The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Bảng tin Người được chọn, khu vực Nhật Bản [Người thứ 1000 - Kurose Hikaru] - 1766 bình luận

Độ dài 3,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 23:00:39

-467: Ẩn danh từ Trái Đất

Ai mà nghĩ rằng hai chị em song sinh đó lại tự mình làm video highlight cơ chứ…

Chẳng phải hai bé nó có hơi quá giỏi trong việc tuyên truyền rồi sao…

-468: Ẩn danh từ Trái Đất

Chúng còn tự thêm chú thích vào video đó nữa.

Hơn nữa, đám chú thích ấy lại dễ hiểu vô cùng. Hai bé đó có còn là người không vậy?

-469: Ẩn danh từ Trái Đất

Thậm chí họ còn dựng lại cả câu chuyện trước lúc dịch chuyển nữa. 

Cá nhân tôi đánh giá rất cao về việc này, bởi hai bé đã cẩn thận nhấn mạnh sự vô tội của ông anh trai mình mà.

Và câu chuyện này chẳng hề mâu thuẫn với những diễn biến tiếp sau.

Cặp song sinh ấy đúng thật như thần.

-470: Ẩn danh từ Trái Đất

Ừ, họ còn thêm cả hiệu ứng đặc biệt cùng lời tường thuật để tăng chất lượng video. Chẳng phải hai bé ấy vượt ngưỡng người thường rồi sao?

-471: Ẩn danh từ Trái Đất

“Dù Onii-chan có vẻ vui vẻ vì lượt xem bản thân đang hạ xuống, nhưng tiếc quá à~! Nếu xét theo view từ những video highlight, anh hiện đang đứng nhất thế giới đó.” “Dễ như ăn kẹo~”

-472: Ẩn danh từ Trái Đất

Chết tiệt, Celica và Karen dễ thương xỉu luôn trời. [note52956]

-473: Ẩn danh từ Trái Đất

Cặp sinh đôi này hiểu rõ giá trị của mình thật đấy.

-474: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng đây cũng có thể là cách mà hai chị em trả thù ông anh trai của mình.

Hikaru-kyun đang sống ẩn mình bởi không muốn ai nhìn thấy mà, phải không?

Nhưng giờ thì cậu đang nổi lên như cồn nhờ “sự giúp sức” của hai đứa em bé nhỏ của mình.

-475: Ẩn danh từ Trái Đất

…Không, tôi lại nghĩ trong mắt hai nhỏ thì ông anh trai giống một món đồ chơi thú vị hơn. Tôi có một cô em gái nhỏ tuổi ở nhà, nên tôi cũng hiểu phần nào cảm giác ấy…

-476: Ẩn danh từ Trái Đất

Cặp song sinh đó dễ thương thật, nhưng tài năng của cả hai thì có hơi… đáng sợ đấy.

-477: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica đã nói rằng, “Onii-chan chắc chắn không thể chết ở nơi này được, bởi ổng là Onii-chan tụi tôi mà!”. Tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của cặp song sinh dành cho ông anh trai, khiến lúc nghe xong tôi thực sự cảm động luôn đấy.

-478: Ẩn danh từ Trái Đất

Chẳng hiểu sao, niềm tin của tôi dành cho Hikaru tăng vọt, sau khi thấy cặp song sinh thiên tài đó chẳng hề coi thường ông anh trai.

-479: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu Hikaru chết thì Celica và Karen sẽ như thế nào nhỉ?

-480: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi không biết, nhưng chắc chắn họ phải suy sụp lắm.

-481: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng cũng có thể hiểu việc ấy thành, “tình cảm mà hai đứa nhóc ấy dành cho anh trai chẳng qua là diễn kịch để lòe mắt thiên hạ” mà.

-482: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu họ tính trước được tới mức đấy thì thành Napoleon luôn rồi còn gì.

-483: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy người lại lôi mấy cô em gái qua đây bàn luận nữa rồi!

-484: Ẩn danh từ Trái Đất

Theo tôi thấy thì Chương trình Dọn dẹp Hầm ngục của Hikaru cũng thú vị ra phết.

Nhưng bù lại thì chẳng có mấy sự kiện diễn ra cả, nên mấy video highlight đa phần trở thành buổi nói chuyện của Celica và Karen.

-485: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cũng không biết là mình đang xem video về Hikaru hay là video của các idol tên Celica và Karen nữa.

