúng hẳn đã…

Mà, hai đứa mới chỉ tốt nghiệp tiểu học có một năm thôi, nên chắc là nó cũng… bình thường? Chắc thế???

-39: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cực kỳ ganh– à không, thất lễ quá.

Nhưng mà tôi có cảm giác rằng mọi chuyện chỉ ngấp nghé ở mức an toàn thôi vì chúng mới có 12 tuổi mà…

-40: Ẩn danh từ Trái Đất

Chúng ta còn không biết tại sao cặp song sinh lại tắm chung với anh trai mà.

Để giảm thời gian tắm hả? Hay là nhờ cậu ta gội đầu?

-41: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà cả đám vào cùng lúc hả? Gia đình Hikaru cũng thuộc dạng thường dân thôi đúng không? Ba người một bồn nghe có vẻ chật chội lắm…

-42: Ẩn danh từ Trái Đất

Có lẽ đó là cách để chúng thu hút sự chú ý chăng?

-43: Ẩn danh từ Trái Đất

Có lẽ chúng chỉ nói thế vì fanservice thôi.

-44: Ẩn danh từ Trái Đất

Nói về mấy cô em gái thì cũng được thôi, nhưng chuyển chủ đề chút sang anh bạn Alexander Fox thì sao nhỉ?

-45: Ẩn danh từ Trái Đất

Cuộc gặp tình cờ với Alex hả.

Hơi nhạt.

-46: Ẩn danh từ Trái Đất

Thay vì nói nó nhạt, đúng hơn là tại cậu ta chạy mất hút đấy chứ…

-47: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cười chết mất với đống hơi nước. Thật thần thánh!

-48: Ẩn danh từ Trái Đất

Camera cứ như trong mấy chương trình suối nước nóng ấy.

Chà, dù sao thì cũng phải giữ cho chương trình này thân thiện với trẻ nhỏ mà.

-49: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhà tắm công cộng trông được ra phết. Thành phố có vẻ cũng có nhiều món ngon. Nhìn chung cũng ổn đúng không?

Nó còn có cả hầm ngục nữa.

-50: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu mà Hikaru chịu nói chuyện tử tế với Alex thì cậu ta hẳn đã tìm hiểu thêm được về hội với mấy thứ liên quan.

-51: Ẩn danh từ Trái Đất

Trước giờ cậu ta đều bán hết mọi thứ ở chợ đen… Chỗ đó chỉ mua bằng khoảng nửa giá thông thường mà nhỉ?

-52: Ẩn danh từ Trái Đất

Ừ thì, cậu ta cũng mua mọi thứ ở đó, mà cái hay ở đó là không ai thắc mắc gì nên ta cũng có thể thông cảm cho cậu ấy.

-53: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà Alex không biết gì về Hikaru hả?

Cậu ta nói chuyện hết sức bình thường luôn.

-54: Ẩn danh từ Trái Đất

Tin nhắn yêu cầu người gửi phải có cảm xúc mãnh liệt để đến được người nhận, nên chỉ có những người có cảm xúc kiểu “Mình phải nói Alex về việc Hikaru là một tên tội phạm!” thì mới đến được chỗ cậu ta.

Nếu mà kiểm tra trang web tin nhắn đã gửi thì chỉ có 82 cái là về Hikaru.

Mà nhắc nhẹ tổng số tin nhắn đã gửi là 1860 cái đấy.

Mà trong số 82 cái thì 71 cái là với ý muốn bảo vệ Hikaru.

Trong đó hầu hết là của Celica và Karen.

Nói cách khác, chỉ có 11 tin nhắn từ bọn anti Hikaru là đến được chỗ Alex.

-55: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy đây là minh chứng việc họ muốn bảo vệ Hikaru đến mức nào à…

Tôi đi khóc đây…

-56: Ẩn danh từ Trái Đất

>>54

Cảm ơn.

Celica và Karen hẳn đã gửi hàng đống thư đi khắp mọi nơi.

-57: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù sao hiện giờ thì cách duy nhất để cổ vũ từ Trái Đất là từ hệ thống thư mà.

