• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114

Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 10:45:46

Enjoy!

-----------------------------------------------------------

Kế hoạch tiếp theo

Trên đường về nhà từ trường.

So với trong kỳ nghỉ hè, tiếng ve ở khu dân cư đã lắng xuống phần nào, nhóm Haruto cùng đi bộ.

"Aya-senpai này? Không cần thổ lộ với Haru-senpai, chị có thể ôm chầm lấy anh ấy mà!"

Shizuku đi bên phải của Haruto, mỉm cười trêu chọc Ayaka bằng cách làm động tác ôm chầm quá lố lăng.

Trước sự chọc ghẹo đó, khuôn mặt của Ayaka đỏ đến tận mang tai, với đôi mắt ngấn nước vì xấu hổ rồi lườm Shizuku.

"Ư ư... Shizuku-chan xấu tính quá... chị hông chơi với em nữa đâu!"

"Nếu chị làm thế, khoảng cách với Haru-senpai ở trường không thể rút ngắn được đâu đó. Chị có chắc hơm?"

"Ư ư..."

"Nào nào Aya-senpai, hét lên thổ lộ như lúc nãy đi nào."

Shizuku trêu Ayaka một cách rất thích thú, dù gương mặt cô chẳng thể hiện điều gì. Haruto phải lên tiếng ngăn lại.

"Đã bảo là đừng trêu Ayaka nữa rồi mà."

Nhìn vào cuộc đối đáp của hai người từ nãy, thật khó để nhận ra ai mới là senpai.

"Thế à, Haru-senpai đứng về phía cô bạn gái yêu dấu sao."

"Chứ sao nữa, anh là bạn trai Ayaka mà."

"Haruto-kun..."

Nghe lời của Haruto, Ayaka mỉm cười hạnh phúc. Thấy vậy, Shizuku phồng má lên mặc dù vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

"Thì sao, dù sao thì em cũng chỉ là kẻ phá bĩnh thôi."

Nghe giọng điệu dỗi hờn của Shizuku, Haruto cười khổ.

"Nhưng thực sự anh rất cảm kích Shizuku đấy. Nhờ sự giúp đỡ của em mà anh mới có cơ hội tiếp cận Ayaka ở trường."

"Anh có cảm ơn thật lòng không đó?"

Shizuku nheo mắt nhìn Haruto nghi ngờ.

"Ừ, thật lòng mà."

"Còn Aya-senpai thì sao?"

"Ừm, chị cũng thực sự biết ơn em từ tận đáy lòng."

"Vậy thì Haru-senpai, tặng em một nụ hôn đi."

Shizuku nói điều không tưởng ấy với vẻ mặt tỉnh bơ. Haruto, đã quá quen với trò đùa của cô nàng, chỉ cười "haha" cho qua. Nhưng Ayaka, người không quen với cách đùa của Shizuku, đã bối rối đến mức phản đối kịch liệt.

"Em nói gì vậy hả, Shizuku-chan!?"

"Vì cả hai senpai biết ơn em, nên em nghĩ mình xứng đáng nhận một dấu hiệu của lòng biết ơn thôi."

"Vậy thì tại sao lại là nụ hôn từ Haruto-kun chớ!?"

"Thấy chưa, Aya-senpai lúc nào cũng muốn giữ riêng Haru-senpai cho riêng mình thôi."

"Chị là bạn gái của anh ấy mà, điều đó là hiển nhiên chứ!"

Ayaka ôm chặt lấy cánh tay trái của Haruto, phản đối đầy khẩn thiết. Thấy phản ứng đó của cô, Shizuku nheo mắt lại.

"Phản ứng như vậy, lẽ nào Aya-senpai... vẫn chưa hôn Haru-senpai sao?"

Câu hỏi mang tính chế nhạo của Shizuku khiến Ayaka tức giận đáp trả.

"C-Chị có rồi!"

"Không phải chỉ hôn má đâu nhé? Là hôn môi đấy?"

"Đ-Đ-đ-đ-đ-đã h-h-hôn môi rồi!"

"Vậy còn hôn kiểu Pháp thì sao?"

"H-H-Hôn... h-hôn... hôn... kiểu Pháp cũng có luôn!"

Ayaka xấu hổ đến đỏ cả mặt, cố gắng trả lời nhưng lưỡi cứ líu lại vì ngượng. Haruto thấy vậy đành lên tiếng ngăn Shizuku một lần nữa.

"Thôi đủ rồi Shizuku. Ayaka, bình tĩnh lại nào."

"Ưm... vâng..."

Ayaka cúi mặt xuống, đỏ bừng mặt đến mức dường như có khói bốc ra từ đầu vì sự trêu ghẹo của Shizuku.

"Aya-senpai khi ngượng trông dễ thương thật đóa."

"Shizuku-chan... chị ghét em..."

"Em thì có vẻ ngày càng thích Aya-senpai đó."

Haruto chỉ biết cười khổ trước cuộc trò chuyện giữa hai cô gái đứng bên cạnh mình.

Vài phút sau, họ vẫn tiếp tục đi, với những cuộc trêu chọc của Shizuku và sự can thiệp của Haruto. Khi đến ngã tư, Shizuku dừng bước.

"Aya-senpai, em rẽ đường này."

"À, vậy ư. Chị và Haruto-kun thì hướng ngược lại."

Shizuku chỉ tay về phía bên phải ngã tư, còn Ayaka chỉ về bên trái.

"Vậy tạm biệt nhé, Shizuku-chan."

Ayaka mỉm cười nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi sự trêu ghẹo của Shizuku, nhanh chóng vẫy tay "bye bye" với cô nàng. Tuy nhiên, Shizuku bỗng nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ.

