• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 : Trên đường về

Độ dài 518 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-21 00:00:06

Rời khỏi nhà hàng, tôi nhìn thấy Sara đang đứng đợi mình ở phía dưới cầu thang.

“Xin lỗi vì đã để em phải đợi.”

“Không sao đâu ạ, em còn phải cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay chứ.”

“Em vui là được rồi. À, chị thu ngân có đưa cho anh vài viên kẹo gum này, em cầm lấy.” Tôi đưa viên kẹo cho em ấy.

“Cảm ơn anh.” Em ấy nhận viên kẹo từ tôi, bỏ nó vào miệng.

“Vậy giờ mình về nhà thôi nhỉ?”

“Vâng.”

Thế là chúng tôi cùng nhau đi về nhà.

“À phải rồi, hình như chúng ta chưa trao đổi liên lạc với nhau, đúng không nhỉ?”

“Hình như đúng vậy ha.”

“Kể ra từ khi em đến đây, hầu như chúng ta đều ở cạnh nhau, nên có quên cũng phải.”

Thực ra cũng 1 phần là vì tôi ngại nữa, anh em gặp nhau suốt ở nhà rồi, giờ tự nhiên hỏi số liên lạc nó cũng hơi ..kì.

“Vậy thì giờ là lúc để mình trao đổi liên lạc của nhau rồi, dù sao chúng ta cũng là gia đình mà.”

“Được thôi, chờ anh chút.” Tôi rút điện thoại của mình ra, mở ứng dụng nhắn tin lên.

Một mã QR có thông tin liên lạc của tôi được hiển thị trên màn hình.

“Đây, em quét mã của anh đi”

“Đây rồi ạ!” Em ấy quét mã QR trên điện thoại của tôi.

Tên của em ấy hiện lên ở mục “Bạn bè mới”.

“Đây là em đó à?”

“Vâng, đúng rồi. Là em đó, tên Sara nè.”

Ảnh đại diện là em ấy đang chụp cùng với bạn ở punikura thì phải.

“Còn đây là anh phải không?”

“Ừ đúng rồi, đây là anh”

Tôi dùng 1 tác phẩm tâm đắc của tôi làm ảnh đại diện.

“Oa, anh đúng là giỏi viết thư pháp thật đó, anh hai.”

“Ừ thì, ít nhất làm chủ tịch CLB thư pháp cũng phải được như này chứ…”

<Beep> Tiếng chuông tin nhắn của tôi chợt vang lên.

Sara gửi cho tôi một tin nhắn : “ Em luôn muốn được trò chuyện với anh đó.”

Tôi gửi lại 1 nhãn dán cho em ấy, rồi cất điện thoại vào túi.

Một lúc sau, cả hai anh em đã về đến nhà.

Như thường lệ, tôi mở khóa và để cho Sara bước vào trước.

“Giờ chúng ta có mùi y như món thịt nướng vậy. Chắc phải tắm rửa chút thôi nhỉ?”

“Em cũng nghĩ thế. Để em thay quần áo”

“Vậy thì em cứ tắm trước đi nhé. Đợi chút để anh đun nước lên đã.”

“Cảm ơn anh.”

Cả hai lên phòng, thay lại quần áo ở nhà của mình.

Tôi cởi bộ quần áo mình vừa mặc hồi nãy vào máy giặt.

“Rồi đó, em cũng bỏ quần áo vào đi”

“Vâng”

Bỏ xong quần áo vào máy, Sara vào phòng tắm.

“Phù, chắc là ngồi nghỉ chút xíu, đợi em ấy tắm xong vậy.”

Tôi ngả lưng xuống sofa, bật TV lên.

Nửa tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng Sara bước ra từ phòng tắm.

“Anh hai, em tắm xong rồi đó.”

“Được rồi, để anh đi vào…”

Tôi bắt gặp Sara từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.[note54172]

Bình luận (0)Facebook