The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Bảng tin về dị giới [Khu vực_ Nhật Bản - C] - 6211 bình luận

Độ dài 2,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 00:15:18

Trans: Echo Baskerville

Edit: Da di dan~

_________________________________

-443: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cũng đã mường tưởng chuyện này sẽ khó khăn cỡ nào rồi, nhưng chẳng thể ngờ mọi chuyện sẽ khó khăn tới cỡ vậy.

-444: Ẩn danh từ Trái Đất

Thức ăn…

Người Nhật có lẽ là nước lợi thế nhất ở mảng này nhỉ.

Chúng ta có thể ăn hầu như mọi thứ mà.

-445: Ẩn danh từ Trái Đất

Có quá nhiều Người được chọn than thở rằng “Tôi chẳng thể nuốt nổi mấy món này!” rồi cứ thế mà mua sandwich.

-446: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi thấy khá tội nghiệp cho những người ăn kiêng vì lý do tôn giáo, nhưng tôi thấy họ cũng đang khắt khe với bản thân quá mức rồi, nhất là khi họ đang kẹt tại một thế giới khác.

-447: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhiều món trông cũng ngon mà…

Nhưng mà còn vấn đề vệ sinh nữa nên tôi không chắc liệu chúng có thực sự an toàn không.

-448: Ẩn danh từ Trái Đất

Tóm lại là ở dị giới, những người hiện đại như chúng ta phải đến các thành phố lớn và mua những món đắt tiền mới có thể “sống” được.

-449: Ẩn danh từ Trái Đất

Chẳng thể tin nổi là có nhiều người không ăn nổi món cá nướng đến vậy.

-450: Ẩn danh từ Trái Đất

Có lẽ vấn đề nằm ở khâu chế biến. Nếu cá được nấu theo kiểu meuniere hay frit thì có lẽ họ sẽ ăn đấy… có lẽ thôi.

-451: Ẩn danh từ Trái Đất

Thì từ đó mới có cái câu nói trào lưu  “Đó không phải là lợn, chỉ là thứ-trông-giống-lợn-thôi. Lợn đâu tồn tại ở dị giới.” tới mấy người ăn kiêng do tôn giáo đấy.

-452: Ẩn danh từ Trái Đất

Đúng đúng. Chắc chắn không thể nào lợn nơi đó giống lợn Trái Đất được.

Chúng ta đang nói về dị giới mà.

-453: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà, nên nhớ là chúng còn rơi cả Linh thạch nữa nhé.

-454: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy liệu Tinh linh thạch có rơi ra từ Người được chọn không nhỉ?

-455: Ẩn danh từ Trái Đất

Khả năng cao đúng là vậy. Tốt nhất thì cứ giả định rằng cơ thể Người được chọn đã được thay đổi trong lúc dịch chuyển để thích nghi với thế giới mới. Họ có thể tăng sức mạnh bản thân bằng điểm, tức là cơ thể họ được chỉnh sửa theo thời gian thực.

-456: Ẩn danh từ Trái Đất

Thế mấy người ăn chay sống ra sao rồi?

-457: Ẩn danh từ Trái Đất

Họ duy trì được chế độ ăn chay khá ổn đấy chứ. Bên đó có khá nhiều giống rau ăn được mà.

-458: Ẩn danh từ Trái Đất

Có nhiều là đằng khác ấy chứ.

Việc sinh tồn thực sự dễ hơn tôi nghĩ rất nhiều.

-459: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng hầu hết những người chọn Dịch chuyển Ngẫu nhiên đều chết cả…

-460: Ẩn danh từ Trái Đất

Đó là vì đám ngu đó tự đâm đầu vào nguy hiểm thôi. Kẻ đần dễ chết, âu cũng là chọn lọc tự nhiên thôi.

-461: Ẩn danh từ Trái Đất

Ai ai cũng bắt đầu ở cấp 1, dẫu chúng có chọn chiến binh, pháp sư, tu sĩ hay đấu sĩ đi nữa. Nếu vậy thì cái gì cũng phải từ từ chứ, vậy sao đám đấy không hiểu nổi điều con con này nhỉ?