-486: Ẩn danh từ Trái Đất

Màn “tẩy não” tuyệt vời của của hai chị em đang biến chúng ta thành lực lượng cận vệ của Hikaru…

-487: Ẩn danh từ Trái Đất

Ai cũng biết cậu ta là một Onii-chan tốt bụng chân chất mà.

-488: Ẩn danh từ Trái Đất

Giờ thì lại nổi lên nghi vấn liệu cậu ta có phải là phu di không thì phải? (Edit: Anyone mention furry? Actually, I am also a fur-)

-489: Ẩn danh từ Trái Đất

Dẫu sao, cậu ta lớn lên cùng với hai cô em gái song sinh cực kỳ dễ thương mà.

Có lẽ bởi thế mà cậu ta trở nên kì lạ.

Tôi hiểu mà. (hoặc không)

-490: Ẩn danh từ Trái Đất

Này, mấy người thấy thú vị nhất là lúc nào? Lúc xuất hiện cái nhà thổ hay là lúc cậu ta cứu Full-chan?

-491: Ẩn danh từ Trái Đất

Thú thật thì với tôi là cả hai.

-492: Ẩn danh từ Trái Đất

Ừ thì, mọi người đều đã xem video highlight rồi mà nhỉ? 

-493: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi muốn thấy Grapefull-chan lần nữa, nhưng mạng sống trong hầm ngục thế giới đó rẻ mạt quá.

Thật đáng sợ khi sống tại thế giới nơi mà mạng sống bị coi thường tới độ ta có thể nói, “À, cô ấy mới chết hôm trước” được...

-494: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru: “Viên Linh thạch này… *ngửi ngửi* … như mùi như Grapefull vậy…!”

-495: Ẩn danh từ Trái Đất

Có khả năng mà ông lão chợ đen kia trở thành nữ chính đó. [note52954]

Obadabi hôm nay. [note52957]

-496: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi muốn chứng kiến vẻ mặt buồn bã của cậu ta khi vô tình triệu hồi Grapefull-chan trong dạng Tử linh cơ.

-497: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu Linh thạch của Full-chan trở thành Hắc hoặc Hỗn Linh thạch thì có lẽ việc đó sẽ xảy ra đấy.

-498: Ẩn danh từ Trái Đất

Hôm nay cậu ấy lại đang trốn trong bóng tối và dọn dẹp mê cung nữa hả?

Hay là cậu ta muốn trỏ nên nổi tiếng bằng cách làm lao công hầm ngục nhỉ…?

-499: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi muốn nựng Grapefull-chan nữa. (Edit: me too, man)

-500: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng Hikaru đã làm cái gì như chải lông đâu mà…

-501: Ẩn danh từ Trái Đất

Họ có nắm tay nhau rồi, nên cứ xem hành động đó như nửa-nựng đi.

-502: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy video highlight đó thú vị thật đấy. Tôi xem đi xem lại chắc cũng tới lần thứ ba rồi.

Tôi khá mừng bởi có cả chú thích trong video nữa.

-503: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi mừng là cậu ta vẫn xoay sở được để kiếm sống qua ngày. Liệu tinh thần cậu ấy sẽ hồi phục nếu tiếp tục tiếp xúc với người khác không nhỉ?

-504: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi đã theo dõi được bảng tin này một lúc khá lâu rồi, nhưng chủ đề bàn luận có hơi khác trước thì phải?

Chẳng phải cậu ta đã từng bị chỉ trích như kẻ đã giết bạn thuở nhỏ ư?

-505: Ẩn danh từ Trái Đất

Fufufu… có chuyện như thế à…?

-506: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica và Karen đã nói cậu ta không phải thủ phạm nên…

Từ đó ta suy ra rằng…

Và chẳng thể nào có chuyện anh trai của cặp sinh đôi dễ thương đó có thể là sát nhân được…

-507: Ẩn danh từ Trái Đất

Bạn tôi đã bị tẩy não rồi ư…

-508: Ẩn danh từ Trái Đất

Giờ trên TV cũng chẳng còn mấy cuộc thảo luận liệu Hikaru có phải thủ phạm không nữa.

