Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

RE Chương 31 - Irz Blader và tay khuân vác (1)

Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-08 10:15:16

31 - Irz Blader và tay khuân vác (1)

*

. Nhiệm vụ bậc 2: săn Dortoth

. Phần thưởng: 3-5 vàng mỗi con

. Thời hạn: một tháng kể từ ngày nhận

. Khách hàng: Thương hội Daidalos

. Nội dung: Chúng tôi cần bạn săn Dortoth để lấy lông và thịt. Chúng tôi cũng thu mua những phần nguyên liệu khác quanh năm, vì vậy mong bạn săn được nhiều nhất có thể. 

.

"wao, ra đây là chân tướng của miếng thịt bí ẩn đấy..." (Kurono) (T/N:reference to Ch 21)

Là điều đầu tiên tôi nghĩ khi nhận nhiệm vụ kia.

Vâng, chính xác hơn, vị trí của tôi là giúp Irz Blader mang hành lý và nhiệm vụ săn Dortoth sẽ do Irz Blader thực hiện.

Nhân tiện, khi quái vật bị giết để lấy thịt và lấy lông, họ gọi đó là 'săn’ chứ không phải chinh phục hay tiêu diệt.

Và triệt hạ quái vật không được khuyến khích thực hiện, vì họ cần thực hiện công đoạn mổ xẻ quái vật để loại bỏ các phần không dùng được và khi ấy, họ cần phải bắt sống được chúng hoặc ít vết thương nhất có thể..đúng là khó quá thiệt.

Độ khó của nhiệm vụ săn bắt tùy thuộc vào nội dung nhiệm vụ và số lượng quái vật cần săn.

Nói luôn, mấy cái nhiệm vụ với nội dung đại khái đi giết quái vật thì chính là nhiệm vụ chinh phục.

"Nghe này Kurono, mặc dù mục tiêu của bọn tôi là săn Dortoth, nhưng nội dung nhiệm vụ nói họ cũng cần những thứ khác nên nếu có bắt gặp Windwolf đang gia tăng gần đây. Vì tổ đội bọn tôi chuyên làm mấy nhiệm vụ chinh phục, vì bọn tôi luôn đặt sự an toàn của làng lên hàng đầu.

Nhưng để có thể hoạt động như một mạo hiểm giả, bọn tôi cần tiền để duy trì. Cho nên với nguyên liệu chúng ta thu thập từ việc triệt hạ quái vật, bọn tôi đều đổi nó thành tiền. Nên cứ nghĩ đây là nghề tay trái là được" [note4877]

Đây là lời giải thích đầy đủ mà Nino giảng cho tôi trưa ngày hôm qua.

"Chúng ta sẽ rời làng vào sáng mai! Thế nên tối nay hãy ở lại đây!"

Tôi cũng kể lại điều bất ngờ này.

Tôi cảm thấy có lỗi với Lily, nhưng đây là vì công việc, tôi chỉ có thể gửi thư cho em ấy và bảo rằng tuần sau anh sẽ về. Cảm ơn trời hệ thống thư từ cũng tồn tại ở thế giới này. Tất nhiên nó không tới mức có thể gửi khắp đất nước rồi còn tính tin cậy và độ trễ  cũng đáng lo, nhưng nếu là nhà Lily hay mấy ngôi làng xung quanh thì an tâm.

A trời ạ, mình sắp không còn thấy Lily trong hơn một tuần nữa. Chỉ nghĩ tới thôi mà bản thân tôi lại cảm thấy phiền muộn. Có vẻ tôi với Lily đã gắn bó nhau mất rồi. Tôi tự hỏi em ấy có như tôi không.

Aah, một tuần, mình sắp không còn nhìn thấy gương mặt Lily hơn một tuần. Hình như mình bắt đầu có cảm tình với em ấy. Có vẻ như chúng tôi trở nên gắn bó hơn. Mình tự hỏi Lily có giống mình.

Thôi nghĩ về nó nữa. Tôi sẽ mua thật nhiều quà để bù đắp cho em ấy. Quyết định thế, tôi đi nghỉ ngơi ở nơi được hội cung cấp.

.

Môi trường sống của Dortoth nằm ở một ngọn núi có tên là Gallahad. Nơi nằm xa về phía tây nếu tính từ Vườn Tiên, đi qua cả cái hang nơi bọn goblin từng sống.

Và để đến được đó thì cần mất ít nhất 1 ngày. Nhưng do toàn bộ hành lý đều cho vào không gian bóng nên chúng tôi đến sớm hơn dự tính.

