• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Gấu-san bị mắng và lên hạng D

Độ dài 2,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:35

Lời tác giả: Bởi vì tôi viết khá chậm, nên mai sẽ không “có hàng”...

Lời dịch giả: Bởi vì tôi bắt đầu bận, nên mai sẽ không “có hàng”...

*****************

Sau khi hạ gục Goblin King, mỗi lần nhận nhiệm vụ từ Hội, tôi bắt đầu thực hành nhiều loại thí nghiệm.

Ví dụ như các ứng dụng của ma thuật, phương thức tưởng tượng khi tri triển, và xác định uy lực của ma thuật Gấu.

Cách sử dụng Kiếm của Goblin King, cách để truyền ma lực vào nó.

Cách sử dụng phi-đao.

Xác định khả năng phòng thủ và tấn công của bộ đồ Gấu.

Xác định giới hạn, kích thước và các đặc tính khác của Hòm Gấu.

Trong khi tôi đang say sưa với các thử nghiệm ấy, một tuần cứ thế trôi qua.

Hôm nay cũng vậy, tôi nhét lũ sói được dùng cho các thử nghiệm vào Hòm Gấu sau khi kết thúc.

Rồi, giờ thì về Hội báo cáo thôi.

「Yuna-san, hôm nay em cũng “chỉ” có sói thôi à?」

Tại sao cái chữ “chỉ” đó lại được nhấn mạnh như vậy...?

「Đúng vậy.」

「Thật sao?」

「…Tại sao chị lại hỏi thế?」

「Gần đây, rất nhiều Mạo Hiểm Giả sau khi nhận nhiệm vụ thanh tiễu quái vật đã trở lại mà không thể hoàn thành chỉ tiêu.」

「……」

「Chị được kể rằng, kể cả khi họ khởi hành sớm, thì vẫn không tìm được lũ quái vật..」

「……」

「Một ngôi làng đăng báo nhiệm vụ tiêu diệt lũ Orc (1), mà không hề biết rằng đám Orc đó đã biến mất tiêu.」

「……」

「Các Mạo Hiểm Giả khởi hành để tiêu diệt lũ Kobold (2), nhưng lại chẳng tìm thấy con Kobold nào cả.」

「……」

「Các Mạo Hiểm nhận nhiệm vụ giết Thỏ Sừng, cũng không tìm được dù chỉ một con.」

「……」

「Những chuyện kiểu này không hề xảy ra chỉ một hay hai lần. Em có biết chuyện gì không?」

Những ánh mắt chứa đầy hoài nghi hướng thẳng về phía tôi.

Câu trả lời cho câu hỏi đó, là [CÓ].

Tôi biết mọi thứ, thậm chí là tên của thủ phạm đã gây ra tất cả chuyện này.

Đám quái vật bị tiêu diệt đã được “xếp gọn” trong Hòm Gấu.

「Ra là vậy ạ? Những Mạo Hiểm Giả đã nhận các yêu cầu ấy thật đáng thương.」

Helen-san, người đang giả vờ như không biết gì, thở ra một hơi thật dài.

「Chị cũng được kể rằng, trước các vụ thanh tiễu, một cô gái trong một bộ đồ Gấu dễ thương đã được nhìn thấy vài lần. Em có biết gì vè việc đó không?」

Chị ấy yên lặng nhìn vào mắt tôi.

Dù rất muốn quay đi, những tôi vẫn cố chịu đựng.