Đúng hai ngày sau khi Celica tuyên bố rằng, “Nào, hãy cùng nhau búng tay biến mất hết mấy hãng truyền thông bẩn, được không mọi người~”

-509: Ẩn danh từ Trái Đất

Đáng sợ quá. (Quamanh)

-510: Ẩn danh từ Trái Đất

Chẳng lẽ Celica đã “tác động” gì rồi không nhỉ…?

-511: Ẩn danh từ Trái Đất

Chịu, nhưng mọi thứ có vẻ khớp với nhau đấy.

-512: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy tờ báo lá cải vẫn đang chỉ trích Hikaru đấy thôi.

Chắc lũ đó chẳng đáng để họ động tay vào nhỉ.

-513: Ẩn danh từ Trái Đất

Cái đám chỉ trích cậu ta trên mạng hầu hết cũng như mấy tờ báo lá cải kia thôi, rặt một lũ đú theo đám đông cả.

Việc đó chẳng khác nào bắt nạt kẻ yếu cả, chỉ đến khi những cá thể vượt ngưỡng người thường như Celica và Karen xuất hiện thì mấy nhân loại hèn kém mới chịu rút lui. 

-514: Ẩn danh từ Trái Đất

Kẻ yếu đời đời chẳng thể chống lại kẻ mạnh được mà.

Đây là bản năng của mỗi con người mà.

-515: Ẩn danh từ Trái Đất

Mà, cái cách mà Karen thản nhiên thốt ra câu, “Nếu muốn, mình có thể đưa tài khoản ngân hàng của đám dòi bọ đó về không đấy.” thực sự rất, rất đáng sợ luôn…

-516: Ẩn danh từ Trái Đất

Kể cả Karen cũng không hack được trang web này của Chúa đâu, nên cơ bản những người tán nhảm ở đây đều an toàn.

-517: Ẩn danh từ Trái Đất

Nói cách khác, nếu dám xúc phạm anh trai hai nhỏ ở nơi khác ngoài nơi đây thì bạn sẽ nhận một vé xuống thẳng địa ngục đấy!

-518: Ẩn danh từ Trái Đất

Ai mà đột nhiên nhận được email kiểu vậy chắc chắn đều nghĩ rằng thực tại này giống hệt cơn ác mộng vậy đó… 

-519: Ẩn danh từ Trái Đất

Ạnh bạn nhận được một cái rồi à?

-520: Ẩn danh từ Trái Đất

Không, nhưng cũng không phải là không thể, nhỉ?

-521: Ẩn danh từ Trái Đất

Cho dù cặp song sinh đó có tài năng cỡ nào, chắc chắn họ chẳng dư thời gian rảnh để làm mấy trò đó đâu.

-522: Ẩn danh từ Trái Đất

Mấy người từ nãy đến giờ vẫn chỉ bàn về hai cô em gái thôi à!!!

Chuyển sang chủ đề khác đi, làm ơn làm phước luôn đấy!!

-523: Ẩn danh từ Trái Đất

Hãy cùng nhau bàn về Hikaru-kyun nào.

-524: Ẩn danh từ Trái Đất

Cô gái bán hoa đó khá dễ thương đấy.

Cứ như cậu ta đã bốc trúng vé độc đắc vậy.

Tôi cũng muốn đến dị giới nữa.

-525: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi thì muốn cô gái bán hoa ngực bự kia xuất hiện nhiều hơn cơ.

Cái khoảnh khắc bùng nổ của hai cô em gái khi thấy cảnh đó đúng vui thật đấy.

-526: Ẩn danh từ Trái Đất

“Khoan khoan khoan! Con ả kia đang làm gì trò gì thế hả?”

-527: Ẩn danh từ Trái Đất

Vẻ mặt hốt hoảng của Celica lúc đó dễ thương thật. Cảm giác như kiểu nhóc ấy cuối cùng cũng lộ ra một biểu cảm hợp với lứa tuổi của mình vậy.

-528: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica chẳng hề có ý che giấu tình cảm dành cho Onii-chan của mình.

Còn Karen lại là tsundere nhỉ.

-529: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi có thể hiểu được sự mệt mỏi của Hikaru-kyun lúc đó. Một cô gái bán hoa đột nhiên xuất hiện trong phòng thì đúng là đáng sợ quá đỗi mà… 

-530: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu là tôi, chắc tôi đã chẳng ngại ngần gì mà bỏ ra vài đồng bạc rồi.

