• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Gấu-san trong ngày mưa - 2

Độ dài 996 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Lời tác giả: Xin thứ lỗi vì chương ngắn.

****************

Bỏ cuộc với vụ rèn luyện cơ bắp thôi. Bởi vì đã sắp hết giờ ăn trưa, nên tôi quyết định xuống lầu để tìm cách khác nhằm giết thời gian.

Phòng ăn và quầy tính tiền của quán trọ nằm ở tầng 1.

Nó vẫn chật ních hệt như khi nãy.

Kể cả giờ ăn trưa đã sắp qua, thì vẫn còn không ít người đang dùng bữa.

Elena ngồi trước quầy với biểu lộ mệt mỏi.

「Ah, Yuna-san, xin lỗi vì bữa trưa hôm nay nhé.」

「Chẳng có gì phải xin lỗi đâu.」

「Thế, có chuyện gì vậy?」

「Em chỉ đang tìm cách giết thời gian thôi.」

Tôi ngồi xuống cạnh Elena.

「Dù em nói em đang muốn giết thời gian, nhưng cũng chẳng có gì để làm cả. Vậy nên, có thể cho em thứ gì đó để uống được không?」

「Được chứ, đợi một chút nhé.」

Elena đi về phía sau rồi trở lại với đồ uống.

「Xin giới thiệu, Nước ép trái cây hiệu Mira.」

Elena mang theo cả phần cho mình nữa. Chị ấy ngồi xuống trước mặt tôi và bắt đầu uống.

「Chị đang rảnh à?」

「Giờ giải lao của chị ấy mà. Khi nãy bận bịu quá trời, nên giờ chị đang nghỉ. Dù vậy thì chị vẫn đang trông quán, nên không phải chị đang trốn việc đâu!」

Sau đó, tôi cảm ơn vì đồ uống.

Nước ép có vị chua chua ngọt ngọt.

Đáng tiếc là nó lại hơi ấm.

Un?

Nếu nó ấm, chẳng phải tôi có thể làm lạnh nó sao?

Tôi chạm vào cái cốc bằng Gấu Đen.

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh của băng trong khi truyền vào ma lực.

Với một tiếng “tõm”, đá bắt đầu xuất hiện ở giữa cái cốc.

「Hey, em đang làm gì thế?」

「Chỉ cho đá vào nước ép thôi mà. Em nghĩ nó sẽ ngon hơn nếu uống lạnh.」

Sau khi nói thế, tôi liền bắt đầu uống.

Độ ngon đã gia tăng không ít.

「Chị...chị cũng muốn một ít đá, làm ơn!」

Khi tôi đang nhấm nháp món đồ uống của mình, Elena giơ cái cốc của chị ấy ra.

Tôi không hề có ý định từ chối, và thả vào cái cốc ấy vài cục đá.

「Cảm ơn em nhiều.」

Elena lắc cốc của mình một cách điệu nghệ cho đến khi độ lạnh lan tỏa đến một mức độ vừa đủ trước khi uống.

「Oh, tuyệt quá! Chỉ lạnh hơn một chút mà nó đã trở nên ngon hơn. Sẽ rất tuyệt nếu được uống trong những ngày nóng nực, tiếc là chẳng còn chỗ trong tủ lạnh để làm lạnh đồ uống.」

Kể cả trong thế giới này, tủ lạnh vẫn tồn tại.

Nó được tạo ra bằng cách sử dụng Đá Ma Thuật hệ Băng.

Đá Ma Thuật Băng rất khó kiếm, nên khá đắt trong thành phố này.

Theo cuốn sách mô tả về quái vật, chỉ có những con quái sống ở phía bắc mới cho ra Đá Ma Thuật hệ băng.

Well, nói một cách đơn giản hơn, thì chúng không sống quanh đây.

Tuy nhiên, nó chỉ cần thiết đối với những cái tủ lạnh yêu cầu có thể đóng băng đồ ăn, thức uống.

Đối với những tủ lạnh chỉ cần làm lạnh thông thường, thì kể cả những viên Đá Ma Thuật không thuộc tính thu được từ lũ sói cũng có thể sử dụng, khi truyền vào đó một nguyên tố thuộc ma thuật băng.

Thành ra, một tủ đóng băng thì rất đắt đỏ nếu muốn sở hữu.

Người bình thường sẽ chỉ dùng tới tủ lạnh thông thường mà thôi.

「Nếu cái tủ lạnh chỉ cần to thêm một chút…」

Cốc nước ép lạnh tạo ra tiếng “linh kinh” khi tôi uống.

「Elena không thể sử dụng ma thuật sao?」

「Tất nhiên, làm gì có chuyện chị dùng được chứ. Nếu dùng được thì chị đã không phải là con gái của một chủ quán trọ thông thường. Chị hơi ghen tị với em đấy, Yuna-san.」

Kể cả khi chị ấy nói rằng chị ấy ghen tị, thì thực ra tôi cũng đâu có dùng được ma thuật mà không có Gấu.

Về cơ bản, mỗi người trên thế giới này đều sở hữu ma lực (theo lời Elena).

Tôi được giới thiệu như thế khi lần đầu tiên sử dụng nhà tắm.

Hai viên Đá Ma Thuật, một hệ nước và một hệ lửa được dùng trong nhà tắm.

Khi ma lực được truyền vào những viên đá, nước ấm sẽ chạy ra.

Lần đầu sử dụng nhà tắm, khi mà đã “trần như nhộng”, tôi từng nghĩ rằng mình không sử dụng được chúng trong một khoảnh khắc, nhưng rỗi cũng thở phào khi mọi chuyện đều ổn.

Thậm chí trên phần mô tả của bộ đồ Gấu cũng có ghi “thông qua ma lực”, nên tôi hiểu rằng mình cũng sở hữu ma lực trong người.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể dùng nổi ma thuật nếu không mặc đồ Gấu.

Tương tự với Elena, người có ma lực, nhưng vẫn nói rằng mình không thể sử dụng ma thuật.

Tóm lại, trên thế giới này, mối quan hệ giữa ma lực và ma thuật không thực sự rõ ràng.

Có lẽ tôi cũng giống Elena khi “không có Gấu”.

Nếu thế thì, liệu có khả năng rằng tôi có thể sử dụng ma thuật khi không mặc đồ Gấu hay không?

Tuy nhiên, nó siêu tiện lợi khi mà chỉ cần “hóa Gấu” và tưởng tượng ra hình ảnh là có thể sử dụng ma thuật, nên tôi sẽ tạm gác chuyện đó lại qua một bên.

Cuối cùng, tôi trò chuyện với Elena cho tới tận giờ ăn tối.

Với tôi, người chỉ đang giết thời gian, thì hoàn toàn không vấn đề. Nhưng Elena, người trông như đang trốn việc, thì đã bị mẹ của chị ấy mắng rất thê thảm.

++++++

Trans: Nói tóm lại, FA đều có ma lực, nhưng không có Gấu thì không sử dụng được. Nhưng có Gấu thì lại hết ma lực, nên cũng không sử dụng được luôn. (Dựa trên lý thuyết FA 30 năm sẽ trở thành đại pháp sư =]]] )

Bình luận (0)Facebook