• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: BOSS FIGHT!

Độ dài 4,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-08 23:45:15

Translator: Kouji - Hako

Albert không có phản ứng gì với những lời khuyên bảo của Archie. Lann nhíu mày. Cậu không có thời gian để chờ đợi anh ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Cuối cùng, cậu quyết định phớt lờ người cảnh sát và đi trên con đường đưa cậu tới nơi cần đến.

Khi chàng trai trẻ ngang qua Albert, người đàn ông tóc vàng đột nhiên cử động. Ngọn lửa màu vàng bùng cháy trên tay anh ta. Đồng thời, Albert nhăn mặt vì đau đớn.

“Lann!” Vào thời điểm ngọn lửa xuất hiện, Archie bỗng cảm thấy bất an. Anh muốn ngăn cản hành động của Albert.

Tuy nhiên, đã quá muộn.

Albert đặt tay lên vai Lann.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Lann nhìn thoáng qua bàn tay bốc cháy trên vai mình trước khi đưa mắt sang Albert. Cậu có vẻ bối rối.

Đây là thứ gì? Ảo thuật à?

Albert mê mang nói: “Tại sao em…”

Anh không hiểu tại sao Lann không gặp bất kỳ vấn đề nào.

“Xin lỗi. Chúng tôi đang vội.” Dẫu không hiểu điều gì đang diễn ra, Lann vẫn hất tay Albert ra và bình tĩnh nói, “Tôi có việc phải giải quyết với ông Saron Hogger. Dù cho thế nào, anh có thể đi cùng nếu muốn, nhưng đừng có cản tôi, vậy thôi.”

Nói xong, Lann dắt Edmund tiếp tục tiến về phía trước.

Archie nhìn bàn tay bị phỏng của Albert bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, anh lặng lẽ đi theo Lann.

Albert đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Trong vòng hai hoặc ba giây, vết bỏng đã xuất hiện trên tay anh, mang tới nỗi đau thấu xương. Điều đó chứng tỏ năng lực Khởi Nguyên 【 Người Thẩm Phán 】thực sự phát huy tác dụng.

Đúng như Amos suy đoán, năng lực Khởi Nguyên của Albert thực sự có liên quan với tội ác. Nó thẩm phán mục tiêu theo tiêu chuẩn đạo đức xã hội con người. “Tội” càng nặng, tổn thương sẽ càng lớn. Tác dụng phụ cũng rất nghiêm trọng. Nếu Albert nhiễm tội ác, năng lực sẽ cắn trả bản thân anh ta.

Tại sao…

Đây là lần đầu tiên Albert gặp được một sinh vật hoàn toàn miễn nhiễm với năng lực của mình. Ngoại trừ những đứa trẻ sơ sinh, những người tốt thuần túy hay một vị thánh, con người ít hay nhiều đều có tội.

Ngay cả quái dị cũng vậy. Năng lực của Albert dựa trên tiêu chuẩn đánh giá đạo đức của con người. Và nó có tác dụng đối với cả những quái dị.

Nhưng, bây giờ, tại sao nó lại hoàn toàn vô dụng với Lann?

Albert trở nên hoang mang.

Nếu năng lực của anh không có tác dụng gì… Anh có thể làm gì nữa đây?

Vô thức, Albert bám theo nhóm Lann, duy trì một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần.

Lann không biết và không quan tâm đến những gì diễn ra trong đầu Albert. Mối bận tâm trước mắt của cậu là biện pháp ngăn cản kế hoạch của Người Tha Hương.

Cậu đã phá huỷ pháp trận trong bệnh viện, kết quả vẫn giống như kiếp trước… Không, chẳng lẽ con bướm đã vỗ cánh ngay từ đầu rồi sao?

Lann cảm thấy bối rối. Chẳng bao lâu sau, cậu đi đến bãi đất trống.

Hay nói đúng hơn là địa chỉ của trường đại học Miskatonic.

