The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Bảng tin về dịch thuật và kĩ năng [Tổng hợp-B] - 1897 bình luận

Độ dài 2,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-07 21:00:24

-1: Ẩn danh từ Trái Đất

Những gì chúng ta biết tới thời điểm hiện tại:

Ta có thể điều chỉnh tuổi tác.

Các Siêu năng lực cần rất nhiều điểm (hiện ta không biết cụ thể là bao).

Kĩ năng hầu hết đều liên quan tới sự cải thiện về thể chất và ma thuật.

Các vật phẩm có thể mua bằng điểm hầu hết đều có chất lượng cao.

Lọ thuốc tốn 3 điểm có thể hồi phục cả những phần cơ thể bị mất.

Địa điểm dịch chuyển mặc định là ngẫu nhiên. 30 phút là khoảng thời gian cần thiết để có thể chọn được một nơi thật an toàn, nên những người chọn Dịch chuyển ngẫu nhiên đều lần lượt mà thăng thiên.

Các vật phẩm trong gói Tân thủ có tổng giá trị là 15 điểm

Những Khuyết điểm cho rất nhiều điểm. Chi tiết thì vẫn chưa biết, nhưng có vẻ như những người mang theo trẻ em và thú cưng cũng được tính là Khuyết điểm.

Chi tiết sẽ được để trong liên kết sau đây. (Link)  [note51459]

-2:  Ẩn danh từ Trái Đất

Phải cảm ơn rất nhiều đến một Người được chọn gốc Nhật đã giải thích giúp chúng ta kha khá thứ bằng bảng chú thích.

Giờ chỉ cần chờ hệ thống dịch thuật hoàn thiện thôi là ta có thể hiểu hết được những gì đang diễn ra rồi.

-3: Ẩn danh từ Trái Đất 

Mấy Người được chọn mà không dùng tiếng dị giới cũng chỉ im lặng suốt thôi.

Giá mà họ giải thích sự việc diễn ra lúc đó thì chúng ta hẳn đã không gặp vấn đề khúc này.

-4: Ẩn danh từ Trái Đất 

Họ cứ câm như hến ấy.

Trên hết, mấy người đó cũng chỉ mới bắt đầu sống tự lập thôi nhưng lại bị chính quyền thế giới ấy bế đi hết mất rồi.

Giờ họ chẳng khác gì những kẻ lạc loài ở thế giới đó cả.

-5: Ẩn danh từ Trái Đất 

Chế độ dịch tự động cho cả bản viết đúng là lừa đảo mà.

Trên hết, mấy người đó lại nghĩ rằng mình đang viết chính ngôn ngữ mẹ đẻ.

Mà, cũng nhờ vào vụ giải thích qua tấm bảng chú thích mà chúng ta có thể dịch được khá nhiều rồi.

-6: Ẩn danh từ Trái Đất

Oi, phần mềm dịch thử nghiệm ra mắt rồi nè! (Link) [note51460]

-7: Ẩn danh từ Trái Đất 

Lẹ vậy ?!

-8: Ẩn danh từ Trái Đất 

Nếu tôi nhớ không lầm, ngôn ngữ dị giới không chỉ có một thứ tiếng đâu.

-9: Ẩn danh từ Trái Đất 

Dựa theo buổi họp báo, dự án được bắt đầu ngay sau ngày Chúa xuất hiện luôn.

-10: Ẩn danh từ Trái Đất 

Ngay hôm sau luôn á…

Một dự án có thể tiến hành nhanh đến vậy luôn…?

-11: Ẩn danh từ Trái Đất  

Sự thật là vậy mà.

Có người quen của tôi cũng tham gia dự án đó nữa.

2 ‘pháp sư’ Nhật Bản được giao làm nhóm trưởng và đã hoàn thành công việc trong chớp mắt

-12: Ẩn danh từ Trái Đất  

Hả? Pháp sư? 

Ý là có mấy người bên đó biết sử dụng pháp thuật à?

-13: Ẩn danh từ Trái Đất  

Ý ở đây là mấy tay lập trình viên siêu đỉnh đó.

Mà cái chương trình đó có dịch toàn bộ ngôn ngữ không ? 

-14: Ẩn danh từ Trái Đất  

À, chỉ có mỗi ngôn ngữ của Lục địa Ringpill thôi.

-15: Ẩn danh từ Trái Đất  

Cái tên gì phèn dữ vậy….

