• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: NPC này thật cuồng tín!

Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 18:30:23

Translator: Kouji

“Mày nói gì? Thằng ấy chết rồi? Cullen đứng phắt dậy, mặt tối sầm, “Tao đã bảo là đừng dùng thủ đoạn quá khích rồi cơ mà?”

Giọng trong điện thoại có vẻ oan ức: “Bọn em nào dám. Bọn em chỉ đánh nó vài phút, cũng không làm nó gãy tay gãy chân. Đại ca, thằng đó đã tự sát! Xác chết của nó biến thành tro!”

Cullen nôn nóng đi tới đi lui, sắc mặt thay đổi không ngừng.

Gã chính là kẻ đã hạ lệnh bắt cóc người chơi. Song gã cũng vô cùng cẩn thận. Không chỉ yêu cầu thuộc hạ che kín đôi mắt của người chơi, gã còn cấm chúng tiết lộ thân phận Black Poker. Tất cả những hành động này nhằm kiểm chứng một phỏng đoán nhất định trong đầu gã.

Có điều, tình hình đã cho thấy khả năng xấu nhất.

Năm nạn nhân bị bắt cóc được đưa đến năm địa điểm khác nhau. Ban đầu, gã cho rằng sẽ có ít nhất một người tiết lộ thân phận của Lann hoặc lai lịch của họ, nhưng kết quả không hề được như mong muốn.

Sự trung thành… sự cuồng nhiệt đến mức này… cùng cái chết quái dị khiến Cullen càng trở nên bất an.

“... Trước khi chết, thằng đó có nói gì không?”

“Dạ… Dạ…” Giọng nói trở nên do dự, “Hình như, nó nói Lann là một vị thần…?”

Trái tim Cullen gần như ngừng đập.

Gã xăm hình tiếp tục thẩm vấn 【Matcha Greentea】. Bởi không moi được tin tức hữu hiệu nào từ miệng cô, hắn bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Hắn chà xát lòng bàn tay, quyết định sử dụng biện pháp mạnh. Đại ca sẽ không trách cứ hắn vì điều nhỏ nhặt như vậy.

Tình cờ, nhân vật của 【Matcha Greentea】là một cô gái xinh đẹp. Gã xăm mình nhìn cơ thể cô, ánh mắt dần trở nên đê hèn.

“Nếu mày không chịu khai, tao chỉ có thể dùng biện pháp khác.”

Vừa nói, hắn vừa tiếp cận 【Matcha Greentea】. Cô gái bị bịt mắt không hề biết điều gì đang diễn ra. Khi đang mải xem những bài đăng theo trào lưu kỳ quặc trên diễn đàn, cô đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.

Gã xăm mình xoay đầu, nhìn về phía cửa, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi pha lẫn vui mừng: “Đại…”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Cullen đã lao đến, đáy mắt hiện lên sự hung ác. Gã dùng tay bịt mồm tên xăm mình, sau đó đập mạnh đầu hắn vào tường. Gã xăm mình kêu to. Nhưng Cullen không hề nương tay. Gã quay đầu nhìn những người sững sờ vì sợ hãi, cười lạnh một tiếng, hất tay ra hiệu cho chúng. 

Tiếng la hét của đám đàn ông vang lên khắp hiện trường. Điều đó làm 【Matcha Greentea】không khỏi sững sờ.

Khi bịt mắt được tháo ra, cô mới biết chuyện gì đang diễn ra.

Những người đàn ông vạm vỡ nằm trên mặt đất, một người có hình xăm bị đập bể đầu, không rõ sống chết.

Để tránh khơi dậy hiềm nghi, Cullen không hề nương tay. Máu tươi tung tóe khắp nơi. Toàn cảnh giống hệt hiện trường giết người.

Đáng tiếc, 【Matcha Greentea】đã bật chế độ bảo vệ tầm nhìn, những gì xuất hiện trong mắt cô là hình ảnh đã được mosaic. Cô bình tĩnh nhìn Cullen.

Wow, đẹp trai thật đấy, mị lực (bề ngoài) ít nhất phải đạt 80 điểm.

Cullen chờ đợi nạn nhân lên tiếng. Nhưng suốt một thời gian dài, cô gái chỉ nhìn gã bằng đôi mắt tò mò và lấp lánh. Thấy nạn nhân không có ý định chủ động mở miệng, gã đành nói: “Đi theo tôi, bọn chúng có thể còn có tiếp viện. Yên tâm, tôi đến cứu cô.”

“Tốt quá, cảm ơn!”

Sau khi 【Matcha Greentea】được cởi trói, cô tung tăng đi theo Cullen, không hề phát hiện sự kiêng kị trong lòng gã đàn ông trước mặt mình.

Thái độ coi thường cái chết…

Cullen lặng lẽ quan sát phản ứng của 【Matcha Greentea】, nhớ tới phản ứng của những nạn nhân khác qua lời báo cáo từ thuộc hạ. Những kẻ này hoàn toàn không biết đến sự sợ hãi. Nếu chỉ một hoặc hai người thì không nói làm gì, nhưng một đám…

Chỉ có những kẻ cuồng giáo bị tẩy não mới có phản ứng như vậy…

【Matcha Greentea】không biết Cullen đang nghĩ gì. Cô vui vẻ đi theo Cullen, đồng thời cập nhật tình hình hiện tại của bản thân trên diễn đàn.

Có lẽ đây chính là mở màn của một nhiệm vụ chủ tuyến!

【Matcha Greentea】phát hiện hành động của mình không hề bị giới hạn, bèn cảm thán trò chơi thật chân thực, chân thực đến mức người chơi có thể tham gia cốt truyện, bèn dứt khoát hỏi: “Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?”

Cuối cùng cũng đến.

Cullen không khỏi thở phào. Gã cứ tưởng cô gái này hoàn toàn không coi trọng sống chết, thậm chí không quan tâm người đã cứu mình là ai. Nếu vậy thì công sức diễn kịch chẳng khác nào đổ sông đổ bể.

Nghĩ đến đây, Cullen giả vờ nhìn xung quanh bằng đôi mắt cảnh giác và nở nụ cười: “Đừng lo, girl, chúng tôi không phải người xấu.”

Kế hoạch ban đầu của Cullen là giấu kín thân phận thành viên băng đảng, bắt vài người tới thẩm vấn, điều tra nguồn gốc của Lann và phòng khám tâm lý, ai ngờ nạn nhân hoàn toàn không sợ chết.

Sau khi có người chết, Cullen lập tức ý thức sự tình đã thoát ly tầm kiểm soát. Nếu những kẻ này thực sự là tín đồ, sở hữu sức mạnh không tưởng, băng Black Poker chắc chắn sẽ phải hứng chịu sự trả thù mãnh liệt.

Vì thế, chỉ có một biện pháp cứu vãn.

Đó chính là đổ tội cho thế lực khác, biến hung thủ thành người cứu rỗi. Đồng thời, gã có thể định lợi dụng thân phận người giải cứu giải cứu để tìm kiếm bằng chứng xác định xem suy đoán ban đầu là đúng hay sai. Ngay cả khi vô số bằng chứng đã chỉ ra rằng đám người này hoàn toàn là những kẻ cuồng giáo sùng bái Lann, coi Lann là thần linh, nhưng một kẻ thận trọng và đa nghi như Cullen không bao giờ tin tưởng vào phán đoán của người khác. Vì thế, gã chỉ có thể tự phân biệt.

Gã cân nhắc ngôn từ, ra vẻ đề phòng, khóe mắt không rời khỏi 【Matcha Greentea】, không buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô: “Chúng tôi cùng phe với cô, tôi cũng bị thu hút bởi Ngài…”

“Ngài?” 【Matcha Greentea】nghiêng đầu.

“Đúng vậy. Chủ của phòng khám tâm lý, Lann…” Cullen nói, lặng lẽ khẩu hình.

GOD.

Thần.

【Matcha Greentea】mở to mắt, cô vội vàng gật đầu: “Mấy người cũng là tín đồ của Ngài?”

Cullen: “...”

Gã nở nụ cười miễn cưỡng: “Giá như nó là sự thật. Tôi thực sự rất muốn phụng sự trước mắt Ngài. Đáng tiếc, Ngài chưa chắc đã cần tới chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì, chỉ cần điều đó là ý nguyện của Ngài…” 

【Matcha Greentea】không thèm để ý tới những lời bổ sung của Cullen, cô hào hứng nghĩ, quả nhiên, cô biết mà! 【Black Cat】 đoán đúng!

Lann thực sự sở hữu thế lực riêng. Việc người chơi bị bắt cóc đã cho thấy họ bị cuốn vào cuộc đấu tranh giữa các thế lực!

Sau đó, Cullen dò hỏi【Matcha Greentea】và đồng bạn của cô. Bởi 【Matcha Greentea】xem Cullen là tín đồ, cô sẵn sàng nói hết những điều mình biết.

Cuộc trò chuyện càng kéo dài, Cullen càng cảm thấy sợ hãi.

Những người này đến từ những địa phương khác nhau.

Vì thấy Lann nên họ mới đến đây (người chơi không thể nói ra cụm từ liên quan tới trò chơi, người chơi, NPC).

Trong quá trình nói chuyện, họ đã đi ngang qua một điểm bắt cóc khác, nhưng không tìm thấy ai, có lẽ đã bị diệt khẩu. Ngay cả như vậy, 【Matcha Greentea】vẫn cười, dường như  không hề để ý tới cái chết.

Sự cảnh giác của Cullen lập tức bị nâng lên mức tối cao.

Cứ như thể kẻ đang đi bên cạnh gã không phải là một cô gái tung tăng nhảy nhót mà là một con quái vật thời tiền sử nào đó.

Gã thực sự nghĩ như vậy.