Kế hoạch xấu xa của Người Tha Hương đã biến khuôn viên trường đại học Miskatonic thành một bãi đất trống, xoá hết mọi ký ức về ngôi trường này khỏi lịch sử. Toàn bộ giảng viên và sinh viên trường đại học Miskatonic đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi ký ức của mọi người. 

Đồng thời, sự huỷ diệt của thành phố Arkham cũng bắt đầu từ nơi đây. Nếu tiếp tục như vậy, những gì từng xảy ra trong ký ức của cậu sẽ lặp lại và tất cả mọi người sẽ biến mất.

Không một người nào có thể thấu hiểu được gánh này nặng nề như thế nào.

Vào thời điểm tiến vào bãi đất trống, Lann bắt gặp một số người chơi đang ẩn nấp ở gần đó. Họ trở nên sững sờ và hưng phấn khi trông thấy Lann đang dắt tay Edmund.

Lann cũng giật mình. Cậu vẫy tay chào nhóm người chơi.

Những người chơi vui vẻ tiếp cận Lann. 

Cậu chủ động bắt chuyện với họ: “Sao mấy người lại đến đây?”

Một người chơi có ID tên là “Yowaki no Shachiku” trả lời: “Đây là nơi duy nhất không xuất hiện quái dị. Điều đó khiến chúng tôi tò mò. Chúng tôi cũng phát hiện một người đàn ông tóc trắng đang ở bên trong.”

Không ngoài dự đoán, đó hẳn là thủ lĩnh của Người Tha Hương!

Sau màn ăn vạ bệnh viện, ảnh chụp thủ lĩnh Người Tha Hương đã được lan truyền trên diễn đàn. Hầu hết người chơi đều biết gương mặt của ông ta. Tính tò mò đã khiến nhóm Yowaki no Shachiku đến đây để xem xét và tình cờ gặp được một con cá lớn!

Lý do người chơi còn chưa tiến vào là bởi họ đang chờ người tham gia nhóm đánh BOSS, tọa độ đã được đăng tải trên diễn đàn, tất cả những người chơi trong thành phố Arkham đang cố gắng hết sức để đi đến nơi này.

Sự hiện diện của Lann khiến người chơi có thể xác định đây chính là nơi diễn ra trận quyết chiến cuối cùng!

Lann ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nhân tiện, tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho anh.”

.

Sắp rồi!

Ông sắp tới đích!

Sauron ngồi lên một tảng đá để nghỉ ngơi, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.

Việc nghỉ ngơi đã giúp ông đã lấy lại chút sức lực sau khi sử dụng bí thuật. Cánh tay đã mọc lại. Tuy nhiên, khác với cánh tay bình thường, cánh tay mới giống như một cành cây khô, đen nhánh và gầy gò như chỉ còn da bọc xương.

Ông chịu đựng đau đớn và nỗi suy yếu của linh hồn. Một nỗi đau vô cớ. Mỗi lần đặt chân lên mảnh đất này, nỗi đau sẽ xuất hiện và không bao giờ dừng lại. Điều đó giống hệt như những gì ông đã nghe được ở cố hương. Thế giới loài người quả nhiên là vùng đất bị Thần trừng phạt.

Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ trở về nhà.

Saron mở mắt, chấp niệm điên cuồng hiện lên trong đôi mắt đen.

“Cậu đến rồi.”

Ông mở miệng.

Thân ảnh Lann chậm rãi hiện ra từ trong sương mù. Cặp mắt ngọc bích đánh giá Saron trước khi nhìn xung quanh.

Không còn bất cứ dấu tích nào của đại học Miskatonic. Ở đây chỉ là một bãi đất trống vắng vẻ.

“Cậu có nhớ nó không? Nơi này chính là nơi đầu tiên mà cậu giáng lâm.” Saron nhảy xuống từ tảng đá, chân trần giẫm trên mặt đất, vài luồng khói màu đen bốc ra từ bàn chân ông ta.

“Tôi không nhớ.”

