• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Mưa gió sắp ập đến Arkham

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-26 11:15:14

Translator: Kouji

Lann không hiểu. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện có thể biến thành mớ bòng bong như vậy.

Như mọi khi, cậu vui vẻ tâm sự với người chơi, kiếm tiền, lười biếng trong phòng khám, thỉnh thoảng lên diễn đàn để theo dõi những trò hề của người chơi.

Song bài đăng mới đã khiến cậu choáng váng.

« Event mới! Event mới đã xuất hiện! Âm mưu nhằm vào Lann. Rốt cuộc phe nào mới là Thiện, phe nào là Ác. Thế lực đen tối tiếp cận người chơi nhằm mục đích gì? »

Tiêu đề thật dài…

Cái tên trong tiêu đề khiến cậu có dự cảm chẳng lành.

Và dự cảm đó đã thành hiện thực.

Có người điều tra cậu?

Bắt cóc người chơi để tra hỏi thân phận thật của cậu?

Cậu làm gì có thân phận nào? Cậu là người bình thường mà?

Lann khó hiểu, nhưng cậu không thể ngăn cản suy nghĩ của người chơi.

1L: Có tổng cộng năm người đã bị bắt cóc và thẩm vấn về tin tức của Lann.. E hèm, thế lực đối đầu với Lann đã bắt đầu ra tay?

2L: Tôi nghĩ khả năng này rất cao. Hẳn đây là manh mối để mở nhiệm vụ chủ tuyến. Người chơi giải phóng Ác thần bị phong ấn trong bệnh viện, Ác thần giấu ở phòng khám nơi ngõ hẻm, khiến thế lực chính phủ chú ý, có lẽ họ luôn giám sát Lann. Khi phát hiện động tĩnh của người chơi, họ đã bắt cóc chúng ta để thẩm vấn.

3L: Chậc… Mọi người không thấy chuyện này quá trùng hợp hay sao? Tổ chức chính phủ mất bao lâu để phát hiện âm mưu này? Điều tra viên ở thế giới này giỏi đến vậy sao? Tôi không tin vào chuyện này. Tác phong của bọn bắt cóc cũng không giống người ở tổ chức chính nghĩa.

4L: Tôi nghĩ là mâu thuẫn nội bộ. Mấy người nghĩ mà xem. Người chơi chúng ta luôn đóng quân quanh chỗ Lann. Biết đâu chuyện này đã chọc tức tổ chức tín đồ thực sự của cậu ấy? Nếu Lann là Ác thần thì kiểu gì cũng có tín đồ. Nếu biết chủ nhân đã được giải phóng, nhưng các điều tra viên đã khiến họ không dám gióng trống khua chiêng, nên những tín đồ này chỉ có thể ẩn núp ở gần chỗ này. Song sự xuất hiện của người chơi đã quấy rầy họ.

5L: Nếu vậy thì thật vô lý. Tại sao tín đồ lại hỏi thân phận của Lann?

6L: Có lẽ họ đang lừa chúng ta. Họ muốn biết chúng ta có biết gì về thân phận của Lann đâu. Biết đến từ nguồn nào?

7L: Hợp lý. Đừng bao giờ phỏng đoán tư duy của người cuồng tín.

8L: ….

9L: Biết đâu nội bộ tín đồ cũng có mâu thuẫn. Tín đồ cũng có sự cạnh tranh và ghen tị mà?

Lann: ? (Khi ta đặt dấu chấm hỏi không có nghĩa là ta có vấn đề mà là các người có vấn đề…)

10L: Có sao nói vậy. Tôi cảm thấy suy đoán này không đáng tin…

Lann cảm động. Thật may mắn khi diễn đàn vẫn có người bình thường.

10L: So với mâu thuẫn nội bộ giữa các tín đồ, tôi có xu hướng tin rằng đây là thế lực đã phong ấn Lann, hoặc một hiệp hội bí mật biết được thông tin Lann không thể rời khỏi phong ấn ở bệnh viện. Chắc chắn không phải tổ chức chính phủ. Điều tra viên thuộc tổ chức chính phủ hiếm khi sử dụng thủ đoạn như vậy.

