• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Bữa tối

Độ dài 518 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-20 00:15:16

Chúng tôi đến ga tàu cách nhà chừng 10 phút đi bộ.

“Vậy hôm nay em muốn ăn món gì nào, Sara” Tôi hỏi em ấy.

“Anh lại nhường em chọn đấy à….. Tự nhiên em muốn ăn thịt, anh nghĩ sao?”

“Vậy em muốn thử yakiniku[note54158] không? Có một nhà hàng anh hay đi ở gần nhà ga đấy, mình đỡ phải đi xa.”

“Như vậy.. liệu có ổn không ạ?”. Sara hỏi lại tôi. 

Nhìn vẻ mặt háo hức của em ấy, sao tôi nói “không” được chứ.

.”Có gì đâu nào. Nhân dịp này coi như đây là bữa tiệc đón em về gia đình mới đi, bởi anh cũng muốn thân thiết hơn với Sara nữa”

“Vậy thì em sẽ không khách sáo đâu đó”

“Em cứ tự nhiên. ”

Chúng tôi đi đến một chuỗi nhà hàng yakiniku mà tôi và cha thường đến.

“Em ổn với mấy chỗ đông người này chứ?”

“Không sao đâu ạ. ”

Nhà hàng đó ở tầng hai, nên chúng tôi phải đi lên tầng trên.

“Chào hai bạn”.  Chị lễ tân niềm nở chào đón chúng tôi.

“Em muốn một bàn hai người, liệu có còn chỗ không ạ?”

“Có chứ. Để tôi xếp chỗ cho hai bạn”

Chị ấy dẫn bọn tôi đến bàn ăn.

“Hai bạn ngồi đây nhé.”. Chúng tôi được dẫn tới một chiếc bàn khá rộng rãi, chắc cũng đủ chỗ cho khoảng 4 người ngồi.

“Dạ được, cảm ơn chị. Sara, em ngồi phía bên kia nhé”

“Vâng ạ”

Vậy là xong phần chỗ ngồi.

“Đây là khăn tay của mình nhé”. Chị bồi bàn đưa khăn tay cho bọn tôi. “Mình muốn gọi món hay dùng buffet ạ”

“Em muốn như nào, Sara?”

“Buffet đi ạ”

“Vậy để anh nói lại với chị ấy giúp em. ”

Sara gật đầu.

Dù nói là không sao, nhưng đúng là em ấy vẫn không quen tiếp xúc với người khác nhỉ. 

“Vậy cho em 2 phần buffet tiêu chuẩn nhé”

“Tôi hiểu rồi, hai buffet tiêu chuẩn. Thời gian tối đa dùng bữa là 90 phút, và order cuối sẽ là 30 phút trước khi hết thời gian dùng bữa ạ”

“Em hiểu rồi”

“Bạn có thể đặt món qua chiếc tablet này. Chúc hai bạn ngon miệng. ”

Hình như hình thức đặt món này đang thịnh hành thì phải. Kể ra nó cũng khá là tiện lợi cho khách hàng đấy chứ.

“Đây, em muốn ăn gì thì đặt món ở đây nhé” Tôi đưa chiếc tablet cho Sara.

Em ấy bắt đầu lựa món trên chiếc tablet ấy.

“Cảm ơn anh. Em muốn ăn gì cũng được ấy ạ?”

“Ừ, em muốn ăn gì cũng được. “

“Được rồi, chọn món đã xong. Anh muốn uống gì không ?”

Nhìn qua thì em ấy đã chọn kalbi, harami và horumonyaki. [note54159]

“ Anh nghĩ là mình sẽ chọn Coca. “

“Vậy em cũng sẽ uống Coca luôn. “

Em ấy đặt chiếc tablet xuống bàn.

“ Em không phiền khi anh để cho em chọn món chứ?”

“Không đâu ạ, đúng ra em còn phải cảm ơn khi anh đã giúp em nói chuyện với chị bồi bàn nữa. “

“Không có gì đâu, em đừng ngại”

Trong lúc ngồi đợi món, hai đứa chúng tôi tiếp tục tán gẫu với nhau. 

Bình luận (0)Facebook