-462: Ẩn danh từ Trái Đất

Lũ nguuuu này chẳng ai cứu nổi đâu!

-463: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy người cứ chửi bới họ thế, nhưng nên nhớ họ cần tốn tận 30 điểm để tránh dịch chuyển ngẫu nhiên đấy. Vậy nên, họ có suy nghĩ “có lẽ mình sẽ có đủ may mắn sống sót” cũng là tất yếu thôi. Mà, họ có thể nhận thêm ít nhất 30 điểm nếu mạo hiểm mà.

-464: Ẩn danh từ Trái Đất

Cũng chẳng phải trăm phần trăm là họ sẽ bị quẳng vào nơi nguy hiểm.

-465: Ẩn danh từ Trái Đất

Thực tế thì dịch chuyển ngẫu nhiên là lựa chọn mặc định, còn muốn an toàn thì phải xùy thêm 30 điểm ra. Có thêm 30 điểm và mất đi 30 điểm là hoàn toàn khác nhau đấy.

-466: Ẩn danh từ Trái Đất

Ikakin nói nhiều người bị dịch chuyển ngẫu nhiên có thể là vì họ không có đủ thời gian để nghĩ hay đang bối rối…

-467: Ẩn danh từ Trái Đất

Chúa thật đáng sợ.

Chúa quả là ác quỷ rồi.

-468: Ẩn danh từ Trái Đất

Trong số những người dịch chuyển ngẫu nhiên, giờ chỉ còn bốn người còn sống thôi đấy.

-469: Ẩn danh từ Trái Đất

Chỉ mới vài ngày sau khi dịch chuyển thôi mà 41 người đã chết rồi.

Một số lượng nhiều đến phát sợ…

Mà, việc Hikaru vẫn còn sống làm tôi ấn tượng đấy.

-470: Ẩn danh từ Trái Đất

Có lẽ có nhiều người may mắn chọn dịch chuyển ngẫu nhiên nhưng được gửi tới nơi an toàn, nhưng trừ khi họ tự nói ra, bằng không ta sẽ chẳng tài nào biết được cả.

-471: Ẩn danh từ Trái Đất

Trong cuốn sách mà mấy Người được chọn nhận được có ghi rõ ràng rằng: “Giai đoạn quan trọng nhất là giai đoạn chuẩn bị dịch chuyển. Nếu có quyền lựa chọn, bạn hãy dành sự ưu tiên cao nhất để đến được nơi an toàn.” Vậy mà, sao lại có nhiều người chọn dịch chuyển ngẫu nhiên dù đã được nhắc nhở như thế nhỉ…

-472: Ẩn danh từ Trái Đất

Ý ông là quyển sách được phát hành bởi WHO, Liên hiệp quốc hay tổ chức nào đó đấy hả?

-473: Ẩn danh từ Trái Đất

Nó đó, chính là cái quyển “ghi chú quan trọng cho việc tới dị giới” viết bởi mấy người hiểu biết ấy.

Ngoài ra, cũng có tin đồn là mấy tác giả light novel Nhật Bản cũng góp phần công sức vào đó nữa…

-474: Ẩn danh từ Trái Đất

Chà, kể cả có phân phát sách tới cỡ vậy, hẳn cũng có vài người không thèm đọc chứ.

-475: Ẩn danh từ Trái Đất

Chết tiệt. Chúa hãy mau mau công khai số điểm mà mấy Người được chọn dùng đi chứ. 

-476: Ẩn danh từ Trái Đất

Đồng ý. Tôi muốn biết bí mật về sức mạnh của Jeanne-chan.

-477: Ẩn danh từ Trái Đất

Ngoài ra thì gần đây có rất nhiều người xem để ý tới mấy món như Cuộn phép Trị liệu Cao cấp hay Cuộn phép Trẻ hóa.