11L: Wow… Một thế lực bí ẩn sao? Nước ở Arkham thật sâu…

12L: Nơi này là Arkham mà… Hahaha…

Lann giơ tay che mặt, chuẩn bị tắt diễn đàn. Lúc này, cậu phát hiện một động thái mới.

Matcha Greentea: Tin lớn! Tôi đã được giải cứu thành công!

13L: Ai? Người chơi?

Matcha Greentea: Không phải, người chơi khác còn chưa đến. Tôi nói chưa chắc mấy người đã tin. Người cứu tôi là NPC. Là tín đồ của Lann, là người thuộc phe Lann.

14L: ???

15L: ???

Lann: ???

16L: Chuyện này là sao? Lann là NPC hướng dẫn mà? Tín đồ từ đâu chui ra vậy?

Matcha Greentea: Tôi không biết. Nhưng anh chàng tín đồ này rất đẹp trai. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đây là một vai diễn thường xuyên xuất hiện rồi. Hơn nữa anh ta còn là một tín đồ cuồng nhiệt, luôn miệng ca ngợi Lann.

17L: Oh yeah! Phái “Lann là Tà Thần” đã chiến thắng!

18L: Tôi cũng vừa được giải cứu. Huhu. Có vẻ Lann đã phái người đến cứu tôi. Trong lòng cậu ta có tôi.

Don’t Call Me Aaron: Mẹ kiếp…

20L: Aaron, còn tiếp tục chơi sao? Không chơi nữa thì nhường tài khoản cho tôi đi. Tôi muốn gặp waifu của tôi.

Don’t Call Me Aaron: Biến đi! Tôi sẽ lập nhân vật mới!

21L: Mấy người không thấy kỳ lạ sao? Người chơi vừa bị trói không lâu, tín đồ của Lann lập tức đến cứu, tốc độ quá nhanh, quá khả nghi?

22L: Có lẽ thế lực đối đầu với Lann luôn nằm dưới sự theo dõi của thế lực tín đồ, hoặc bọn chúng không thể xác định Lann có phải mục tiêu hay không? (emoji: suy tư)

23L: Nói cách khác,  đây là một thử nghiệm?

24L: Có lẽ. Còn phụ thuộc vào sự phát triển của tình thế sau này.

Lann không thể tưởng tượng được những suy nghĩ của người chơi sẽ bay cao bay xa như vậy. Chờ chút, mấy người đã xác định ta là Ác thần sao? Không thể suy nghĩ lại sao! Khả năng ta thực sự không phải là Ác thần cũng rất cao mà!

Lann không biết tín đồ tự xưng kia là ai. Lúc này, Lann bỗng nhớ đến một việc. Khi mân mê bảng điều khiển, cậu phát hiện bên cạnh diễn đàn còn có mục gửi nhiệm vụ cho người chơi, nhưng cần có định vị người chơi hoặc phải gặp mặt trực tiếp. Cũng may mà Matcha Greentea đã đăng tải định vị lên diễn đàn. Cậu nhanh chóng gửi nhiệm vụ đưa tín đồ tự xưng đến phòng khám.

Cậu muốn biết kẻ đâm sau lưng cậu là ai!

.

Đây là lần đầu tiên Cullen bước vào phòng khám tâm lý của Lann. Cách bài trí tương tự như những phòng khám tâm lý mà gã từng ghé thăm. Không khí tươi mát. Ánh sáng đầy đủ. Nhưng tâm lý đã khiến nơi này vô cùng đáng sợ trong mắt gã.

Lann cũng đẹp hơn so với trên ảnh. Đó là một vẻ đẹp ma tính. Cullen không dám nhìn chằm chằm vào thanh niên. Gã thậm chí không dám ngẩng đầu.

Bình tĩnh… Bình tĩnh… Có lẽ mình không hề bị phát hiện…

“Tại sao anh lại làm điều này?”

Tại sao lại đâm sau lưng tôi?

Chúng ta có quen nhau không?

Cullen run tay, chén trà sóng sánh. Gã cảm thấy như bản thân đang bưng một ly thuốc độ chứ không phải một chén trà. Không dám uống, nhưng không thể không uống.