-531: Ẩn danh từ Trái Đất

Bệnh dịch truyền nhiễm đáng sợ lắm đấy.

-532: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhan sắc trung bình ở thế giới đó cao thật… Nói thế nào nhỉ, trên video trông họ thực sự rất đẹp luôn ấy.

-533: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi muốn nghe cổ nói “chà, đúng như ta đã mong đợi từ một gã trai tân” và đánh tôi cơ. 

-534: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi đã ở đây một lúc rồi… nhưng mấy người bị gì vậy trời! Sao mấy người có thể xem một kẻ giết bạn mình như xem một chương trình bình thường được thế!

Chỉ cần chuyện đó thú vị là mấy người có thể tận hưởng hả trời?

-535: Ẩn danh từ Trái Đất

Nói thẳng ra thì mọi thứ đều ổn miễn là nó thú vị.

-536: Ẩn danh từ Trái Đất

Không, nếu anh bạn có xem thì cũng thấy mà. Tôi dám chắc là cậu ta vô tội đấy.

-537: Ẩn danh từ Trái Đất

Từ khi thấy cậu ta bắt đầu dọn hầm ngục thì tôi cũng chắc chắn như vậy

Cậu ta đơn giản là tốt bụng quá đỗi mà.

-538: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng cũng có khả năng cậu ta bị rối loạn tâm lý… Nghe xong hai cô em gái kể hết chuyện này đến chuyện khác về Hikaru-kyun, tôi không thể xem cậu ta như kẻ phạm tội nữa. Cậu ta là Onii-chan mạnh mẽ và tốt bụng nhất quả đất. Đó là lý do tôi cũng sẽ trở thành em gái cậu ta nữa. Không, tôi sẵn sàng làm em gái cậu ta ngay bây giờ rồi.

-539: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi hiểu mà.

Chúng ta đều là những cô em bé gái của Hikaru!

-540: Ẩn danh từ Trái Đất

Hãy đặt tên nhóm fan của Hikaru là ‘Hội Em gái’ nào.

-541: Ẩn danh từ Trái Đất

Dừng lại! Dừng lại đi!

-542: Ẩn danh từ Trái Đất

Hikaru: “Này mấy bé~! Mấy đứa ổn cả chứ~?”

Các em gái: “Yeaaaaaaaahh!”

-543: Ẩn danh từ Trái Đất

Không, Hikaru thực sự có rất nhiều fan nữ mà.

Một phần cũng bởi Celica đã chỉnh sửa video để thức tỉnh bản năng làm mẹ của họ mà.

-544: Ẩn danh từ Trái Đất

Ngay từ đầu, việc giết người được chọn để cướp quyền dịch chuyển sang dị giới là vô căn cứ quá đỗi rồi.

-545: Ẩn danh từ Trái Đất

Theo như hai cô em gái, Hikaru đã cực kỳ lo lắng về vụ dịch chuyển của Nanami-chan, Cậu ta đã tìm hiểu khắp nơi và lúc nào cũng trông chừng cổ đấy.

-546: Ẩn danh từ Trái Đất

Thay vì để Nanami đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ở dị giới, có lẽ mình nên…“

-547: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu cậu ta có thể làm thế thì sang thế giới kia cậu ta cũng thoát mà, đúng không? Chúng ta đâu thể sang đấy bắt cậu ta đâu.

-548: Ẩn danh từ Trái Đất

Bao nhiêu lần chúng ta phải quay đi quay lại chủ đề này nữa? Ai còn quan tâm dến chuyện đó nữa đâu. 

Tôi tin Celica và Karen.

-549: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhẽ ra cậu ta nên chết từ lúc trong rừng mới phải.

-550: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi lại ấn tượng cách mà anh bạn có thể tiếp tục căm ghét một người mà anh bạn còn chả biết danh đấy.

Thực sự quá đỗi kinh ngạc.

-551: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhưng mà họ đang tốn cả đống thời gian để tìm thủ phạm thực sự. Chẳng lẽ tìm ra ai thôi cũng khó vậy sao?

-552: Ẩn danh từ Trái Đất

Kể cả những trường hợp phạm tội đơn giản nhất cũng không thể bắt hết 100% được mà. Ngoài ra chúng ta cũng không chắc liệu lời khai của Hikaru có ảnh hưởng đến việc điều tra hay không. Có thể việc thiếu những vụ việc tương tự cũng đã làm tăng thời gian truy quét của cảnh sát nữa..