-58: Ẩn danh từ Trái Đất

Hoặc là chăm chú theo dõi họ để tăng lượt xem nữa.

Chỉ trừ Hikaru thôi, kẻ ngoại lệ duy nhất muốn giảm nó xuống.

-59: Ẩn danh từ Trái Đất

Bằng cách nào đó Alex đã biết về Hikaru qua thư nhưng cậu ta không nghĩ Hikaru là tội phạm.

Chẳng phải tình hình hiện đang như thế ư?

-60: Ẩn danh từ Trái Đất

Có vẻ mấy lời nhảm nhí cũng nằm trong đống thư đó, nên mấy Người được chọn nổi tiếng thường chỉ lướt qua nếu như không phải từ gia đình hoặc người quen.

-61: Ẩn danh từ Trái Đất

Jeanne-chan hình như cũng xem chúng như mấy cái gai trong mắt.

-62: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy thì, Alex không phải là kẻ thù…

Hikaruuu! Alex là đồng minhhhh!!!

-63: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi muốn câu này đến chỗ cậu ấy quá.

-64: Ẩn danh từ Trái Đất

À mà chúng ta cũng chưa biết Rifreya-sama có phải là đồng mình không nữa.

-65: Ẩn danh từ Trái Đất

Người mà Rifreya-sama chờ chắc hẳn là Hikaru đúng không?

-66: Ẩn danh từ Trái Đất

Có lẽ thế, nhưng chẳng có gì đảm bảo cả.

-67: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi đã nghĩ cổ là một cô gái giàu có nhưng thấy cổ cứ chờ một mình suốt thế, lẽ nào cổ không phải là người giàu có cho cam?

-68: Ẩn danh từ Trái Đất

Cô ấy hình như có mấy người quen trông như người hầu ấy, nên hẳn xuất thân của cổ là từ một gia tộc quý tộc.

-69: Ẩn danh từ Trái Đất

Có khi là con gái của thương nhân cũng nên. Ai mà biết được.

-70: Ẩn danh từ Trái Đất

Cổ bảo mình là một Hiệp sĩ Đền thờ thực tập.

Mà trước khi được làm bài kiểm tra vào đội Hiệp sĩ thì người đó phải có địa vị chống lưng cái đã.

Còn với những người không có địa vị thì họ phải đạt được đến mức xếp hạng nhất đinh mới được phép làm bài kiểm tra.

Nếu xét từ đó thì rất có thể cổ không hề giàu như chúng ta vẫn nghĩ?

Chẳng ai sẽ chui vào mê cung nếu sở hữu một vị trí quyền quý mà, đúng không?

-71: Ẩn danh từ Trái Đất

Biết đâu đó lại là một tiểu thư ăn chơi, dám gọi người hầu cùng vào hầm ngục để giải trí thì sao?

-72: Ẩn danh từ Trái Đất

Việc cô ấy tự gọi bản thân là Hiệp sĩ Đền thờ thực tập đã chứng minh cổ không phải một người đi lên bằng cách trở thành mạo hiểm giả rồi.

-73: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy cổ thực sự là một kẻ ăn chơi nhỉ.

-74: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy người đang quên một khả năng đơn giản là cô ấy làm điều này vì tiền.

-75: Ẩn danh từ Trái Đất

“Nếu cậu không muốn tôi nói với người khác…” Rifreya-sama nói với Hikaru trong khi ngón tay tạo thành hình tròn. (Edit: ;0)

-76: Ẩn danh từ Trái Đất

Trước đó, cổ sẽ bảo cậu ta bán hết đồ đi.

-77: Ẩn danh từ Trái Đất

Rifreya-sama thậm chí còn từ chối một chàng trai trong sáng và đẹp trai như Alex-kun. Có lẽ cô ấy là kiểu người trọng danh dự chăng, hay là…

-78: Ẩn danh từ Trái Đất

Liệu cổ sẽ đứng chờ mỗi ngày chỉ vì danh dự hả?

Cổ ở đó kể cả sau khi nhóm của Alex đã tắm xong và đến mê cung, nên ít nhất cổ cũng đã chờ ở đó một mạch hai ngày liền.

-79: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi thật sự muốn xem Rifreya-sama tương tác với Hikaru, dù chỉ là một chút.

-80: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy cô em gái… hay đúng hơn là Celica có vẻ chắc chắn rằng Rifreya-sama sẽ không kéo được Hikaru ra khỏi bóng tối đấy đâu.

-81: Ẩn danh từ Trái Đất

Thì tình yêu là mù quáng mà, hãy xem đó chỉ là thành kiến thôi.

-82: Ẩn danh từ Trái Đất

Quan trọng hơn, Hikaru cuối cùng cũng chịu bắt đầu dọn dẹp mê cung tiếp rồi kìa, đấy là điều đáng mừng. Hắc Tinh linh Kỹ đúng là cực kỳ mạnh nhưng tôi chả thấy được cái quái gì đang diễn ra trong đó cả.

-83: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi có gửi kiến nghị lên ban quản lý rồi.

Nếu mà không có sự cải thiện nào, thì thứ duy nhất chúng ta được thấy sẽ chỉ được thấy mỗi cái cảnh mãn nhãn và cực kỳ chuuni khi từng con quái vật bị hút vào trong bóng tối và rồi từ đó Hikaru bước ra thôi.  

-84: Ẩn danh từ Trái Đất

Chỉ cần mãn nhãn thì chẳng phải thế là đủ rồi sao?

-85: Ẩn danh từ Trái Đất

Đừng nói là ông không muốn xem trận chiến diễn ra trong đó đấy nhé.

-86: Ẩn danh từ Trái Đất

Ở nước ngoài cậu ta được đặt cho biệt danh Shun-Goku-Satsu, Hikaru = Akuma. (Edit: Ref mạnh đến Super Fighter ;0)

-87: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng mà cậu ta sở hữu hệ bóng tối nên phải là Darkness Illusion chứ nhỉ? (Edit: Vẫn là Super Fighter)

-88: Ẩn danh từ Trái Đất

Cuối cùng cũng bởi Đại Ám sương quá mạnh… Mà không, đúng hơn thì việc Hikaru có thể dùng Tinh linh Kỹ thành thục mới là thứ lỗi ở đây.

-89: Ẩn danh từ Trái Đất

Do Sự yêu mến của Tinh linh chăng?

Tốn tận 30 điểm cho nó mà, một canh bạc thực sự.

-90: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng ông cũng biết là một số Người được chọn đã bị ăn bởi Đại Tinh linh và chết rồi mà.

-91: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu bạn muốn lập một giao ước để có được Tinh linh Kỹ, bạn sẽ bị ăn. Đúng kiểu bẫy rừng Việt Nam… (Trans + Edit: Ý là cái bẫy to vl dẫu nhìn an toàn đấy ;0)

Điều tuyệt vời là Hikaru có được Tinh linh Kỹ bằng điểm.

Không biết có nên gọi đó là may mắn hay không nữa. 

-92: Ẩn danh từ Trái Đất

Người dân ở đó gọi họ là Người được ưu ái đúng không?

Bởi mấy Kỹ năng đó trông khá hiếm với người bản địa mà.

-93: Ẩn danh từ Trái Đất

Những người có đặc tính làm cho Tinh linh yêu mến được gọi là Người được ưu ái, ngược lại những người có đặc tính làm cho Tinh linh xua đuổi gọi là Kẻ bị ruồng bỏ.

-94: Ẩn danh từ Trái Đất

Chuẩn theo đúng nghĩa đen luôn.

-95: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy chả lẽ người mẹ sẽ nói với mọi người rằng “đứa trẻ này là một Kẻ bị ruồng bỏ” ngay khi nó mới ra đời à? 

-96: Ẩn danh từ Trái Đất

Nghe thấy ghét thật.

-97: Ẩn danh từ Trái Đất

Cảnh Đại Tinh linh ăn nạn nhân nhìn khiếp thực sự.

Trông máu me như thể đang xem video một người chết trên ghế điện ấy.