Đúng vậy. Làm thế nào trò vặt vãnh này có thể qua mặt được thực thể được tôn xưng là “Thần”? Mình đã quá ngạo mạn.

Cullen cười khổ. Gã đặt chén trà trên tay xuống bàn. Sau đó quỳ một gối trên mặt đất.

Gã cúi đầu nói: “Tất cả là do tội lỗi của tôi. Xin Ngài đừng trừng phạt Black Poker. Xin hãy giáng lửa giận của Ngài xuống mình tôi mà thôi.”

Lann khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt mình: ???

Ngay cả như vậy, anh cũng không cần quỳ xuống nói xin lỗi đâu…

Đợi đã, tên này vừa nói gì?

“Black Poker…” Lann nhớ đến phạm nhân mà mình đã giúp Sở Cảnh sát thẩm vấn. Đó chính là thành viên của Black Poker.

Dưới con mắt cảnh giác của Lann, Cullen kể lại tất cả những việc mình đã làm với nụ cười gượng gạo, bao gồm việc họ nhận được tin Sea đột nhiên thú nhận mọi thứ từ gián điệp, kế hoạch gây rắc rối cho Lann cũng như bắt cóc tín đồ của cậu.

Lann lẳng lặng lắng nghe, không khỏi sợ hãi.

Cậu rốt cuộc cũng nắm bắt được tiền căn hậu quả của sự kiện này. Người đàn ông này đã hiểu lầm người chơi là tín đồ của cậu, cho rằng họ là một giáo phái tà ác, cho nên mới thay đổi thái độ như vậy.

Nếu không có người chơi, kẻ bị bắt cóc sẽ là cậu…

Black Poker quả nhiên là một băng đảng mafia xấu xa như những gì Albert đã kể. Dám bắt cóc người bình thường vào ban ngày. Sẵn sàng giết người bất chấp hậu quả. Điều đó khiến Lann, một người từng là công dân sống ở xã hội pháp trị, cảm thấy khá phức tạp.

Cullen nhạy bén nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của Lann. Gã mím môi, rút khẩu súng lục từ thắt lưng và đặt lên bàn: “Nếu Ngài không vui, xin hãy trừng phạt tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.”

Lann hoàn hồn, nhìn Cullen bằng ánh mắt buồn bực. Cậu quyết định từ bỏ việc giải thích và nói bằng giọng nhàn nhạt: “Không cần, điều đó sẽ khiến sàn nhà bị bẩn. Dù sao tôi cũng không phải người bị anh bắt cóc.”

Cullen lập tức đáp: “Tôi sẽ xin lỗi tín đồ của Ngài.”

Lann lắc đầu: “Họ không để ý tới chuyện này. Chỉ cần anh có thể cung cấp tin tức cho họ là được.”

“Tin tức?” Cullen sửng sốt, “Ý Ngài là loại tin nào?”

“Những tin tức liên quan tới Dị thường, sự tồn tại của phi nhân loại, sự kiện kỳ lạ, dấu vết mà con người không thể tạo ra…” Lann nói, “Chỉ cần giao cho họ điều tra những thứ liên quan đến điều này, họ sẽ cảm thấy vui vẻ.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nó không phải là một vấn đề khó khăn với Cullen. Những sự kiện kỳ lạ thường xuyên xuất hiện ở Arkham. 

Song gã không hiểu tại sao “Thần” lại đề ra yêu cầu như vậy. Họ rõ ràng là “Dị thường” lớn nhất. Hơn nữa, “Thần” nắm giữ vô vàn tri thức, hiểu rõ về thế giới hơn Black Poker rất nhiều. Chợt, Cullen nhớ đến lời thuộc hạ của gã. Đám người này hôm nay mới xuất hiện ở Arkham.

Chẳng lẽ, mục tiêu của họ là thế lực thần bí bản địa ở Arkham?

Cullen rùng mình. Gã càng cảnh giác Lann hơn.

Mưa gió sắp ập đến Arkham rồi…

Bình luận (0)Facebook