「Chẳng nhẽ cách ăn mặc giống em đã trở nên phổ biến rồi sao?」

「Điều đó là không thể nào! Người mà ăn mặc như vậy chỉ có Yuna-san mà thôi! Chỉ có em thôi!」

「Nếu chị đã biết vậy, sao chị không nói ngay từ đầu?」

「Hội Trưởng bảo chị kêu em gặp ông ấy khi em tới.」

「Tại sao? Đâu phải em đã cướp nhiệm vụ thanh tiễu của mọi người đâu. Em chỉ tình-cờ đi loăng quăng và lũ quái vật tình-cờ xuất hiện, nên em đánh bại chúng, vậy thôi.」

「Đúng, chuyện đó không thành vấn đề. Hơn thế nữa, Yuna-san cũng không nhận bất cứ một nhiệm vụ tiêu diệt nào ngay từ đầu.」

「Vậy nên-」

「Thế nhưng, trong tư cách là một thành viên đã đăng ký của Hội, chị muốn em báo cáo về mọi con quái mà em đã tiêu diệt. Như thế, những Mạo Hiểm Giả đã nhận nhiệm vụ mà vốn không thể hoàn thành, sẽ không bị ghi nhận là đã thất bại.」

「Em hiểu rồi. Em sẽ báo cáo kể từ giờ.」

「Như vậy, giờ hãy đi gặp Hội Trưởng nào.」

「Ehhh…」

「Không có‘ehhh’gì hết. Hãy đi theo chị, chị sẽ chỉ đường cho em.」

Tôi bị Helen-san lôi tới trước phòng Hội Trưởng.

「Hội Trưởng, tôi đã mang Yuna-san tới.」

Sau khi gõ cửa, thanh âm của Hội Trưởng liền vọng ra.

「Vào đi!」

Helen-san mở cửa và bước vào.

Trong phòng, Hội Trưởng đang ngồi sau bàn và cắm cúi làm việc.

「Cô đây rồi. Em có thể trở về với công việc, Helen. Yuna, cô có thể ngồi đó.」

Hội Trưởng chỉ về phía chiếc bàn nằm giữa phòng với 6 cái cái ghế xếp hàng phía trước.

Tôi ngồi xuống cái ghế ở giữa.

「Vậy, cô muốn gì?」

「Tôi muốn gì á?」

「Cô đã hoàn thành nhiệm vụ thanh tiễu quái vật mà người khác nhận, trong khi chẳng báo cáo gì cho Hội. Cô không thèm nhận phần thưởng. Cũng không thèm bán nguyên liệu từ lũ quái. Cuối cùng thì cô muốn gì?」

Giết thời gian, luyện ma thuật, luyện kiếm, thu thập thông tin từ quái vật, khám phá bản đồ, và vài thứ khác nữa.

「Tôi chỉ mới tới thành phố này, nên tôi muốn khám phá các khu vực xung quanh. Tôi chỉ giết lũ quái mà tôi tình cờ gặp trong khi lang thang.」

「Thế còn vụ báo cáo cho Hội?」

「Tôi chỉ mới đăng ký vài ngày thôi, nên tôi đâu có biết.」

Tôi thực sự không biết về luật mà những người không nhận nhiệm vụ phải làm gì sau khi hạ quái vật.

Helen-san, người đã không chỉ tôi điều đó, mới là người có lỗi.

Nó dường như là điều bình thường với cộng đồng Mạo Hiểm Giả, nhưng là một người vừa mới tới từ thế giới khác, tất nhiên là tôi không thể biết được rồi.

「Thế lý do mà cô không bán nguyên liệu?」

「Vì tôi không cần lo tới vấn đề tiền bạc.」

「Nhưng, giữ chúng trong túi sẽ khiến chúng bị hư và gây phiền hà, không phải sao?」

Nghĩ tới đó thì, một cái túi không gian bình thường đâu thể ngưng đọng thời gian. Vậy nên, những thứ bên trong chắc chắn sẽ trở nên hư thối.

「Rồi. Chú có thể giữ kín cuộc nói chuyện này không?」

「Chuyện gì thế? Tôi không phải dạng người sẽ để lộ bí mật của người khác.」

「Bởi vì túi không gian của tôi có thể ngưng đọng thời gian, nên không có gì bị hư và đều ổn cả.」

「…Thật sao?」

Để chứng minh, tôi lấy một con sói mà mình đã giết từ ba ngày trước.

「Đây là con sói mà tôi đã giết cách đây ba ngày.」

Xác con sói được đặt lên bàn.

Hội Trưởng xem xét nó thật kĩ.

「Dù thế nào thì trông nó vẫn cứ như chỉ vừa bị giết cách đây vài phút.」

Bởi vì cái xác vẫn còn mới, nên Hội Trưởng có thể đánh giá nó ngay lập tức.

Máu của con sói còn chưa chảy khô. Để tránh việc máu dây ra bàn, tôi nhét nó lại vào trong Hòm Gấu sau khi kết thúc kiểm tra.

「Bằng cách đó, nó sẽ không bị hỏng, nên sẽ ổn thôi.」

「Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, kể từ giờ, làm ơn tuân theo quy củ của Hội về việc tiêu diệt quái vật. Nếu không, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới những Mạo Hiểm Giả khác.」

「Un, tôi hiểu rồi. Giờ tôi đi được chưa?」

「Còn một việc nữa, có phải cô đã đánh bại đám Orc?」

「Đúng vậy.」

Nói dối chả được gì cả, nên tôi trả lời thành thật.

「Haa, thế thì tôi sẽ nâng cô lên hạng D trong hôm nay.」

「Có ổn không nếu nâng hạng của tôi dễ như thế? Tôi vẫn chưa nhận cái nhiệm vụ hạng D nào cả, chú biết đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chẳng phải là tôi cần hoàn thành ít nhất 10 nhiệm vụ hay sao?」

「Bởi vì cô có thể đánh bại đám Orc và con Goblin King một mình, nên không thành vấn đề. Ngoài ra, cô có nhiều hơn 10 cái xác Orc bên trong túi không gian, phải không?」

Chính xác thì, có khoảng 10 cái xác trong đó.

「Xin lỗi, nhưng lát nữa làm ơn bán nguyên liệu của lũ Orc cho Hội. Nếu Hội không thỉnh thoảng cung cấp nguyên liệu cho các cửa hàng, danh tiếng của chúng ta sẽ bị giảm.」

「Hiểu rồi.」

「Ok! Có ai ở đó không?」

Hội Trưởng hét về phía cửa.

「Vâng, có chuyện gì thế?」

Một nữ nhân viên của Hội lập tức bước vào.

「Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng làm ơn nói với Helen rằng hãy nâng cô gái này lên hạng D.」

「Tôi hiểu rồi.」

「Được rồi, giờ cô có thể đi.」

Nhân viên của Hội dẫn tôi tới quầy tiếp tân, nơi Helen đang đợi.

Sau khi chuyển lời nhắn của Hội Trưởng cho Helen, cô ấy trở về với công việc của mình.

「Chúc mừng vì được thăng hạng, Yuna-san.」

「Cám ơn chị.」

「Nhưng việc em đã làm thực sự gây ra nhiều vấn đề đấy, thành ra, nếu sau này có xảy ra chuyện gì, xin hãy nhớ báo cáo lại cho Hội.」

「Em xin lỗi.」

「Em hiểu được là tốt rồi. Giờ, bởi vì chị cần tiến hành thăng hạng cho em, nên hãy đưa cho chị thẻ Hội.」

Chị ấy đặt tấm thẻ Hội lên trên miếng thủy tinh trước khi bắt đầu thao tác.

Tôi vẫn chưa thực sự hiểu cơ chế của cái máy này.

Làm sao mà mọi viên thủy tinh trong cả quốc gia có thể kết nối với nhau?

Cuối cùng thì, phải chăng đây là một loại công nghệ ma thuật bí ẩn?

「Chị cũng có một yêu cầu từ Hội đến em, em không phiền chứ?」

「Là gì vậy ạ?」

「Kể từ giờ, em có thể ngừng săn đám sói quanh thành được không? Tất nhiên, em muốn săn gì là quyền của em, nhưng kế sinh nhai của các Mạo Hiểm Giả mới vào nghề sẽ gặp vấn đề.」

「Xét về phương diện đó, thì em chả phải cũng vừa mới vào nghề sao ạ?」

Còn chưa quá 10 ngày kể từ khi tôi trở thành Mạo Hiểm Giả.

