• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cô gái kì lạ mặc đồ Gấu

Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32

Công việc của tôi là bảo vệ thị trấn.

Nó gồm rất nhiều việc khác nhau. Công việc chính của tôi là tuần tra thị trấn và lắng nghe người dân.

Ngày hôm đó, khi tôi đang canh gác tại cổng chính để chắc chắn bọn tội phạm không đi vào thị trấn. Maa, mặc dù nói như vậy chứ tôi chỉ phải kiểm tra thẻ guild hay thẻ công dân của những người ra vào thị trấn bằng bảng pha lê thôi.

Nếu nó biến thành màu đỏ, thì có nghĩa đó là tôi phạm, mà chuyện đó hiếm khi xảy ra. Nói ngắn gọi là, đó là một công việc đơn giản với rất nhiều thời gian rảnh, nhưng dù thế tôi vẫn cố gắng hết sức.

“Cô bé, cháu định đi ra khỏi thị trấn sao?”

Một bé gái 10 tuổi muốn rời khỏi thị trấn, nên tôi định sẽ cảnh báo nguy hiểm cho cô bé.

Những mạo hiểm giả luôn tuần tra những con quái vật gần khu rừng, nên nó tương đối an toàn. Nhưng nếu đi quá xa thì sẽ có thể chạm trán với chúng.

“Vâng, cháu sẽ đi thu thập thảo dược.”

“Đừng có vào sâu trong rừng dù cho cháu có nghĩ rằng nó an toàn được không?”

“Vâng ạ.”

Cô bé rời đi với cái ba lô nhỏ ở trên lưng.

Sau đó, có một vài người đi vào thị trấn, nhưng không ai rời đi. Thật là một khoảng thời gian yên bình trong ngày.

Tôi nhìn ra bên ngoài thị trấn và thấy có một cái bóng màu đen đang đi về phía tôi.

Cái gì thế?

Bé gái, người mới rời đi cách đây không lâu đang đi kế bên thứ đó. Là một người mặc một bộ đồ kì lạ?

Khi họ càng đến gần thì tôi có thể nhìn rõ hơn.

Một con Gấu?

Có thể nhận ra thứ màu đen đó là một cô gái mặc một bộ đồ Gấu. Tại sao cô ấy lại mặc nó?

Tôi tạm thời bắt chuyện với cô bé trước đã.

“Cháu có tìm thấy thuốc không?”

“Có ạ.”

Tôi đã có chút lo lắng, nhưng xem ra cô bé đã tìm thấy thuốc mà không gặp nguy hiểm gì cả.

Tôi tiếp tục hỏi cô gái mặc bộ đồ Gấu. Và cô ấy nói đừng bận tâm về nó và dường như đang xấu hổ.

Cô gái đó đang mặc một bộ quần áo đáng ngờ nhưng mà tôi không cảm thấy bất kì nguy hiểm gì từ cô ấy cả. Nếu mà cô ấy không muốn nói về nó thì tôi cũng không ép làm gì khi mà cô ấy chẳng phải tội phạm.

Tôi hỏi cô ấy về thẻ nhận diện, bảng pha lê chắc chắn sẽ cho tôi biết đó có phải tội phạm hay không.

Nhưng mà cô ấy không hề có thẻ guild hay thẻ công dân nên tôi phải kiểm tra trực tiếp bằng sức mạnh ma thuật.

Maa, nếu mà chẳng có ghi chép gì về cô ấy thì tấm bảng cũng sẽ không phản ứng gì.

Đúng thật là không có phản ứng gì cả, nên tôi cho cô ấy vào trong thị trấn.

Chắc tôi nên báo cáo lại với đội trưởng về chuyện này.

Một vài ngày sau đó, cô bé Gấu đến cổng một lần nữa. Nhìn gần hơn thì bộ quần áo đó cũng dễ thương thật. Nói thế nào đây nhỉ….

Chỉ cần nhìn vào thôi cũng làm tôi thấy nhẹ nhỏm.

Khi tôi hỏi cô bé đang định đi đâu thì được nói là đang đi ra ngoài và đưa thẻ guild ra. Dường như cô bé đã trở thành mạo hiểm giả.

Tôi khuyên nên cẩn thận và nhìn cô bé ấy rời đi.

Khi nhìn từ đằng sau thì có thể thấy được cái đuôi Gấu lắc qua trái rồi lại qua phải với mỗi bước đi, dường như bộ đồ được làm rất tĩ mĩ.

Đã rất lâu kể từ lúc tôi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, nhưng mà cô bé Gấu vẫn chưa quay lại.

Maa, thị trấn có 4 cổng lận mà nên có thể cô ấy đã sử dụng một cái cổng khác. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng.

Mặc cho sự lo lắng thừa thãi của tôi cô bé ấy đã trở về an toàn. Tôi vô tình xoa đầu cô bé khi cô đi qua cổng và bị đã bị cô ấy mắng. Thật khó để hiểu nổi những cô gái trẻ mà…

Một ngày khác tại nơi canh gác của tôi, tôi đã nghe được lời đồn về cô bé Gấu.

Dường như trong ngày đầu tiên khi đến guild mạo hiểm, một vài mạo hiểm giả đã gấy chiến với cô bé. Tôi đã rất lo lắng khi nghe thế. Tại sao những điều như thế lại có thể xảy ra?

“Chuyện gì tiếp theo đó?”

Tôi hỏi những người đồng đội đang kể về nó.

Tôi không thể tin rằng họ nói với tôi là cô bé đã đánh bại cả 10 mạo hiểm giả.

Thật là một câu chuyện khó tin, nhưng họ nói với tôi một vài mạo hiểm giả đã thật sự bị thương.

Mặc dù tôi chẳng thấy cô bé có vẻ gì là mạnh cả.

Vào những ngày tiếp theo tôi nghe thêm được rất nhiều câu chuyện về cô bé Gấu và chúng đều là những chuyện khó có thể tin được.

Tôi nghe là cô bé đã tiêu diệt bầy gonlin có cả vua goblin, và có cả lởi đồn về việc đánh bại Black Viper nữa.

Tất cả mọi thứ mà tôi nghe được đều không thể tin được, nhưng mà người đồng đội của tôi có người quen làm việc tại guild đã nói những chuyện đó đều là sự thật.

Tôi vẫn không thể tin những lời đồn đó. Ngoại trừ lời đồn về nhà Gấu.

Cái nhà Gấu là gì chứ?

“Tất nhiên đó là một căn nhà có hình dạng của một con Gấu rồi. Cậu sẽ hiểu ngay khi thấy nó thôi.”

 Tôi đã được nói như thế, nên tôi quyết định đi xem căn nhà Gấu đó sau khi xong việc tuần tra.

Tôi nên nói gì đây? Đó là một con Gấu. Không quan trọng tôi nhìn thế nào thì nó vẫn là một con Gấu.

Tuy nhiên, nó không phải là một con Gấu đáng sợ. Nói sao đây….Nó là một ngôi nhà Gấu rất dễ thương.

Lúc mà tôi nghe lời đồn tôi cứ nghĩ đó là một ngôi nhà Gấu đáng sợ, nhưng nó thật sự là một căn nhà Gấu rất rất dễ thương, rất hợp với cô bé Gấu.

Tôi không thể nào hết bất ngờ về cô bé.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook