• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Cùng nhau đến trường

Độ dài 764 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 17:30:15

Tôi cùng với Sara đi bộ đến trường. Từ nhà chúng tôi đến trường cũng không xa lắm, chắc đâu đó tầm 20 phút đi bộ.

“Cũng khá lâu rồi, anh mới lại đi học cùng ai đó đấy.”

“Anh em mình giống nhau thật đấy.” Sara mỉm cười đáp lại tôi.

Em ấy dễ thương quá đi mất. Liệu đến ngày mà em ấy giới thiệu bạn trai với tôi, tôi sẽ phản ứng như nào đây? Nói thật tôi chẳng muốn đến một ngày nào đó phải dắt tay em ấy trao cho một người đàn ông khác đâu. [note54134]

Vừa trò chuyện cùng Sara vừa nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trường.

Và rồi, mọi ánh nhìn đang hướng về tôi và Sara.

“Hình như mọi người đều để ý đến chúng ta, phải không anh?”

“Anh cũng cảm thấy thế…”

Cũng dễ hiểu thôi, Sara thì xinh xắn, còn tôi cũng khá nổi bật ở trường. Tôi hiện đang là chủ tịch câu lạc bộ thư pháp, nhờ có chút thành tích ở vài cuộc thi nên cũng được nhiều người để ý đến. Hai chúng tôi đi cùng với nhau hẳn là sẽ thu hút sự chú ý của đám học sinh rồi.

“Bạn nữ đó là ai vậy, dễ thương thật đấy.”

“Ồ, có bạn nữ xinh đẹp như vậy ở trường ta ư?”

“Hình như bạn ấy mới chuyển đến đây. Tojo đang đi cùng bạn ấy phải không?”

“Nếu đó là bạn gái của Tojo, chắc không đến lượt chúng ta rồi”

Đúng như tôi đoán, giờ Sara đang là tâm điểm chú ý của bọn con trai trong trường.

“Chào buổi sáng!’ Một cái vỗ vai bất ngờ từ phía sau.

“Bà bị sao vậy, Rio? Đừng dọa tôi như vậy chứ.”

Rio Nemoto là đứa bạn thân, đồng thời là phó chủ tịch câu lạc bộ thư pháp của tôi. Nhờ tính cách hướng ngoại nên nó cũng được nhiều người quý mến.

“ Gì đây, gì đây, mới sáng ra mà ông đã bắt được cô bé nào xinh xắn như vậy đến trường cùng đây? Em ấy dễ thương quá à”

“Bà đang làm em ấy sợ đấy. Đây là Sara, em gái tôi đó”

“Đây là ai vậy anh?” Sara thắc mắc.

“À xin lỗi em, đây là Rio Nemoto, bạn cùng lớp và cũng là cấp dưới trong câu lạc bộ của anh”

“Gì mà cấp dưới chứ, ông hạ thấp tôi quá đó. Hân hạnh được gặp em!”

“Em cũng vậy. Em là Sara Tojo, vừa mới chuyển đến trường mình ngày hôm nay, mong được chị giúp đỡ ạ .” Sara đáp lại Rio cùng với một cái gật đầu.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau vào trường. Cái cách mà mọi người xung quanh nhìn tôi thật khó chịu, quả nhiên đi cùng hai cô gái xinh đẹp như vậy cũng có chút phiền phức.

“Em phải đến phòng giám hiệu trước đã, tạm biệt anh. ”

“Vậy em đến đó trước đi, hẹn gặp em sau”

Tôi tạm biệt Sara ở chỗ tủ đựng giày, rồi cùng với Rio vào lớp.

“Này, ông có em gái lúc nào mà tôi không biết vậy, Haruki?” 

“Cũng mới đây thôi, cha tôi mới tái hôn, em ấy là con gái của mẹ kế tôi đó.”

“Ra là vậy. Này, có đứa em gái xinh đẹp thế, sướng nhất ông rồi nhé. ”

“Sướng cái gì mà sướng…”

Tiết học sáng bắt đầu, tôi về lại chỗ của mình.

“Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới, các em hãy làm quen với nhau nhé.”

Tôi không ngờ trái đất lại tròn tới vậy.

“Vào đi em” Cánh cửa mở ra, và Sara bước vào lớp chúng tôi.

Tôi đã quên mất rằng hai anh em chúng tôi bằng tuổi nhau.

Tên của em ấy “ Sara Tojo” được viết rõ ràng trên chiếc bảng đen.

“Rất vui được gặp mọi người. Mình là Sara Tojo”

Cả lớp trở nên ầm ĩ. Một vài ánh mắt hướng về phía tôi, bắt đầu bàn tán.

“Chắc là một số bạn cũng để ý rồi, Sara là em gái của Tojo-kun. Hi vọng từ nay về sau các em sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé.”

Lớp học càng ồn ào hơn, y như cái chợ vỡ, nhất là khi Sara chọn chỗ ngồi của em ấy.

“Sara-san, em có thể ngồi phía sau Rio”

“Vâng ạ” Sara ngồi vào chỗ mà em ấy được chỉ định.

Em ấy nhìn về phía tôi với một nụ cười.

“Cuộc sống của mình sắp tới chắc sẽ thay đổi nhiều lắm đây” Tôi nhìn ra phía cửa sổ, tự nhủ với bản thân về những ngày sắp tới.

Bình luận (0)Facebook