“Cứ tạm coi là cậu đang nói thật đi.” Saron cười, “Không ngờ cậu sẽ tìm được nơi này. Tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu rồi.”

“Những tín đồ của cậu. Họ đã khiến tôi mở rộng tầm mắt.”

Lann suýt đánh rơi chiếc mặt nạ vô cảm trên mặt mình.

Không phải. Không có. Họ không liên quan gì tới tôi hết.

Cuối cùng, cậu vẫn phải nuốt cục nghẹn này xuống cổ họng. 

Lann ngạc nhiên khi phát hiện Saron dường như đang ở tình trạng không tốt cho lắm. Ngoài cánh tay kỳ lạ, nếp nhăn cũng hiện rõ trên gương mặt thủ lĩnh Người Tha Hương. So với lần gặp mặt trước, ông ta giống như già hơn mười tuổi. Vẻ ngoài dần phù hợp với nội tại.

Nhận thấy ánh mắt của Lann, Saron vuốt cánh tay khô gầy: “Cậu thấy tò mò sao? Nó là cái giá phải trả để đưa cậu đến bệnh viện Arkham.”

“Tôi cứ ngỡ mình sẽ thất bại. Không ngờ vận mệnh vẫn đứng về phía tôi.”

Saron mỉm cười: “Lẽ ra tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Tuy không biết cậu đã làm gì ở bệnh viện, nhưng tôi đã đạt được toạ độ mà tôi mong muốn.”

Dứt lời, ông ngước mắt lên bầu trời bị sương mù bao phủ.

Lann bỗng có linh cảm chẳng lành: “Nguyệt thực… ba ngày nữa, nguyệt thực mới diễn ra mà?”

“Thật đáng tiếc. Tôi đã ra lệnh cho người ở Cục khí tượng thuỷ văn thông báo sai thời gian.” Saron nói. “Một hành vi hèn hạ nhỉ. Thế nhưng tôi đã già lắm rồi. Không thể chờ lâu hơn được nữa. Lần này, tôi nhất định sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến Dreamland.”

Trên bầu trời, ánh trăng dần bị bóng tối che khuất.

Hiện tượng thiên thể đặc biệt mang đến nguồn sức mạnh ma thuật đặc biệt. Các pháp trận được khắc trên hệ thống cống rãnh ở Arkham bắt đầu toả ánh sáng yếu ớt. Đồng thời, chân Saron chảy máu đen, tạo ra những hoa văn kỳ lạ trên mặt đất.

“Ông nghĩ rằng tôi sẽ cho phép ông thành công sao?” Lann hỏi.

Vô số tiếng bước chân tức khắc vang lên ngay sau lưng chàng trai trẻ. Saron nhìn qua vai Lann. Ông trông thấy hàng trăm người hiện ra từ sương mù.

Những người chơi có vẻ mặt kích động.

Một Điêu Dân hô to: “Xông lên! BOSS FIGHT!”

Người chơi hưng phấn lao về phía trước. Họ sợ bỏ lỡ cơ hội chiến đấu với BOSS.

“Đương nhiên… là không rồi.”

Saron trả lời. Pháp trận truyền thống dưới chân thủ lĩnh Người Tha Hương đã hình thành. Ánh sáng bạc lóe lên. Những người đàn ông mặc quần áo bó màu đen, cầm đủ loại vũ khí xuất hiện ở bãi đất trống. Đối mặt với những người chơi điên cuồng, nhóm áo đen mang gương mặt vô cảm giơ vũ khí lên và sẵn sàng chiến đấu. Đôi mắt đờ đẫn. Động tác lại vô cùng tàn nhẫn. Họ giống như những người lính đã quen với việc giết chóc. 

Trước những người nguy hiểm như vậy, người chơi không chiếm được chút ưu thế nào. Không sao cả. Người chơi đã sẵn sàng cho việc tấn công tự sát.

Bãi đất trống lập tức biến thành bãi chiến trường, tiếng súng và tiếng nổ liên miên bất tận.

