• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Lời hẹn cùng em gái

Độ dài 641 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-04 09:15:22

Đã đêm rồi, nhưng tôi vẫn còn vài mẫu tiêu đề của cuốn light novel cần phải hoàn thành cho phía nhà xuất bản.

“Chắc có lẽ mình phải xem thêm 1 lượt nữa nhỉ?” Tôi phải đảm bảo những nét chữ của tôi cũng phải truyền đạt được những gì trong cuốn sách ấy, vì thế tôi quyết định đọc lại nó một lần nữa. Vừa đặt tay lên giá sách, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình.

“Anh hai, anh em mình nói chuyện một chút được không?”

“Được chứ” Tôi mở cánh cửa phòng ra. “Em vào đây nhé, đứng nói chuyện ở ngoài chắc không tiện.”

“Em vào không ảnh hưởng gì chứ ạ?”

“Không sao cả, em cứ vào đi.”

Tôi dắt Sara vào phòng mình.

“Em ngồi ở đây nhé?” Tôi chỉ vào chiếc ghế gần đó, em ấy ngồi vào đó còn tôi ngồi trên giường. Em ấy nhìn một lượt quanh phòng tôi.

“Em có hứng thú với nghệ thuật à?”

“Thì tại phòng anh trong cứ như phòng của một nghệ sĩ vậy.”

“Tại vì anh cũng làm việc ở đây luôn mà. À, phải rồi.” Tôi đưa em ấy ba cuốn sách mà tôi đã hoàn thành cho em ấy. “Đây, như đã hứa lần trước nhé.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Còn sáu cuốn nữa trong series này cơ, nên nếu em đọc xong thì bảo với anh nhé.”

“Vâng ạ!” Em ấy cầm lấy ba cuốn sách tôi cho mượn.

“À phải rồi, em còn có chuyện muốn nói với anh nữa cơ mà. Có chuyện gì thế?”

“Ừm, anh hai có rảnh vào Chủ Nhật không vậy?” Nét mặt băn khoăn của em ấy khi hỏi tôi câu đó quả thực dễ thương quá đi mà.

“Chủ Nhật á.. Là ngày kia đúng không nhỉ, hay là ngày mai ta, giờ đã sang ngày mới chưa nhỉ?”

“Đúng rồi anh, là ngày kia đó.”

“Hôm đó anh có rảnh, em muốn đi đâu à?”

“Vâng ạ, thực ra em muốn mua vài bộ quần áo, nên em muốn anh đi cùng em, có được không ạ?”

“Được chứ, anh sẽ đi với em.” Thay vì nằm chảy thây ở nhà và lãng phí cả một ngày nghỉ, thì đi chơi cùng em ấy chẳng phải sẽ thú vị hơn nhiều ư?

“Tuyệt vời. Vậy thì hẹn anh Chủ nhật này nhé, anh hai.”

“Ừ, anh cũng mong tới ngày đó.”

“Vậy em đi ngủ trước đây, anh hai ngủ ngon nhé.”

“Ừ, chúc em ngủ ngon.”

Sara rời khỏi phòng tôi.

“Vậy thì cố làm nốt cho xong nào. (chủ nhật này còn đi chơi với vợ nữa)”

Tôi pha một cốc cà phê đen, rồi đi về phía bàn làm việc của mình.

Đến lúc hoàn thành xong công việc và gửi mail cho phía nhà xuất bản, nhìn sang đồng hồ lúc này đã là hai giờ sáng.

“Cuối cùng thì cũng xong, yên tâm ngả lưng đánh một giấc rồi.”

Sắp xếp lại bàn làm việc xong, tôi lên giường đi ngủ. Phải tập trung trong thời gian dài nên bao mệt mỏi tích tụ lại, cứ thế tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

___________

“Anh hai, anh hai, dậy đi nào ~”

Giọng nói trong trẻo ấy đã đánh thức tôi dậy.

“Ồ, chào buổi sáng.”

“Tại anh mãi chẳng chịu dậy, nên em mới phải vào đây đánh thức anh dậy đó.”  

“Cảm ơn em vì đánh thức anh nhé.”

“Lần đầu tiên em thấy anh ngủ nướng đến giờ này đó.”

“Chắc tại hôm qua anh cố thức khuya, nên trong người hơi mệt chút thôi.” Tôi vươn vai, đứng dậy khỏi giường. “ Để anh đi rửa mặt cho tỉnh táo chút.”

“Vâng!”

Hôm nay là thứ Bảy, ngày nghỉ đầu tiên trong tuần.

Sau khi dành ra gần như cả buổi sáng để ngủ, tôi cùng Sara ăn trưa, rồi cùng ngồi trong phòng khách xem TV, cứ thế, cả một ngày dài cũng nhanh chóng kết thúc.

Bình luận (0)Facebook