• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Mình sắp có em gái ư ????

Độ dài 855 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-03 10:00:20

Dưới ánh đèn mờ trong căn phòng khách, tôi lặng lẽ thưởng thức cốc mì như bữa ăn tối hôm nay. Phía đối diện tôi chính là người cha thường ngày vẫn vắng nhà của mình. Thật lạ là hôm nay ông lại ở nhà.

"Con này, cha đang tính sẽ tái hôn. Vậy ý con sao?" - Đột nhiên, cha tôi hỏi tôi như vậy.

"Thì... bao năm cha cũng đã vất vả rồi, con cũng chẳng thể nào trẻ con tới độ cấm cản cha mình tìm hạnh phúc mới được cả. Con chỉ lo liệu cha có thể cân bằng được công việc bận rộn của bản thân với mối quan hệ gia đình mới nổi không thôi."

Cha tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, và bởi tính chấtì công việc nên ông thường xuyên phải đi khắp thế giới và hiếm khi về nhà.

“Cũng vì công việc nên cha chẳng thể chăm sóc cho con thường xuyên, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn cho con nếu có một gia đình bên cạnh sao.À, cô ấy có một đứa con gái, nên con sẽ có một đứa em gái kế đấy. Con thấy thế nào?"

‘Không sao đâu cha ạ, con nghĩ sẽ ổn thôi.”

“Được rồi, cảm ơn con.”

Đây hẳn là một cuộc trò chuyện thường thấy giữa một người làm cha  cùng đứa con lớn của mình. Cũng bởi mẹ tôi đã mất ngay khoảnh khắc tôi chào đời, nên bao năm qua cha tôi đành phải chịu cảnh "gà trống nuôi con". Vì nuôi tôi ông ấy đã phải vất vả với công việc, nên tôi cũng chẳng còn phàn nàn chuyện ổng có về nhà không nữa.

“Con có rảnh vào thứ Bảy tuần này không?”

“Con không có ca làm hôm đó, nên chắc là con sẽ rảnh.”

“Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm đó nhé.”

Tôi ra dấu đồng ý trước lời đề xuất cha tôi vừa nêu ra.

“Mà cha đã chu cấp cho con đầy đủ rồi mà, con cũng đâu cần thiết phải làm việc bán thời gian nữa đâu chứ”. Tôi đúng là có đi làm thêm bên ngoài, nhưng thực tế thì tháng nào cha tôi cũng chu cấp một lượng tiền nhiều hơn cả đủ cho tôi, giúp tôi trang trải cuộc sống thường ngày.

"Con đã đủ lớn để tự lực cánh sinh rồi mà cha."

"Dựa dẫm vào lão già này một chút cũng có sao đâu chứ?”

Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai cha con kết thúc, và tôi lại tiếp tục ăn nốt cốc mì còn đang dở.

********

Gần một tuần trôi qua kể từ cuộc trò chuyện hôm ấy. Hôm nay là ngày mà tôi và cha sẽ gặp người phụ nữ mà tương lai sẽ là mẹ kế của tôi.

"Con mặc thế này có ổn không thế?"

"Có sao đâu mà cha."

Tôi khoác lên mình bộ com lê mà thường ngày tôi không hay mặc.

Bên phía đối diện, cha tôi cũng đang diện một bộ com lê cài chéo đầy vẻ trang trọng.

"Chúng ta đến nơi rồi đây."

"Ồ."

Cha tôi lái xe đưa tôi tới quán cà phê đó, quán cà phê gần ga tàu ở thị trấn bên cạnh.

“Con hơi lo một chút.”

“Sao vậy?”.

“Con cũng không rõ nữa.”

Chúng tôi tới điểm hẹn gặp khá sớm, bởi vậy chúng tôi quyết định tiến vào trong quán ngồi đợi.

Vài phút sau, hình dáng hai người phụ nữ tiến vào quán sau chúng tôi. Trông họ cứ như một cặp mẹ con vậy.

Đặc biệt, cô con gái đó lại trong độ tuổi của một nữ sinh cao trung.

“Anh ở đây này.”

Cha tôi đứng dậy và vẫy nhẹ cánh tay trái để ra hiệu, còn người phụ nữ nhẹ gật đầu như đáp lại. Tôi đoán, đây dường như chính là người mà cha tôi sắp tái hôn đây.

"Chào hai cha con đằng ấy nhé."

“Không cần khách sáo đâu, cảm ơn em và con đã đến đây”.

Họ ngồi phía đối diện với chúng tôi.

“Để cha giới thiệu mọi người với nhau nhé. Đây sẽ là vợ tương lai của cha, Misaki-san, còn đằng kia là con gái riêng của cổ, tên là Sara-san. Hai người, đây là con trai của anh, tên là Haruki." - Cha tôi giới thiệu tôi với cả hai người họ.”

"Rất vui được gặp con. Cô là Misaki,  là người sắp kết hôn với cha của con”. Cô vừa mỉm cười dịu dàng vừa chào tôi.Vẻ đẹp tuyệt mĩ của người mẹ kế tương lai khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

“Chào cô, con là Haruki”. Tôi đáp lại lời chào của cô ấy.

“Nào, nào, con cũng nên chào hỏi anh ấy đi. Đây sẽ là anh hai tương lai của con đó”

“Dạ.. vâng, chào anh, em là Sara…Mong anh sẽ chăm sóc em sau này ạ.”

Vừa bẽn lẽn gật đầu, em ấy vừa cất lên lời chào như vậy.

Trông dáng vẻ của em có chút xấu hổ, cộng với vẻ đẹp như một nàng thơ của em ấy khiến trái tim tôi như lạc nhịp đi trong khoảnh khắc.

“Anh cũng rất vui được gặp em.Anh mong chúng ta sẽ hoà thuận với nhau nhé"

Đó là cuộc gặp đầu tiên giữa tôi và em gái của mình, Sara Tojo.

Bình luận (0)Facebook