• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Gấu-san thực hành ma thuật

Độ dài 2,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Lời tác giả: Tôi vừa viết vừa nghĩ, nên chưa có kế hoạch cụ thể về toàn bộ câu chuyện. Bởi thế, có thể sẽ có sự không thống nhất giữa đoạn này và đoạn kia trong truyện.

Lời dịch giả: Đã tham khảo ý kiến của độc giả, và quyết định vẫn giữ nguyên “tôi” thay vì “tui”.

********

Sáng nay tôi dậy sớm, ăn sáng, rồi nhằm thẳng cửa thành mà tiến. Mục đích là để thực hành một số ma thuật mà tôi đã không thể thử trong quán trọ vào hôm qua.

「Oh, chẳng phải đây là “quý cô” với cách ăn mặc kỳ quái hôm trước hay sao. Em định ra ngoài à?」

Người gác cổng nhận ra tôi và tiến lại gần.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh ta chính là người đã trợ giúp tôi vài ngày trước khi tôi vào thành phố.

「Yep, đây là thẻ Hội của em.」

Tôi chìa thẻ Hội của mình ra và đặt nó lên trên viên thủy tinh.

Nhằm mục đích phát hiện tội phạm, có vẻ như bạn phải xuất trình thẻ Hội để xác minh khi rời thành phố.

Ví dụ, nếu ai đó phạm pháp bên trong thành phố, Hội sẽ ghi nhận anh ta như tội phạm, và anh ta sẽ bị bắt tại cổng thành.

「Có vẻ như em đã trở thành một Mạo Hiểm Giả. Mà nè, cái nghề nghiệp “Gấu” này là thế nào vậy?」

Anh lính nhìn vào thẻ Hội của tôi và hỏi.

「Đừng để ý đến nó.」

「Well, hình như nó cũng không sai đâu.」

Anh ta vỗ đầu tôi khi nói thế.

「Ooh, bộ đồ gấu này sờ thích thật.」

「Hey, dừng lại đê.」

Tôi hất tay anh ta ra khỏi đầu.

「Ooh, xin lỗi, xin lỗi. Ngoài thành sẽ nguy hiểm đấy, nên cẩn thận nhé.」

「Em chỉ ra ngoài để tập luyện ma thuật thôi.」

「Anh hiểu rồi. Well, miễn là em không đến gần khu rừng, thì em sẽ không gặp phải con quái vật nào đâu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài con “đi lạc”, nên vẫn phải cẩn thận đó.」

Tôi nhận lại thẻ Hội và ra khỏi thành phố.

Sau khi đi được một lát, tôi có thể xác định là không có dấu hiệu sự sống nào xung quanh mình cả.

Đầu tiên, tôi muốn thử loại ma thuật tăng cường thể năng được miêu tả trong sách.

Dường như cũng không khó lắm.

Tất cả những thứ mà tôi cần làm là phân phối ma lực của mình ra khắp cơ thể.

Đây là kỹ năng được sử dụng bởi Chiến Binh hoặc Kiếm Sĩ khi còn ở trong game.

Hiệu quả của nó kéo dài không lâu, nhưng bởi nó có thể tăng cường sức mạnh của người sử dụng, nên rất hữu dụng trong chiến đấu.

Tôi thử phân phối ma lực ra khắp cơ thể.

Rồi bắt đầu chạy để thử nghiệm.

Ooh, nhanh quá.

Tôi thử nhảy lên.

「Wahhhhhhhhh!」

Tôi bất chợt nhảy lên tới tận 10 mét rồi “hạ cánh” an toàn.

Nó chắc hẳn là một hiệu ứng của “cường hóa cơ thể”.

Tôi làm thêm vài động tác nữa chỉ để cho chắc.

Tôi thử chạy nước rút, nhảy, đấm Gấu rồi đá Gấu, với cả hai trạng thái: bật hoặc tắt “cường hóa thể năng”.

Tôi xác nhận lại bảng trạng thái của mình.

[Tên: Yuna]

[Tuổi: 15]

[Cấp: 8]

[Kỹ năng: Ngôn ngữ của thế giới khác; Chữ viết của thế giới khác; Hòm chứa đồ (thứ nguyên) của Gấu]

[Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hóa cơ thể Gấu]

[Trang bị]

Tay phải gấu đen (Không thể giao dịch)

Tay trái gấu trắng (Không thể giao dịch)

Chân phải gấu đen (Không thể giao dịch)

Chân trái gấu trắng (Không thể giao dịch)

Y phục gấu Đen Trắng (Không thể giao dịch)

Đồ lót gấu (Không thể giao dịch)

…Cường hóa cơ thể Gấu?