-16: Ẩn danh từ Trái Đất  

Rồi sao? Ngôn ngữ Dị giới A à?

-17: Ẩn danh từ Trái Đất  

Trang web thông báo sẽ giải thích cụ thể sau.

-18: Ẩn danh từ Trái Đất  

Phải làm rõ đấy 

-19: Ẩn danh từ Trái Đất  

Tận 2 tiếng nữa lận à.

….

…. [note51455]

….

-207: Ẩn danh từ Trái Đất  

Thông báo được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau nên nó khá dễ hiểu.

-208: Ẩn danh từ Trái Đất  

Ai mà đầu tư vào cái này thì lời to.

-209: Ẩn danh từ Trái Đất  

Dù gì thì, ai đến trước mà chẳng hời nhiều.

Còn có cả hệ thống Thiên Tru nữa, nên giờ việc coi lậu cũng thành ra bất khả thi.

-210: Ẩn danh từ Trái Đất  

Nó nói là: “Chân thành cảm ơn đến Celica và Karen, những người đã đóng góp to lớn cho sự phát triển phần mềm này.” 2 người đó là pháp sư hàng đầu Nhật Bản đấy à? 

-211: Ẩn danh từ Trái Đất  

Celica và Karen? Ấy là tên của hai công ty tác hợp với nhau à?

Tôi chưa nghe danh họ bao giờ.

-212: Ẩn danh từ Trái Đất  

Sao nghe giống tên của 2 cô em gái mà cậu trai kia nói hôm trước vậy ?

-213: Ẩn danh từ Trái Đất  

Heehhhh~, thế là giờ người ta dùng tới cả AI để dịch nữa hả. [note51458]

-214: Ẩn danh từ Trái Đất  

Nhưng có vẻ như nó vẫn chưa xong thì phải. Phải cần thêm kha khá thời gian nữa ứng dụng mới có thể dịch một cách hoàn thiện.

-215: Ẩn danh từ Trái Đất  

Rõ ràng là phải vậy. Mà từ khi họ dịch chuyển tới giờ mới có một tuần thôi đấy? Có rất nhiều văn tự giờ vẫn bị thiếu, và giờ nếu lẫn cả ngôn ngữ địa phương vào nữa thì chẳng biết liệu hệ thống dịch sẽ ra thể thống gì luôn.

-216: Ẩn danh từ Trái Đất  

Ngẫm lại thì, không như việc dịch cổ ngữ, đây là dự án mà toàn bộ thế giới cắm đầu vào dịch mà, vậy nên tốc độ đó cũng dễ hiểu thôi.

-217: Ẩn danh từ Trái Đất  

Chỉ có các chuyên gia mới dịch được cổ ngữ mà thôi.

-218: Ẩn danh từ Trái Đất  

Họ nói rằng ngôn ngữ ở đó lại giống Trái Đất đến bất ngờ, nên hẳn việc dịch thuật cũng không hẳn khó khăn, nhưng tôi không biết họ dựa vào đâu để đánh giá…

-219: Ẩn danh từ Trái Đất  

Cổ ngữ rất khó giải mã vì có quá ít thông tin, bởi vậy nên hai thứ đó đã khác nhau từ trước cả khi so sánh rồi.

-220: Ẩn danh từ Trái Đất  

Phải đấy.

-221: Ẩn danh từ Trái Đất  

Tại sao nơi đầu tiên được dịch lại là Lục địa Ringpill? Chẳng có mấy Người được chọn được dịch chuyển tới đó cả.

-222: Ẩn danh từ Trái Đất  

Tôi cũng không rõ, nhưng không phải là do ở đó có nhiều người tường thuật hơn à? Nguyên cái Lục địa Ringpill và cái hòn đảo to đùng phía dưới cũng được tính vào đây luôn đấy.

-223: Ẩn danh từ Trái Đất  

Và một phần cũng bởi Youtuber Nhật Bản Ikakin hiện đang sống ở đó nữa. Cái trò bảng chú thích của ông giá trị thực sự cho việc dịch thuật luôn đấy.

-224: Ẩn danh từ Trái Đất  

Bản dịch cần trả phí à. Mà, tất nhiên phải vậy rồi.

-225: Ẩn danh từ Trái Đất  

Có nhiều mẫu dịch lắm, nhưng trong số đó thì đoạn độc thoại của cậu ta lại được chọn à.

