• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ác thần hay NPC hướng dẫn?

Độ dài 3,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-20 18:05:59

Translator: Kouji

Lann nhìn theo hai người chơi mang vẻ mặt ngây ngất rời khỏi phòng khám.

Cậu liếc thoáng qua diễn đàn, tin rằng biểu hiện tương đối lãnh đạm của bản thân hôm nay sẽ khiến người chơi lùi bước. Chưa kể tới việc danh tính Ác thần sẽ bị vạch trần. Trong tương lai, cậu sẽ không còn bị người chơi quấy rối nữa.

Một bài viết xuất hiện trước mắt cậu.

【 Trước khi chơi trò chơi: NPC đẹp đến mức này chắc chắn là công lao của Photoshop. Khi bắt đầu chơi trò chơi: Cầu xin nhà phát hành mở chuyên mục Otome đi. 】

Kèm theo bài viết là vô số bức ảnh chụp Lann.

Kỹ thuật chụp ảnh không tồi. Ngay cả khi hiện trường vô cùng hỗn loạn, người đăng bài vẫn nắm vững máy ảnh, chụp lại vẻ đẹp 360 độ không góc chết của Lann.

Đặc biệt là ba bức ảnh liên tiếp cuối cùng, hoàn toàn tái hiện cảnh đôi mắt Lann từ vô cảm trở nên sắc bén ( thực ra là do nhìn thấy Dị Thường tiếp cận), lạnh lùng nhìn thẳng ống kính, cuối cùng xoay người rời đi (thực tế là trốn vào phòng do sợ hãi).

Lời bình: Nói thật, đẹp thế này, thà làm Gal Game còn hơn. Trò COC đâu có làm ra tiền! Làm gì có nhiều người biết đến COC đâu!

Lạy nhà phát hành, làm Gal Game hút máu tui đi!

1L: Nhìn dữ quá, nhìn khiến tôi phát cứng (icon: chó Shiba)

2L: Đúng thế. Phát hành Gal Game đi! Phát hành Gal Game đi! Không cần biết nội dung là gì, gương mặt này xứng đáng để tui đập tiền rồi!

3L: Ủng hộ. Tui không giỏi điều tra, chỉ muốn yêu đương với Lann thôi.

4L: Trò chơi này có hệ thống hảo cảm mà? Nếu mấy người không sợ chết thì có thể xông lên thử (icon: trừng mắt).

5L: Tôi không sợ. Để tôi!!!

6L: Mấy người mở to mắt ra mà xem! Nghe nói lúc đấy còn xuất hiện tình trạng phán định Linh Cảm. Tôi cứ nghĩ mấy người sẽ qua đời tại chỗ luôn.

7L: Dù sao thì mị lực (ngoại hình) của Lann cũng lên tới 99 mà. Nè nè, vợ ơi, nè!

Đề tài dần chuyển sang hướng R18+.

Lann nhắm mắt, bắt đầu tìm đọc những bài đăng khác. Cậu tin rằng người bình thường trong trò chơi vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

Bài đăng của 【 Druid 】nhanh chóng xuất hiện trước mắt cậu.

« Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra cách chơi chính xác rồi! »

Quả nhiên, 【 Druid 】đã đăng tải video trò chuyện với Lann. Tâm trạng Lann dần thả lỏng. Video này chắc chắn sẽ giúp cậu thoát khỏi tin đồn vô căn cứ.

Cậu mở video. Những dòng chữ lướt qua màn hình.

【 Cách lên sân khấu thường thấy trong anime đây mà!】

【 Thì ra là tôi đã chơi sai cách. Trò chơi này vẫn phải tìm NPC đặc thù mới nhận được nhiệm vụ!】

【 Tuyệt lắm, tại sao ai cũng là người chơi, chỉ có mi mới nhận được nhiệm vụ?】

【 Chế độ thừa kế hảo cảm đây mà. Quả nhiên là trò COC. Nhờ nhân vật cũ nên nhân vật mới mới có mối ràng buộc với NPC. (icon: suy tư).】