「Yuna-san không được tính là mới vào nghề đâu.」

Chị ấy nói với tôi như thế.

Well, nếu bạn tính cả những kinh nghiệm mà tôi có được từ trong game, thì tôi chắc chắn không phải là một “tân binh”.

「Một kẻ mới vào nghề đâu thể hạ gục một nhóm Goblin, một con Goblin King, hay những con quái tương tự như Orc.」

「Okay! Chỉ cần em ngừng giết sói một thời gian là sẽ ổn phải không ạ?」

「Cám ơn em nhiều. Hội thực sự muốn những Mạo Hiểm Giả hạng thấp có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và thăng hạng. Đám sói và Goblin là những con quái vật phù hợp nhất để họ tích lũy kinh nghiệm.」

「Goblins thì sao ạ?」

「Goblin thì không thành vấn đề, vì chúng sinh sôi rất nhanh. Vậy nên nếu được, xin hãy tiếp tục tiêu diệt chúng. Bên cạnh đó, nguyên liệu từ Goblin cũng không bán được, nên chúng không phải là loại nhiệm vụ được ưa chuộng.」

Tôi không muốn nhận nhiệm vụ thanh tiễu Goblin.

Bởi vì thứ nguyên liệu duy nhất có thể bán được từ chúng là Đá Ma Thuật, nên tôi thậm chí không thể mang xác chúng về Hội.

Vì thế, sau khi tiêu diệt Goblin, tôi thường chỉ đốt rồi chôn chúng xuống đất.

「Rồi, thủ tục đã hoàn tất, đây là thẻ của em.」

Tôi nhận lại thẻ Hội.

Tôi đã thành hạng D.

「Mọi việc đã xong, em có thể về nhà được rồi chứ?」

「Đúng vậy. Nhưng hãy về sau khi bán đống nguyên liệu của em, làm ơn.」

Sau khi rời Hội, vì cần bán nguyên liệu, nên tôi bước sang tòa nhà cạnh đó.

=====================================

Yuna: Góc Hỏi Đáp vừa được bắt đầu!

Fina: Nghĩa là gì ạ, sao đột nhiên thế ạ?

Yuna: Đây là nơi để trả lời những câu hỏi mà độc giả đang thắc măc.

Fina: Nhưng, em còn chưa chấp nhận và chuẩn bị cho việc này!

Yuna: Đó là để hiểu được cảm nhận của độc giả. Vậy nên, Fina, đọc câu hỏi đi nào.

Fina: Eh, cái gì đây? Tại sao tiền thưởng hoặc tiền bán nguyên liệu lại không được nhắc đến?

Yuna: Vì thiết lập chúng sẽ rất phiền phức!

Fina: Chỉ thế thôi ạ?!

Yuna: Đúng, đến với câu kế tiếp nào!

+++++++++++++++++++

Chú thích (hôm trước quên):

1) Orc: Orc là loài sinh vật do Tokien tạo ra trong tác phẩm Lord of the Ring của mình. Theo mô tả đầu tiên thì Orc có ngoài hình tương tự con người, nhưng vô cùng xấu xí và hung hãn. Về sau thì các tiểu thuyết Fantasy khác cũng thường xuất hiện loài này với miêu tả tương tự. Tuy nhiên, riêng ở Nhật Bản, loài Orc được miêu tả là lũ quái vật thân người đầu lợn. Và đây là LN của Nhật, nên Orc trong này bạn cũng có thể hiểu là Trư Đầu Quái.

2) Kobold: Một loại quái vật dạng người khác thường được thấy trong các tác phẩm dạng Fantasy. Kobold thường được miêu tả là loại quái vật có thân hình nhỏ thó (tương tự trẻ con), thích đào mỏ (nên thường cầm theo cuốc và nến), có đầu tương tự loài chuột hoặc chó. Trong truyện chưa được mô tả kỹ nên chưa biết nó có ngoại hình thế nào.

Bình luận (0)Facebook