Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Trưởng làng Irz

Độ dài 1,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 11:00:14

20 - Trưởng làng Irz

*

Cuộc gặp mặt giữa tôi với trưởng làng, một phụ nữ elf già Shione-san, được chấp thuận nhanh chóng.

Trước mặt tôi là một chiếc ghế, tôi được bà ấy mời ngồi.

“Chào mừng đến làng Irz, Kurono-san, và với tư cách là một người bạn của Lily-san, chúng tôi chào mừng cậu đến đây”

“Cảm ơn bà”

Ngay cả ở đây tôi cũng cảm nhận được danh tiếng của Lily. Mọi người đều dùng ‘-san’ sau tên em ấy. Thật quá tuyệt vời Lily-san.

Mọi thứ dần trở nên được sáng tỏ vì mức độ nổi tiếng của Lily trong làng và rất mực được mọi người tin tưởng. Mặc dù em ấy không có bạn ở nơi được gọi là nhà, tôi vui mừng vì em ấy được chào đón bởi dân làng. *

“Tôi có một vài vấn đề muốn được hỏi ngài, ngài có thể dành chút thời gian cho tôi được không?”

“Đương nhiên là được, ta không thấy phiền đâu”

Tôi nghĩ với cương vị là một trưởng làng, bà ấy hẳn là rất bận rộn, nhưng thật vui khi bà đồng ý yêu cầu của tôi. Mà thật khó khi phải ăn nói lịch sự. Tôi chưa bao giờ ăn nói như thế kể từ hồi xin việc cho buổi phỏng vấn tại thế giới cũ.

Tất nhiên, vì đối tác của tôi là một phụ nữ lớn tuổi, tôi cần phải thể hiện sự lễ phép hết sức có thể nếu không sẽ chỉ làm xấu mặt. Phần bổ sung là phải thật tự nhiên.

Tôi cần làm tốt nhất có thể, cho dù cách nói của tôi nghe có vẻ hơi kỳ cục.

“vì một vài hoàn cảnh, tôi đã rời xa quê nhà và tới vùng đất này. Trong suốt chuyến đi, tôi gặp tai nạn và đặt chân lên vùng đất xa lạ này"

"Ara, ta cứ nghĩ cậu là một ma thuật sư đang đi du hành nhưng hoàn cảnh của cậu phức tạp hơn"

"Vâng, làm thế nào để tới được đây tôi hoàn toàn không rõ nên xin thứ lỗi vì không kể chi tiết được. Tôi chắc chắn rằng ngài sẽ tò mò nhưng tôi mong ngài sẽ không đề cập tới vấn đề này."

"Là vậy sao? Được thôi, vậy ta sẽ không đào sâu tới vấn đề này nữa. Xin cậu tiếp tục câu chuyện"

"Cảm ơn"

Không bị buộc phải giải thích chi tiết về thân phận của bản thân, bà ấy thật rộng lượng. Tôi thành thật cảm ơn bà.

"Tôi hoàn toàn không biết gì về vùng đất này nhưng tôi gặp được Lily và được em ấy giúp đỡ rất nhiều"

"Kurono bị rơi xuống vào khu rừng"

"Cậu bị rơi vào khu rừng tiên sao? Thật khó khăn cho cậu"

"À không, tôi gặp được Lily ngay lúc rơi xuống đó nên tôi không bị vướng vào rắc rối nào. Mặc dù tôi bị các tiên khác đuổi khỏi suối nguồn ánh sáng"

"Ra cậu còn gặp được các tiên đến từ suối nguồn đó? Bọn nó có đem cậu ra làm trò đùa không?"

Ra những ai bị các tiên đó bắt gặp đều bị lừa hết thức ăn và vật dụng.

Bọn họ thực sự là những sinh vật kỳ quặc.

Vì trên người tôi không có bất cứ vật gì, nên họ chỉ chú tâm tới những quả táo xung quanh tôi rồi lơ tôi, cuối cùng bị đuổi đi.

"——tôi ở cùng Lily một đêm trong ngôi nhà em ấy. Ngoài ra, trên người tôi hiện không có tiền khi đến đây, cho nên tôi không có gì để chi trả. Vì vậy nếu được, tôi muốn được làm việc và sống ở đây, nhưng tôi thiếu kiến thức về ngôi làng và các khu vực xung quanh. Mong ngài tư vấn cho tôi"

"Tất nhiên ta sẽ làm thế. Thật khó cho cậu khi tự lập ở độ tuổi này. Ngôi làng luôn sẵn lòng nhận một chàng trai trẻ như cậu."

"Ku Kurono…...sống ở làng Irz?"

"Nếu có thể, ừ. Anh không thể sống nhờ Lily mãi được"

"Tại sao!? Với Lily đi! Lily cô đơn!"

"Li Lily……"

Tôi chưa bao giờ nghĩ em ấy sẽ kéo áo tôi khóc!

Cif sao? Tôi đã nói gì không được nói sao?

"Kurono-san, tiên không bao giờ nói gì thừa vì phép lịch sự đâu. Nếu Lily-san muốn như vậy vậy cậu cũng nên chấp nhận cô ấy."

"Có ổn không nếu em ở cùng với anh, Lily? Anh khá to con và ngôi nhà đó nhỏ nên nhất định sẽ chật, và anh không biết sẽ gây nên rắc rối gì cho em"

"Nó không chật, nó cũng không rắc rối! Lily muốn ở với Kurono!!"

"Được được rồi Lily…...nếu em muốn...vậy anh sẽ qua ở với Lily!!"

"Thật sao!? Ở cùng Lily?"

"ừa. Nếu Lily muốn, anh sẽ ở bất cứ đâu với em!"

"Kurono!"

"Lily!"