【 Nếu tôi giúp NPC đỡ đòn trí mạng, sau đó chế tạo một nhân vật có gương mặt giống hệt, thì có thể xem là ‘ánh trăng trắng’ trong lòng NPC đúng không?】

【 Con mẹ nó, đừng chơi mánh bẩn ấy. QwQ. Cứ nghĩ tới cái trò đó làm dạ dày tao phát nhói…】

【Không ai để ý tới kỹ thuật diễn của Druid sao? Nhập vai rất tốt. Quả là người chơi lâu năm.】

Một vài lời tán dương kỹ thuật diễn của Druid xuất hiện trên màn hình. Dù sao Vòng Xoáy cũng là một trò COC. Mà cốt lõi của COC chính là nhập vai.

Người giỏi nhập vai thường mang lại trải nghiệm tốt cho những người chơi khác và người chủ trì trò chơi. Đặc biệt là thể hiện góc nhìn và khả năng nhân vật.

Nhưng đến khi Lann nói rằng sẽ tuyên bố một loạt nhiệm vụ, cũng như việc trị liệu tâm lý sau khi hoàn thành, hướng gió đột nhiên thay đổi.

【 DM. Coi như tao chưa nói gì…】

【 Ai phát mùi dấm, tui không nói…】

Cuối cùng, câu nói “nếu không có anh ta thì e rằng tôi đã không thể rời khỏi bệnh viện” của Lann đã khiến người chơi bùng nổ.

Vô số dấu hỏi chấm và icon chanh xuất hiện trên màn hình.

Lann bình tĩnh phớt lờ những lời như “Tui không tin. Tui không tin waifu của tui đã có người trong lòng.” và kéo xuống. Quả nhiên, những lời phân tích vấn đề đã xuất hiện.

2L: Không ai quan tâm đến lượng thông tin được tiết lộ qua câu nói này sao?

3L: Quả nhiên, đợt Closed Beta thứ hai nhằm giải quyết vấn đề nhận nhiệm vụ và đưa ra NPC hướng dẫn. Có điều, nếu chỉ có Druid nhận được nhiệm vụ thì thật vô lý.

4L: Ai bảo chỉ có Druid mới nhận được nhiệm vụ. Tôi nhớ có người cũng tiếp nhiệm vụ mà?

5L: Đúng vậy. Hình như là “Điêu dân số 1”. Tên đó đâu rồi?

6L: Bận làm nhiệm vụ rồi.

Nói đến đây, người chơi bắt đầu cảm thấy bất bình.

Trong khi đại đa số còn tìm kiếm cách nhận nhiệm vụ, một số người chơi đã âm thầm kết nối với NPC nhận nhiệm vụ cố định, thậm chí còn được điều trị tâm lý (sau này họ mới biết là ai cũng có thể nhờ Lann điều trị).

Điều đó khiến họ vô cùng chua xót.

Đương nhiên, cũng có những người chơi lý trí đặt câu hỏi.

7L: Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Nếu Lann thực sự là Ác thần thì tại sao cậu ta lại có thái độ thân thiện với con người như vậy?

Cho dù bị người chơi bao vây, Lann cũng không giết bất cứ ai, chỉ nhìn chằm chằm và rời đi. Ác thần luôn coi con người như con sâu cái kiến mới đúng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy Lann có chút OOC.

8L: Đúng vậy. Làm gì có Ác thần nào tốt bụng đến mức hướng dẫn người chơi làm nhiệm vụ? Kế thừa hảo cảm? Ác thần có hảo cảm với con người sao? Buồn cười nhất là đoạn cuối video, mấy người không nghe cậu ta nói nhờ có Druid nên có thể mới rời khỏi bệnh viện sao? Ác thần bình thường đâu có yếu đến vậy.

Quả thực, trong trò COC, Ác thần luôn được coi là BOSS siêu cấp, chỉ cần xuất hiện là có thể tiêu diệt hết tất cả. Bất cứ ai đối mặt với Ác thần đều sẽ phát điên. Ngay cả điều tra viên được trang bị tận răng cũng không thể chống lại « Nó ». Có thể nói, Ác thần là đại diện cho sự tuyệt vọng, là bất khả tri, là sợ hãi.