Tiêu diệt quái vật xung quanh Vườn Tiên và ngôi làng đều nằm trong mục tiêu, nhưng chúng tôi cần ưu tiên cho nhiệm vụ chính trước. Vì vậy điểm đến của chúng tôi đã được định sẵn.

Vì không được đi vào Vườn Tiên nên chuyến hành trình ít khi bị quái vật cản đường.

Trên đường đi, tôi cứ thấy chúng tôi như đang đi dã ngoại ấy, và tôi cũng tranh thủ hiểu hơn về họ.

Ví dụ như Harry là em trai Pine-san và Claydor là con của Grint-san

Khuôn mặt Pine-san có nét giống Harry. Còn về lizardman, tôi không biết nên phân biệt họ như thế nào, vì Clador với Grint-san hai người họ đều có lớp vảy màu lam. Và kỹ thuật dùng thương của cậu ấy với của Grint-san đúng thật y hệt nhau.

Sau khi nói chuyện một hồi, tôi ít nhiều cũng hiểu được tính cách của họ.

Nino, thủ lĩnh của đội, là kiểu người đơn giản và thẳng thắn, nhưng cũng là người có tài nhất giữa họ và là người lĩnh hội được [Võ Kỹ].

[Võ Kỹ], một kỹ thuật được sử dụng bởi kiếm sĩ và chiến binh không sử dụng được ma thuật, một kỹ thuật vận dụng năng lượng trong cơ thể và giải phóng ra để nhận được một tác dụng hoăc một khả năng đặc biệt. Như mấy kiểu thần tốc bộ.

Hồi trong các buổi thao diễn, tôi bị đập bởi một thanh kiếm mỏng nhẹ nhưng lực tác động thì như trời giáng, bị chém bở một thanh kiếm được bọc trong lửa, bị đâm bởi một cây thương biết phóng sét, và nhiều thứ [Võ Kỹ] khác.

Dù cho cả ma thuật lẫn võ kỹ đều sử dụng năng lượng ma thuật, nhưng chúng lại được phân loại riêng vì bản chất hai thứ này là khác nhau hoàn toàn.

Vâng, bất kể lý thuyết của mỗi bên thế nào, nhưng có một thực tế là chiêu thức này thật tuyệt diệu khi vừa có thể làm tăng sức tấn công cũng như nâng cao khả năng phòng ngự như với ma thuật.

Và để lĩnh hội được nhiều võ kỹ nghĩa là bạn phải là một chiến binh lão luyện trong việc sử dụng vũ khí cùng với khả năng đánh tay đôi; một đẳng cấp không dành cho người mới.

Nhưng thấy cậu ta bị Aten đưa ra làm trò cười rồi bị Harry khiển trách, tôi không biết có nên hô lên tuyệt vời không nữa…..Tuy vậy cậu ta vẫn được đồng đội tin cậy nên chắc cũng OK. 

Về Harry, tôi đoán anh ta là đầu não của đội, vì qua giọng nói, bầu không khí xung quanh, vốn hiểu biết và thường thêm -san vào với mọi người. Tất cả mọi thứ trừ chiến đấu ra chỉ cần nhờ anh ta là được.

Giữ vị trí hậu phương với cây cung, nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ Aten ma thuật sư và anh cũng có thể chiến đấu với đoản gươm.

Claydor thì ít nói hơn, và thường không tham gia vào các cuộc trò chuyện. Đúng, thế giới này cũng có những người như cậu ấy. Chúng tôi hiểu và thân nhau bằng cách nào đó. Trong chiến đấu, cậu ấy và Nino đều giữ vị trí tiên phong. Là chủ lực thu hút hỏa lực của đội, vì lớp da và lớp vảy cứng chắc rất hữu dụng, trong trường hợp nguy cấp, cậu có thể dùng chính cơ thể mình để bảo vệ đồng đội.

Aten là người nữ duy nhất của cả đội. Cô mang một vẻ ngoài rất đẹp, nhưng không vì thế chúng tôi có thể cô ấy là bạn đời, chắc vì chỉ những lamia mới hấp dẫn các lamia khác, như cùng tộc cùng loài mới có tác dụng. Có vẻ đấu tranh nội bộ do chuyện yêu đương sẽ không xảy ra.

Là một ma thuật sư, cô ấy là người có thể chất thấp nhất của đội nhưng khi được tiên phong che chắn, cô có thể sử dụng ma thuật trung cấp diện rộng. Cô là là chủ lực chuyên về tấn công.

Cô ấy có thể dùng ma thuật hồi phục, nhưng trong cuộc chiến, khả năng sử dụng được nó là bằng không. Vì vậy việc hồi phục của đội đều dựa vào dược phẩm.