-478: Ẩn danh từ Trái Đất

Chẳng phải ai trong chúng ta cũng từng một lần mơ được trẻ lại sao?.

-479: Ẩn danh từ Trái Đất

Trị liệu Cao cấp cũng là một vật phẩm trong mơ đấy. Nó hồi phục được cả những phần cơ thể bị mất luôn cơ.

-480: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi nghĩ đến lúc nào đó Người được chọn có thể chọn trở về thế giới này. Khi đó, vấn đề sẽ là liệu Chúa có cho phép người đó cầm theo mấy món quà “lưu niệm” này hay không.

-481: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu dùng được phép thuật thì họ sẽ trở nên rất mạnh đấy.

-482: Ẩn danh từ Trái Đất

Chỗ chúng ta không tồn tại Tinh linh nên chắc chắn là không thể rồi.. 

-483: Ẩn danh từ Trái Đất

Cả Tinh linh lẫn mấy cuộn phép đều không tồn tại, nên khả năng cao là chúng cũng sẽ không hoạt động ở thế giới này đâu.

-484: Ẩn danh từ Trái Đất

Cũng phải.

-485: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu ma pháp hồi phục và cuộn phép hoạt động trên cùng một nguyên lý tiền đề, thì việc sử dụng ở thế giới này chắc chắn là bất khả thi.

-486: Ẩn danh từ Trái Đất

Còn thuốc thì sao?

-487: Ẩn danh từ Trái Đất

Thuốc có thể là một dung dịch Tinh linh cô đặc. Chúng ta không có thông tin gì về mấy món này. 

-488: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu nó tồn tại được ở dạng lỏng, vậy hẳn nó có thể tác dụng lên cơ thể nhân loại được vài phần chứ?

-489: Ẩn danh từ Trái Đất

Chúng ta còn không biết liệu tinh linh có gây hại đến người Trái đất chúng ta hay không nữa mà.

Đó chắc chắn là ngoại chất, nên tệ nhất ngay lúc uống thử thứ đó anh bạn có thể sẽ ngỏm luôn.

-490: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng mấy Người được chọn đâu bị vấn đề gì đâu.

-491: Ẩn danh từ Trái Đất

Thuyết “cơ thể Người được chọn đã bị biến đổi để thích nghi” được rất nhiều người đồng ý đấy.  

-492: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cũng chẳng biết chủ đề chúng ta bàn có hơi đầy màu hy vọng và viển vông không nữa…

-493: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy người đang quan tâm tới Người được chọn nào nhất vậy?

-494: Ẩn danh từ Trái Đất

Chuyển chủ đề lẹ dữ vậy.

Với tôi thì có lẽ là tay siêu nhân người Đức mất trí nhớ.

-495: Ẩn danh từ Trái Đất

Chắc chắn là Hikaru rồi.

-496: Ẩn danh từ Trái Đất

Jeanne-chan.

-497: Ẩn danh từ Trái Đất

Jeanne-sama.

-498: Ẩn danh từ Trái Đất

Ám Đại Pháp sư Hikaru-kyun.

-499: Ẩn danh từ Trái Đất

Ikarin, chắc chắn luôn.

-500: Ẩn danh từ Trái Đất

Maximilian Marshal-sama.

-501: Ẩn danh từ Trái Đất

Cặp sinh đôi Romania.

-502: Ẩn danh từ Trái Đất

Jack Alexander Fox-kun.

-503: Ẩn danh từ Trái Đất

Xem Jeanne-chan cực kỳ thú vị luôn. Ngắm nhìn một mỹ nữ mạnh mẽ thật không gì sánh bằng mà!

-504: Ẩn danh từ Trái Đất

Khoảnh khắc Jeanne-chan tiêu diệt xác sống bằng khúc gỗ quả thực thú vị quá đỗi luôn đấy.