Cũng có một số Ác thần giả vờ làm con người. Chẳng hạn như Nyar khét tiếng. Tuy nhiên, « Nó » là một ngoại lệ. Vả lại, « Nó » cũng mang ác ý với con người.

Đa số những suy đoán về Lann bắt nguồn từ meme và quy tắc. Mị lực của con người bị giới hạn. Mức cao nhất là 90. Nhân vật có mị lực vượt qua 90 thường có thân phận hoặc huyết mạch đặc thù. Nếu tiếp cận 100 hoặc quá 100 thì có thể xác định đó là phi nhân loại.

Do đó, hình tượng của Lann đã khiến nhiều người chơi nói đùa với nhau rằng mị lực của cậu là 99, chắc chắn là Ác thần.

Trong trò chơi, có người thích đùa giỡn, cũng có người nghiêm túc. Nhất là khi diễn đàn tràn ngập thông tin về Lann, mâu thuẫn tự nhiên sẽ nảy sinh.

9L: Nói thật, tôi thấy không nên gọi NPC hướng dẫn là Ác thần nữa. Ác thần đâu có kém cỏi đến vậy. Điều trị tâm lý? Tôi chỉ biết Ác thần có thể khiến con người phát điên, chứ chưa bao giờ biết Ác thần còn có khả năng điều trị tâm lý cho con người.

10L: Mi là nhà phát hành chắc? Ác thần trong trò chơi không giống nhận thức của mi thì sao?

11L: Hehe. Ngụy biện. Ác thần nhà ngươi cần tới con người mới trốn khỏi bệnh viện đấy?

12L: Bớt tranh cãi đi. Có bác đăng bài phân tích rồi kìa. Link:...

Lann nhẹ nhõm thở dài. Cậu thực sự không phải là Ác thần. Chỉ là một NPC đáng thương không nơi nương tựa, nguyện vọng lớn nhất là tiếp tục sống sót mà thôi.

Lý do khiến cậu hướng dẫn người chơi là bởi Lann đột nhiên ý thức được một điều. Cho dù không làm gì đi chăng nữa, người chơi vẫn sẽ gây rắc rối cho cuộc sống thường nhật của cậu. Vậy thì, tại sao không lợi dụng họ để giải quyết những sự kiện quỷ dị ở Arkham?

Cậu vẫn nhớ manh mối của một số nhiệm vụ trong thành phố này. Đủ để người chơi thỏa mãn nhu cầu khám phá, vừa giúp thành phố trở nên an toàn hơn. Cớ sao mà không làm?

Lann giãn người, ấn vào đường link dẫn đến bài phân tích, muốn xem người chơi còn có thể nói gì nữa trước sự thật rõ ràng như ban ngày.

【 Black Cat (lz): Hello mọi người. Black Cat thân ái đã có mặt. Chắc tôi không cần giới thiệu nữa nhỉ. Rốt cuộc thì tôi cũng đã thực hiện tiên đoán thành công. So với giai đoạn Closed Beta đầu tiên, đợt thử nghiệm thứ hai quả nhiên đã tăng thêm NPC hướng dẫn người chơi. Chính là “waifu” hót hòn họt trong lòng mọi người. Haha ~

Lần này, tôi sẽ nói ngắn gọn. Kẻ từ khi video mới xuất hiện, rất nhiều bài viết suy đoán về danh tính của Lann được đăng tải. Vì thế, tôi cũng muốn chen chân một phen.

Mọi người đã biết, tôi cũng là người có mặt trong video. Với tư cách người tự trải nghiệm, tôi nghĩ mình có quyền phát biểu khá lớn. Đầu tiên, tôi ủng hộ luận điểm Lann là Ác thần. Đừng lập tức phản bác tôi. Nguyên nhân khiến tôi ủng hộ luận điểm này là do suy đoán của tôi về thế giới quan của Vòng Xoáy.

