• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Ngày kiểm tra

Độ dài 656 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-14 22:00:22

Solo: Color 

Sau ngày hôm đó thì hai đứa tôi đã cùng nhau miệt mài ôn bài trong suốt một tuần lễ cho kì kiểm tra sắp tới. Nhờ thế mà giờ đây hai anh em tôi đã tự tin thêm phần nào cho ngày hôm nay. 

"Cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra rồi."

"Vâng, em đã tự tin hơn nhiều rồi!"

"Anh cũng vậy."

Cả hai người chúng tôi vẫn cùng nhau tới trường vào khung giờ như thường lệ.

Tôi chợt nhận ra hôm nay những học sinh khác bước đi trông khá nặng nề, có lẽ là vì bài kiểm tra sắp tới. Ngược lại với khung cảnh trên thì tôi và Sora lại nhẹ nhàng rảo bước tới trường. 

"Anh luôn gặp khó với mấy môn học thuộc, nhưng công nhận cách dạy của em đã giúp anh rất nhiều."

"Không có chi."

Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau chút trên đường vào lớp, và khi tới nơi thì hai chúng tôi mỗi người một ngả hướng về phía ghế ngồi của mình.

"Khiếp, hai anh chị vẫn bón cơm chó cho nhau ha."

Kazuya trêu tôi.

"Không như những gì mày nghĩ đâu. Mà này, đã ôn bài kĩ càng chưa đấy?"

"Xời. Mày biết thừa điểm tao thế nào rồi còn gì."

"Kiểu điểm đứng top từ dưới lên ấy hả?"

"Hự, đau đấy."

"Lo mà ôn bài đi ông tướng."

Nghe tôi nói xong, Kazuya ngồi xuống trước mặt tôi và bắt đầu mở tập ra ôn lại.

"Mà tao cũng cần phải coi lại vài khúc nữa."

Tôi lấy ra chồng giấy nhớ mà hôm qua đã dày công chuẩn bị.

"Quao, con ong chăm chỉ này."

Rio lén ngó qua tập tôi.

"Rio đấy à? Cả sáng nay thấy bị nói quá trời đó nha."

"Chà chà, tên này giỏi gớm nhỉ. Hôm nay chuẩn bị ghê đấy, từng nét chữ trong vở đẹp hết chỗ chê luôn. Nhưng vào thi thì chữ đẹp đến mấy cũng vô dụng hết."

"Nào nào, đừng có nói công sức của tôi như cỏ rác vậy chứ."

Tôi thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Rio đã trở lại phần nào với vẻ tăng động thường ngày.

"Bà không muốn ôn lại chút trước kiểm tra à?"

"Đừng lo, đừng lo."

Rio ưỡn ngực đầy tự tin đáp lại.

"Ừ ừ. Rio nhà ta giỏi giang thông minh quá trời."

"Ừ!"

"Đừng tự mãn quá thể thế chứ. Mà, tôi đi ôn bài tiếp đây."

Tôi ngoảnh xuống quyển tập của mình.

"Chúc may mắn nhé."

"Ừ, bà cũng vậy nha."

Chúc may mắn xong, Rio trở lại hàng ghế của mình.

Lịch kiểm tra ngày hôm nay sẽ bắt đầu theo thứ tự: Nhật ngữ, Toán học, Tiếng Anh, Lịch sử thế giới và cuối cùng là khoa học.

Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm thì kì kiểm tra chính hức bắt đầu.

"Ha~~, mình nghĩ bản thân sẽ làm tốt kì kiểm tra này thôi..."

Tôi khá chắc bản thân sẽ dễ dàng vượt qua môn Nhật ngữ rồi. Qua được môn đó thì năm tiếng kiểm tra còn lại với tôi chắc chắn dễ như ăn bánh.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi!"

Giờ đây, tôi có thể chính thức nói lời tạm biệt với chuỗi ngày ôn tập đầy mệt mỏi!

"Anh hai làm bài ổn không?"

"Anh nghĩ là tầm khá."

"Em cũng vậy. Cảm giác lần này em làm tốt hơn mọi khi đó."

"Thế là giỏi rồi. Giờ hai ta cùng về nhà thôi nhỉ."

"Hai!"

Sara mỉm cười, gật đầu đáp lại.

Sau khi rời trường, như mọi khi, hai người vẫn đi bên kề bên.

"Sắp tới chúng ta sẽ có một kì nghỉ dài này."

"Đúng rồi."

"Em đã có kế hoạch nào chưa, Sara?"

"Kế hoạch ư? ...Ừm, em thì chưa. Còn anh hai thì sao?"

"Anh cần phải xong cái tiêu đề quảng cáo nữa."

Ba tháng nữa là bản chuyển thể anime chính thức công chiếu, nên giờ công việc của tôi cứ tăng dần đều theo ngày.

"Nghe có vẻ mệt nhỉ."

"Việc trong nghề mà em."

Nói chuyện bâng quơ như vậy, chúng tôi về tới nhà lúc nào chẳng hay.

Bình luận (0)Facebook