• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 : Buổi hẹn(hò) cùng em gái

Độ dài 681 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-04 09:45:08

Hôm nay là Chủ Nhật, nhưng tôi lại thức dậy như thường lệ. Chắc các bạn cũng biết lí do tại sao rồi nhỉ?

Đi ra phòng khách, Sara đã đợi tôi ở đó rồi.

“Chào buổi sáng. Hôm nay em dậy sớm quá nhỉ?”

“Chào buổi sáng anh hai.” Em ấy tươi cười đáp lại. “Cũng tại em mong đợi đến ngày hôm nay quá, thành ra em háo hức mà không ngủ thêm được đó.”

Nhìn biểu cảm dễ thương ấy, tôi buột miệng nói “Dễ thương quá ~”

Sara nghe thấy câu nói ấy của tôi, mặt em ấy chợt ửng đỏ.

“A..anh đi rửa mặt đây, em đợi anh chút nhé.”

“V..vâng ạ”

Thật xấu hổ khi mà lỡ thốt ra câu ấy trước mặt em ấy, nên tôi đành chữa nguowjgn bằng cách đi thật nhanh đến nhà tắm.

Tôi làm hết việc vệ sinh cá nhân, và quan trọng nhất, là cạo sạch mặt. Thực ra thì trên mặt tôi cũng không có nhiều râu ria, nhưng trông mặt tôi sẽ ưa nhìn hơn nếu tôi cạo sạch mặt đi.

“Sara, mình đi thôi em.”

“Anh đợi em chút, em đang trang điểm lại. À, đợi em cầm theo túi nữa.” Em ấy đáp lại. “Em xong rồi đây, xin lỗi vì để anh phải đợi.”

“Không sao đâu, mình cùng đi thôi em.”

Trông em ấy khá giản dị, với chiếc áo blouse màu trắng và một chiếc váy dài màu hồng nhạt. Cơ mà, hôm nay em ấy có trang điểm thêm nữa.

“Không được rồi, em mà còn dễ thương hơn với lớp trang điểm nữa thì có hại cho tim thằng anh này lắm…”[note54373]

Tôi quay lại phòng mình, mặc quần áo lên để chuẩn bị ra ngoài nữa. 

“Hôm nay mình sẽ ra ngoài cùng Sara, phải ăn mặc tươm tất một chút.”

Tôi mặc một chiếc áo phông cổ tròn, một chiếc áo khoác đen, và một chiếc quần bò cũng màu đen.

Xong xuôi hết, đi ra thì Sara cũng đã makeup xong.

“Anh hai, trông anh ngầu lắm luôn á.”

“Vậy à, anh nghĩ vẫn chưa đủ ngầu đâu. Để anh vuốt lại tóc nữa.” 

Vuốt ít sáp lên tay, tôi soi gương trong phòng tắm, dùng hai tay mình để tạo kiểu tóc.

“Đây rồi, phải thế này chứ.”

Tôi rửa tay, rồi lấy gôm để định hình chắc chắn lại kiểu tóc.

“Anh xong rồi đây, Sara.”

Đút điện thoại và ví tiền vào túi, tôi đi ra ngoài cùng em ấy.

“Vâng, em cũng xong rồi.” Em ấy khoác chiếc túi nhỏ màu trắng như lần trước lên vai.

“Được rồi, đi thôi em.”

“Vâng!”

________________

Bây giờ là khoảng 10h hơn.

Tôi khóa cửa nhà lại, rồi cùng em ấy đi về phía nhà ga.

Hôm nay, hai đứa sẽ hẹn(hò) ở khu phức hợp mua sắm cách chỗ tôi một ga tàu nữa.

“Hôm nay hơi nắng, nhưng cũng không quá nóng nhỉ?”

“Vâng, thời tiết hôm nay khá dễ chịu ạ.”

Vừa đi, cả hai lại cùng nhau trò chuyện. 

Đến nhà ga rồi, tôi rút thẻ IC ra để qua cửa soát vé, và cùng em ấy đợi tàu đến.

“Hình như mình đang bị ai để ý, đúng không nhỉ?” Quay lưng lại, tôi nhận ra một đám nữ sinh đang nhìn về phía tôi, nói cái gì đó.

“Anh zai phía kia trông ngầu quá đi mày ơi.”

“Tao cũng nghĩ thế. Nhưng anh ấy đang đi cùng chị nào kìa, chắc là bạn gái ấy.”

“Mày nói phải. Trông chị ấy cũng dễ thương chưa kìa.”

Trước thằng Kazuya cũng khen tôi cũng có chút ưa nhìn, có vẻ cũng không phải nó đang nịnh nọt tôi hay gì. Mà, chắc có lẽ họ khen tôi đẹp trai nhờ cái cái vẻ chải chuốt hôm nay mà thôi.[note54374]

“Nổi tiếng với đám con gái sướng quá ha.” Sara bĩu môi lên. 

Trông kìa, cả cái mặt giận dỗi cũng quá trời dễ thương luôn.

“Anh thì chỉ để ý đến mình Sara thôi mà, đừng ghen tị thế chứ.”[note54375]

“Hể…Hể..???”

Sara đặt hai tay lên khuôn mặt đã đỏ rực như quả cà chua chín.

Này, nói ra câu vừa nãy thì tôi có bị tính là một thằng cuồng em gái không nhỉ?

Bình luận (0)Facebook