-226: Ẩn danh từ Trái Đất  

Thiệt á? Mà bên Nhật đang bị náo loạn do mấy cuộc nổi dậy mà, nên hẳn đó là biện pháp để hạ nhiệt thôi?

-227: Ẩn danh từ Trái Đất  

Không, cái này có khác gì thêm dầu vào lửa đâu.

-228: Ẩn danh từ Trái Đất  

Một lời nhắn tới gia đình. Không có gì đặc biệt cả.

-229: Ẩn danh từ Trái Đất  

Bạn gái của cậu ta thì sao?

-230: Ẩn danh từ Trái Đất  

Cậu ta không đề cập tới. Mà nhìn kiểu gì thì cậu ta chẳng thể nào là hung thủ được.

Mà tụi Nhật này bị điên hay sao vậy? Sao lại lôi chuyện này ra đây cơ chứ? 

-231: Ẩn danh từ Trái Đất  

Đến giờ vẫn chưa ai biết hung thủ thực sự alf ai.

Nhưng hình như ở Nhật không có nguyên tắc vô tội cho đến khi nào chứng minh có tội đâu.

-232: Ẩn danh từ Trái Đất  

Chắc phải có kẻ giật dây cho vụ náo động này nhỉ?

Tôi sẽ ủng hộ gã đầu sỏ ấy.

-233: Ẩn danh từ Trái Đất  

Bộ “Chuyện bé xé ra to” với họ vui lắm hay gì vậy?

-234: Ẩn danh từ Trái Đất  

Tôi là người Nhật Bản đây, và cánh nhà báo chỗ tôi tệ kinh khủng.

Bọn họ đăng tin khắp cả nước và đinh ninh rằng cậu ta là thủ phạm. Rặt một lũ hề mà.

-235: Ẩn danh từ Trái Đất  

Bạn thuở nhỏ chết và bản thân thì bị dịch chuyển sang thế giới song song. Đám đó chỉ cần biết vậy thôi.

Quyền của người được chọn hay gì gì đó chẳng là cái đinh gì trong mắt họ cả; cả bọn cứ rêu rao “hắn ta là thủ phạm đấy”, và vấn đề của họ rằng gã giết người đó đã hoàn toàn thoát khỏi chính quyền được rồi

“Nếu pháp luật không thể trừng trị hắn ta, hãy để chúng tôi trừng trị hắn”, chúng cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy đấy.

Đúng là chán chả buồn nói mà.

-236: Ẩn danh từ Trái Đất  

Hình như chúng ta đi hơi xa rồi. Quay lại chủ đề Kĩ năng đi nào.

Tôi có nghe đồn về những Khuyết điểm, nhưng chính xác thì nó bao gồm những gì vậy?

-237: Ẩn danh từ Trái Đất  

“Người nhận được tình thương” hả. Xảo quyệt thật đấy, Chúa ạ.

-238: Ẩn danh từ Trái Đất  

Không nha, đánh mất kí ức mới tệ.

Có Người được chọn cư xử như thể ổng chẳng có tí kí ức gì, có lẽ nào…?

-239: Ẩn danh từ Trái Đất  

Chính là gã người Đức đó ? 

Hẳn là vậy rồi…

-240: Ẩn danh từ Trái Đất  

“Người nhận được tình thương” nguy hiểm thật ạ.

Chúa sẽ đo lường mức độ yêu thương của ta đấy.

Từ từ, để tôi ‘copy paste’ qua.

[Bạn có thể mang người mà bạn muốn bảo vệ nhất đến thế giới song song. Đó có thể là một đứa nhóc dưới 12 tuổi hoặc một con vật bất kì. Người bạn bảo vệ sẽ không được tăng sức mạnh bằng Điểm, ngoại trừ đặc ân duy nhất là biết được ngôn ngữ dị giới. Điểm sẽ được thêm vào phụ thuộc vào Người bạn bảo vệ yếu tới mức nào và tình yêu của Người được chọn dành cho đối tượng đó.]

-241: Ẩn danh từ Trái Đất  

Vãi c*t

-242: Ẩn danh từ Trái Đất  

Tôi không ngờ Chúa lại là kiểu như thế.

Đong đếm tình yêu bằng điểm có hơi…

-243: Ẩn danh từ Trái Đất  

Giờ tao chẳng quan tâm lão ấy là Chúa, Quỷ hay người ngoài hành tinh nữa rồi.

