Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Nhiệm vụ đầu tiên!

Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 11:15:16

27 - Nhiệm vụ đầu tiên!

*

. Nhiệm vụ: thu thập cỏ Rixei

. Phần thưởng: 5000 bạc một túi

. Thời hạn: tuần đầu tiên của tháng Viễn Lôi (Erai)

. Khách hàng: chủ cửa hàng tạp hóa làng Irz, Kische

. Nội dung: yêu cầu đi vào Vườn Tiên và thu thập một lượng cỏ Rixei vừa túi. Một đội mang về hơn 3 túi sẽ được nhận thêm một lọ thuốc được chế từ cỏ Rixei.

.

“Và giờ tôi đang ở đây, ở tại Vườn Tiên này!”

Mặc bộ trang phục và đem theo vài món đồ mua được hôm qua, tôi tới nơi được chỉ định là nhiệm vụ đầu tiên của tôi.

Và vị trí đó là, ngay trước ngôi nhà Lily đang ở.

“Không có vẻ gì giống một mạo hiểm giả ta”

Không thể làm khác được, vì những cọng cỏ tôi cần chỉ có thể tìm được ở Vườn Tiên.

Tôi rời khỏi nhà lúc bình minh, tới làng, nhận nhiệm vụ, và đi về nhà. Một sự nỗ lực gấp đôi nhỉ.

Phải, tôi nhận nhiệm vụ này vì tôi cần một chuyến đi thám hiểm chứ không phải muốn đi chơi đâu. Bắt đầu việc thu thập cỏ Rixei thôi nào.

“Ô~ !”

Người đáp lại lời của tôi tất nhiên là bạn đồng hành đáng tin cậy của tôi, Lily.

Vì em ấy đi theo tôi trong nhiệm vụ này, nên tôi cũng đăng ký thêm cho em ấy.

Đây có lẽ do kết quả câu chuyện tôi kể em ấy nghe, mà thôi cứ để đấy.

Và rồi, cặp tân binh mạo hiểm giả bao gồm một nhân tộc và một tiên tộc lên đường tới Vườn Tiên!

Vài giờ trước, tôi đến làng Irz và mất 2 tiếng để nhận một nhiệm vụ.

Về lý do tôi quyết định chọn nhiệm vụ ‘thu thập cỏ Rixei để chế tạo potion’ là vì,

Dược liệu mà Lily bào chế có một phần nguyên liệu là thứ cây cỏ này, vì thế nên tôi định vừa thu thập cỏ cho nhiệm vụ vừa để dành xài, một hòn đá trúng hai con chim.

Một lý do khác nữa là, tôi và Lily có thể tự tách ra thu thập, chứ không phải tại nó gần nhà đâu.

Đây cũng là dịp tốt giúp tôi làm quen với địa lý Vườn Tiên đây, cũng để nâng cao tình hàng xóm nữa, nên với nhiệm vụ thu thập thảo dược này, chúng tôi mới có thể vừa đi vừa ngắm cảnh.

“Rixei mọc ở đâu ta?”

“N~ne..kia kìa!”

Tôi dõi theo hướng chỉ tay của Lily.

Ố chà, thật tốt khi có người thông thuộc địa lý nơi đây, nhưng thấy hơi kỳ kỳ vì không làm gì cả, ngoại trừ kè kè bên Lily…….Nếu có một con quái từ đâu nhảy ra, tôi sẽ xử lý nó vậy.

Tôi nối bước theo chân nàng tiên của rừng già cùng vô số những tán cây xung quanh, những ánh nắng chiếu rọi trên đất, những chiếc lá cùng kết nối với khoảng không liên miên……thắp sáng cảnh tượng chốn bồng lai.

Một xúc cảm thư thái và yên bình đến từ khu rừng.

"Cứ đà này, có lẽ nhiệm vụ này biến thành một chuyến đi dã ngoại"

"Bên đó……"

Nhờ ơn cái bóng lao vụt từ đằng kia mà tôi chưa thể giải tỏa đầu ốc được.

Lily cũng chú ý tới nó nên em ấy nín thở chăm chú nhìn.

Dù thế cũng không ngăn được việc cơ thể kia đang tự phát sáng.

Những sự hiện diện kia đang dần vây xung quanh chúng tôi, tôi cẩn thận quan sát bụi cây và chỗ đó là một con quái vật.

"Ồ giống khủng long ta"

Trước mặt tôi là một con khủng long nhỏ với móng vuốt sắc nhọn và đi bằng hai chân.

Tôi nói là nó nhỏ, nhưng thật ra chiều cao cũng hơn một con người bình thường rồi. Và cặp nanh nhọn thứ có thể đục nát đầu người như một trái cây bị nghiền nát. Một con thú ăn thịt.

Nó trông giống một con Deinonychus được in một cuốn sách tranh.

"Dagger raptor"

"Nó kêu thế à?"

"Yep"

Tôi nhớ là đã từng thấy cái tên đó trong danh sách cái quái vật cần chinh phục của hội, ..ra là nó à.

Nếu tôi không nhầm, con đó là bậc 1, sức mạnh tương đương với goblin. Nhưng theo quan điểm của tôi, bọn quái này mạnh hơn nhiều.