Với những thông tin này, tôi đại khái đã hiểu.

Còn phần còn lại, tôi sẽ hiểu hơn khi quan sát họ chiến đấu.

"Vậy còn Kurono~?"

"Ý cô là sao?"

Aten đột nhiên hỏi tôi.

"Cậu sử dụng ma thuật gì, kiểu chiến đấu, đại loại thế? Bọn mình nói hết bản thân rồi mà bạn vẫn chưa hé~ gì hết~"

"Đúng thế, nếu cậu không muốn trở thành mạo hiểm giả nửa vời, cậu cần biết chia sẻ khả năng cậu làm được gì đúng không?" 

"Ồ phải, tôi chưa từng đem mình ra so với các mạo hiểm giả khác nên tôi không biết phải nói thế nào nhưng, về ma thuật tôi không mạnh bằng Lily. Tôi cũng không thật sự niệm được chú ngữ, còn về ma thuật tôi sử dụng thì mục tiêu đơn lẻ và khiên chắn ma thuật"

Mục tiêu đơn lẻ tôi đề cập đến là [Súng trường] và [Tán đạn].

Tích tụ năng lượng ma thuật và phóng thích nó ra nhưng không kèm chú ngữ hay một kỹ thuật đặc biệt. Đúng, chỉ dồn lại một cục rồi bắn, cho nên tôi gọi nó là mục tiêu đơn lẻ.

Còn về khiên chắn, tôi cũng chỉ thực hiện các bước như trên.

Nhân tiện, đó chỉ là cơ bản của cơ bản của một người dùng ma thuật. Và nếu bạn không dùng được cái cơ bản như trên, tôi mong bạn đừng tự gọi mình là ma thuật sư.

"Hểểể, mình cứ nghĩ bạn rất giỏi ấy chứ, nên mình cứ đinh ninh bạn biết nhiều ma thuật tuyệt hơn cơ~. Mà khâm phục bạn thật, bạn có thể bám nghề mạo hiểm giả khi chỉ dùng được ma thuật đơn lẻ với một cái khiên để chắn" (N: nghèo đến nổi phải đi kiếm cơm qua ngày)

Hở, hình như mình mới bị nhìn bằng một ánh mắt thương cảm thì phải?

Sự thật đúng là tôi không thể hoàn thành mấy câu chú phức tạp cũng như thêm hiệu ứng ma thuật nhưng tôi có thể bắn đạn bao nhiêu tùy thích, và mấy con quái nhỏ không phải vấn đề của tôi.

“Kurono-san vẫn còn bậc 1 nên mới theo chúng ta học hỏi, đừng bận tâm cậu không cần tham gia chiến đấu đâu. Từ đây cậu cũng có thể học thêm vài ma thuật mà, cậu nghĩ sao nếu hướng dẫn vài cái cho cậu ta, Aten?”

Hả? Có thể nào tôi bị xem là một tên không biết gì hết ráo?

Mà thây kệ, công việc lần này của tôi không yêu cầu phải đánh nhau nên thôi phân bua thôi.

“Nhưng mình không biết gì về ma thuật đen?”

“Không sao, từ đầu tôi cũng không học ma thuật đến nơi đến chốn nên sẽ thật tốt nếu cô dạy tôi những thứ cơ bản trước”

Lời này là thật.

Ma thuật mà Lily có rất tuyệt, nhưng đó là ma thuật chủng tộc là thứ mà từ khi sinh ra em ấy đã có, ma thuật độc nhất.

Nếu phải nói thì, có ai biết cách một con rồng thổi ra lửa không. Cho nên nếu một người nào đó muốn học ma thuật của của một chủng tộc khác thì chỉ có thể là bị điên, vì cấu trúc cơ thể không cho phép điều đó.

Thế nên, về cơ bản tôi không có tí kiến thức nào về thứ gọi là ma thuật tồn tại ở thế giới này.

Chú ngữ, nghi thức, tất cả đều quá lạ lẫm với tôi.

"Thế à? Có thể bạn chưa biết, nhưng mình không dễ tính đâu đấy"

“Hở, cô đang nói cứ như cô là đại ma thuật sư đang dạy dỗ đệ tử ấy?”

“Anh im đi! Không bà cắn!!”

"Đầu đất!? Đừng, đừng có chĩa cái nanh có độc đó qua!?" 

Tôi và những chàng trai khác dùng ánh mắt ấm áp nhìn cảnh Aten đuổi theo cắn Nino. Nhìn vào cuộc cãi vã ngớ ngẩn và nhộn nhịp này, tôi hồi tưởng về khoảng thời gian mong manh hồi ở thế giới trước.

Bình luận (0)Facebook