" Chị và Haruto-kun? Nhà Haru-senpai phải đi thẳng cơ mà?"

Trước câu hỏi của Shizuku, Haruto gãi đầu ngượng ngùng đáp.

"À... thực ra bây giờ anh đang ở nhà của Ayaka."

"Cái quái!?"

Sự kinh ngạc khiến biểu cảm vô cảm của Shizuku hoàn toàn biến mất, cô mở to mắt ngạc nhiên.

"Aya-senpai, chị đang lén lút sống chung với Haru-senpai à!?"

"À, không, không phải là sống chung như em nghĩ đâu..."

"Thế khác chỗ nào!? Hai người yêu nhau cùng sống dưới một mái nhà không gọi là sống chung thì còn gọi là gì nữa!?"

Shizuku tiến tới gần Ayaka, khiến cô phải giơ tay lên trấn an.

"A-Anone, thực ra là Haruto-kun ở nhà chị vì bà anh ấy giúp việc cho nhà chị..."

"Bà của Haru-senpai làm giúp việc cho nhà Aya-senpai á?"

Nghe lời giải thích của Ayaka, Shizuku nhướng mày và quay sang nhìn Haruto. Cậu bèn giải thích tình hình của mình.

"Thực ra thì quán ăn nơi bà anh làm đã đóng cửa, và khi bà định tìm công việc mới thì gia đình Ayaka đã thuê bà làm giúp việc."

"Ra là vậy... Nhưng sao điều đó lại dẫn đến việc Haru-senpai sống chung với Aya-senpai?"

"À, đó là do bố của Ayaka, Shuichi-san đề nghị."

Haruto giải thích lý do cậu ở cùng nhà với Ayaka. Nghe xong, Shizuku khoanh tay lại, gật gù.

"Thì ra là thế... Gia đình Aya-senpai đã lên kế hoạch bắt giữ Haru-senpai rồi, còn kéo cả bà của anh ấy vào nữa... Aya-senpai, chị đúng là một chiến lược gia tài ba."

"S-Sao…vậy Shizuku-chan? Chị chỉ muốn giúp Haruto-kun thôi mà?"

Ayaka mỉm cười, nhưng trả lời vội vã. Shizuku nheo mắt lại nhìn cô nàng, nói một cách lạnh lùng: "Thật là một việc làm đáng khâm phục đó."

"Nhưng mà, thuê người giúp việc có nghĩa là nhà Aya-senpai rất giàu ha?"

"À... chuyện đó thì..."

Haruto lúng túng, quay sang nhìn Ayaka.

"Eto... chị cũng không biết nữa, nhưng bố mẹ chị đều điều hành công ty riêng..."

"Vậy ra Aya-senpai là tiểu thư đài cát sao?"

"Nghe từ 'tiểu thư' thì hơi kỳ, nhưng có lẽ... cũng đúng?"

Ayaka nhẹ nhàng nghiêng đầu, do dự nhìn Haruto.

"Chỉ xét về vị trí thì đúng vậy. Cả Shuichi-san và Ikue-san đều là giám đốc mà."

Haruto gật đầu đồng tình, Shizuku ngẩng đầu lên trời.

"Xinh đẹp xuất sắc, dáng vóc hoàn hảo, và còn có cả gia thế khủng nữa... Công bằng trên đời này đúng là viển vông..."

Shizuku thở dài với vẻ mặt trống rỗng, còn Ayaka chỉ biết cười khổ.

"Nhưng mà, nếu Aya-senpai giàu vậy, nhà chị chắc hẳn rất lớn đúng không?"

"Ừm... chị cũng chả rõ nữa... có lẽ lớn hơn nhà bình thường một chút?"

Shizuku liếc nhìn Ayaka, rồi quay sang Haruto.

"Nói một cách khiêm tốn thì đó là biệt thự rồi. Nhà Ayaka là biệt thự."

"Hô hô."

Haruto ngắn gọn bổ sung cho lời giải thích của Ayaka. Nghe vậy, Shizuku chạm tay lên cằm như đang suy nghĩ, rồi gật đầu khẽ.

Sau đó, cô lần lượt nhìn Haruto và Ayaka.

"Mình vừa nghĩ ra kế hoạch mới."

"Hả? Kế hoạch gì thế?" Ayaka tò mò hỏi, bước lên nửa bước.

"Fufufu, đó là bí mật. Mà nhà của Aya-senpai là một căn biệt thự rộng rãi, đúng chứ?"

Shizuku quay sang Haruto để xác nhận.

"Ừ, rất rộng."

"Vậy thì không thành vấn đề. À, Aya-senpai ơi, trao đổi thông tin liên lạc với em đi."

"Hả? Ừm, được thôi."

Ayaka hơi bối rối trước lời đề nghị bất ngờ của Shizuku, nhưng vẫn lấy điện thoại ra và trao đổi thông tin liên lạc. Sau khi nhìn vào biểu tượng line của Ayaka trên màn hình điện thoại của mình một lúc, Shizuku ngẩng mặt lên.

"Vậy nhé, ngày mai em sẽ nói về kế hoạch."

Nói xong, Shizuku quay lưng lại với Haruto và Ayaka, rồi nhanh chóng rời đi.

"Haruto-kun, anh nghĩ kế hoạch của Shizuku-chan là gì?"

"Hmm... Mặc dù anh chơi với em ấy lâu rồi, nhưng vẫn không thể đoán được hành động của Shizuku."

Haruto đáp lại với nụ cười khổ khi thấy Ayaka đang nghiêng đầu khó hiểu.

Bình luận (0)Facebook