Tôi tin rằng video tại bệnh viện và thân phận Ác thần của NPC Lann là lý do khiến rất nhiều người lựa chọn trò chơi này. Nhưng có một vấn đề mà mọi người ít chú ý, video đã tiết lộ rất nhiều tin tức đặc biệt về phó bản bệnh viện. Đó chính là việc bệnh viện ban ngày và bệnh viện ban đêm hoàn toàn khác nhau.

Theo thông tin từ Druid, tôi biết được rằng nhân viên y tế vào ban ngày sẽ biến thành những con quái vật kỳ lạ vào ban đầu. Cho dù có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn sẽ trở lại bình thường vào ban ngày. 

Tôi đã đến bệnh viện khi phiên bản Closed Beta thứ hai bắt đầu. Các bạn có nhớ tới bệnh nhân cạnh phòng Lann không? Cậu ta nói rằng y tá trực đêm đã giết người đó. Đoán xem, kết cục là gì? Bệnh nhân đã chết bệnh vào ban ngày. Tôi đã âm thầm lẻn vào nhà xác, dùng xúc sắc để kiểm tra xác chết. Y học - Đại thành công cho thấy hắn thực sự chết vì bệnh tật.

Bởi vậy, tôi mạnh dạn suy đoán rằng bệnh viện ban đêm và bệnh viện ban ngày là hai thế giới khác nhau. Đám quái vật trong video tồn tại ở chiều không gian khác chiều không gian của chúng ta.

Tôi cũng suy đoán rằng, có lẽ điều này cho thấy những sinh vật kỳ lạ đó không thể dễ dàng xuất hiện trong thế giới con người, giống như những giáo đồ tà ác trong phó bản COC thường xuyên phải cử hành nghi lễ phức tạp mới có thể triệu hoán Ác thần.

Có lẽ Lann là một Ác thần đang bị phong ấn. Đó là lý do cậu ta nói, ‘Nếu không có Druid thì e rằng tôi đã không thể rời khỏi bệnh viện’.

Tôi nghĩ rằng Druid đã thỏa mãn một điều kiện nào đó, phá hủy một phần phong ấn, cho nên Lann mới có khả năng rời khỏi bệnh viện ban đêm! Buông xuống thế giới bình thường!】

Lann: ???

【Black Cat: Đồng thời, tôi cũng đoán rằng thế lực của Ác thần sẽ sớm xuất hiện trong trò chơi, những kẻ luôn đối địch với thế lực điều tra viên chuyên đối kháng Ác thần. Rất có thể, Lann đang né tránh những điều tra viên này. Cho nên cậu ta mới ngụy trang thành người bình thường. Mọi người nghĩ mà xem. Tất cả mọi người cho rằng Ác thần = bất khả tri = ô nhiễm tinh thần. Như vậy thì ai sẽ đi hoài nghi một bác sĩ tâm lý có khả năng trấn an tinh thần của điều tra viên chứ?

Về phần thái độ thân thiện của Lann với người chơi… Kỳ thực, điểm này không đủ để phản bác luận cứ ‘Lann là Ác thần’. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục quan sát một thời gian.

Tôi cảm thấy nhà phát hành có rất nhiều ý tưởng mới. Qua Closed Beta, chúng ta có thể thấy họ thực sự muốn xây dựng một thế giới ảo không kém gì thế giới thật, thậm chí là “cực kỳ chân thực”. Mức độ chân thực và độ tự do quá cao khiến tôi không hiểu ý định của họ là gì. Nhưng tôi rất lạc quan về tương lai. Họ có thể không giỏi xây dựng nội dung, nhưng họ chắc chắn rất nghiêm túc trong việc xây dựng một ‘thế giới mới’.

Vì vậy, tôi mạnh dạn đưa ra một phỏng đoán, hy vọng nó sẽ trở thành sự thật. Đó chính là: Ai nói Ác thần không có mặt Thiện? Ai nói điều tra viên chỉ có Thiện chứ không có Ác?

Tôi biết một số người chơi sẽ cảm thấy suy đoán này rất vớ vẩn. Dù sao hầu hết các trò COC đều thiết lập BOSS là Ác thần hoặc thân thuộc của Ác Thần hoặc những kẻ cuồng tín thờ phụng Ác thần. Nhưng đừng quên, trò COC là một trò chơi giải đố, điều tra, trinh thám. Trong trinh thám, điều thú vị nhất chính là lật đổ khái niệm “cố định” trong tiềm thức mọi người. Không có gì là không thể.

Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán thuộc về cá nhân tôi, chứ không có bất kỳ bằng chứng vững chắc nào.】

Lann choáng váng.

Nói thế nào đây. Mặc dù 【Black Cat 】đã suy đoán sai về thân phận của cậu, nhưng vẫn có phần đúng. Cục điều tra, cũng chính là tổ chức điều tra viên chính thức, là một tổ chức đen tối, bẩn thỉu và không hề sạch sẽ như bề ngoài. Nhiệm vụ liên quan tới Cục được xem là một phó bản dài nhất, khó khăn nhất trong các nhiệm vụ chủ tuyến.

« Tra xét sự hủy diệt của Cục điều tra trước Sáng sớm! »

Trước khi Lann xuyên qua, phó bản này vẫn chưa kết thúc. Cậu nhớ tới vô số điều tra viên đã chết trong nhiệm vụ. Chưa kể tới kịch bản của phó bản này đầy ác ý đến mức khiến người chơi trở nên nghi ngờ nhân tính và bản chất của con người.

1L: Tuy không biết nó có phải sự thật hay không, nhưng tôi thấy những suy đoán này vô cùng hợp lý, trừ cái cuối cùng.

2L: Chết tiệt! Hóa ra là vậy!

3L: Oa - tôi đang dao động với suy nghĩ Lann là NPC thông thường chứ không phải Ác thần. Sau khi đọc bài đăng của đại lão, tôi mới hiểu câu ‘e rằng không thể rời viện bệnh’ là có ý gì. Tôi không ngờ được.

4L: Thảo nào Lann lại có thái độ tốt như vậy với ‘em trai’ của Druid. Hai người họ được coi là ‘anh em sinh đôi’, chắc chắn có phần giống nhau. Có lẽ cậu ta muốn dùng ‘em trai’ như con tốt để mở phong ấn hoặc tế phẩm gì đó.

5L: Hợp lý. Lann chắc chắn đang giả vờ làm con người.

6L: Mặc dù suy đoán cuối cùng có hơi lạc đề, nhưng những luận điểm trước đó đều có lý.

7L: Không thể nào. Đây chỉ là suy đoán mà thôi. Mấy người tin? Suy đoán như vậy thì ai chẳng nói được.

8L: Tôi cho rằng suy đoán này rất quá lố… Chủ thớt có bằng chứng chứng minh không?

9L: Hiện mới là Closed Beta. Ai chẳng có suy đoán này suy đoán kia? Mấy người có thể suy đoán rằng Lann không phải Ác thần, chẳng lẽ không cho phép người khác suy đoán ngược lại hay sao?

【Black Cat: Chà, đừng cãi nhau. Tôi không có chứng cứ, chỉ đang suy đoán mà thôi.】

10L: Thấy chưa? Tôi bảo rồi. Thằng này đang nói nhảm mà thôi.

【Black Cat: Nếu nói chứng cứ thì có một cái. Mọi người nhớ không? Ác thần chắc chắn sẽ được một thế lực hoặc giáo đoàn nào đó thờ phụng. Ác thần, quyến tộc, tín đồ cuồng giáo, ba thứ này là yếu tố thường xuyên xuất hiện trong trò COC. Việc triệu hoán Ác thần hay phá bỏ phong ấn thường dính líu tới tà giáo đồ. Kém cỏi nhất là thu hút nhân loại tới làm việc cho mình. Trên cơ bản thì có rất ít Ác thần ‘đơn phương độc mã’.

Cho nên, chúng ta chỉ cần quan sát xem có thế lực tương tự nào xuất hiện bên cạnh Lann hay không là được. 】

Đến đây, Lann vỗ ngực.

Mấy người sẽ phải thất vọng thôi.

Cậu nghĩ thầm. Tôi đây chỉ là một kẻ xui xẻo không có bất kỳ thế lực nào.

Bình luận (0)Facebook