Gấu?

[Cường hóa cơ thể Gấu:

Tăng cường thể năng (vật lý) bằng cách phân phối ma thuật ra khắp trang bị Gấu.]

Tôi đóng bảng trạng thái lại mà không nói lên lời.

Tôi quyết định thực hành ma thuật tiếp theo như thể chưa từng nhìn thấy dòng chữ đó.

Um, quanh đây, tôi nghĩ vậy.

Bỏ qua vấn đề về gấu, tôi bắt đầu đi loanh quanh để tìm một nơi mà tôi có thể thực hành ma thuật tấn công.

Tôi ngừng lại ở đâu đó gần lối vào rừng.

Tại thế giới này, để thi triển ma thuật cần làm theo các bước sau:

1) Tập trung ma lực

2) Tưởng tượng ra hình ảnh của loại ma thuật mà bạn muốn sử dụng

3) Niệm thần chú

Trong game, nó là:

1) Tập trung ma lực

2) Niệm thần chú

Trong game thì đơn giản hơn

Sau khi tập trung ma lực, tất cả những gì mà bạn cần làm là thi triển ma thuật.

Ví dụ, bạn chỉ cần tập trung ma lực lại, rồi nói “Lửa” là đủ để thi triển ma thuật “Lửa”.

Còn ở thế giới này, bạn còn cần tưởng tượng ra hình ảnh nữa.

Nhưng đó chẳng phải vấn đề, với những kinh nghiệm mà tôi có được từ game, manga và tiểu thuyết.

Tôi tập trung ma lực vào tay mình, trong khi tưởng tượng ra hình ảnh một quả cầu lửa đang bùng cháy.

「Fireball.」(quả cầu lửa - hỏa cầu)

Yep, tôi làm được nó một cách dễ dàng.

Một quả cầu lửa bên trong miệng (tay) Gấu.

Tôi không thấy nóng, và tay Gấu cũng không bốc cháy.

Tôi vung tay và tưởng tượng ra cảnh quả cầu lửa bị ném đi.

Mục tiêu là một tảng đá nằm cách đó 10 mét.

Quả cầu lửa bay khỏi miệng Gấu, bắn thẳng vào tảng đá và phá hủy nó.

Để thử nghiệm, tôi tập trung ma thuật và tưởng tượng ra hình ảnh quả cầu lửa một lần nữa.

Tôi có thể khẳng định rằng mình có thể sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú.

Tuy nhiên, hét to “Hỏa Cầu” sẽ khiến nó dễ hình dung hơn, và tốc độ thi triển cũng nhanh hơn nữa.

Trong game cũng cần niệm chú, nên có vẻ như sẽ sử dụng ma thuật dễ dàng hơn nhờ niệm chú.

Tôi sẽ thử ma thuật về nước tiếp theo.

「Waterball.」(quả cầu nước - thủy cầu)

Giống như Hỏa Cầu, một quả cầu nước hình thành bên trong miệng Gấu.

Tôi ném nó vào một tảng đá khác.

Tảng đá chỉ xém chút mới nứt ra sau khi dính đòn.

Có vẻ như lửa có sức phá hoại lớn hơn.

Trong trường hợp đó, tôi sẽ thử đóng băng nước xem sao.

Tôi tưởng tượng ra một tảng băng có đầu nhọn và ném nó vào tảng đá.

Một cây thương băng bay ra khỏi miệng gấu và hủy diệt mục tiêu.

Không thể dùng lửa ở trong rừng được, nên ma thuật băng sẽ rất hữu dụng.

Tôi đã xong việc với lửa và nước, nên tiếp theo sẽ là gió và đất.

I’m finished with fire and water, so I guess wind and earth are next.

Tôi bọc tay gấu lại bằng gió và...

「Air Cutter」(lưỡi dao không khí - khí nhận/nhận = lưỡi dao)

…ném ra một lưỡi dao gió. Tảng đá bị cắt làm hai ngọt lịm.

Kế tiếp là ma thuật hệ đất.

Tôi đoán ma thuật đất sẽ thuộc dạng phòng thủ...

Trong game, ma thuật đất có thể tạo ra một bức tường để cản lại đòn tấn công của kẻ địch.

Tôi tập trung ma lực vào tay gấu, rồi vung tay về phía mặt đất trong khi hình dung ra một bức tường.

「Wall Shield」(Tường khiên)

Mặt đất nhô lên và tạo ra một bức tường.

Tôi không biết nó bền đến mức nào, nhưng tôi đã tạo ra một bức tường.

Tức là tôi đã làm chủ được cả 4 nguyên tố: đất, gió, lửa và nước.

Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái để cho chắc.

[Tên: Yuna]

[Tuổi: 15]

[Cấp: 8]

[Kỹ năng: Ngôn ngữ của thế giới khác; Chữ viết của thế giới khác; Hòm chứa đồ (thứ nguyên) của Gấu]

[Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hóa cơ thể Gấu, Hỏa Thuật Gấu (Bear’s Fire Element Magic), Thủy Thuật Gấu (Bear’s Water Element Magic), Phong Thuật Gấu (Bear’s Wind Element Magic), Địa Thuật Gấu (Bear’s Earth Element Magic)]

[Trang bị]

Tay phải gấu đen (Không thể giao dịch)

Tay trái gấu trắng (Không thể giao dịch)

Chân phải gấu đen (Không thể giao dịch)

Chân trái gấu trắng (Không thể giao dịch)

Y phục gấu Đen Trắng (Không thể giao dịch)

Đồ lót gấu (Không thể giao dịch)

****************

Như dự đoán, nó gắn liền với Gấu.

Bear’s Fire Element Magic (Hỏa Thuật Gấu)

Bằng cách tập trung ma lực vào găng tay Gấu, có thể sử dụng ma thuật hệ lửa.

Uy lực của ma thuật phụ thuộc vào ma lực và hình ảnh được hình dung trong đầu.

Uy lực tăng cường khi hình dung ra hình ảnh dạng Gấu. (đọc đến câu này phì ra cười)

Bear’s Water Element Magic (Thủy Thuật Gấu)

Bằng cách tập trung ma lực vào găng tay Gấu, có thể sử dụng ma thuật hệ nước.

Uy lực của ma thuật phụ thuộc vào ma lực và hình ảnh được hình dung trong đầu.

Uy lực tăng cường khi hình dung ra hình ảnh dạng Gấu.

Bear’s Wind Element Magic (Phong Thuật Gấu)

Bằng cách tập trung ma lực vào găng tay Gấu, có thể sử dụng ma thuật hệ gió.

Uy lực của ma thuật phụ thuộc vào ma lực và hình ảnh được hình dung trong đầu.

Uy lực tăng cường khi hình dung ra hình ảnh dạng Gấu.

Bear’s Earth Element magic (Địa Thuật Gấu)

Bằng cách tập trung ma lực vào găng tay Gấu, có thể sử dụng ma thuật hệ đất.

Uy lực của ma thuật phụ thuộc vào ma lực và hình ảnh được hình dung trong đầu.

Uy lực tăng cường khi hình dung ra hình ảnh dạng Gấu.

*************

Nói cách khác, tôi không thể sử dụng ma thuật mà không có trang bị Gấu.

Geez, tôi chịu thua rồi đó.

Tôi đã chấp nhận nó rồi mà.

Tuy nhiên, vẫn có một thứ khiến tôi không thể rời mắt ra được.

Uy lực tăng cường khi hình dung ra hình ảnh dạng Gấu.

Khi hình dung ra hình ảnh dạng Gấu. Nó nói thế đấy.

Để thử nghiệm, tôi thử hình dung ra một ngọn lửa trong hình hài của một con gấu.

Một con gấu đỏ rực lửa được hình thành ngay trước mắt tôi.

「Umm…」

Giờ tôi sẽ thử ném con gấu vào một tảng đá lớn.

Tảng đá bị hòa tan.

Thành dung nham luôn.

Nguy hiểm quá.

Ma thuật này phải bị phong ấn. (nghĩa là không được dùng lung tung)

Tạo nước ngay thôi nào.

Sẽ rất nguy hiểm nếu đám cháy bùng phát, nên tôi dùng nước để dập lửa.

Nước thường sẽ không thể dập được, nên tôi tạo ra một con Gấu Nước và cuối cùng cũng thành công.

Nguy hiểm quá đi.

Tôi nghe thấy những tiếng sột soạt phát ra từ bụi rậm trong rừng khi đang nghỉ ngơi một chút.

Một con sói xuất hiện.

Đối tác để cùng tôi thực hành ma thuật đây rồi.

Bởi vì dùng ma thuật lửa sẽ gây ra cháy rừng, nên tôi sẽ sử dụng ma thuật hệ băng.

Tôi tập trung ma lực và hình dung ra một mũi tên băng.

「Ice Arrow.」(mũi tên băng - băng tiễn)

Nó đâm xuyên qua đầu con sói.

Con sói, với chiếc đầu bị xuyên thủng, lập tức ngừng động đậy.

Như tôi đoán, bộ đồ Gấu này chắc chắn là có hệ thống hỗ trợ ngắm chuẩn.

Tương tự như những tảng đá khi nãy, nó chắc chắn sẽ bắn trúng nơi mà bạn đã nhắm.

Nó quá sức hữu dụng, nên chẳng có gì để phàn nàn cả.

Tôi lại gần con sói để ném xác nó vào Hòm Gấu.

Tôi vẫn không biết cách lột da, nhưng tôi có Hòm Gấu mà.

Tôi sẽ mang nó theo và bán nó khi về thành.

「Sói, huh…」

Tôi hơi suy ngẫm một chút, rồi quyết định tiến sâu hơn vào rừng.

Dẫu sao thì cũng tiện cho việc luyện tập ma thuật mà.

Thậm chí là ở trong game, thì lũ sói cũng là đối tượng để luyện tập cho những người mới chơi.

Tôi sử dụng năng lực của giày Gấu và bắt đầu chạy trong rừng.

Tôi tăng cường tốc độ và bước nhảy của mình bằng cách chuyển ma lực vào giày.

Thậm chí là phản lực khi tiếp đất cũng bị triệt tiêu, nên tôi cảm ơn chúng lắm lắm.

Bộ trang bị Gấu này thật là tiện dụng quá đi mất!

Tôi chạy xuyên qua khu rừng và thỉnh thoảng nhảy lên để tìm lũ sói.

Tôi nhìn xuống trong khi nhảy lên, và nhìn thấy một đàn sói.

「Mình không ngờ là chúng đông đến thế.」

Tôi hoàn toàn có thể bỏ chạy nếu sự việc diễn ra theo chiều hướng xấu.

Tôi hạ cánh xuống giữa đám sói.

Cùng lúc đó, tôi tạo ra ba mũi tên băng và bắn chúng đi.

Mỗi mũi tên đâm xuyên qua đầu của một con sói.

Có vẻ như vẫn ổn khi dùng ba mũi tên một lúc.

Thêm nhiều con sói khác lao về phía tôi từ đằng sau.

「Wall Shield.」

Tôi lập tức nâng lên một bức tường đất và khiến lũ sói đâm sầm vào đó.

Đồng thời, tôi tấn công chúng từ bên phải.

「Gấu~quyền.」 (cú đấm gấu xD)

Một con sói bị đấm văng ra ngoài.

Tôi tấn công một con sói khác.

「Một cú Gấu~quyền nữa nè.」

Một con sói khác “tung bay”.

Tôi sẽ sử dụng tiếp khi tôi tạo được khoảng trống.

Chẳng phải nghĩ ngợi chi hết, sức mạnh của cú đấm Gấu đã được tăng cường.

「Wind Cutter.」(lưỡi dao gió - phong nhận, bên trên thì ghi là Air Cutter)

Một con sói bị cắt làm đôi ngọt lịm.

Máu tuôn ra như mưa.

Yep, cảm giác tệ hết biết.

Nó có vẻ giống game, nhưng dẫu sao thì đây vẫn là thực tế.

Không thèm dùng “Wind Cutter” nữa đâu.

Ma pháp băng có lẽ là đủ để giết chúng.

Tôi sẽ phải làm quen với cái cảm giác này.

Tôi nhảy lên.

Rồi cố gắng tạo ra càng nhiều tên băng càng tốt.

Hàng tá mũi tên đã được tạo thành.

Tôi nhắm vào lũ sói đang hú lên ở dưới đất và ném tên vào chúng.

Như dự đoán, những mũi tên không thể bay thẳng vào đầu lũ sói, nhưng vẫn đủ để bắn trúng cơ thể chúng.

Một tá con sói đổ gục ngay tức khắc.

Tôi hạ xuống đấy và tung ra cú đấm Gấu vào một con sói gần đó.

Tôi lặp lại cả hai đòn tấn công ma thuật và vật lý hết lần này tới lần khác...

Mặt đất ngập tràn bởi vô số xác sói khi trận chiến kết thúc.

Tôi ném từng con một vào Hòm Gấu.

Sẽ tuyệt hơn nhiều nếu xác chết biến mất và để lại vật phẩm như ở trong game.

Tôi không có bất cứ sự lưỡng lự nào khi hạ gục quái vật.

Nó, cuối cùng thì cũng chỉ tương tự như những gì tôi đã làm trong game.

Vấn đề là những cái xác đâm máu còn sót lại sau khi hạ gục chúng.

Đây là thứ duy nhất khác với game.

Tổng cộng có khoảng chừng 40 cái xác.

Bởi vì tinh thần đã uể oải tới mức tận cùng, nên tôi quyêt định sẽ kết thúc buỗi tập luyện ma thuật tại đây và trở về thành phố.

Bình luận (0)Facebook