Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 - Sự khởi đầu của thứ 7

Độ dài 1,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:43

"Chào mừng đến với phòng thí nghiệm [Bí Tích Trắng] số một, Đại giáo sĩ Ars, không, giờ ngài là Thượng vị giáo sĩ nếu hạ nhân đúng? Xin chúc mừng sự thăng tiến của ngài."

".......Không cần phải châm biến thế Đại tư tế Judas." ( Priest Head Ars ; Senior Priest ; Bishop Judas.)

Tại sao tôi ở đây?

"Đúng là ông đã trở thành một Thượng vị giáo sĩ, nhưng mặt khác, tôi đoán là do cái chết của vị thượng cấp trước đó." (Judas)

"Ngài nên hiểu rằng; thật là điều kiện tàn nhẫn khi một ai đó trẻ như tôi không có sự lựa chọn nhưng để trở thành thượng vị giáo sĩ." (Ars)

Hai người đàn ông đang nói chuyện về chuyện gì đó, tôi biết một trong số họ. Ngài là Đại tư tế Judas-sama, một nhân vật chức cao vọng trọng và có tầm ảnh hưởng to lớn.

Tôi không biết về người kia, nhưng có lẽ, anh ta cũng tương tự.

"Giáo sứ này không còn lực lượng phòng vệ để ngăn chặn cuộc xâm lược khác vào lần kế. Chúng ta cần khẩn cấp kêu gọi viện trợ từ giáo hội--" (Ars) [note4957]

"Đủ rồi, đừng nói nữa. Anh không ngốc đủ để hiểu rằng Giáo xứ anh quản lí đã bị giáo hội ruồng bỏ."

Tôi đang tự hỏi họ đang nói về vấn đề gì.

Tôi không hiểu họ đang nói về cái gì.

"........Họ muốn nói chúng ta để họ chết? Bị tàn phá và bị giết bởi lực lượng dị giáo, ý của họ là như vậy!?" (Ars) [note4958]

"Vậy ngài đã hiểu. Vậy thì, để tôi hỏi, sao ngài đến gặp tôi bây giờ." (Judas) [note4959]

Nó có hơi đáng sợ.

Để chết, để giết, tôi không thực sự hiểu, nhưng tôi nghĩ nó cực kỳ đáng sợ.

"Đại tư tế Judas, ngài vẫn còn ở đây ngay cả khi tất cả giáo sĩ khác đều đã rời đi. Ngài không đến để nói với tôi rằng ngài đang ở một nơi nguy hiểm, một nơi có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào, chỉ để nghiên cứu, phải không." (Ars)

"Tôi hiểu, tôi hiểu, và?" (Judas)

Dị giáo........Nhưng người không tin vào thần. Tôi chưa bao giờ thấy họ. Họ là những sinh vật đáng sợ như thế nào? [note4960]

"Ngài là một đại tư tế, một cấp bật cao hơn tôi. Và trên hết, ngay cả Giáo hoàng đã đến thăm cơ sở này. Ngài có nhiều mối quan hệ ở Elysion, không, nếu tôi nói thẳng, ngài chắc phải có biện pháp để duy trì hòa bình vùng đất này, phải không ngài?" (Ars)

Nó là lần đầu tiên tôi nghe rằng Giáo hoàng đã đến thăm nơi này. Tuyệt vời, nhưng, tuyệt vời cái gì? Tôi không thực sự hiểu.

"Tôi hiểu. Nếu anh dùng tôi, anh có thể ép buộc giáo hội, là việc anh mong đợi?" (Judas)

"Tôi hiểu nó không hợp lý, nhưng làm ơn. Nếu tôi có thể đẩy lùi bọn dị giáo, và vào một ngày giáo xứ lần nữa lấy lại được sự bình yên và ân sủng của thần, tôi sẽ đền đáp với bất kỳ yêu cầu gì ngài nói. Tôi xin thề trước danh thánh của người." (Ars)

Ngài ấy cúi đầu. Ngài có một cơ thể lực lưỡng nhưng bằng cách nào đó trông ngài rất đáng thương.