Trong chiến trường hỗn loạn, Saron và Lann nhìn nhau. Hai bên ăn ý không ra tay.

Saron bỗng hơi nghiêng đầu.

Ông phát hiện tên hề bên cạnh Lann đã biến mất.

“Ha ha ha ha ha ha ~”

Lỗ tai trái thủ lĩnh Người Tha Hương giần giật. Nhân chiến trường hỗn loạn, tên hề đã lẻn ra sau lưng ông. Trong mắt hắn chỉ có Saron, cá thể mạnh nhất hiện trường ngoài Lann. Miệng tên hề ngoác tới mang tai. Lưỡi dao xé gió bay về hướng Saron.

Saron không hề cử động hay để ý tới đòn tấn công của tên hề. Một cánh cửa xuất hiện sau lưng ông.

Lưỡi dao đã không chạm tới mục tiêu. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Saron, giúp ông ta ngăn cản lưỡi dao.

“Hì hì. Chà?”

Lann nhìn bóng dáng cao lớn sau lưng Saron và lẩm bẩm: “Quái dị cấp C, Quỷ Ăn Thịt Người?”

Archie cũng bị ngăn cản bởi một quái dị khác khi anh cố gắng tiếp cận Saron.

Vượn Tường Đá - Quái dị cấp C.

Hai quái dị cấp C đủ để trì hoãn bước tiến của Archie và Edmund. Nhất là Archie. Ở trạng thái hoàn toàn điên loạn, anh đủ sức đối đầu với một quái vật cấp C. Còn bây giờ, ở trạng thái tỉnh táo và sức chiến đấu giảm sút, anh phải tốn rất nhiều công sức mới cầm chân được đối thủ của mình.

Lann không biết Saron đã sử dụng biện pháp nào để chế tạo nhóm binh lính này. Họ giống như những tử sĩ thời cổ đại, sẵn sàng chiến đấu đến chết như người chơi. Việc chiến đấu nhất thời trở nên khó khăn.

【 Kênh Người chơi 】

Aiming Target: Mẹ kiếp, nhóm người này bị làm sao vậy? Khi tôi đâm dao xuyên qua người hắn, hắn ta thậm chí còn không có phản ứng nào. Điều đó làm tôi tưởng hắn cũng bật chế độ che chắn cảm giác đau giống ta vậy.

Little Anti-Fan: Chúng có thể là những con rối được chế tạo bằng ma thuật hoặc người bị thôi miên. Điên thật đấy. Khó ăn ghê.

How To Meet Matte: Mấy người xui thế. Xúc xắc không thành công hả? (cười nhạo). Nhìn bố xử lý được bao nhiêu người này. Bố chính là Chiến Thần được nữ thần Xúc xắc yêu thương!!!

Bomber: Hừ. Một đám phế vật. Nghe đây! Chúng ta cần phải đoàn kết, hãy…

How To Meet Matte: DM! Chiêu này thật nham hiểm. Nhưng được đấy.

Little Anti-Fan: Điểm số thì sao? Mỗi lần tiêu diệt một kẻ thù, ta sẽ nhận được 10 điểm cống hiến.

Bomber: Hệ thống sẽ tự động chia đều số điểm dựa trên mức cống hiến.

How To Meet Matte: Ok!

Cậu ta đang chờ đợi điều gì? Saron nheo mắt nhìn Lann. Ông không hiểu tại sao cậu ta vẫn chưa ra tay. 

Ông đang chờ đợi khoảnh khắc nguyệt thực toàn phần. Còn Lann thì sao? Chẳng lẽ… Cậu ta cũng muốn mở ra cánh cửa dẫn đến Dreamland?

Nét mặt Saron dần trở nên nghiêm túc. Ông phát hiện thế cục chiến trường đã thay đổi. Những người chơi vốn phân tán và mất trật tự đột nhiên phối hợp với nhau. Một số người sắp tiến đến chỗ ông cũng rút lui. Họ dường như muốn dồn quân lính của ông vào một vòng tròn.