-244: Ẩn danh từ Trái Đất  

Ừ thì, tôi cũng nghĩ chẳng có Người được chọn nào muốn mang theo con nhỏ của mình đâu 

Nhưng…

-245: Ẩn danh từ Trái Đất  

Chuyển tình yêu thành điểm à…Hiểu rồi

Chắc chắn gã đàn ông ấy là Quỷ rồi.

-246: Ẩn danh từ Trái Đất  

Không biết đó có đáng gọi cách ấy là độ lượng hay không nữa.

-247: Ẩn danh từ Trái Đất  

Rốt cuộc, tín ngưỡng và thần linh cũng chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của loài người mà thôi.

Quan trọng hơn, còn những Khuyết điểm khác thì sao?

-248: Ẩn danh từ Trái Đất  

・Không có tương thích với Tinh Linh Kĩ: +30 Điểm.

・Mất trí nhớ: +50 Điểm.

・Phàm ăn: +10 Điểm.

-249: Ẩn danh từ Trái Đất  

Ohh…hình như tôi đoán được ai chọn Phàm ăn rồi

-250: Ẩn danh từ Trái Đất  

Không sai vào đâu được, tôi cá trăm phầm trăm chính là gã Max đó.

-251: Ẩn danh từ Trái Đất  

Nếu [Mất trí nhớ] lấy đi toàn bộ kí ức của ta, thì chẳng khác nào ta mới lấy vé “tự tử” luôn cả.

-252: Ẩn danh từ Trái Đất  

Nhưng không ngờ là ngôn ngữ dị giới lại được dịch nhanh đến vậy. Rốt cuộc là thần thánh phương nào thế.

-253: Ẩn danh từ Trái Đất  

Mặc dù cũng chỉ mới có mỗi tiếng của Lục địa Ringpill mà thôi.

Mà với cái đà này, mấy thứ tiếng khác hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

-254: Ẩn danh từ Trái Đất  

Vậy là ta có thể chọn ‘Không tương thích với Tinh Linh Kĩ’ à.

Nghĩ mà xem, ta may mắn được qua dị giới, và, ta lại không sử dụng ma thuật? Chắc chắn chẳng có Người được chọn nào bấm vô cái này đâu.

-255: Ẩn danh từ Trái Đất  

Không, thực ra là có đấy…

-256: Ẩn danh từ Trái Đất  

Tôi cũng biết có cô gái thích theo đuổi sức mạnh mà chẳng hứng thú gì tới ma thuật đây…

-257: Ẩn danh từ Trái Đất  

Rồi rồi, bàn về Jeanne-chan thì phắn ra chỗ khác nhé. 

-258: Ẩn danh từ Trái Đất  

Những Kĩ năng đặc biệt khác thì sao ?

-259: Ẩn danh từ Trái Đất  

Vẫn chưa có phần dịch ở mảng đó.

Không biết là do cần nhiều thời gian, hay là do thông tin vẫn còn bị ẩn nữa.

-260: Ẩn danh từ Trái Đất  

Tình hình là Celica với Karen chính là em của Hikaru mọi người à

-261: Ẩn danh từ Trái Đất  

Hả? Thật luôn? 

Nhìn kiểu gì thì Hikaru cũng mới chỉ là thiếu niên thôi mà. 

Khoan, chẳng lẽ cậu ta đã điều chỉnh tuổi tác của bản thân?

-262: Ẩn danh từ Trái Đất  

Thực ra họ là một cặp song sinh mới chỉ 12 tuổi mà thôi.  [note51456] [note51457]

-263: Ẩn danh từ Trái Đất  

Cái…2 bé đó vẫn còn là trẻ con đấy.

-264: Ẩn danh từ Trái Đất  

Hình như cả hai đang thử nghiệm Youtube vì ông anh trai thì phải.

Giới truyền thông Nhật điên thật rồi.

-265: Ẩn danh từ Trái Đất  

Celica & Karen làm ra cái phần mềm dịch thuật này với Celica và Karen ông nhắc tới là hai nhóm người khác nhau phải không?

Chắc chắn đây chỉ là trùng tên mà thôi.

Bố không bị lừa đâu.

-266: Ẩn danh từ Trái Đất  

Không tin thì đi mà search Google.

Đây chẳng phải chỗ để nói về vụ này đâu.

-267: Ẩn danh từ Trái Đất  

Mà, giờ chúng ta cứ xem tiếp thôi.

Tôi là fan cứng của Hikaru đấy. [note51454]

Bình luận (0)Facebook