• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Chúng ta là anh em mà

Độ dài 664 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-21 00:00:17

“Này, em ăn mặc kiểu gì kì vậy..”

Tôi vẫn còn đang sốc khi thấy em ấy chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm.

“Không phải chúng ta là anh em sao ạ? Đâu có gì phải ngại đâu.”

“Ừ thì..nếu em thấy ổn thì được thôi. Nhớ mặc quần áo vào đó, như vầy dễ cảm lạnh lắm.”

“Vâng!” Em ấy mỉm cười đáp lại rồi đi lên tầng trên “ Anh có thể ngâm mình trong nước tắm của em được đó ~”[note54173]

Hóa ra em ấy cũng biết trêu đùa người khác à.

“Này, em đừng đùa như vậy chứ.”

“Nè nè, trông anh ngại ngùng dễ thương lắm đó nha ~”

“A-anh không đùa đâu đấy…”

“Hehe..Tạm biệt anh.” 

Con bé cuối cùng cũng lên phòng rồi.

Tự nhiên trêu mình như vậy, đúng là không thể tin được mà.

“Chắc là mình cũng nên đi tắm thôi.”

Cầm lấy bộ quần áo cùng khắn tắm, tôi cởi quần áo ra rồi vào ngâm mình trong bồn tắm.

“Hôm nay là một ngày dài nhỉ…”

Vừa ngâm mình, tôi vừa nhìn lên trần nhà, nghĩ lại về những gì đã xảy ra trong hôm nay.

“Từ khi Sara đến đây, ngày nào cũng đều vui vẻ như này nhỉ..”

Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ khi em ấy làm em gái của tôi, tôi có thể cười nhiều hơn, cảm giác cuộc sống bớt nhàm chán hơn,....

Tôi lặn một hơi trong bồn tắm, rồi bước ra gội đầu, tắm tráng lại một lượt.

Xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng tắm.

Lấy khăn tắm lau khô người rồi, tôi mặc quần vào, rồi cầm lấy chiếc áo phông, định là để mặc sau, thì bất ngờ gặp phải Sara.

“Ồ em đấy à, Sara”

“A-anh hai…”[note54174]

“Hmm, sao thế?”

“C-cơ thể anh… trông săn chắc thật đấy.” Em ấy dán mắt vào phần thân trên của tôi.

“Thôi chết, anh quen cởi trần ở nhà nên không để ý, để anh mặc áo vào.”

“Hẳn là anh cũng tập luyện dữ lắm mới có cơ thể như vậy ha.”

“Ừ thì chủ yếu để tự vệ thôi, giờ thì còn có thêm một người mà anh cần bảo vệ nữa, nên anh luôn luyện tập để giữ được nó.”

Ngoài hoạt động câu lạc bộ, tôi cũng có học cả Aikido nữa, đâu đó một tháng vài buổi.

“Ồ, vậy anh muốn bảo vệ ai nè ~”

“Dĩ nhiên là em rồi. Nếu một người anh trai chẳng bảo vệ được em gái mình, sao mà anh dám nhìn em gái mình nữa chứ. Dạo gần đây anh cũng học Aikido trở lại rồi.”

“Bảo vệ..em á” Mặt em ấy đỏ lựng như trái gấc chín.[note54175]

“Em sao vậy Sara? Mặt em đang đỏ quá trời kìa?”

“Kh..không có gì.. chỉ là..em cũng muốn học Aikido.”

“Ra là vậy. Được rồi, hôm nào để anh dẫn em đi tập cùng. Học võ để tự vệ cũng là tốt mà.”

“Vâng ạ.” Em ấy lại mỉm cười rồi, tâm trạng thay đổi nhanh thật.

“Em có muốn uống gì không, Sara?”

“Em muốn uống nước cam.”

“Được thôi.”

Tôi đi ra phía chiếc tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa và một hộp nước cam.

Tôi đổ chúng ra cốc, rồi mang hai cốc ấy ra chỗ Sara.

“Nước cam của em đây.”

“Cảm ơn anh, phiền đến anh quá.”

“Không cần khách sáo vậy mà, chẳng phải em đã nói chúng ta là gia đình sao?”

Tôi ngồi xuống chiếc sofa.

“Phải rồi, em thường đi ngủ lúc nào vậy?”

“Hôm nào đi học thì em ngủ sớm lắm, thường là trước nửa đêm, khoảng 11 giờ.”

“Ồ, ra vậy.”

“Vậy còn anh thì sao, anh hai?”

“Anh là cú đêm mà, tại anh còn nhiều việc phải làm nữa, chắc khoảng 1h sáng “

“Anh là thiên tài à?”

“Trông anh giống thiên tài vậy cơ à?”

“Đúng vậy đó~”

Hóa ra trông tôi giống người nổi tiếng vậy sao?

“Thôi cũng muộn rồi, có lẽ mình nên đi ngủ thôi nhỉ?”

“Vâng.”

Tôi tháo cặp kính của mình xuống.

“Chúc ngủ ngon, Sara.”

“Chúc ngủ ngon, anh hai.”

Chúng tôi trở về phòng của mình, kết thúc một ngày dài của cả hai.

Bình luận (0)Facebook