Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58 - Cuộc hành quân tham lam

Độ dài 2,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:38:03

Quay ngược thời gian vài ngày trước cuộc hội ngộ giữa Kurono và Sariel. Quân thập tự đã lên đường đi đánh chiếm các ngôi làng.

Phần lớn là các quân đội cá nhân thuộc nhà thờ hay quý tộc nào đó xuất chinh từ tổ quốc.

Sau khi chiếm đóng Daedalus, vào thời kỳ hậu chiến, đã cố khuyên giải tình hình cho trưởng làng từ các ngôi làng khác.

Và khi quân thập tự đóng quân thành công, họ sẽ có thể thâu tóm các làng mạc trên danh nghĩa và mục đích thực sự của họ. Nếu đám quân còn sót lại không nổi loạn, thì máu cũng không đổ.

Nhưng mọi thứ đều không được mong muốn suôn sẽ cho lắm. Quân thập tự được cấu tạo từ nhiều mục đích riêng biệt, đều hành động như Kurono dự liệu.

Phóng Hỏa, Giết Người, Trộm Cắp. Quân thập tự làm một hành động tàn ác với cái thứ gọi là nhân danh đức chúa, các ngươi xứng đáng đón nhận sự trừng phạt. Và cứ tiếp tục mà không ăn năn hay lưỡng lự nào.

Từ bây giờ, rất nhiều ngôi làng thuộc lãnh thổ Daedalus sẽ bị thảm sát, cướp bóc, và kết thúc trong sự hoan tàn. Hơn nữa, một trong các ngôi làng đón nhận sự hung tán của sổ phận đó là Irz, ngôi làng mà Kurono quý mến.

Cùng với ánh hoàng hôn tại dãy núi Gallahad, đám người quân đội khoác lên người bộ trang phục trắng tinh bắt đầu hành quân.

Cây thánh giá được treo lủng lẳng trước ngược, bộ giáp xích ẩn dưới tấm áo lót trắng tinh, đeo bên hông thanh kiếm lưỡi rộng (broadswords) và ngọn giáo nằm trong bàn tay là những trang bị bộ binh thuộc quân thập tự.

Chúng trãi dài một đường thẳng lúc hành quân, lãnh đạo chúng là một gã linh mục trẻ đang ngồi trên một con ngựa đen bắt mắt với cái tên Kievan.

Một hiện hữu với nước da trắng trẻo, mái tóc vàng óng cùng cặp mắt xanh biết, là rất phổ biến tại cộng hòa Syncrea.

Anh là một bạch thuật sư, chiếc áo choàng của anh được trang hoàng với nhiều vật dụng ma thuật và làm tô điểm vẻ quý soái hơn.

"Xung quanh tối thật."

Đi ngang cùng Kievan, trợ lý Corvus nói.

"Gì vậy? Ngài sợ hành quân trong đêm?"

"Không, con đường lớn này được bảo trì tốt, tôi nghi có chuyện gì đó."

"Vâng, nó khá dễ đi dù nó được làm bởi tộc quỷ."

Trong lời phát biểu của Kievan hiển nhiên bao hàm sự khinh.

Có nhiều quốc gia trên lục địa Pandora và mọi người đều không có ngoại lệ giữa loài người và các loài khác nhau cùng gọi chung là người này/người kia.

Tuy nhiên, tại cộng hòa Syncrea thì lại phổ biến cho mọi chủng tộc đều bị phân biệt bởi danh xưng, và các tín đồ thì đề cao sự phân biệt các tộc khác cùng cái tôi 'chân lý thuộc về con người'.

Nó là tự nhiên cho Kievan, một người cuồng tín thuộc thập tự giáo thì thường có mối ác cảm và sự thù địch hướng đến tất cả người đang sống trong lục địa Pandora. [note5288]

"Theo kế hoạch, chúng ta sẽ sớm đến làng Irz."

