• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Epilogue

Độ dài 885 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-22 10:30:16

Khoảnh khắc này không rõ là khi nào, nhưng vì đọc khá ngọt nên tranh thủ dịch trước , lấy lại tinh thần sau khi bị 10 con dog G2 vả vào mặt hôm qua :(

**************

Hôm nay không đơn thuần là một ngày cuối tháng bình thường, mà còn là sinh nhật của Sara.

Tôi muốn dành cho em ấy một bất ngờ, nên đã dặn em ấy để dành hôm nay rảnh.

“Đi thôi em.” Tôi gọi Sara từ ngoài cửa.

“Em tới đây~!” Em ấy bước xuống cầu thang, đi về phía tôi. Hôm nay em ấy diện lên mình một bộ đầm màu trắng cùng với một chiếc túi xách màu kem trên vai.

“Hiếm khi thấy anh mặc như này đó, anh hai.” Em ấy nói vậy khi thấy trang phục của tôi hôm nay, một bộ suit, thứ mà tôi hiếm khi mặc.

“Dresscode của ngày hôm nay mà, như vậy mới hợp với em chứ.”

“Trông em có kì lạ không?” Em ấy hỏi tôi trong khi kiểm tra lại trang phục của mình.

“Không hề, trông em lúc nào cũng xinh đẹp cả, nhất là lúc này.”

_______

Bây giờ đã gần ba giờ chiều, không còn sớm nhưng cũng chưa quá muộn.

“Mình cùng ra nhà ga thôi nhỉ?”

“Vâng.”

Chúng tôi vẫn ra nhà ga, và lên tàu như bình thường.

“Sắp tới nơi rồi đấy, mình chuẩn bị xuống thôi em.” Tôi nói với Sara, người đang ngồi cạnh tôi trên tàu lúc này.

“Vâng.”

Nơi chúng tôi xuống là một nhà ga khá lớn, cách nhà chừng 20 phút đi tàu.

“Đây, lối này.” Tôi dẫn Sara đi theo, đến nơi tôi đã chuẩn bị trước - một nhà hàng.

“Chỗ này là….”. Sara trông có đôi chút bất ngờ.

“Được rồi mà, đi theo anh.”

Cả hai cùng bước vào nhà hàng đó.

“Tôi là Tojo, đã đặt bàn trước ở đây rồi.” Tôi nói chuyện với chị lễ tân.

“À, Tojo-sama đúng không ạ, tôi nhận được thông tin của bạn rồi. Mời hai bạn đi lối này.”

Chị lễ tận dẫn hai đứa chúng tôi đến chỗ ngồi.

“Cảm ơn bạn đã đến đây. Bạn có muốn dọn những món đặt trước lên không ạ?”

“Vâng, làm phiền chị.”

“Chúc hai bạn ngon miệng!”

Đúng thế, hôm nay tôi đã đặt chỗ ở một nhà hàng đắt đỏ như vậy hôm nay.

Chẳng phải tôi chơi trội hay gì đâu, bữa ăn này thực ra cũng không phải là vấn đề gì quá lớn với tôi hôm nay cả. 

Mục đích của bữa ăn này mới là quan trọng.

“Anh hai à, liệu có sao không…”

“Sao là sao hả em?”

“Thì, những món ăn này trông xa xỉ quá à, nên…” Hình như em ấy đang cảm thấy có lỗi vì để tôi mời bữa ăn này thì phải.

“Không sao, em cứ tự nhiên đi.”

“C-cảm ơn anh..”

Biểu cảm đáng yêu của em ấy lại đốn gục trái tim tôi mất rồi.

____

Những món ăn được dọn hết lên bàn. Quả nhiên là một nhà hàng hạng sang, những món ăn ấy đều không có gì để chê.

Đúng rồi, khoảnh khắc tôi mong chờ đã đến đây rồi.

Khi cả hai đứa sắp dùng bữa xong, một chiếc bánh kem với nến được cắm ở trên được mang đến. Trên đó có ghi “Chúc mừng sinh nhật, Sara”.

“Chúc mừng sinh nhật em, Sara!”

“Cảm ơn anh và mọi người rất nhiều!” Em ấy vừa thổi nến, vừa nở một nụ cười hạnh phúc.

Khi em ấy ăn xong chiếc bánh kem mừng sinh nhật, tôi lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, đứa cho em ấy.

“Đây là quà của anh, tặng cho đứa em gái đáng yêu của mình.”

“Vẫn còn quà nữa ạ?” Dường như em ấy vẫn còn bất ngờ với những gì vừa xảy ra. “Em mở nó ra được không?”

“Tất nhiên, nó là của em mà.”

Em ấy tháo dây ruy băng của chiếc hộp, dường như đang vui lắm.

“Một chiếc vòng cổ…”[note54180]

“Đúng vậy.”

“Đây là hồng ngọc đúng không?” Em ấy cầm chiếc vòng cổ lên.” Nó tượng trưng cho tháng em được sinh ra mà.”

“Đúng vậy đó.”

Dường như lúc này, cảm xúc của em ấy không thể kiềm chế được, mọi thứ cứ thế mà tuôn trào.

“Hẳn là anh đã vất vả lắm mới chọn được nó. Anh hai, đeo nó lên cho em được không.”

Em ấy vén gọn tóc lên (để lộ phần gáy trắng nõn), và tôi đeo vòng cổ cho em ấy.

“Đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất em từng được nhận đó.” 

Nụ cười của thiên thần giáng trần ấy, đó là thứ mà tôi luôn muốn thấy ở em.

“Sara, chúng ta là anh em kế, vì thế sẽ không bị ràng buộc về huyết thống. Vậy em nghĩ sao, nếu bây giờ thay vì làm em gái, em sẽ trở thành bạn gái của anh?”

Tôi giãi bày hết nỗi lòng của mình với Sara.

“Fufu, em biết điều đó lâu rồi. Anh hai dễ đọc vị quá đó.”

Quả thực, nụ cười đó của em, với tôi còn đẹp hơn bất cứ thứ đá quý nào trên đời.

*************

Trên bàn đầy nhưng quả dâu, được xếp thành hình những bông hoa. 

Đó là những gì tôi đã nhờ nhân viên ở đây làm hộ tôi. 

Bởi vì nó ẩn chứa một thông điệp mà tôi muốn nói với em ấy “ Tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu.”

Bình luận (0)Facebook