"......umu, được rồi." (Judas)

"o,ohh, thực sao--"

Ngài ấy cảm ơn rất nhiều lần. Ngài trông rất mừng rỡ, không thể khác được, đây có thể là 'sự cứu rỗi'.

"Sariel." (Judas)

"Vâng."

Tôi rất ngạc nhiên khi được ngài Đại tư tế Judas-sama gọi đến bất ngờ. [note4961]

Nhưng, không ai có thể nhận ra tôi ngạc nhiên, xét cho cùng, mọi người đều nói khuôn mặt tôi như một con rối / bù nhìn.

Thay vì cười, khóc, tôi chỉ biểu hiện được nét vô cảm, đúng, đã từ lâu rồi. [note4962]

"Đại tư tế Judas, quý cô này là?" (Ars)

"Là quân tiếp viện mà anh muốn. Bây giờ, anh mang cô ta đi đi." (Judas)

Ngài ấy nhìn tôi với vẻ kinh hồn. (N: ờ thì còn nhớ là ai mà.)

"......cái này không vui chút nào đâu, Đại tư tế Judas." (Ars)

"Sariel, cậu ta là Thượng vị giáo sĩ Ars, hãy giới thiệu bản thân." (Judas)

"Vâng, tôi là--"

Tôi nghĩ một chút.

Tên của tôi là --- không nhớ nữa, bây giờ là Sariel. [note4963]  [note4964]

Người đã nhận được sự bảo hộ thiên liên từ Đức chúa trời, một trong số 12 người đặc biệt.

"Tông đồ thứ 7 Sariel." [7th Apostle Sariel]

Tôi giới thiệu bản thân với cái tên này lần đầu tiên.

"Không thể nào!? Tông đồ thứ 7 là Chúa Ariel của [Phán Xét Bạc]! thật không thể tha thứ khi sử dụng cái tên đấy-" (Aras) [silver judgement]

"Ah 'cái tên đấy' đã chết rồi. Bắt đầu từ bây giờ Sariel là Tông đồ thứ 7 mới. Cô ta chưa được bổ nhiệm chính thức vậy nên cô ta chưa được trao một chức tước. Nên không cần thêm 'Lord' vào tên khi gọi." (Judas)

"Một Tông đồ đã chết........và trên hết, một thiếu nữ như này nhận được sự bảo hộ thiên liên........" (Ars)

"Giờ thì, mục đích của anh đã hoàn thành? Tôi vẫn còn nhiều nghiên cứu cần thực hiện."

Ngài đại tư tế Judas-sama đứng dậy, đối diện tôi và hỏi.

"Sariel, bổn phận của cô?" (Judas)

"Thưa, là tiêu diệt kẻ thù của Đức chúa trời."

"Đúng, đây là tất cả cô cần phải hiểu. Còn những việc khác, cứ ngoan ngoãn theo lệnh Thượng vị giáo sĩ." (Judas)

"Đã hiểu, thưa Đại tư tế Judas-sama."

"fu, tôi đoán đây sẽ là lần cuối được gọi '-sama' bởi cô." (Judas)

Có vẻ như khi trở thành Tông đồ thứ 7, tôi sẽ tại vị cao hơn Đại tư tế Judas-sama.

Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau này.

"Vậy thì, tôi phải rời khỏi đây thôi. Thượng vị giáo sĩ Ars, cầu anh được chúa che chở."

Và do đó, bổn phận đầu tiên của tôi được bắt đầu.

Tôi sẽ thực hiện nó như thế nào? Ai là kẻ thù của Chúa? Tại sao tôi ở đây? Và tại sao tôi là người duy nhất còn sống? (N: ờ xem lại tập 1 để biết thêm chi tiết.)

Không biết, tôi không biết. Tôi không biết gì cả.

Nhưng tôi biết chắc chắn rằng.

Chúa sẽ không cứu tôi--.

Bình luận (0)Facebook