• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 703 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-07 21:15:12

Từ lúc tên tôi xuất hiện ở phần giới thiệu của bộ anime “ Chiến binh mạnh nhất của học viện ma thuật”, thì điện thoại tôi dường như nổ tung bởi những thông báo từ tài khoản SNS của tôi. Cộng thêm việc trước đó chưa từng có tiền lệ về việc một người viết thư pháp lại được xuất hiện trên credit của một cuốn tiểu thuyết, thành ra mọi chuyện từ đó lại càng thêm ầm ĩ.

“Vậy cậu quyết định như nào về sự kiện ngày mai đây?”

“Em nghĩ câu trả lời của em là có. Có lẽ đây là một buổi kí tặng cùng chị Odagiri nhỉ?”

“Đúng thế. Tôi đang thảo luận với bên nhà xuất bản để thảo luận về vấn đề này, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu cũng đến đó.”

“Cũng được thôi, nhưng không phải lúc này ạ. Bây giờ chúng em còn phải tập trung vào kì thi trước mắt nữa.”

“Phải rồi, nên là như thế. Dù sao cậu cũng không thể xem nhẹ việc học được.”

“Anh đã nói thế thì tốt quá. Tạm biệt”

“Tạm biệt. Tôi sẽ liên lạc lại sau nếu cần.”

Nói xong, anh ấy liền cúp máy.

“Anh hai à, anh tắm được rồi đó, em tắm xong rồi nè.”

“Được rồi, cảm ơn em.”

“Anh đang nói chuyện điện thoại với ai à?”

“Ừ. Anh quản lí muốn anh tham gia vào một sự kiện kí tặng cho người hâm mộ sắp tới.”

“Nghe vui quá nhỉ, anh hai.” 

Vừa sấy tóc, em ấy vừa bắt chuyện với tôi. Nghe đến việc tôi sắp có một buổi kí tặng, trông em ấy có vẻ hào hứng hẳn lên.

“Ừ thì, nghe cũng có vẻ thú vị đó.”

“Vậy anh quyết định sao? Đi hay không?”

“Thực ra đó cũng chỉ là những gì trao đổi qua điện thoại thôi. Có vẻ còn qua một số cuộc gặp mặt nữa thì mới có được một kế hoạch hoàn chỉnh cho ngày hôm đó.”

“Nếu buổi kí tặng đó thực sự diễn ra, có lẽ em cũng sẽ đến đó để xin chữ kí ai đó chăng?” Sara cười nhăn nhở.

“Nếu là chữ kí của Odagiri-sensei, thì anh có thể xin được cho em mà.”

“Cũng được, cơ mà… em cũng muốn có chữ kí của anh hai nữa, được không?”

“Em muốn nó đến vậy à?”

‘Tất nhiên là em muốn rồi!”

Đột nhiên, em ấy thu gần lại khoảng cách giữa hai đứa.

“Được rồi, về vụ chữ kí đó thì không cần đến buổi kí tặng, sắp tới đến nhà xuất bản anh sẽ xin chữ kí cô ấy giúp em.”

“Cảm ơn anh hai!”

“Phải rồi, em thích chúng chứ?’ Vừa nói, tôi đưa 3 cuốn đầu của series truyện (mà có lẽ không cần nói chắc các bạn cũng đoán được tiêu đề rồi ha)

“Vâng, quả thực những phân cảnh chiến đấu với những tên quái vật một cách nhanh chóng của nhân vật chính vô cùng hấp dẫn. Với cả, em cũng khá tò mò về cô ấy cũng như chuyện tình yêu của cô ấy nữa.”

“Vậy ra em cũng đã đọc hết hai cuốn đầu rồi ha?”

“Vâng, còn một cuốn nữa, vì thế đừng có nói trước tình tiết truyện cho em.”EM ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

“Haha, tất nhiên là không rồi, ai lại làm thế.”

____

Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau vài phút ngâm người trong đó.

“Đến giờ kiểm tra email rồi.”

“Vậy em đi ngủ trước đây.”

“Chúc em/anh ngủ ngon.”

Tôi đi vào phòng, mở chiếc máy tính của mình lên. Có một email được gửi đến cho tôi, có vẻ như nó đến từ anh trợ lí.

“Một tấm bảng kí tặng và tiêu đề cho tấm poster.”

Anh ấy nhờ tôi mang theo một tấm bảng kí tặng, cũng như viết một tiêu đề cho tấm poster quảng cáo vào ngày hôm đó. 

Chắc là thi xong, thì tôi làm mấy việc ấy cũng chưa muộn đâu nhỉ?

“Đi ngủ thôi.”

Đồng hồ bây giờ đã điểm một giờ sáng, thời khắc bắt đầu chuyển giao sang ngày mới.

Giờ này thì chắc Sara cũng đã ngủ say rồi.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi quyết định nằm xuống giường, kéo tấm chăn lên. Rồi từ từ, tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook