• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Haruki nổi tiếng ư?

Độ dài 706 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-22 19:45:09

Solo: 

Vừa về đến nhà, tôi mở mail lên kiểm tra, và thấy bản thân có mail từ biên tập viên phụ trách tác phẩm "Chiến binh mạnh nhất ở Học viện Pháp thuật".

Liệu ngày gặp mặt đã được lên lịch chưa nhỉ?

Nội dung email đơn thuần hẹn tôi tới văn phòng của tòa xuất bản, đồng thời cũng cung cấp cả ngày tháng lẫn thời gian gặp mặt.

Ngày hẹn là thứ Bảy à. Được rồi, phải chuẩn bị trước vài thứ mới được.

Nghĩ vậy, tôi cầm bút lông lên, cùng lúc lấy ra vài tờ giấy trong ngăn kéo. Tôi dùng bốn kiểu mẫu cho lần phác này, từ việc chọn chiều viết, kiểu viết, khoảng cách từng nét và cả khúc ngắt nghỉ.

Ổn rồi đấy. 

Phác xong, tôi chờ phần mực khô trước khi để tờ giấy lên kệ tài liệu.

Rửa cây bút lông nữa thôi là xong việc.

Nghĩ vậy, tôi rời khỏi phòng.

"Anh làm xong chưa, anh hai? Bữa tối xong xuôi rồi này."

"Ồ, hôm nay người nấu là Sara đó hả?"

"Vâng, cũng đâu có gì phức tạp đâu anh."

Liếc ra phía bàn ngoài phòng khách, tôi nhận ra cô em gái đã dọn sẵn món pasta cho mỗi người chúng tôi.

"Được rồi, chờ anh rửa bút lông cái rồi anh sẽ ra."

"Okay."

Tôi tới bồn rửa ở khu vực nhà bếp làm nơi rửa mực cho cây bút của mình, và sau khi vẩy khô hết nước, tôi mang nó để lại trên bàn phòng tôi. Xong xuôi, tôi trở lại phòng khách nơi em gái đang đợi sẵn.

"Rồi, chúng ta ăn thôi."

"Hai." 

""Itadakimasu""

Tiếng vỗ tay của hai anh em chúng tôi vang lên cùng lúc.

Tôi dùng cây nĩa trong tay để cuộn mì lại và đưa chúng lên miệng mình.

"Chà, ngon thật đấy. Em biết nấu ăn rồi này."

"Cảm ơn anh. Em đã cố gắng rất nhiều đó."

Sara cũng bắt chước y hệt tôi, đưa cuộn pasta lên ngang miệng thưởng thức.

"Dạo này công việc anh có bận bịu không?"

"Khá là. Thứ Bảy này anh có cuộc họp cần phải tham gia đấy."

"Tức là hôm đó anh phải tới tòa xuất bản à?"

"Ừ."

Tôi tiếp tục ăn tối trong lúc trò chuyện cùng Sara phía đối diện bàn ăn.

"Tuyệt thật. Ước gì em cũng có thể đi nhỉ."

"Chẳng hay ho gì mấy đâu em. Nơi đó toàn mấy tấm poster hay tranh ảnh hay na ná vậy xung quanh thôi."

"Ra vậy."

"Nhưng nếu muốn thì anh có thể xin phép cho em tới nữa cũng được."

"Thật sao anh?"

Biểu cảm Sara chuyển sang vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Ừ, em là em gái anh mà, chắc không có chuyện gì đâu?"

"Em chỉ là em gái (kế) thôi."

"Nhưng thế cũng tính là có quan hệ gia đình mà."

"Thôi, chuyển chủ đề đi. Anh hai nổi tiếng lắm đúng không?"

"Sao em biết?"

"Em thấy tài khoản anh trên mạng xã hội đấy." (Note:)

"Nani!?"

Tôi bất ngờ tới mức lỡ hét lên.

"Nhờ trang chủ của anime sắp ra mà giờ đây ai ai cũng có thể tìm ra tài khoản của Odagiri-sensei và Anh hai đó."

 Sara đưa cho tôi thấy màn hình điện thoại ẻm. Tiện thể, em cũng đã ăn xong.

"Ra đây là lý do dạo này anh được nhiều người theo dõi tới vậy."

"Em cũng không ngờ anh lại đạt được 50000 theo dõi luôn ấy."

"Ừ, anh cũng bất ngờ mà."

Tài khoản mạng của tôi thường chỉ được tôi hiếm khi vài bận dùng để đăng tải những gì tôi đã làm ra, nhưng nhờ hiệu ứng mà anime sắp ra kia mang lại, đã có thêm gần 3000 người quyết định theo dõi tôi.

"Mà anh cũng nên rep lại tin thông báo chuyển thể kia chứ nhỉ."

-"Hôm nay, tôi vui mừng thông báo với mọi người rằng "Chiến binh mạnh nhất ở Học viện Pháp thuật" sắp được chuyển thể thành anime! Chân thành cảm ơn tới mọi độc giả đã theo dõi tác phẩm từ trước đó, mọi người đã góp một phần công sức để thông báo này thành hiện thực! Tôi được phụ trách cho phần tiêu đề của anime lần này, hi vọng mọi người hãy coi nó như phụ gia cho thành công của bản chuyển thể sắp tới!"

Gõ xong, tôi ấn nút đăng.

Bình luận (0)Facebook