Họ muốn…

Trước khi Saron lấy lại tinh thần, những viên lựu đạn bất ngờ bị ném vào vòng vây. Saron nheo mắt. Một kết giới vô hình đã ngăn chặn đường đi của lựu đạn.

“Mẹ kiếp.”

Người chơi hét to. Họ suýt quên việc BOSS biết phép thuật.

Bomber có vẻ sốt rột. Hắn dứt khoát nắm lấy lựu đạn và xông thẳng đến chỗ các tử sĩ.

Ngạc nhiên thay, Bomber không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Người chơi vui mừng khôn xiết. Hắn bổ nhào vào vị trí đông người nhất.

Lựu đạn phát nổ và cướp đi tính mạng của một vài tử sĩ.

“Biện pháp được đấy!” Những người chơi còn lại trở nên kích động.

Không phải người chơi nào cũng sẵn sàng huỷ bỏ nhân vật của mình. Thế nhưng, đây là một ý tưởng khai sáng cho người chơi điều khiển nhân vật không am hiểu chiến đấu hoặc bị thương từ những trận chiến trước.

Rốt cuộc, điểm cống hiến sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản người chơi. Họ có thể nhận được số điểm này ngay cả khi đổi sang một nhân vật khác.

Bùm! Bùm! Bùm!

Tiếng nổ liên tục vang lên. Người chơi cầm bom và lựu đạn xộc vào chỗ các tử sĩ với sự hung hãn và không chút e sợ cái chết. Một số người chơi khác tham gia chiến trường của nhóm Archie và ôm chặt lấy quái dị cấp C.

Ầm!

Vụ nổ khiến Quỷ Ăn Thịt Người bị thương nặng, tạo cơ hội cho Edmund chặt đầu nó.

【 Kênh Người chơi 】

I Hate Broccoli: Ha ha ha ha ha! 100 điểm cống hiến! Kiếm phiên!

Bomber: Mẹ kiếp!

How To Meet Matte: Đờ Mờ!

Endurance: Tôi ghen tị (mad).

Sau khi I Hate Broccoli phát tin tức trên kênh chat, người chơi lập tức chuyển tầm mắt sang con quái dị cấp C còn lại.

“Tao! Của tao!”

“Xéo đi! Nó là của tao! Đừng hòng đoạt!”

“Xông lên! Đoạt BOSS!”

Điên cuồng, kỳ lạ, khó hiểu.

Biểu hiện của người chơi khiến Saron hít sâu một hơi. Ông không thể nhìn Lann bằng ánh mắt bình thường được nữa.

Saron đã trở thành giáo chủ của tổ chức Người Tha Hương trong một thời gian dài. Thế nhưng ông hiếm khi gặp được những tín đồ cuồng tín có niềm tin mãnh liệt như vậy. Những tử sĩ mà ông triệu hồi là một nhóm người được ông bí mật bồi dưỡng bằng phép thuật. Tác dụng phụ là chúng không đủ linh hoạt. Điều đó được thể hiện rõ ràng vào thời điểm hiện tại. Chúng bị dồn vào vòng vây và bị nổ tung bằng bom. Thế nhưng những con rối này không hề biết phá vòng vây, chúng chỉ biết giết người theo bản năng.

Không hổ là Thần! Sự cuồng tín được lây lan nhanh một cách đáng sợ.

Saron vẫn còn quân bài tẩy trong tay. Trên thực tế, ông đủ sức tiêu diệt tất cả người chơi và xử lý nhóm Môn đồ của Lann trong vòng năm phút đồng hồ. 

Song ông phải tập trung tinh thần để duy trì nghi thức ma thuật cỡ lớn trên Arkham. Điều đó khiến ông chỉ có thể triệu hoán hai con quái dị cấp C và kêu gọi kết giới phòng ngự. Chưa kể, Lann vẫn còn chưa ra tay. Trước khi chàng trai trẻ có bất kỳ hành động nào, Saron không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bất chấp vẻ nhàn nhã trên mặt, Lann cũng đang nghĩ cách giết Saron.