"Không cần vội, để chiếm quyền kiểm soát một ngôi làng nhỏ ngoại ô, chúng ta có nhiều thời gian cả đêm."

Sứ mệnh ban cho lực lượng Kievan là nắm quyền kiểm soát làng Irz, tuy nhiên nó không phải điều gì quan trọng tới nổi cần phải làm nhanh.

Bởi vì, nhiện vụ thuộc quân thập là di chuyển dọc theo tuyến đường tây-bắc để nắm quyền kiểm soát các ngôi làng khác nhau không phải là một công việc đáng chú ý để cho ra một kết quả khả quan. Về điều này, Kievan nói "Hãy để nó cho tôi!" và đấy là cách sứ mệnh này được duyệt nhanh chóng. [note5289]

Một linh mục bình thường sẽ tự đề cử cho một công việc không cần thiết, nhưng với Kievan, người ngoan cường để đến được vị trí linh mục tại độ tuổi thiếu niên nên được xưng tụng là 'ưu tú', do đó anh không thể kiên nhẫn và đợi chờ cho một cơ hội cho anh để chứng tỏ phẩm giá của anh.

Tóm lại, anh là một tên nghiện làm việc tốt [note5290]

Trạng thái quân thập tự hiện tại được cho là đủ để sở hữu toàn bộ lãnh thổ Daedalus. Khi anh nghĩ rằng giáo mục (clergymen) và các bình lính sẽ lấy tất cả cơ hội tốt để gầy dựng thành tựu của họ, và nó giúp anh càng thêm lép vế.

"Với điều này, thần có thể cùng đồng hành với vị linh mục cùng một thành tựu. Nếu thần đạt được một thành tựu lớn hơn thì, đức hồng y Mercedes sẽ nhớ thần, phải không ạ?"

"Đúng."

"Khi kết thúc cuộc viễn chinh này, tôi ít nhất sẽ được thăng lên đại linh mục. Đương nhiên cậu sẽ không bị thiệt đâu, cánh tay phải của tôi, một vị trí thích hợp cũng...sẽ được thêm, ừm, tùy vào thành tựu mà chiếc ghế Đại tư tế, không, Hồng y cũng không phải giấc mơ nữa. Với cái sứ mệnh này, ta sẽ có một bước tiến vững chắc hướng đến bàn thắng to lớn của ta–" [note5292]

Kievan vừa cho ra một nụ cười đắc thắng. Và đồng thời, ánh sáng mờ nhạt từ làng Irz ánh lên trên tuyến đường lớn đang ló dần ra.

ngày thứ 17 của tháng Shinyou, lúc nửa đêm.

"Uue, tôi đã uống nhiều lắm rồi." (tên bất lực)

Các thành viên thuộc Irz Blader như thường lễ đều không nói từ nào cho anh ta do lòng thương hại.

"Nyarko-san đang nhìn cậu kìa, Nino." (Aten)

"Đừng nói dối nữa Aten, bữa nay là ngày nghĩ nên cô ấy không có đến Hội hôm nay." (tên bất lực)

"Sao cậu biết?" (Aten)

"nó-nó vì nghe được nó lúc trước chúng ta bàn chuyện!" (Tên bất lực)

"Ah, là khi cậu cố mời cô ấy một buổi hẹn, mà cuối cùng, cậu đã run cầm cập và không thể mời cô ấy–"

"ĐỪNG CÓ NHẮC NỮA!" (Thật sự là tên đại bất lực)

"Thế tốt rồi, chúng tôi không cần phải lo Nino đổi nghề thành tên 'Bám Đuôi' như đồn." (Aten)

"Tên bám đuôi, là cái giống gi thế!" (tên bất lực bám đuôi)

"Có vẻ như nó được dùng cho những thằng đực rựa hôi hám lén lút sau một cô gái mà không bị phát hiện và soi mói họ cả ngày lẫn đêm." (Harry)

"Đấy không phải cái nghề cũng không phải công việc." (Tên bất lực đực rựa hôi hám bám đuôi)

"Họ thậm chí nói bọn đực hôi hám đó rằng, chúng thậm chí còn nhặt rác do cô gái đó vức đi. Đó thực là một tên đực rựa đáng sợ mà~~ " (Harry)

"Eeh, đấy thực sự là một tên đực rựa và bệnh hoạn mà~~ " (Aten)

Aten và Harry nhìn với cặp mắt lo lắng về phía Nino.

"Đừng có mà nhìn tôi với cặp mắt đó! Tôi chưa từng làm nó--chắc!" (......[Tôi không có từ nào để đặt tên cho 'người?' này] )

"Chắc, ý cậu là gì khi nói chưa chắc!?" (Aten)

"Ah không, ngay bây giờ, chỉ lưu vết môi, chỉ có thế, erm—" ( :| )

Aten và Harry tránh xa khỏi Nino, thậm chí Claydor thường rất ngầu cũng bật khỏi chổ ngồi.

"Nếu nếu cậu làm gì đó biến thái với tiếp tân hội, nhóm bọn tôi cũng sẽ bị giải tán." (Aten)

"Trường hợp tệ nhất, chúng ta sẽ bị cấm vào hội và bị chịu trách nhiệm chung." (Harry)

"Đấy là một vấn đề lớn." (Aten)

"Bọn khốn mày đang muốn nói cái đéo gì thế!! Tao không có làm gì đó như thế!!" ( :| ) [note5293]

Nino dẫm lên bàn với tiếng *bam* và ưỡn lên trong tức giận.

"Bình tĩnh nào Nino, sẽ thật tệ nếu chúng ta bắt gặp Nyarko-san." (Harry)

"Như tao nói Nyarko không có ở đây." ( :|:|:|:| )

"Có chuyện gì với tôi à?" (Nyarko) [note5294]

Ngay khi giọng nói lọt vô tai Nino, chiếc đuôi và đôi tai gã đã dựng đứng.

Đấy là phản ứng khi một nhân miêu ngạc nhiên!!

"Sa, Sao cô ở đây?" ( :| )

"Sao cậu hỏi thế, không phải vì nó là việc của tôi sao." (Nyarko)

"Tôi biết cái đấy!" Nino không thể nói thế.

"Ah, giờ nghĩ về nó, chị tôi có nói đổi ca với Nyarko-san khi chị ấy bệnh." (Harry)

"Harry! Nói tôi biết cái đó trước tiên chứ." ( trở lại thành tên bất lực hôi hám từ lổ ass)

"Cho em gửi tới sempai, sớm khỏe nha~" (Nyarko)

"Ừ, anh sẽ gửi tới chị anh" (Harry)

"Giờ thì, Nino-san" (Nyarko)

"Y,Yeah? G-gì thế!" (Nino)

Aten lặng lẽ quan sát Nino đáng thương với tiếng run rẫy.

"Nó ổn khi ồn ào sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng làm ơn hãy cố kiềm chế phấn khích là cậu sẽ rút kiếm ra nha." (Nyarko)

"Ha-Hahi......" (..........)

Nhìn Nino chán nản và đuôi và tai anh cụp lại, các thành viên khác quyết định giúp anh.

"Ừm, Nyarko-san chúng tôi đều uống quá nhiều, nó không phải lỗi Nino nên em không thể trách Nino." (Harry)

"Ah, xin lỗi, em cứ tưởng và—"

Bắng cách nào đó tình hình đã được khắc phục, Nyarko trở lại quày tiếp tân.

Nhưng linh hồn Nino đang rơi xuống vực thẩm, vì anh đã phô bày ra vẻ đáng xấu hổ trước mặt Nyarko. [note5295]

"Hết rồi, hãy để tôi trở lại hôm nay." (..........)

Nino nói sau khi uống một cốc rượu.

Cả khuôn mặt lẫn tâm trạng anh đều không được tốt mấy.

"Nn, đừng để ý đến nó nhiều quá làm chi." (Harry)

"Đúng thế, cậu sẽ quên nó ngày mai, đúng chứ?" (Aten)

Nino rời khỏi chổ ngồi trong khi loạng choạng.

"Tôi sẽ đưa cậu về nhà?" (Claydor)

Trái ngược với Nino, Claydor đứng lên vững chắc và không xiêu vẹo.

"Ừ, xin lỗi về tất cả rắc rối." (Nino [tôi cảm thấy rắc rối]) [note5291]

Cả hai để lại vài đồng bạc trên bàn và rời khỏi hội.

"Fuu~, gió đêm thật sản khoái."

Trong khi nói vậy, Nino và Claydor đi bộ trên đường.

Nó không phải bất thường cho họ khi về nhà cùng nhau, nó là bình thường trong cuộc sống của họ.

"Không phải nó khá ồn sao?"

"Aan?"

Lúc anh nói đấy, chắc chắc có nhiều giọng nói từ nhiều người.

Một khi họ biết rằng chuyện gì đó xảy ra, họ có thể dễ tìm được cái nguồn gốc đó. Với sự tò mò, hai người họ tiến về phía nguồn gốc tiếng ồn.

Đấy là cái cửa từ cổng làng, nơi họ bước qua khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Lũ quái vật kéo tới đây?" (Nino)

Tại vùng lân cận tại cổng làng, đội trị an đang chạy với ngọn đuốc trên tay.

Nino nhận ra có gì đó rất tệ đang xảy ra tại đây, và đánh mất cái vẻ say xỉn của anh và nhìn phỏng đoán ngôi làng cùng với tính nghiêm trọng khi anh từng thấy trong hầm ngục.

Claydor cũng có cảm giác như Nino, và tìm thấy bóng hình cha anh giữa những người trị an và gọi ông.

"Pops, Cái gì xảy ra ở đây?" (Claydor)

"Oo, Claydor, Nino cũng ở đây." (Pops của Claydor)

"Chú, xung quanh đây cảm thấy nguy hiểm." (Nino)

nếu cả hai họ đều là con nít, họ chắc chắn sẽ bị dẫn về nhà trong tình trạng này, nhưng giờ cả hai người đều đủ trưởng thành, những người đóng góp cho sự bình an cho ngôi làng.

Grint là một người cha, một người đội trưởng đội trị an, hướng ánh nhìn đến con trai ông và đứa bạn thân của nó, và nói về tình trạng hiện tại mà không có bất kỳ dối trá nào.

"Có một đội quân không rõ đang tiếp cận ngôi làng thông qua con đường tây-bắc."

"Cái gì?" (...)

"Họ là bọn cướp?" (Claydor)

"Chúng ta vẫn chưa biết, chúng ta có gửi ra những người chạy nhanh để do thám nhưng họ vẫn chưa trở lại." (Glint)

Cơn rùng mình chạy dọc xương sống họ.

Mặc dù họ là những thám hiểm gia bậc 2, họ đã vượt qua giai đoạn của một tân binh và bản năng đánh hơi nguy hiểm của họ không thể so sánh với một người bình thường.

"Tôi sẽ đi và thông báo cho Harry và Aten. Claydor, cậu ở đây quan sát với chú và bảo vệ cánh cổng."

"Đã hiểu."

"Tôi nhờ cậu Nino, không có thời gian để ban một yêu cầu khẩn cấp cho hội lúc này, nên nhờ cậu khẩn cầu càng nhiều thám hiểm gia có thể để hợp tác trong trường hợp khẩn cấp."

"Để cho tôi!" (Nino)

Nino như một cơn gió thổi qua con đường mà mới nãy còn thông thả đi bộ.

"Khốn kiếp! Mình cảm thấy cái gì đó cực kỳ tồi tệ sẽ xảy ra, tổ bà nó!!" (Nino)

Bình luận (0)Facebook