• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Trông em..vẫn ổn chứ?

Độ dài 678 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 22:45:07

Đây là tầng hai của khu mua sắm này, nơi mà hai đứa đã nhắm đến ngày hôm nay: Khu mua sắm thời trang.

“Giờ chúng ta sẽ đi đâu trước tiên?”

“Có một hãng mà em rất thích, mình ra đó trước đi anh.”

“Được thôi.” Sara dẫn tôi đến cửa hàng mà em ấy yêu thích.

“Cái này dễ thương quá…Cái này nữa…” Trông em ấy giờ cứ như một đứa trẻ vậy.

“Nếu bạn thích bộ đồ nào thì bạn cứ nói, tôi sẽ mang xuống cho bạn thử đồ.” Chị bán hàng nói với Sara.

“Em được thử đồ ạ?”

“Tất nhiên là được rồi ạ !”

Nghe thế, Sara vui sướng cầm theo những bộ đồ em ấy thích, đi vào phòng thử đồ. Trong lúc đó, chị bán hàng quay sang thầm thì với tôi.

“Cậu may mắn thật đấy, có cô bạn gái xinh xắn như này. Trông hai bạn gần gũi như thế làm tôi ghen tị luôn đấy.”

“Chị hiểu lầm rồi. Đó là em gái của em thôi.”

“Em gái á? Nhìn hai bạn đẹp đôi như thế, không nói ra tôi cũng không biết đâu đấy.”

“Chị cứ nói thế, ngại chết được…”

Hình như Sara cũng vừa thay đồ xong thì phải.

“Anh chờ em có lâu không?”.Cánh cửa phòng thử đồ mở ra “Trông bộ đồ này hợp với em chứ?”

Giờ đây em ấy đang khoác trên mình một bộ váy màu hồng cùng với màu đen.

“Anh thích nó chứ?”

“Dĩ nhiên. Trông nó hợp với em đến như thế cơ mà.” Tôi không thể làm gì khác ngoài trầm trồ trước vẻ dễ thương của em ấy.

“Fufufu, cảm ơn anh.”

“Hình như còn vài bộ nữa đúng chứ, em cũng mặc thử luôn đi.”

“Vâng, đợi em một chút.”

Sau đó, em ấy thử sang một chiếc váy màu xám, cùng một chiếc áo blouse màu xanh dương.

Dường như bộ đồ nào cũng hợp với em ấy cả, đều tôn lên vẻ dễ thương của em ấy.

“Bộ nào cũng hợp với em cả Sara, trông em mặc bộ nào cũng dễ thương lắm đó.”

“Dễ thương..Anh thấy em dễ thương thật ạ?” Mặt em ấy đỏ ửng lên.

“Tất nhiên rồi, anh đâu phải nói dối làm gì. Hay là em mua hết chỗ quần áo này đi.”

“Vâng, em cũng định như vậy.”

Sara bước vào phòng thử đồ, thay bộ quần áo trên người về ban đầu.

Trong lúc ấy..

“Chị này.” Tôi gọi chị bán hàng. “Cho em thanh toán hết hóa đơn quần áo của em ấy ạ.”

“Được ạ, mời bạn đi lối này. Cô ấy quả là may mắn khi có người anh trai tốt bụng như này.”

“Cũng vì mấy bộ đồ đó hợp với em ấy quá thôi ạ.”

“Tự nhiên tôi ghen tị với em ấy quá.”

Chị ấy đưa tôi đến quầy thanh toán. Một lúc sau, tôi thanh toán xong, cầm lấy hóa đơn thanh toán. Hôm nay là lần đầu tôi được cùng con gái đi mua quần áo, trước đó tôi cũng chỉ biết là quần áo nữ thường đắt hơn quần áo nam thôi.

‘Cảm ơn chị. Em gửi tiền ạ.”

“Cảm ơn quý khách.”

Vừa lúc đó, Sara cũng bước ra từ phòng thử đồ.

“Đây, em muốn mua hết mấy bộ đồ này ạ.” Em ấy đưa lại quần áo cho chị bán hàng.

“Vâng, bạn chờ tôi một chút.”

Chị ấy gói lại những món đồ ấy vào túi rồi trao lại cho Sara.

“Đây là đồ của bạn đây ạ.”

“Ơ, thế còn hóa đơn ạ?”

“Anh trai của bạn vừa mới thanh toán rồi.”

“Ể?” Sara ngẩn người vì bất ngờ.” Anh chiều hư em quá rồi đó, giờ đến quần áo cũng là anh trả tiền cho em nữa.”

“Chỉ là anh muốn như vậy thôi, em không phải lo đâu. Với cả, em cho thấy được nhiều thứ mà có tiền cũng chưa chắc đã được nhìn thấy ấy chứ.”

“Là sao, anh hai?” Em ấy nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu. 

Còn với tôi, hôm nay là một ngày tuyệt vời, khi được chiêm ngưỡng một cô gái đẹp như em ấy khoác trên mình những bộ đồ kiêu sa, đẹp đẽ này.

Bình luận (0)Facebook