Tình hình trước mắt cho thấy họ không đủ sức để làm điều đó.

Người chơi hiện có đẳng cấp khá thấp. Một tiểu đội được trang bị vũ khí chỉ đủ sức đối phó với một quái dị cấp D chứ đừng nói đến quái dị cấp C. Nó rõ ràng là lĩnh vực dành riêng cho NPC.

Saron… Thú thật, Lann không biết ông ta mạnh mẽ đến mức nào. Khả năng triệu hoán, khống chế quái dị cấp C cho thấy ông ta mạnh hơn chúng rất nhiều.

Người chơi không có khả năng đánh bại FINAL BOSS ở cấp độ này. Nhà phát hành đã nghĩ gì vậy? Trước một BUG rõ ràng như thế này, họ không sợ bị người chơi khiếu nại sao?

Chẳng lẽ hy vọng tiêu diệt BOSS thực sự nằm ở đâu đó?

Lann bỗng nhớ ra điều gì đó. Cậu ngoái đầu.

Albert đã biến mất.

Không cần cậu nhắc nhở, người gián điệp của Cục Điều Tra biết rõ mình nên làm gì.

Trước thế công của người chơi, quái dị cấp C đã bị đánh bại. Ưu thế quay trở về phe người chơi.

Những người chơi còn lại hau háu nhìn về phía Saron Hogger. Những cuộc đánh bom tự sát ban nãy đã thúc đẩy tinh thần của họ. Thậm chí một số người chơi sẵn sàng sử dụng phương pháp này để tấn công FINAL BOSS. Biết đâu họ sẽ thành công thì sao.

Một Boss bình thường cung cấp 100 điểm cống hiến. Họ chắc chắn sẽ nhận được vô vàn điểm khi xử lý được Saron.

Khi Archie và Edmund chuẩn bị đối phó với Saron, thủ lĩnh Người Tha Hương cuối cùng cũng đánh mất sự bình tĩnh.

Một bóng đen xuất hiện dưới chân Saron và loang ra mặt đất. Vết đen xuất hiện trên mặt những người chạm vào bóng đen. Người chơi ở tuyến đầu hoang mang ngã khuỵu trên mặt đất.

【 Bạn gặp phải Debuff “Lời nguyền của bóng tối”. Debuff này có hiệu quả: Thể chất giảm 5 điểm vĩnh viễn. HP và MP giảm 2 điểm mỗi giây. Lực lượng giảm 10 điểm… 】

【 Kênh Người chơi 】

How To Meet Matte: Đờ Mờ! Đây là thứ gì? Chơi nhau hả? Còn có cả Debuff!!!

Giống như dầu đổ vào lửa, Debuff nhanh chóng cướp đi sinh mạng của những người chơi bị thương nặng. Ở trạng thái tử vong, họ liên tục chửi bới để thể hiện sự tức giận của mình.

Bomber: Sức mạnh gì mà gian lận vậy! Quá gian lận! Như thế này thì đánh kiểu gì (buồn bực).

Odd And Even Numbers: Nhà phát hành không dám để cho người chơi chiến thắng, đúng không? Họ không muốn người chơi hiện tại thành công, đúng không?

Green Hair Dye: Không đúng, mọi người nhìn BOSS kìa!

Sau khi triển khai lời nguyền quy mô lớn, Saron đã phải trả giá cho sự phân tâm của mình. Ông liên tục hộc ra những bãi máu đen chứa các mảnh vỡ nội tạng. Dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy giữa bãi máu. Những chiếc răng đột nhiên rụng xuống. Saron vội vàng che miệng. Sắc mặt trở nên khó coi. Kết giới phòng ngự đã biến mất. Giống như ông không thể chống đỡ được nữa.

Đây là cơ hội!

Người nấp trong sương mù cũng nhận ra điều này.