-98: Ẩn danh từ Trái Đất

Có một số Người được Chọn đã bị đền thờ giữ lại dưới danh nghĩa khách của đền thờ - Về cơ bản thì mấy Người được ưu ái đó bị giam lỏng.

-99: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà tại sao đền thờ lại bắt Người được ưu ái vậy?

Từ trước đến nay có ai giải thích cặn kẽ vụ này chưa?

-100: Ẩn danh từ Trái Đất

Xưa giờ Người được ưu ái được xem như là Tông đồ được yêu mến bởi các vị Thần, hoặc kiểu kiểu thế…

-101: Ẩn danh từ Trái Đất

Hay có lẽ họ cố bảo về những Người được ưu ái kia khỏi bị Đại Tinh linh ăn mất?

-102: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi chịu, nhưng điều đáng buồn là họ gần như mất hết sự tự do.

-103: Ẩn danh từ Trái Đất

Có giả thiết cho rằng chỉ một vài Người được ưu ái là còn được tự do.

-104: Ẩn danh từ Trái Đất

Tại sao Hikaru lại dùng được Tinh linh Kỹ liên tục như thế nhỉ? Những người ở đó dùng được vài lần mỗi ngày là cùng.

Trông như thể bọn họ đang chơi hai tựa game khác nhau ấy.

-105: Ẩn danh từ Trái Đất

Nói bao nhiêu lần rồi, đó là vì hiệu ứng của Sự yêu mến của Tinh linh… có lẽ thế..

-106: Ẩn danh từ Trái Đất

Kể từ cuộc chạm trán với Hắc Đại Tinh linh khiến cậu ta suýt bị nhai mất thì rõ ràng Hikaru là một Người được ưu ái.

Nếu trong trường hợp đó cậu ta sở hữu Tinh linh Kỹ khác thì có lẽ đã không bị nhắm tới.

-107: Ẩn danh từ Trái Đất

Cậu ta có thể dễ dàng dùng được Tinh linh Kỹ gấp mười mặt bằng chung luôn mà. 

-108: Ẩn danh từ Trái Đất

Và còn do cả hệ thống thành thạo nữa, khiến khoảng cách lại càng nới rộng ra.

Đến giờ thì Hikaru là Người được chọn duy nhất đã học được Tinh linh Kỹ thứ tám.

-109: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhiều thứ cần phải tiêu hóa quá, dù mới bắt đầu thôi nhưng tôi có cảm giác là mình sẽ quên gần hết. Rồi sẽ còn cả đống thứ khác nữa trong tương lai…

-110: Ẩn danh từ Trái Đất

Chắc đây là tháng bận rộn nhất trong đời tôi.

Quả là đúng đắn khi mình quyết định bỏ việc.

-111: Ẩn danh từ Trái Đất

Anh bạn sống bằng cái gì đấy…?

-112: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi chắc chắn sẽ thắng ở Total Stakes… (Total stake ở đây nghĩa là “được ăn cả, ngã thì thôi” ;0)

-113: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhắc mới nhớ, có ai đã cược cho Hikaru ở Total Stakes chưa?

-114: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi đã cược Alex cho mục…. “Ai sẽ là Người được chọn tiếp theo sẽ làm tình?”

-115: Ẩn danh từ Trái Đất

Biệt danh của Alex đã trở thành Tên khốn lăng nhăng.

Dù cậu ta bị Rifreya-sama từ chối.

-116: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy người không cược Hikaru à?!

-117: Ẩn danh từ Trái Đất

Giá mà có hạng mục “Ai sẽ là người cuối cùng còn trinh?” thì ừ, tôi chắc sẽ cược cho Hikaru.

-118: Ẩn danh từ Trái Đất

Tệ quá đấy.

-119: Ẩn danh từ Trái Đất

Có phải vì bởi Hikaru-kyun đã tự kiểm điểm bản thân sau khi tắm về?

-120: Ẩn danh từ Trái Đất

Kiểu kiểu thế.

Đây chỉ là kinh nghiệm từ cá nhân tôi, nhưng chắc chắn chẳng ai muốn bị người khác nhìn thấy khi đang tự kiểm điểm bản thân đâu.