Tôi nhẹ ôm Lily đang nhảy lên vào lòng. Khỉ thật! Em ấy cưng quá.

"Chúc mừng cậu, Kurono-san. Vấn đề về nhà ở có vẻ không cần lo"

"Vâng, chúng tôi sẽ sống cùng nhau tại nơi vị ma thuật sư ấy từng sống."

Bằng một cách không ngờ, vấn đề nơi ở của tôi đã được giải quyết. Không phải tôi chưa hề nghĩ tới việc ở lại, nhưng, da mặt tôi sẽ thật dày nếu hỏi xin được ở lại…..một lần nữa, cảm ơn em, Lily.

"Oya, cậu đang nói tới vị ma thuật sư từng sống trong khu rừng đó?"

"Vâng, chiếc áo choàng này cũng từ ngôi nhà đó, tôi tin rằng nó được vị ma thuật sư đó sử dụng"

"Nghe cậu nói ta mới thấy, chiếc áo đó nhìn đúng rất quen mắt. Ùm, ông ta có một bộ tương tự của cậu"

Ố ồ, vậy đây thực sự là một cái áo choàng các ma thuật sư mặc. Hay đúng hơn, không hổ danh là elf, bà ấy gặp được ma thuật sư khi vị ấy còn sống.

"Ông già đó đã giúp ngôi làng này rất nhiều. Nếu Kurono-san là ma thuật sư như ông ta, thì ta sẽ rất vui nếu cậu giúp được chúng ta với ma thuật của cậu."

"Vị ma thuật sư đó, giúp đỡ làng bằng cách nào?"

"Để xem, đặt một rào chắn quanh làng, điều chế nhiều loại thuốc hiếm để chữa bệnh nan y, có một lần ông ta cũng tạo được mưa"

"Thật xin lỗi, những thứ đó đều bất khả thi với tôi……"

Nguyền rủa lũ mặt nạ! Sao chúng không dậy mình mấy ma thuật hữu ích trừ đánh chém đó! Cái lũ tồi tệ đó!

"Có hơi xấu hổ khi phải nói điều này, tôi chỉ có thể tiêu diệt quái vật"

"Kurono mạnh lắm đó! Kurono tiêu diệt được hết cả goblin!"

Cảm ơn em, Lily, vì nói đỡ cho anh.

"Ara, là vậy sao? Bọn đó có rất nhiều nên cứ một khoảng thời gian ta sẽ cử người lên núi săn. Vậy Kurono-san tiêu diệt được hết chúng?"

"Lily cũng giúp ích rất nhiều, những con goblin trong hang bị chôn vùi bởi em ấy"

"Trong một ngày?"

"Vâng, mới hôm qua"

"Thật tuyệt vời. Nếu cậu mạnh như vậy chắc cậu có thể kiếm được nhiều thu nhập từ nếu làm một mạo hiểm giả"

"Mạo hiểm giả?"

"Cậu không biết à? Ta khá chắc các quốc gia khác đều có họ"

"Công việc của ho là tiêu diệt quái vật?"

"Đúng, à bao gồm cả việc bảo vệ làng, hộ tống các thương buôn, thu thập các đồ vật quý từ các hầm ngục; đúng rồi, công việc các mạo hiểm giả thường làm nhất là truy tìm kho báu ở các hầm ngục"

Bà ấy nói hầm ngục!?

Cơ sở thí nghiệm kia nhìn cũng rất giống một hầm ngục, nhưng thế giới này thật sự có một dungeon với kho báu ngủ say bên trong ư?!

Wa! Tự nhiên mà tôi thấy nóng lên rồi!!

"Vậy cũng có các hầm ngục. Vậy tôi có thể nghe chi tiết hơn không?"

Cố gắng kìm nén cảm xúc, tôi giả vờ hỏi.

"Cái gần nhất ở đây là Vườn Tiên"

Ớ, khu rừng đó được tính là một hầm ngục ư?

"Nhưng, các mạo hiểm giả không thể đến được suối nguồn ánh sáng, không phải vì nó nguy hiểm, mà vì họ không muốn các mối quan hệ với tiên trở xấu. Và một hầm ngục mà các mạo hiểm giả định nghĩa là một nơi họ có thể tùy ý khám phá tiêu biểu như khu hang động di tích Media nổi tiếng của làng Kuar."

Vậy gần Kuar có một hầm ngục hang động…...một hầm ngục di tích lịch sử, kích thích quá.

"Um, vậy bất kỳ ai đều có thể trở thành mạo hiểm giả?"

Hội là một nơi thu thập và giao nhiệm vụ cho các mạo hiểm giả.

Và một hội dành cho các mạo hiểm giả đương nhiên phải là một tổ chức lớn mạnh, v vậy các thành phố và làng mạc thường rất chào đón mạo hiểm giả. Ngoài ra, một nhiệm vụ từ hội có nghĩa là nó sẽ kèm theo một khoảng thù lao nhất định. Họ cũng có nhiều loại hình dịch vụ hỗ trợ khác. Nên về cơ bản, muốn có việc làm, họ phải trở thành một mạo hiểm giả trước đã.

"Cảm ơn ngài, vậy nếu là một mạo hiểm giả, tôi có thể kiếm tiền bằng cách đi săn quái vật"

"Chính xác, ta sẽ gửi đơn giới thiệu đến cho hội, vậy nên ta sẽ đợi cậu nếu khi đó cần"

"Vâng, tôi sẵn lòng ạ"

Giờ thì, với sự xuất hiện với tên gọi Mạo hiểm giả, tầm nhìn của tôi đã được khai sáng và mở rộng hơn.

Sau khi hỏi thêm vài câu về làng, chúng tôi sẽ xuất phát ngay tới Hội.

Bình luận (0)Facebook