Ra đây được gọi là cùng đẳng cấp nhưng không cùng một sức mạnh.

Con raptor a.k.a giống loài khủng long thế giới này, có móng vuốt dài và cặp nanh sắc nhọn làm tôi liên tưởng tới những con dao, đang bước ra từ trong trí tưởng tượng của tôi.

Con dagger raptor như chưa cảnh giác chúng tôi, nên nó đang ngoe nguẩy đầu trái phải để tìm.

Một động thái rất đáng ngờ..

"Nó đang dụ chúng ta"

"Yup"

Tôi có cơ thể tráng kiện từ các đợt thí nghiệm khả năng. Tôi không hiểu ngôn ngữ của quái vật nhưng tôi hiểu ý định của chúng. Những kinh nghiệm được đúc kết từ địa ngục không chỉ để làm cảnh.

Lily cũng nhận ra, con raptor này là một mồi nhử.

Chúng đang chờ đợi chúng ta dồn sự chú ý vào nó, và rồi tất cả đồng loạt tấn công chúng ta.

Nhưng chúng tôi biết điều đó, chúng tôi không có ý định làm theo lời nó.

"Lily, em bắn nó, còn anh sẽ lo phần còn lại"

"Hiểu"

Chúng tôi rời khỏi bụi cây, với Lily đi trước. Con raptor với vai trò mồi nhử hướng đến chúng tôi và lao tới, nhưng..

"Eeiii!"

Trái ngược với chất giọng cực xinh, tia laze của Lily bắn xuyên giữa trán con raptor đó.

Con raptor chết ngay một nháy ngay cả cơ hôi để giơ móng vuốt cũng không có.

Công việc Lily làm chỉ tới đây, còn lại là——

"Đến lượt anh!"

Vào lúc mà chúng tôi rời khỏi bụi cây, những raptor ẩn nấp xung quanh lặp tức tấn công một lượt.

Hai tên đến từ hai phía, một sau lưng tôi, có thể nó nghĩ rằng có thể bắt được tôi thừ phía sau, nhưng tôi biết chuyển động của chúng, nên tóm gọn chúng không thành vấn đề. Quyết định thế, tôi giang cánh tay về hai bên và hội tụ trên bàn tay là một thứ ma thuật mang tên,

"Tán đạn"

Ma thuật của tôi được khuếch đại bởi cây đủa phép, nhờ vậy, những viên đạn của tôi cứng hơn bình thường.

Việc phóng thích Tán đạn cần một độ trễ nhất định, nhưng khoảng ngừng này là dùng để hình thành một mảnh rừng đạn, thứ sẽ xé xác những con raptor lao tới.

Nếu tôi bắn Tán đạn mà không dùng đủa phép, tôi không chắc chúng sẽ bị giết trong một lần bắn.

Mặc dù gọi là nhỏ, nhưng hình thể raptor là một con khủng long cho nên, bộ vảy của nó rất rắn chắc. Ưu thế của chúng là sức phòng ngự trâu bò khi so với goblin.

Nhưng khi so với những viên đạn không như trước, bộ vảy của chúng bị nghiền nát, hàng ngàn lỗ thủng được nhìn thấy trên cơ thể chúng.

Tất cả đều nhờ cây đủa phép tôi có được rương báu, tên gọi chính thức của nó là [Black Ballista • Replica 《Máy Bắn Tên • Bản Sao》] giúp nhân đôi sức mạnh. Cho nên mưa đạn của tôi có thể bắn cùng lúc từ hai bên, và đẩy raptor hai bên đi tới vực chết và tắt thở.

"Tới lượt mày [Nguyền đao •《Tsujigiri》] "

Cây rựa to và đen xuất khỏi chiếc bóng của tôi, bắt lắy nó, tôi lao tới kết liễu con raptor còn lại.

Dù cho raptor có bộ vảy và da rất cứng, nhưng trước mặt nó là một vũ khí nguyền rủa, nên thân thể nó bị tách thành hai nửa là không thể nghi ngờ.

Cơ thể raptor ngã xuống nền đất với một tiếng thịch.

"Mấy con còn lại..?"

Khi thấy những tên đồng bạn của chúng nằm trên đất, chúng lựa chọn cách tránh giao tranh với tôi, và sự hiện diện xung quanh tôi được phân tán.

Còn về phía tôi, đuổi theo giết chúng không có vấn đề gì, nhưng tôi không phải người hiếu thắng, nên tôi để chúng đi.

Bởi lúc đầu, mục đích khi chúng tôi có mặt ở đây là hái thảo dược. Nếu tôi chuyển thành tiêu diệt thì sẽ không có điểm đừng mất.

"Đánh lui chúng thành công rồi, đi tiếp chứ? Ờ chờ chút, chờ  anh lấy bằng chứng tiêu diệt chúng đã"

Tôi không nhớ phần thưởng tiêu diệt một con là bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ được vài đồng vàng.

Chúng tôi có thể mang vể một phần của quqsi vật chúng tôu tiêu diệt, như một bằng chứng.

Tôi chọn lấy vuốt vì chặt chúng bằng cây đao của tôi có vẻ nhanh hơn.

Bình luận (0)Facebook