Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69 - Tứ Tông Đồ (1)

Độ dài 1,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:38:31

Lâu đài hoàng gia Daedalus, tại phòng ngai vàng , vẻ thanh lịch được tạo bởi những nghệ nhân người lùn, nhưng chỉ có biểu tượng hắc long là bị thay thế bởi biểu tượng thánh giá của Chúa.

Tại đấy, tại cơ ngai đấy, điểm nhấn của người trị vì đấy, có bốn người ngồi trên chiếc ghế bành.

"Chào mừng đã đến Daedalus."

Người đã nói lên câu từ chào mừng trong một giọng nói nhẹ nhàng đó là vị tư lệnh tối cao thuộc quân thập tự, cũng là người duy nhất đánh bại vua rồng Gaevinal và nhận được danh hiệu [Sát Long Nhân], Sariel Tông đồ thứ 7.

"Chúng tôi đặc biệt tới đây để hỏi thăm cô, ơn chúa cô vẫn khỏe, Sariel!"

Người đang gọi Sariel bằng tên trong một âm giọng cao và nữ tính là Misa Tông đồ 11. 

Như thường lệ, bận một chiếc áo choàng có độ hở hang cao, Misa gác đôi chân ngọc ngà rù quyến và ưỡng bộ ngực một cách ngạo mạng lên chiếc ghế.

"Đã lâu không gặp, Chúa Sariel……."

Một cậu bé xin đẹp đến nổi nếu một tín đồ nhìn thấy cậu, họ sẽ chảy máu cam khi nhìn vào dáng hình đáng yêu, khuôn mặt nóng hỏi cho thấy sự thao thức cùng sự kích thích. Đó là Mariabelle Tông đồ thứ 12.

Cậu đã nghĩ đến những lời có cánh khác nhau, nhưng khi cậu trước mặt Sariel, cậu chỉ có thể dùng những từ vô hại để chào.

"Thật tốt khi thấy cô vẫn khỏe Sariel-chan, mà—-"

Và, với một nụ cười dịu dàng chân thành xứng đáng để được gọi là [Thánh nữ], Tông đồ 3 Mikael đứng lên từ chổ ngồi và bước tới Sariel.

Sariel sở hữu một sự hiện hữu thanh tao và chóng tàn và Mikael, người có một cơ thể hấp dẫn và quyến rũ từ một người phụ nữ; cảnh tượng hai bọn họ cùng hai loại sắc đẹp cực đoan trông như một cái gì đó tương tự như người mẹ và đứa con của cô.

"Có vẻ thương tổn của cô chưa lành hẳn."

Mikael nhẹ nhàng nắm tay phải Sariel vẫn còn băng bó.

"Oh thật khủng khiếp! Một cái lỗ lớn bị hở ở đây."

Mikael bằng cách nào đó đã đoán được cách thức và loại tổn thương chỉ bằng cách sờ mó bàn tay Sariel.

Bàn tay bị gim bởi mũi kim độc của Kurono, đôi tay cô bị đục với ngọn giáo của chính cô để loại bỏ độc tính, do đó vết thương hiện chưa thể lành kịp.

"[Cơn đau, cơn đau đi đi♪]"

Với những từ vô tư của Mikael, không một ai tại đây cảm thấy cô đang đùa.

"……Cảm ơn cô nhiều."

"Không cần đâu. Nhiệm vụ của tôi mà."

Khi Mikael buông tay cô, đống băng bắt đầu tự động tụt ra.

Trên tay phải Sariel, vết thương đau đớn lẽ ra phải ở đó giờ đây không còn thấy nữa, như thể vết thương ấy chưa từng ở đó. Bàn tay nỏn nà của cô có thể được nhìn thấy.

Để vết thương được chữa lành, bình thường sẽ cần một khoảng thời gian để điều trị, và với tức thời, là một phần khả năng của Mikael Tông đồ thứ 3.

Với một nụ cười hài lòng, Mikael trở về chổ cô ngồi.

 "Vết thương đó xuất hiện gần đây, sao cô nhận phải nó? Một con rồng xuất hiện lần nữa?"

Misa hỏi với một tông giọng sắc lẻm.

"Đúng thế, có vẻ như có khác biệt từ vết thương đó so với Vua Rồng." (Mariabelle)

Hai người bọn họ đơn giản chỉ lo lắng Sariel, hay hơn thế, họ tò mò về sự tồn tại một thực thể có thể làm Sariel bị tổn thương, một tông đồ ngay cả sau khi quân đội Daedalus bị hủy diệt.

"………"

Sariel đáp lại với sự yên lặng.

Bất cứ ai đều có thể nói dối, nhưng chỉ riêng Sariel, một người vụng về/thiếu tế nhị, nói dối là điều bất khả thi. Do thế cô yên lặng.

"fuuun, vậy cô không muốn nói."

Nhìn Sariel vẫn lặng thinh, đôi mắt Misa ánh lên.

Sariel nghĩ ngợi giây lát, có thể cô nhận ra rằng cô (sariel) đã để cho kẻ thù trốn thoát, nhưng,

"fufun, cô, thật ngốc khi bị tai nạn và bị thương, nhả?!" (Misa)

"….."

[Ơn chúa cô là một con ngốc] mọi người đều nghĩ thế khi nhìn Misa hiểu lầm một cách tai hại.

"Cô chắc bất cẩn chạm phải lưỡi thánh khí và bị thương, nhỉ?" (Misa) [Thánh khí - Vũ Trang Thánh Thư - armament scriptures]

 "Hông phải cô bị cái đấy khi trước?" [note5426]

Trong khi thở dài, Mariabelle hồi tưởng về cái sự kiện đáng xấu hổ của Misa, 'Liệu Thánh Khí có thể chém một Tông Đồ?" nghĩ thế và nắm lấy lưỡi dao mà không chỉ ở cấp độ vô cùng sắc bén, và cứa vào cổ tay cô!

"Im đi! Nếu tôi phạm phải, Sariel cũng có thể, phải không?!?!" (Misa)

"Ai thế, ngoài cô, ai lại dính cái sơ sót đó thế?" (Mariabelle)

"Tôi chỉ biết là Sariel phạm phải nó thôi!!"

Chứng tỏ khả năng thuận tiên của cô và không muốn nghe thứ bất tiện về cô, Misa lại gần Sariel trong khi bơ Mariabelle.

Mọi thứ đều chống lại Misa, Sariel.

"……nn."

Hơi gật đầu và xác nhận.

Cô không thể nói dối, nhưng cũng không cần thiết để sửa lại sửa hiều lầm từ đối phương.

Nếu cô ấy đồng ý tại đây, sẽ không có gì đeo đuổi Kurono, ngay cả Sariel có thể đưa ra một phán quyết như vậy.

"Hiểu! Vậy nó thực sự là tai nạn!!" (Misa)

"Mọi người tất nhiên đều có sai lầm mà." (Mariabelle)

Mariabelle làm một cú nghiên 180◦ trong vài giây. [note5427]

"Mariabelle, cậu…….."

Đó là hoàn toàn khác với những gì cậu vừa nói, đôi mắt Misa như muốn nói.

Nhưng cậu không có dấy hiệu dao động vì,

"Tui là đồng mình Chúa Sariel mà." (Mariabelle)

"fun, dù một người lạc quan (yes-man) không thực sự nổi tiếng." 

"!?!"

 Lời đấy từ Misa, đã ảnh hưởng đến trái tim cậu.

"Tất nhiên, ngay cả Sariel cũng không thích một kẻ không có cá tính, đúng ha? (Misa)

"Tôi……." (Sariel)

"Nhìn xem!! Ngay cả Sariel cũng không thích một kẻ như cô!!" (Misa)

Tôi không có nói gì cả, hay do cô suy nghĩ, tuy nhiên, Sariel không muốn tốn thời gian chen vào cuộc cãi vả của cả hai.

"uu…….Chúa Sariel, tui……..tôi…….."

Trái tim bị vỡ nát, đôi vai Mariabelle buôn xuống trong tuyệt vọng.

Misa nhòm cậu với vẻ mặt tự đắc.

Sariel vẫn không có biểu cảm nào, nhưng nghĩ rằng ít nhất cũng phải nói gì đó.

Một bộ mặt ngốc nghếch mà có thể không bao giờ được hiện ra trước một tín đồ sùng đạo của thập tự giáo, hiện đang diễn ra tại phòng tiếp triều.

"ufufu, quả là đúng đắn khi quyết định đến thăm. Mọi người trông thật hạnh phúc."

Mikael, người già dặn hơn nhiều, nhìn ba tông đồng với ánh mắt ấm áp.

Mà, cô được cho là sẽ kiểm soát cuộc gặp mặt này và không để nó tiến triển như thế này với tư cách một tông đồ lớn tuổi nhất, mọi người sẽ nghĩ thế, nhưng không ai có thể chỉ ra điều đó với cô.

Và do đó, cuộc gặp mặt đầu tiên giữa 4 Tông đồ trên lục đia Pandora tiếp tục với một bầu không khí 'thú vị' như thế này và không môt chủ đề liên quan đến chính trị hay tôn giáo được nêu ra.

Bình luận (0)Facebook