• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gấu-san là thiên sứ tình yêu

Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32

Xin chào, Gentz đây. Tôi từng là mạo hiểm giả nhưng giờ đây tôi đang là nhân viên làm việc tại guild mạo hiểm.

Một trong những lí do tôi dừng làm mạo hiểm giả là vì hai người trong nhóm tôi đã cưới nhau, và đúng lúc đó tôi được mời làm người giữ kho cho guild.

Con gái của hai người đã cưới nhau mà tôi vừa nói đến bây giờ đang ở trước mặt tôi.

“Và đây là cách cháu cắt nó.”

“Thì ra là vậy.”

Cô bé này đang phân giải con sói với một con dao nhỏ, tên con bé là Fina. Con bé là di sản của hai người đồng đội của tôi là Terumi và người đã mất, Roi. Terumi đang không thể di chuyển được vì bệnh. Khi chúng tôi đến bác sĩ thì được biết rằng dường như không có cách nào khác ngoài việc dùng thuốc để ngăn bệnh nặng hơn mà thôi.

Vì người mẹ không thể làm việc được, nên Fina đã làm việc để chăm sóc cả mẹ và em gái nhỏ.

Điều duy nhất tôi có thể làm là giao công việc cho Fina. Tôi đã cố đưa tiền cho họ nhưng Fina từ chối.

Con bé không muốn nhận nó bởi vì không thể nào hoàn trả được và cũng chẳng đổi ý sau khi tôi nói không cần phải trả lại đâu.

Thay vào đó, tôi cho Fina một công việc để có thể tự mình trả tiền thuốc. Thật buồn vì Fina không thể làm việc mọi ngày vì có những ngày không có gì mà con bé có thể làm được. Tôi thật sự rất muốn làm gì đó để thay đổi cái hoàn cảnh này nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cả. Tôi không thể bảo vệ đứa con gái quý giá của Roi hay cứu Terumi. Tôi thật sự là một kẻ vô dụng.

Một ngày nọ, Fina đi đến guild cùng với một cô gái mặc bộ đồ Gấu rất dễ thương. Fina nói với tôi đó là người đã cứu con bé khi bị bọn sói tấn công trong rừng.

Tất nhiên tôi đã mắng Fina. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé thì tôi sẽ ăn nói thế nào trước mộ của Roi đây? Và tôi sẽ nói với Terumi người đang kiệt quệ vì bệnh tật như thế nào? Tôi thật sự rất biết ơn cô bé Gấu vì đã cứu Fina.

Không lâu sau đó, cô bé Gấu trở thành mạo hiểm giả, và mang về rất nhiều quái vật nhưng chưa phân giải. Trái ngược với cách xuất hiện của mình, dường như cô bé là một mạo hiểm giả xuất sắc. Như khi vài mạo hiểm giả trẻ trâu đến gây chiến, cô bé giải quyết rất nhanh gọn.

Fina dường như cũng rất thích cô bé, nên tôi quyết định không bận tâm quá nhiều về quần áo của cô bé.

Hôm nay, cô bé Gấu lại mang những con quái vật đến tiếp. Có rất nhiều mạo hiểm giả tự mình phân giải quái vật, nhưng một số thì cảm thấy phiền và giao chúng lại cho guild. Cô bé Gấu dường như thuộc nhóm sau và không thể phân giải quái vật được, và tôi đã nghĩ ra một ý tưởng.

Tôi hỏi cô bé Gấu để công việc phân giải lại cho Fina.

Tất nhiên, lợi ích của guild sẽ giảm xuống, nhưng nếu có thể làm cho Fina vui hơn, thì tôi không quan tâm việc bị khiển trách.

Hơn nữa, nếu để lâu hơn thì cô bé Gấu sẽ trở nên nổi tiếng hơn vì sức mạnh đó và khó có thể yêu cầu được.

Thật may là cô bé Gấu đã đồng ý và Fina trở thành người phân giải quái vật riêng cho cô bé Gấu. Cứ mỗi lần tôi gặp Fina là con bé lại vui vẻ kể về công việc của mình cũng như việc cô bé Gấu đã đồng ý cho con bé mang một ít thịt sói về.

Thịt rất nhiều dinh dưỡng, và cô bé Gấu cũng bảo Fina mua bánh mì và rau quả bằng tiền kiếm được nữa. Tôi không thể nào cám ơn hết cho được.

Mặc dù có lần tim tôi như ngừng đập khi nghe rằng cô bé Gấu đã mang Fina đi tiêu diệt Tiger Wolf. Tôi thật sự hi vọng rằng cô bé sẽ không mang Fina vào nơi nguy hiểm như thế thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, giết được cả hai con Tiger Wolf như thế.…Cô bé Gấu mạnh như vậy sao? Và Fina cũng rất vui vì đã phân tách chúng thành công, đó quả là một kinh nghiệm tốt cho con bé.