-553: Ẩn danh từ Trái Đất

Cảnh sát cũng không thể loại trừ khả năng Hikaru là hung thủ chỉ vì chúng cứ hiện trường… Và càng khó cho họ nếu họ không thể tóm được hung thủ thực sự.

-554: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy còn nghi phạm là học sinh cùng khóa thì sao?

Họ đã kiểm tra dấu vân tay của toàn bộ học sinh chưa?

-555: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi đến từ cùng trường với Hikaru-kyun này. Nhưng tin cảnh sát sẽ đến chỉ dừng ở mức tin đồn mà thôi.

Hơn nữa, nhiều học sinh không còn đến trường từ sau vụ dịch chuyển mà.

Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

-556: Ẩn danh từ Trái Đất

Lấy dấu vân tay chỉ là tự nguyện thôi, phải không?

-557: Ẩn danh từ Trái Đất

Nghe này…

Muốn lấy dấu vân tay từ ai đó thì cần có lệnh, hiểu chưa? Dù sao đó cũng là thông tin cá nhân đấy.

Lấy dấu vân tay của toàn bộ mọi người trong trường chỉ là điều viển vông thôi…

Một khi nghi phạm đã được rút gọn xuống một mức nhất định, đến lúc đó họ mới có thể lấy dấu vân tay.

Lấy dấu vân tay của vài trăm người chỉ dựa vào một lời khai thực tế là không thể.

-558: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy thì chúng ta sẽ không thể tìm thấy thủ phạm thực sự được.

-559: Ẩn danh từ Trái Đất

Khá là đáng sợ khi mà Celica và Karen chẳng nhắc đến thủ phạm thực sự là ai. Lâu lâu họ có vài cuộc thảo luận ngắn với nhau về vấn đề này, và họ chẳng hề có ý coi Hikaru là hung thủ cả.

-560: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi chắc chắn Karen đã hack vào quá trình điều tra của cảnh sát và biết hết mọi chuyện rồi…

-561: Ẩn danh từ Trái Đất

Nhỏ có thể làm được thế luôn à???

-562: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi không biết. Nhưng đâu phải là nhóc ấy không thể? Nhóc ấy là chuyên gia máy tính mà.

-563: Ẩn danh từ Trái Đất

Bỏ mấy cái suy nghĩ nửa mùa đó về hacker đó đi.

-564: Ẩn danh từ Trái Đất

Vậy thì, đến lúc nào đó họ sẽ bắt được thủ phạm chứ?

-565: Ẩn danh từ Trái Đất

Nếu họ không thể thì khả năng Hikaru là hung thủ thật sự sẽ vĩnh viễn còn đó thôi.

Tôi muốn họ bắt tên khốn đấy nhanh lên.

Tôi muốn tận hưởng ASMR Celica và Karen mà không bị mấy cái rắc rối này ảnh hưởng tới cơ.

-566: Ẩn danh từ Trái Đất

Tôi cũng hiểu mà.

Tôi đã mua một cái tai nghe cực kỳ đắt tiền từ khi tôi nghỉ việc đấy.

-567: Ẩn danh từ Trái Đất

Kể cả nếu Celica có thuê người từ thế giới ngầm để tra tấn rồi loại bỏ tên thủ phạm, tôi cũng chẳng bất ngờ làm gì.

-568: Ẩn danh từ Trái Đất

Cái kiểu nhóc 12 tuổi gì thế kia?

-569: Ẩn danh từ Trái Đất

À, có khi thế cũng được mà nhỉ.

Tự giới hạn bản thân bằng mấy cái trò cỏn con đã thành tật xấu của nhân loại rồi.

-570: Ẩn danh từ Trái Đất

Celica à…?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Note từ tác giả*: 

Bảng tin trên web của Chúa tự động tách thành các kênh riêng khi có nhiều người vào cùng một chỗ (kênh tiếp được tạo tự động).

Ví dụ, Bảng tin Dị giới được chia theo quốc gia, nhưng riêng Nhật Bản có A, B và C.

Những Bảng tin Người được chọn cũng được chia nhánh.

Vì số lượng truy cập vào kênh Hikari từ Nhật Bản quá lớn, nên nó cũng đã được chia như quốc gia.

Bình luận (0)Facebook