-505: Ẩn danh từ Trái Đất

Sức mạnh tinh thần của cô ấy cũng ở ngưỡng vượt xa người thường luôn. Cổ cũng không ngừng cải thiện thể chất của bản thân. Cô tới cái tầm mà tôi phải tự hỏi tại sao một thiên tài cỡ vậy lại chìm nghỉm ở thế giới chúng ta vậy chứ.

-506: Ẩn danh từ Trái Đất

Việc Jeanne-chan chẳng hề quan tâm gì đến Linh Năng cũng rõ ràng không kém.

Cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

-507: Ẩn danh từ Trái Đất

Có giả thiết cho rằng Jeanne-chan lấy cái debuff “Không tương thích với Linh Năng” đấy.

-508: Ẩn danh từ Trái Đất

Thật hả?

-509: Ẩn danh từ Trái Đất

Có đủ cam đảm chọn cái đấy trong một thế giới định hình bằng sức mạnh của tinh linh - cô ấy quả thật rất tuyệt vời!

-510: Ẩn danh từ Trái Đất

Mỗi khi mấy người bắt đầu bàn về Jeanne-chan là nó kéo dài lê thê lướt khướt ấy, nên làm ơn làm phước mang cái chủ đề đấy về bảng tin của cổ giùm.

-511: Ẩn danh từ Trái Đất

Dù sao thì, số người tham gia chiến đấu ít hơn nhiều so với tôi nghĩ.

Tôi đã nghĩ sẽ có nhiều người chọn hệ chiến binh hơn cơ.

-512: Ẩn danh từ Trái Đất

Bù lại thì ta có cả đống pháp sư…

-513: Ẩn danh từ Trái Đất

Chẳng phải có quá nhiều Người được chọn từ bỏ học ma pháp khi nhận ra số lần họ có thể niệm pháp không nhiều như họ tưởng ư?

Họ thiếu ý chí rèn luyện nên đã chọn con đường bằng phẳng và chậm rãi hơn.

-514: Ẩn danh từ Trái Đất

Tóm lại, đó là những gì bạn nhận được khi bạn không phải kiểu người hứng thú muốn tới dị giới.

.Họ đã quá bận rộn chỉ với việc cố gắng sống sót rồi. 

-515: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi thấy chán khi coi những Người được chọn đi học làm bánh mì hay trở thành nông dân…

-516: Ẩn danh từ Trái Đất

Không có gì sai khi người xem chủ yếu tập trung ở chỗ mấy tay cuồng chiến cả.

Một lượng lớn kỹ năng của mấy Người được chọn hầu như tập trung vào chiến đấu.

Thay vì nói đó là ý của Chúa, nói bởi cách thiết kế hệ thống của Chúa khá tệ thì đúng hơn.

-517: Ẩn danh từ Trái Đất

Nói về chuyện chiến đấu thì tôi thật sự khâm phục Ikarin.

Kể cả khi mặt tái mét vì sợ, cậu ta vẫn dũng cảm lao vào trận chiến.

-518: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cũng muốn Hikaru-kun đang nhốt mình lại kia cũng cố gắng hết sức nữa. 

Chắc chắn cậu ấy sẽ rất mạnh nếu phải thực sự chiến đấu.

Phép thuật tinh linh của cậu ta mạnh đến kinh người.

-519: Ẩn danh từ Trái Đất

*Linh năng

-520: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy ông toàn nói chiến đấu là nhất nhưng cả đám đều xem cả mấy kênh ero đúng không?

-521: Ẩn danh từ Trái Đất

Tất nhiên.

Bỏ qua thì thật là không phải mà!

-522: Ẩn danh từ Trái Đất

Tuyệt vời ông mặt trời.

-523: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi nhớ ra điều này sau lúc chúng ta nói về thức ăn. Hình như kể cả có ăn Linh thạch thì chúng ta vẫn có thể sống sót đấy.

-524: Ẩn danh từ Trái Đất

Người duy nhất dám làm điều đó có lẽ chỉ có gã thầy tu người Indonesia thôi…

Bình luận (0)Facebook