Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86 - Tông đồ mất tích

Độ dài 802 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:39:13

Vào lúc sớm tinh mơ, một Tông đồ đã biến mất trong một phòng khách.

"Tôi nên làm gì?........."

Lần nữa,Tông đồ 7 Sariel lại réo lên trong não cô.

"Không, không sao đâu, chúng mình nhất định sẽ tìm thấy Chúa Misa sớm thôi!"

Tông đồ 12 Mariabelle cố gắng kiềm chế Sariel đang loay hoay, như cậu nói, người đang mất tích là Misa Tông đồ thứ 11.

Vào buổi sáng, khi sister đến phòng cô để đánh thức cô dậy, thì chỉ có những chiếc đệm chiếc gối nằm rải rác trên chiếc giường màn loại lớn và một cô gái gợi cảm đang say giấc lại không có trên đó.

Tin tức mới này đến với Sariel lúc cô vừa thức dậy khi trời mới hừng đông theo tục lệ của tu viện.

"Hiện tại, chúng ta cần đóng mọi ngỏ ngách thủ đô Daedalus và gửi một đội tìm kiếm trong thành phố.

Người nhanh chóng đưa ra biện pháp đối phó và trợ lý của Sariel, là Tổng giác mục Liuchrome.

Cuộc hội họp của Sariel cùng 3 Tông đồ khác là bí mật đối với người dân và những người lính chỉ được bảo rằng đó là một người vô cùng quan trọng.

Và cũng bởi đặc điểm Misa rất nổi bật nên họ chỉ cần mô tả với những người lính về những đặc điểm của cô thì ngay cả những người lính chưa từng thấy cô cũng sẽ nhận ra ngay.

Đó là tại sao, ngay cả đang trong hoàn cảnh phức tạp, miễn sao Misa vẫn còn trốn trong thành phố, họ cũng sẽ tìm được cô dù có lâu cách mấy.

Nhưng, đó chỉ là khi cô vẫn còn ở đây.

"Nếu Chúa Misa sử dụng 'khả năng' đó thì đã đi xa Daedalus."

Khi Sariel thở dài nói, gương mặt cậu em xinh trai trở nên nhăn nhó.

"Cậu đang nói tới [Pháo Đài Bay - Trái Tim Hòa Bình](Sky Fortress – Peaceful Heart)......"

Cùng khuôn mặt chán nản, Mariabelle gặng ra cái tên năng lực được nắm giữ bởi Misa.

"Chính xác, nếu cô bay trên trời thì tìm trên đất là vô ích. Nếu cô ở một nơi chuyên biệt tại lâu đài này, cô sẽ không xuất hiện, một sở thích riêng."

[Pháp Đài Bay - Trái Tim Hòa Bình] của Tông đồ 11 Misa có hiệu ứng như cái tên của nó.

Nếu cô sử dụng 'cái đó', cô có thể bay như cách bay của các Hiệp sĩ Thiên Mã (Pegasus Knights).

"Toi sẽ đi."

Sariel đề xuất ra điều duy nhất cô có thể làm.

Bởi cô có là tư lệnh tối cao, cô lại không có khả năng nào khác ngoài đứng ngoài những trận chiến.

Cô biết sẽ hiệu quả hơn nếu yên lặng và để mọi việc lại cho Liuchrome, những quyết định và những mệnh lệnh mà cô không biết nó có thích hợp hay không.

"Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi không có ý nghi ngờ Ngài Sariel trong bất kỳ trận chiến nào nhưng......" (Liuhrome)

"Đừng để tâm, Chúa Misa là khách của tôi." (Sariel)

Lichrome cúi đầu cảm ơn.

"Thế còn về, Mariabelle."

"eh, sao thế Nii-san?"

Do bị gọi đột ngột, Mariabelle bất giác gọi cái tên thân thuộc của cậu.

"Lúc này Tông đồ 3 Chúa Mikael đang ở đâu?"

Vâng, nhóm người đến thăm Sariel gồm 3 người. Misa đang mất tích, Mariabelle đang ở đây và [Thánh nữ] tuyệt thế đã không xuất hiện ngay cả đang trong hoàn cảnh rối ren này, chính là Mikael Tông đồ thứ 3.

"aa, Chúa Mikael sau khi nghe về Chúa Misa đã——-" (Mariabelle)

.

"Thật lắm rắc rối, vậy anh cũng nên đi tên cô ấy~"

.

"—-chị ấy nói thế." (Mariabelle)

Tiện thể đi dạo buổi sáng, cô cũng bỏ đi, là những gì Mariabelle muốn nói.

"Có cách nào để liên lạc với Chúa Mikael?" (Liuchrome)

"......aa"

Mặc dù nói rằng cô sẽ đi tìm cô ấy, chỉ là cô đang tìm chổ nào trong một thành phố lạ lẩm.

Nghĩ một cách hợp lý, một người bình thường sẽ tìm quanh lâu đài và trở về và nói 'Tôi không tìm thấy cô ấy'. Nhưng người này là một Tông đồ với nguồn năng lượng vô hạn.

Nếu cô quyết làm thế, cô chỉ cần tiếp tục đi bộ cho đến tận cùng trái đất.

Và danh hiệu [Thánh nữ] không phải chỉ để trưng. Cô có thể vẫn lo lắng về nơi Misa đang ở và mặc kệ bản thân có ra sao đi nữa, cô vẫn sẽ tiếp tục đi bộ mãi tới khi tìm được cô ấy.

"Điều này có thể dẫn đến một thảm hỏa thứ hai......"

Không mắng đứa em trai của anh vì đã không dừng cô ấy lại, Liuchrome thở dài và ca thán những lời sẽ đè vào vai anh.

"Tôi sẽ tìm Chúa Mikael." (Sariel)

Thật sự xin lỗi, cả hai anh em cúi đầu trước Sariel ngay tức thì.

Bình luận (0)Facebook