Albert lập tức xông về phía Saron.

Thủ lĩnh Người Tha Hương đang quỳ trên mặt đất và liên tục ho khan. Ông đột nhiên quay đầu lại. Mái tóc vàng đặc sắc khiến sự cảnh giác loé lên trong đôi mắt gần như mù lòa. Ông giơ tay về phía Albert.

Thế nhưng, ông đã thất bại trong việc sử dụng phép thuật.

Trong khoảnh khắc Saron dời mắt khỏi Lann, một người chơi có ID là Yowaki no Shachiku đã thoát khỏi trạng thái “Tiềm hành” và tiến đến bên Lann với vẻ hưng phấn.

“May mắn thay, tôi đã không làm cậu phải thất vọng. Kế hoạch đã thành công. Việc bố trí đã hoàn tất!”

Lann mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Các anh vất vả rồi.”

Trước khi tiến vào trường đại học Miskatonic, Lann đã giao cho người chơi này một nhiệm vụ. Đó chính là thiết lập một vòng tròn nghi lễ.

Đây là pháp trận mà Amos định sử dụng để phong ấn Lann ở chung cư. Cậu đã ghi nhớ những hoạ tiết của nghi lễ, hy vọng nó sẽ có tác dụng vào một ngày nào đó.

Việc thực hiện bố trí các nghi lễ có vẻ rất phức tạp. Trong thực tế, nó không hề phức tạp đến vậy. Nếu không quan tâm tới hiệu quả thì ngay cả người bình thường cũng có thể bố trí pháp trận.

Những nghi thức có hiệu quả dựa trên số tính mạng hy sinh có thể bù đắp được nhược điểm này.

Việc chỉ định đối tượng phong ấn kỳ thực cũng rất đơn giản. Ta chỉ cần đặt vật thể có khí tức của mục tiêu vào giữa phòng tròn ma thuật. Tốt nhất là máu, móng tay, tóc là có thể tiến hành chỉ định phong ấn.

Người chơi đã tìm thấy lông tóc rơi rụng trên tảng đá mà Saron nghỉ ngơi và khắc họa pháp trận nhân lúc tầm nhìn bị che khuất bởi sương mù.

Lann một mực chờ đợi tin tức hoàn thành pháp trận từ họ. Số người chết ở đây quá nhiều. Chưa kể đến xác chết của hai con quái dị cấp C. Vì thế, điều kiện kích hoạt pháp trận đã đạt thành. Thậm chí cậu không cần chờ đợi khoảng thời gian cụ thể.

Phong ấn đã bắt đầu.

Saron không thể sử dụng pháp thuật. Ma lực trong cơ thể ông đột nhiên mất kiểm soát. Albert cũng phát hiện ra vấn đề này. Anh biết ai đã tạo cơ hội cho mình.

Ngọn lửa vàng bùng lên trên cơ thể Albert, biến anh thành một cây đuốc sống. Chịu đựng nỗi đau từ những vết bỏng, Albert ôm lấy Saron, để ngọn lửa đốt cháy tội ác bám lên ông ta.

“A a a ahhhh!” Saron thống khổ hét lên. Ông ta cố gắng giãy dụa và chạy trốn. Albert quyết tâm không buông tay. Ngọn lửa cũng đang thiêu đốt cơ thể anh, linh hồn anh dường như đang gào thét.

“Mi! Aiken… Buông ra!”

“Ông quả nhiên… cũng biết… năng lực của tôi!”

Albert cười khổ. Ánh mắt anh trở nên dữ tợn và kiên quyết: “Hãy huỷ bỏ nghi thức mở cửa!”

“Không đời nào!”

#Lời Tác Giả:

Chưa xong đâu. Ai bảo đến đây là kết thúc chứ? (cười khổ). Thế giới quan trong sách còn chưa được triển khai hoàn toàn. Đây mới là nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên thôi. Còn lâu mới kết thúc.

Bình luận (0)Facebook