• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Bữa tối (2)

Độ dài 579 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-20 18:00:35

Vài phút sau, đồ uống mà chúng tôi gọi được mang ra trước tiên. 

“Để hai bạn phải đợi lâu rồi. Đồ uống của hai bạn đây ạ. ”

Hai cốc coca được chị bồi bàn đặt trên bàn chúng tôi.

“Cảm ơn chị. “

Tôi cầm cốc nước của mình lên.

“Nào, chúng ta cùng cụng ly, chào mừng em thành viên mới của gia đình mình nhé.”

“Dzô!”

“ Tuyệt thật đấy. “ Tôi uống một hơi chừng một phần ba cốc nước.

“Em cũng thế!”

Món chính bắt đầu được đưa lên trong khi hai đứa đang tán gẫu.

“Đây là kalbi, harami và horumonyaki. Mời hai bạn dùng bữa.”

Một khay thịt ngon lành được dọn lên bàn ăn.

“Để anh nướng chúng cho em nhé.” 

“Vâng ạ.”

Tôi gắp lấy từng miếng thịt, đặt nó lên chiếc vỉ nướng rồi lật giở từng mặt.

“Em muốn nó chín vàng đều hai mặt chứ?”

“Vâng ạ.”

“Được rồi, như em muốn đây.”

Tôi gắp miếng thịt đã chín đều vào đĩa của Sara.

“Miếng này chín rồi đó, em ăn đi.”

“Ngon quá đi mất, cảm ơn anh!”

“Ăn tiếp đi em”

Tôi cũng gắp thử một miếng. Đúng là thịt hảo hạng có khác, ngon thật.

“ Món này ngon thật đó. Em thấy sao?”

“Ngon lắm ạ.”

Sara rưới nước sốt lên miếng thịt. Trông em ấy ăn với khuôn mặt rạng rỡ làm tôi như vui lây theo. 

Quả thật khuôn mặt khi em ấy vui tươi là dễ thương nhất.

Nụ cười của em ấy lúc nào cũng thu hút sự chú ý của tôi.  Lí trí lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng Sara là em gái mình, nhưng con tim tôi hình như lúc nào cũng loạn nhịp vì em ấy.

“Để anh nướng tiếp cho”

“Phiền anh quá rồi.”

“Phiền hà gì đâu, tự nhiên đi em.”

Những miếng thịt cứ thế được đặt lên vỉ, rồi cả hai đứa chúng tôi cùng ăn một cách ngon lành.

Chẳng mấy chốc, cả khay thịt đã hết nhẵn.

“ Để em gọi thêm món cho mình nhé?”

“Ừ” 

Sara cầm chiếc tablet lên. “ Anh hai muốn gọi thêm gì nữa không?”

“Em có ăn được cay không?”

“Được ạ”

“Vậy thì anh muốn gọi thêm chige nabe và 1 cốc Coca nữa.”

“Được rồi, em đặt món luôn đây”.

Một lúc sau, đồ chúng tôi gọi thêm bắt đầu được dọn ra.

“Đã để hai bạn phải đợi rồi. Đây là chige nabe và gyutan của hai bạn.”

Chige nabe của tôi và gyutan của Sara được mang ra cùng lúc, riêng phần chige nabe tôi chia ra hai đĩa để Sara ăn cùng nữa.

“Nếu món đó cay quá thì bảo anh nhé.”

“Vâng ạ.”

Tôi đặt những miếng gyutan lên đĩa. Đang dở tay, thì chị bồi bàn tiến đến chỗ chúng tôi.

“Sắp hết thời gian đặt món rồi, hai bạn có muốn gọi thêm món gì không?”

“Ồ, nhanh vậy à? Em có muốn ăn thêm gì nữa không?”

“Vậy thôi là được rồi ạ, em không ăn thêm nữa đâu.”

“Vậy thôi, bọn em không gọi thêm nữa.”

“Tôi hiểu rồi.”

Hai đứa dùng nốt phần thịt còn lại, rồi tôi đứng dậy, ra phía quầy thanh toán.

“Của bạn hết 6340 yen”

“Chị chờ em một chút”

Tôi rút tờ 10000 yen và 340 yen lẻ trong ví ra.

“Tiền thừa của bạn là 4000 yen. Gửi lại bạn.”

“Cảm ơn chị.”

“Tặng bạn và người yêu bạn gái đó vài chiếc kẹo sing-gum của quán ạ. Cảm ơn vì đã ghé qua nhà hàng chúng tôi hôm nay.”

Nhận lại tiền thừa và kẹo từ chị thu ngân, tôi bước ra phía ngoài, nơi Sara đang đứng đợi tôi.

Bình luận (0)Facebook