-121: Ẩn danh từ Trái Đất

Lúc ở trong nhà tắm trông Hikaru bồn chồn thật đấy.

-122: Ẩn danh từ Trái Đất

Cho dù cậu ta có dùng được bao nhiêu Tinh linh Kỹ đi chăng nữa, sâu trong đáy tâm hồn cậu ta vẫn chỉ là một cậu trai mới lớn mà thôi.

-123: Ẩn danh từ Trái Đất

Chắc là do cái cơ thể yếu nhớt đó. Cậu ta nên cảm thấy tự tin hơn một khi có thêm chút cơ bắp.

-124: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru còn khá nhiều điểm, lúc nào đó cậu ta nên xài bớt chúng. 

Tôi vẫn không biết cậu ta sẽ định làm gì với chúng nữa.

Nghĩ một cách bình thường thì cậu ta nên dùng chúng để tăng thêm sức mạnh vật lý.

-125: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu muốn thì lựa chọn chơi kiểu nâng toàn Tinh linh Kỹ cũng được. 

-126: Ẩn danh từ Trái Đất

Kể cả thế thì vẫn cần có một mức sức mạnh vật lý tối thiểu chứ.

-127: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu cứ tiêu diệt quái vật với nhịp độ như này thì cậu ta sẽ lên cấp đúng không? Gọi là gì nhỉ, Dị quái hóa? 

-128: Ẩn danh từ Trái Đất

Kể cả khi trở thành dị quái, cậu ta cũng chẳng làm nên trò trống gì với đống chỉ số như thế kia được cả.

-129: Ẩn danh từ Trái Đất

Dẫu sao, không có nền tảng để phát triển thì bao nhiêu công sức cũng đổ công đổ bể thôi.

-130: Ẩn danh từ Trái Đất

Và cả vũ khí nữa chứ.

Bảo Vật cậu ta lấy được hôm trước trông đẹp thật sự.

-131: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi chụp màn hình khuôn mặt Hikaru-kyun lúc đấy rồi.

-132: Ẩn danh từ Trái Đất

Karen cũng nói thế đấy, Ẻm còn đăng nó lên Twwiter nữa. {Đúng, ko phải sai chính tả đâu, ghi đúng ăn gậy giờ} (Edit: Giờ là X mà vvvv)

-133: Ẩn danh từ Trái Đất

Khá là hiếm khi cậu ta để lộ một nụ cưới như thế đấy.

-134: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi đếch nói về nụ cười của Hikaru! Là cái găng tay, cái găng cơ!

-135: Ẩn danh từ Trái Đất

Biết là trông nó đẹp nhưng… hình dáng của nó trông khá đơn điệu, thật đấy…

-136: Ẩn danh từ Trái Đất

Cái quan trọng nhất ở đây là vũ khí, nhắc lại là vũ khí.

Tôi muốn cậu ta bỏ con dao ghẻ đó đi!

-137: Ẩn danh từ Trái Đất

Với một người lúc nào cái túi tiền cũng chỉ vừa đủ ăn như Hikaru thì chẳng phải thế là quá khó à? 

-138: Ẩn danh từ Trái Đất

Đó là do cậu ta suốt ngày ru rú ở trong nhà đấy chứ.

Hikaru nên học cách dùng sức mạnh của sự giao tiếp đi. Như Alex ấy, cậu ta đang sống chung phòng với tổ đội mình kia kìa

-139: Ẩn danh từ Trái Đất

Nói thẳng ra thế có ác quá không

-140: Ẩn danh từ Trái Đất

Chà, cậu ta mới chỉ 15 tuổi thôi mà.

-141: Ẩn danh từ Trái Đất

Hai người đấy cùng tuổi nhau chứ có ai hơn ai đâu mà…

-142: Ẩn danh từ Trái Đất

Cả Jeanne-chan cũng thế nữa…

-143: Ẩn danh từ Trái Đất

Thôi ngừng, đừng có lại lôi mấy Người được chọn ra so sánh nữa xem nào.

Bình luận (0)Facebook