Vài ngày sau đó, Fina vừa khóc vừa chạy đến nhà tôi.

Và nói rằng bệnh tình của mẹ con bé đã chuyển biến xấu hơn, nên con bé đã chạy đến nhà tôi vì không biết phải làm gì. Tôi rất vui vì con bé nhớ đến tôi, nhưng mà tôi không thể làm gì cả…

Tôi chạy đến gặp Terumi, nhưng cô ấy đang đau đớn và rất khó để có thể nói chuyện. Tôi nhận ra rằng cô ấy đã ốm đi rất nhiều nữa. Cô ấy xin lỗi và cám ơn tôi vì đã chăm sóc cho họ, nhưng chúng không phải là những thứ tôi muốn nghe.

Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa và chạy ra khỏi đó. Tôi cần bác sĩ. Mặc dù đã có rất nhiều bác sĩ đến khám cho cô ấy rồi. Ngay cả khi tôi có thể kiếm được bác sĩ thì chắc ông ta cũng sẽ lắc đầu và nói không thể làm được gì hết. Tôi kiệt sức và không thể làm được gì cho họ cả.

Khi tôi trở về ngôi nhà thì Fina không còn ở đó nữa, và chỉ có tôi và Shuri đang ôm chặt mẹ mình trong khi đang khóc. Dường như Fina đã đi ngay khi tôi chạy ra khỏi nhà.

Tôi chỉ có thể nắm chặt tay Terumi và giữ cho cô ấy tỉnh táo. Thật sự là tôi không thể làm gì sao?

Khi tôi đau đớn đến nỗi cắn môi mình chảy máu thì Fina trở vể cùng với cô bé Gấu.

Tại sao con bé lại mang cô bé Gấu đến?

Lúc họ tiến đến thì ý thức của Terumi đã hồi lại chút ít. Cô ấy tiếp tục xin lỗi và giao phó lại hai đứa con gái cho tôi. Tôi không thể giữ những giọt nước mắt của mình nữa. Tôi đáng lẽ có thể làm được nhiều thứ hơn trước khi bệnh chuyển nặng như thế này? Có phải thật sự tôi đã làm tất cả những thứ mà tôi có thể không?

Có thể tôi chỉ chạy trốn thực tại bằng cách đưa ra vài sự giúp đỡ cho gia đình cô ấy, và tin rằng tôi đã giúp và làm tất cả những gì mình có thể, tuy nhiên sự thật là tôi không làm gì cả. Tôi không thể cứu cô ấy. Tôi rất hối hận nhưng đã quá muộn để có thể làm điều gì khác nữa rồi.

Trong khi tôi đang chìm đắm trong sự hối hận thì cố bé Gấu vỗ tay của mình. Cô bé nói những điều rất khó hiểu và khi chạm vào Terumi thì tay cô bé phát sáng.

Sau đó Terumi được bao bọc trong ánh sáng đó rồi từ từ nét mặt cô ấy dịu lại. Thật là một điều khó tin. Sau khi cô bé Gấu đọc những câu thần chú, thì Terumi từ từ tỉnh dậy. Tôi vừa chứng kiến một phép màu. Bệnh của Terumi đã được chữa khỏi. Ai có thể tin vào điều đó chứ?

Tôi bổng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và nước mắt cứ ùa ra.

Terumi người vừa mới khỏe lại, đang lo lắng hỏi về phí điều trị. Cô ấy đúng vì cô bé Gấu sử dụng thứ phép bí ẩn như thế nên chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền. Cô bé Gấu bảo Fina và Shuri đi mua thức ăn và bây giờ chỉ còn lại 3 chúng tôi. Có phải cô bé muốn nói chuyện riêng mà không cho hai đứa nhỏ biết?

Sau đó cô bé Gấu tiếp tục bảo tôi với Terumi nên sống cùng nhau, và chúng tôi nhìn chằm chằm vào cô bé với miệng há to. ( ゚д゚)???

Đúng là tôi yêu Terumi nhưng mà đó là câu chuyện khác hoàn toàn.

Tuy nhiên, cô bé Gấu đang cố gắng đẩy chúng tôi vào với nhau.

Cô bé nói đó là vì lợi ích của Fina, và gia đình này cần ai đó hỗ trợ, hơn nữa cô bé còn nhận ra sự thật là tôi thích Terumi.

“Chú thích cô ấy có phải không?”

Cô bé nói đúng, nếu tôi cưới Terumi thì tôi sẽ có thể chăm sóc cô ấy cùng hai đứa nhỏ. Tôi cảm thấy có lỗi với Roi, nhưng tôi đã thổ lộ với cô ấy.

“…..”

Sau một lúc im lặng, má của Terumi đỏ lên.

Tôi lo lắng chờ đợi câu trả lời đến quên cả thở.

Terumi cám ơn tôi và chấp nhận tôi với một nụ cười.

Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời.

----------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook