Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 - Nhiệm vụ và cấp bậc

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 11:00:26

23 - Nhiệm vụ và cấp bậc

*

"Giờ thì, Kurono-san tân mạo hiểm giả và Lily-san. Tôi sẽ hướng dẫn quy tắc cơ bản về hội và mạo hiểm giả!"

"Ồ Nyarko-san kiêm luôn chức hướng dẫn viên luôn?"

"hehe thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi làm"

"Nyarko-san là nhân viên mới của hội ư?"

"Đúng thế! Tôi mới tới đây làm chưa được một năm. Nhưng tôi là bộ mặt của mạo hiểm giả làng Irz này đó!"

"Bộ mặt? Đó cũng là một chức nghề?"

"Tôi là bộ mặt theo đúng nghĩa đen của nó!! Kurono-san, anh là tên đần thối"

"Xin lỗi tôi hiểu rồi. Nyarko-san là bộ mặt của hội"

"Miễng anh hiểu là được. Chào hỏi thế đủ rồi, bắt đầu khóa học thôi"

Nhờ cô giúp đơc! Cả tôi và Lily đều cùng nói nhưng Lily vẫn đang làm biểu cảm em ấy không hiểu chuyện đang xảy ra.

Thì, tôi mới là người sẽ trở thành mạo hiểm giả; và Lily em ấy không liên quan tới nó.

"Um trước tiên…...umm…...chúng ta bắt đầu với luật và những điểm quan trọng của hội "

Quên, cô ấy quên phải không?

"A Kurono-san, anh có thể ghi chú lại nếu muốn"

"Ồ cảm ơn"

Tôi nhận tờ giấy trắng và cây viết, giống với cái mới nãy.

Dựa theo trình độ dân trí ở đây. Tôi họ sẽ sử dụng giấy da nhưng tờ giấy này hoàn toàn phẳng như với những tờ của nhật bản hiện đại.

Tôi tự hỏi liệu họ có sở hữu công nghệ nghiền bột giấy hay sử dụng ma thuật bí ẩn nào đó cho việc này.

"Trước hết, về các nhiệm vụ mà mạo hiểm giả sẽ làm. Kurono-san biết hội là một tổ chức được thành lập để nhận và giao nhiệm vụ cho mạo hiểm giả phải không?"

"Biết, tôi nghe được từ trưởng làng"

"Vậy thì nhanh rồi. Hội nhận yêu cầu từ các thị trấn, thôn làng, và cả các cá nhân. Thông tin và phần thưởng nhiệm vụ được hội trình bày thường chính xác bà đáng tin cậy. Trong trường hợp thông tin của nhiệm vụ chưa được tìm hiểu đầy đủ, chúng tôi sẽ thêm một phần ghi chú lên nó. Sau đó, dựa theo quyết định của mạo hiểm giả mà có nhận hay không. Một lần nữa, với trường hợp khẩn cấp, hội sẽ ban hành một nhiệm vụ bắt buộc"

"Nhiệm vụ khẩn cấp ấy có thể là gì?"

"Ví dụ thông thường là nhiệm vụ sơ tán nếu có thiên tai, hoặc bắt gặp các quái vật cấp độ thảm họa như rồng chẳng hạn. Đó là vì sao chúng tôi gọi nó là nhiệm vụ khẩn cấp. Và hai trường hợp trên đều hiếm xuất hiện nên anh không cần lo. Nhân tiện, nếu anh từ chối nhiệm vụ khẩn cấp thì anh sẽ bị phạt một khoản phí xem như phí hủy nhiệm vụ. Và nếu anh không nộp phí, thì trong trường hợp tệ nhất, anh sẽ bị đuổi khỏi hội nên mong anh cẩn thận"

"Chuyện gì xảy ra nếu bị đuổi khỏi hội ?"

"Tất nhiên không được sử dụng đặc quyền của hội . Ngoài ra nếu anh nhận yêu cầu trực tiếp từ khách hàng mà không thông qua trung gian là hội thì thông tin chi tiết của nhiệm vụ sẽ không được xác thực nhưng phần thưởng sẽ tốt hơn. Tất nhiên hội sẽ không can thiệp, và lúc đó anh sẽ không làm việc với tư cách của một mạo hiểm giả, cho nên xin hãy tuân theo luật"

"Ra vậy. Vậy còn có trường hợp nào khác để bị đuổi khỏi hội không?"

"Trước tiên, về vấn đề tiền thưởng. Hội sẽ lấy 10% tiền thưởng từ phía khách hàng để xem như tiền đặt cọc. Số tiền này là phần đã được khấu trừ đi để có được phần thưởng nhiệm vụ. Hội sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về nhiệm vụ mà khách hàng đưa ra, trong trường hợp khách hàng mất tích, chết hay gặp vấn đề về việc thanh toán phần thưởng nhiệm vụ, thì hội sẽ đảm bảo mạo hiểm giả sẽ không ra về tay không nên anh có thể yên tâm. Nhưng khi nhiệm vụ thất bại, hoặc khiến nó trở nên không thể tiếp tục, anh sẽ cần một khoản phí để hủy nhiệm vụ hoặc phí chuyển nhượng cho mạo hiểm giả khác nhận nó, nên mong anh thông cảm"

"Vậy miễn là mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định sẽ có phần thưởng và trong trường hợp thất bại sẽ chỉ trả khoản phí bồi thường và sẽ có người khác lo phần còn lại phải không?"

"Chính xác, về cơ bản thì là như vậy nhưng mỗi hội đều có vài mạo hiểm giả cứng đầu. Kurono-san thông minh nên tôi tin anh sẽ hiểu"

"Khen tôi không giúp được gì cho cô đâu"

"Không nhất thiết. Tại có rất ít người hiểu được như anh. Bọn họ thậm chí không làm được phép tính cộng trừ, có một số quá khích nữa. Nhưng tôi nghĩ Kurono-san là người biết dùng đầu suy nghĩ"

"Ừ thì ít ra tôi không cứng đầu miễn sao hội không tạo điều kiện đuổi tôi đi hay kiếm cớ gây chuyện"

Tôi được cho là một người có học bởi lối hành xử của tôi, vì tại thế giới này, một thanh niên nhật bản bình thường như tôi cũng có thể được xem là một người có học thức cao thâm.

Việc này không khiến tôi ngạc nhiên vì tiêu chuẩn giáo dục ở đây thấp. Cũng không có gì lạ vì tại đây người ta không thiết lập phổ cập trường học cho người dân.

"Giờ thì tới phần nhiệm vụ, tôi sẽ giải thích về các cấp bậc"

"Độ khó dễ của nhiệm vụ?"

"Vâng đúng rồi ạ, tùy thuộc vào hạng mạo hiểm giả của anh mà sẽ thực hiện được nhiệm vụ và các quái vật tương ứng. Tất cả đều dùng để tối ưu các nhiệm vụ. Vì hội không muốn nâng mức độ rủi ro của nhiệm vụ để gây nguy hại các mạo hiểm giả khi nhận phải nhiệm vụ quá khó, vì vậy mạo hiểm giả không được phép nhận các nhiệm vụ trên cấp bậc của mình"

"Vậy cách phân chia cấp bậc?"

"Cấp bậc được chia thành 5 bậc, bậc 1 thấp nhất và bậc 5 cao nhất. Cấp bậc của nhiệm vụ được đánh giá dựa trên chủng loại và số lượng quái vật và độ nguy hiểm của hầm ngục. 

Cấp bậc của mạo hiểm giả bắt đầu từ 1 và sau khi đạt được thành tựu và các thành tích, cấp bậc sẽ được nâng. 

Với các trường hợp đặc biệt như quân lính hoặc hiệp sĩ có được thành tích trong chiến tranh và sau đó trở thành mạo hiểm giả, họ có thể bắt đầu với một bài kiểm tra để trở thành mạo hiểm giả bậc 3. Và làng Irz chưa từng có trường hợp này"

"Điều đó có nghĩa tôi sẽ bắt đầu với bậc 1"

Phương pháp chia cấp bậc thành 5 cấp nghe khá đơn giản, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn giữa những người cùng cấp. Vì vậy họ còn được phân chia thành nửa sau và nửa cuối.

Khả năng phân loại nhiệm vụ kém sẽ dẫn tới vấn đề phát sinh không đáng có. Và việc dự đoán độ khó của nhiệm dựa trên thông tin nhận được đều phụ thuộc kinh nghiệm của mạo.

"Đó là tất cả những gì liên quan đến nhiệm vụ. Mặc khác, xin hãy lưu ý đừng gây tổn hại đến người dân, đừng xâm phạm cũng như gây thất thoát hàng hóa của họ. Chỉ vì anh đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không có nghĩa hội sẽ chịu trách nhiệm cho hành động phạm pháp của anh. 

Ngoài ra, hội không quan tâm việc phân chia diễn ra giữa các thành viên của đội. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình"

"Hiểu rồi, về cơ bản không được hành động vô đạo đức phải không?"

"Vâng, hội sẽ không hạn chế hành động của mạo hiểm giả, mạo hiểm giả có thể làm cách nào anh ta muốn để hoàn thành nhiệm vụ"

"Gõ rồi, vậy tôi muốn biết nhiệm vụ bậc 1 nào tôi có thể nhận lúc này"

"Thoải mái mà chọn! Tôi rất muốn nói thế nhưng khoảng thời gian này không có nhiều nhiệm vụ để nhận"

Nyarko trải những tờ nhiệm vụ trên bàn.

Để xem——

Bình luận (0)Facebook