Gã không bao giờ quên những gì mà đám cuồng giáo mất trí ấy đã làm, càng không thể đối xử với chúng như một kẻ bình thường. Chỉ cần tỏ ra bất kính với thần linh, chúng sẽ lao đến và xé xác gã ngay lập tức. Bởi vậy, Cullen vô cùng cung kính, tựa như một tín đồ thực sự thờ phụng Lann.

Điều đó khiến 【Matcha Greentea】xuýt xoa.

Woa, NPC này thật cuồng tín, quả nhiên là tín đồ tà giáo.

Khi đến một địa điểm cách địa điểm mà 【Matcha Greentea】bị nhốt một quãng, một đám người cầm vũ khí vội vã lao đến, dò hỏi 【Matcha Greentea】: “Đám bắt cóc đâu?”

“Chúng bị anh chàng này giải quyết, xong xuôi rồi!” Mặc dù không nắm bắt được tình huống,【Matcha Greentea】vẫn gửi tọa độ lên diễn đàn. Người chơi khác quả nhiên sẽ đến cứu cô.

Cullen mỉm cười chào hỏi đám đông, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Cô gái tóc vàng này mới trốn thoát được hơn chục phút, vẫn luôn ở dưới tầm giám thị của Cullen, chắc chắn không kịp gửi tín hiệu cấp cứu, nhưng đám người này vẫn tìm đến nơi.

Không thấy quái vật để đánh, người chơi khá thất vọng, một người trông giống như thủ lĩnh tò mò nhìn Cullen: “Đây là ai?”

“À, anh ấy đã cứu tôi. Tên là Cullen.” 【Matcha Greentea】ra hiệu, “Phe Lann.”

【Kênh người chơi:

Matcha Greentea: Là thế lực thuộc về Lann như đại lão trên diễn đàn suy đoán ấy!】

Thủ lĩnh nhìn Cullen từ đầu đến chân.

【Kênh người chơi:

Người chơi số 1:NPC mới à?

Người chơi số 2: Rất có khả năng. Chúng ta có nên hỏi về nhiệm vụ không? (emoji: ngoe ngoe vặn vẹo)

Người chơi số 3: Thế lực mới đã xuất hiện. Nói cách khác, Lann thực sự là Ác thần. Đáng ra thế lực đầu tiên xuất hiện phải là tổ chức điều tra viên mới đứng (emoji: vò đầu).

Người chơi số 4: Chẳng lẽ, chúng ta có thể gia nhập phe Ác thần sao?

Người chơi số 3: Tuyệt vời! Tôi lập tức phản giáo! Tôi muốn làm chó của vợ! 】

Bọn chúng… đang nói gì?

Nụ cười trên mặt Cullen dần trở nên miễn cưỡng. Cô gái tóc vàng trầm mặc nhìn đám đông, như thể đang truyền đạt thông tin bằng biện pháp mà chỉ bọn họ mới biết.

Thần giao cách cảm? Hay là biện pháp giao lưu đặc thù của tín đồ tà giáo? Chúng phát hiện mưu kế của mình sao? Đang thương lượng đối phó với mình?

Bất an gặm nhấm trái tim Cullen. Gã chẳng khác nào phạm nhân đang chờ tòa tuyên án, không biết mình nên chạy trốn hay liều mạng.

Lúc này, 【Matcha Greentea】đã kết thúc việc giao lưu, đám người xoay đầu nhìn Cullen.

“Anh Cullen, chúng tôi định điều tra việc này, dù sao cũng có người bị tập kích.” Thủ lĩnh niềm nở nói, “Anh có muốn tham gia không?”

Cullen bình tĩnh đáp: “Không, tôi còn có việc… Mấy người định quay lại? Chẳng lẽ không sợ bị đám người đó đánh úp sao?”

“Càng tốt chứ sao?” Thủ lĩnh cười to, nói như thể đó là một chuyện đương nhiên, những người chơi khác cũng gật đầu tán thành.

Họ đến đấy để đánh quái. Đáng tiếc, trò chơi này không sản sinh quái vật như RPG, rất khó mở chế độ chiến đấu.

“... Ra vậy, chúc điều ước của mấy người trở thành sự thật.” Cullen không biết nên nói gì. Gã không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã quét sạch chứng cứ.

May mắn thay, gã không phải đối mặt với những kẻ mất trí này.

Gã sẽ để chúng thoải mái điều tra, chuẩn bị sẵn dê tế thần. Khi kết thúc, Cullen sẽ lập tức sơ tán thành viên của Black Poker, thuyết phục BOSS từ bỏ việc thu phí bảo hộ ở khu vực này. Gã không thể trêu chọc chúng, nhưng gã có thể trốn tránh,

Cullen chào tạm biệt người chơi và bước về phía trước, lòng gã vô cùng nhẹ nhõm.

Đột nhiên, người chơi dừng bước. 【Matcha Greentea】nhấn vào nhiệm vụ mới được phát hành.

【Nhiệm vụ hàng ngày: Ủy thác của Lann.】

“Chờ đã, anh Cullen.” 【Matcha Greentea】xoay người nói, “Lann các hạ muốn gặp anh.”

Bình luận (0)Facebook