• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Góc nhìn của Fina - 2

Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Lời tác giả: Chương này ngắn nhá.

Lời dịch giả: Nhá hàng cho đợt bom 30/4 - 1/5. Đồng thời cũng chào mừng Tùng Phân...ý nhầm Tùng Phan tham gia vào hàng ngũ đông đảo và hùng mạnh của "Rain Itself". Đây chương do... mình dịch. Chương sau mới là phần của Tùng Phân...Phan ^^~

**************

Hôm nay, cũng như mọi ngày, bé chuẩn bị bữa sáng cho mẹ và em gái.

Tình trạng sức khỏe của mẹ hôm nay có vẻ tốt.

Em gái của bé thì dụi mắt và tỉnh giấc.

Bé đợi mẹ và em gái ăn xong bữa sáng rồi mới đi tới Hội.

Bé đến Hội trong sự vui sướng, bởi vì có một đống lớn xác sói cần phân tách và lột da.

Nên có vẻ như bé sẽ có việc làm hôm nay.

Bé đi thẳng tới nhà kho ướp lạnh trong Hội.

Nó lạnh thật đó.

Đâu thể khác được, vì nó được dùng để giữ cho thịt không bị hỏng mà.

Dẫu sao thì, bé cũng mượn được áo khoác lông sói dùng cho công việc.

Nó hơi lớn một tẹo so với bé, nhưng đó là điều đương nhiên, vì nó vốn dành cho nhân viên của Hội mà.

Rộng thì rộng, nhưng nó vẫn ấm.

Khi bé bước vào trong nhà kho đông lạnh, có một đống xác sói khổng lồ ở đó.

Một trong số chúng được đặt trên bàn.

Cái bàn hơi cao so với bé, nên bé phải sử dụng ghế kê chân, thứ được tạo ra cho riêng mình bé.

Đứng trên đó thì sẽ dễ lột da sói hơn.

Bé xẻ bụng của con sói bằng dao, rồi khéo léo tách rời da của nó ra.

Đây chắc chắn là một tấm da lông tuyệt đẹp.

Giá trị của bộ lông sói phụ thuộc vào việc nó bị giết bởi vô số vết chém, hay chỉ sau một đòn duy nhất. Đám sói này có vẻ như thuộc trường hợp sau.

Hiển nhiên là chúng bị đánh bại bởi một Mạo Hiểm Giả tuyệt vời.

Trong trường hợp đó, bé có thể hiểu tại sao họ lại mang chúng tới đây mà không lột da.

Những Mạo Hiểm Giả không đủ mạnh thường tự lột da để giảm phí tổn và tăng lợi nhuận.

Ngược lại, có rất ít những Mạo Hiểm Giả tài năng sẽ tốn thời gian vào việc học cách lột da chỉ để giảm chút phí tổn ấy.

Điều đó giúp ích cho bé lắm lắm, nên bé rất biết ơn.

Sau khi lột xong bộ lông, bé chia thịt sói thành từng phần.

Chúng được bán cho quán trọ, nhà hàng và các hộ gia đình.

Bé có thể sẽ được nhận những mẩu thịt vụn không bán được còn thừa lại.

Bé và gia đình có thể được ăn thịt vào bữa tối nay.

Bé biết ơn Hội vô cùng.

...

Dạo gần đây, mỗi lần bé đến Hội cũng đều nhận được việc lột da.

Bé cảm thấy hạnh phúc.

Bé nhớ có một lần, có cả xác của một con Goblin King.

Như dự đoán, con Goblin King cũng chưa bị phân tách.

Với mục đích học tập, bé được phép nhìn các bậc tiền bối làm việc.

Da của con Goblin King có vẻ rất cứng.

Những con dao không thể cắt được nó một cách dễ dàng.

Dù vậy, xác của con Goblin King vẫn có cả đống vết thương.

Cái người đánh bại nó đã sử dụng loại kỹ năng gì vậy?

Phía trước của các xác bị thương tổn rất nặng, nhưng sau lưng thì vẫn hoàn hảo.

Họ đã đối đầu trực diện với nó à?

Những Mạo Hiểm Giả đó hẳn là phải mạnh mẽ lắm.

...

Hôm nay cũng có nhiệm vụ lột da sói.

Có vẻ như chúng vẫn được mang đến bởi cùng một Mạo Hiểm Giả.

Người đó ấy vẻ ngoài của một cô gái trông giống như Gấu.

Đó là Yuna onee-san.

Có vẻ như bé vẫn nhận được sự giúp đỡ từ Yuna onee-san một cách gián tiếp.

Hôm nay, khi bé tới nơi, có vẻ như còn có cả xác của lũ Thỏ Sừng.

Lông của chúng rất mềm mại nên sờ rất thích.

Bé tình cờ nghe được rằng sừng của chúng có thể sử dụng để chế tạo một vài loại thuốc.

Dẫu sao thì bé cũng không phải dân chuyên, nên bé không thực sự hiểu được tất cả.

Công việc của bé là lột da và phân tách chúng.

Bé tách da, sừng và thịt của chúng ra thành từng phần riêng biệt.

Bé muốn may quần áo cho em gái bằng loại lông này.

Bé muốn chúng, nhưng không đời nào bé sẽ ăn trộm chúng.

Nó sẽ là một sự phản bội đối với niềm tin của Gentz-san, người đã giúp bé có công việc này.

Hôm nay cũng có việc làm.

Thế là đủ hạnh phúc với bé rồi.

Khi bé đang lột da một con sói, nhiều nhân viên của Hội bị gọi ra khỏi nhà kho.

Theo những gì mà bé nghe được, có một số lượng lớn quái vật chưa lột da vừa được mang tới.

Có thể là từ Yuna onee-san.

Bé muốn ra đó để xác nhận, nhưng không đời nào bé lại bỏ dở ông việc giữa chừng và rời khỏi nhà kho.

Sau khi bé lột da và phân tách xong con sói trước mặt, chú Gentz tới bên cạnh bé.

Có vẻ như Yuna onee-san muốn thuê một nhân viên chuyên dụng chịu trách nhiệm việc lột da cho chị ấy.

Dù bé đang dở việc, bé vẫn được dẫn tới trước mặt Yuna onee-san.

Điều đó đã được quyết định. Khi nào Yuna onee-san còn dừng chân tại thành phố này, chị ấy sẽ thuê bé làm việc.

Bé cảm thấy rất vui vì nhận được một công việc mang tính vững bền.

Bé vẫn còn việc để làm, nên bé hứa sẽ gặp Yuna onee-san vào ngày mai trước khi trở lại nhà kho.

Ngày hôm sau, bé dậy sớm và chạy tới quán trọ nơi Yuna onee-san đang ở vào giờ đã hẹn.

Bé rất biết ơn vì nhận được công việc này.

Khi bé đến nơi, Yuna onee-san vẫn còn đang dùng bữa sáng.

Hình như bé đã tới hơi sớm?

Yuna onee-san gọi cho bé một cốc nước ép trái cây.

Nó rất rất ngon.

Rồi, bọn bé nói chuyện về lịch trình của ngày hôm nay.

Bé được hỏi rằng liệu bé có muốn đi theo chị ấy hay ở lại thành phố.

Nếu chị ấy vào rừng, thì bé muốn đi theo.

Như thế bé có thể hái thuốc cho mẹ.

Nhưng, nếu điều đó gây ra phiên nhiều cho chị ấy, thì bé sẽ ở lại.

Khi bé nói vậy, Yuna onee-san nói rằng chị ấy có thể bảo vệ bé.

Và chị ấy quyết định bé sẽ đi theo cùng.

Như vậy có thực sự ổn không?

Khi bọn bé tới Hội, Yuna onee-san dẫn bé tới thẳng bảng nhiệm vụ.

Nhằm không làm phân tâm, bé đứng cách Yuna onee-san một khoảng ngắn và đợi chị ấy.

Khi bé đang đợi, Yuna onee-san lại gặp chuyện với vài Mạo Hiểm Giả.

Điều đó đã được lường trước, bởi vì ngoại hình Gấu của chị ấy khá là bắt mắt, nhỉ?

Tuy nhiên, hôm nay, không có gì nghiêm trọng xảy ra cả, và những người đó đã rời đi.

Cám ơn trời phật.

Yuna onee-san có vẻ như đã quyết định sẽ nhận nhiệm vụ gì, và hướng thẳng về phía quầy tiếp tân.

Khi bé hỏi chị ấy đã nhận loại nhiệm vụ gì, thì nhận được câu trả lời.

「Tiêu diệt Tiger Wolf.」

Bé câm nín trong một giây lát.

Vì ngạc nhiên!

Dù bé không chắc cho lắm, nhưng đó đâu có phải loại nhiệm vụ mà Mạo Hiểm Giả hạng D có thể hoàn thành một mình, phải không?

Những người khác sẽ lập một nhóm để giải quyết nó.

Bé không hiểu cho lắm.

Liệu có ổn thiệt không khi để bé đi cùng trong một nhiệm vụ như thế này?

Bình luận (0)Facebook